Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Tuấn đi Korea.

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM

Thứ bảy mà mấy đứa con, đứa nào cũng bận bịu với công việc, Lâm nhắn với mẹ là "Hôm nay con vẫn phải đi làm kiếm tiền nuôi Mum.." chàng nhỏ vẫn thường hay nói như thế khi chat với mẹ.

Con trai lớn thì sáng hôm nay được vợ đưa đến lớp học, rồi ghé nhà thăm mẹ hàng tuần, tối mới đưa chồng ra sân bay cho một chuyến đi công tác xa, chuyến bay vào đêm thứ bảy..

Hình Tuấn đứng với đồng sự (mặc áo trắng)
chụp lúc lên văn phòng vào sáng 17/10


Còn tôi ở xa mà cứ ngóng trông đứa đi xa, đứa đi gần...

Sáng chủ nhật, vừa thức giấc đã thấy tin con gửi ở YM báo tin là con đã đến nơi, một chuyến bay hơn 4 tiếng đồng hồ.

Lưu lại tin nhắn của hai mẹ con..



Chiều nay hết giờ làm việc thì nhận được đường link picasa hình của Tuấn gửi, chụp khi từ sân bay đi về thành phố Seoul..

Đêm nay định ngủ sớm, nhưng nằm đọc sách đã đời rồi mà sao vẫn chưa ngủ, cái đôi mắt tôi vẫn cứ... chẳng ngủ. Ngoài trời lại mưa, mưa lúc đầu không lớn lắm, tiếng hạt mưa rơi như tiếng nhạc rạt rào trên cái mái nhà, nhưng có lúc thì rơi nặng hạt hơn. Đêm không ngủ mà nằm nghe tiếng mưa rơi thì buồn nhỉ.. chẳng nên ủy mị như thế, nên tôi ngồi dậy cặm cụi lưu những tấm hình của con ở nơi này.


Chuyến bay của Tuấn đến nơi lúc 05:23 AM ngày 16/10/2011



Phòng ra ở sân bay Seoul thật rộng.





Đi ra ngoài mà cứ phải đi giữa những tòa nhà như thế này thì
chắc sân bay này có nhiều terminal nhỉ !



Đã ra tới chỗ đậu xe để chuẩn bị rời sân bay vào thành phố.







Anh chàng đã ngồi trên xe bon bon vào thành phố rồi đây..
đi theo xem sao! thấy những cột to lớn của những con đường vượt..



Gần 6 giờ VN tức là gần 8 giờ giờ Korea rồi mà trời còn âm u nhỉ !
Mùa thu có khác. Hai bên đường vắng không có nhà cửa.







Trời mùa thu ở xứ hàn đới, nên giờ này mà mới thấy tí ánh hồng của bình minh..





Nhìn con đường xa vời vợi, lại thấy thương con, mới ngày nào con còn
trong vòng tay của mẹ, bây giờ đã một mình tung cánh bay xa..



Đã vào tới thành phố rồi.. từ khi làm thủ tục nhập cảnh
đến khi xe tới nơi này cũng gần tiếng đồng hồ.. xa nhỉ!



Nhìn qua kính xe, thành phố thật là đẹp..







8:16' AM giờ Korea mà mới thấy mặt trời treo chưa quá sào như thế kia.



Đã thấy Seoul rất là đẹp rồi..





Cái bản đồ định vị dẫn đường đặt ở ngay bên tay phải của tài xế..





Chữ Happy Sale - vui vẻ mua hàng giảm giá ư..
quảng cáo treo cao cũng hay nhỉ!





Vào trong phố thì đường hẹp lại và đông đúc xe cộ rồi.







Nhìn ký hiệu đi đường rồi đoán, chứ chữ Hàn thì chịu thua..



Không biết đó là tên Cty hay ngân hàng hay không biết luôn..




Cái tòa nhà này thì tôi biết, vì đây
là apartment nơi mà Tuấn sẽ ở nơi này cả tuần để làm việc đây..
Fraser Palace - Central Seoul.



Chàng tự chụp hình cho mình
mẹ dặn khi đi là nhớ chụp hình cho mẹ mà hihi...



Anh Hàn quốc đứng bên kia đường cũng ngó con trai mình..



Tòa nhà cao nhỉ, Tuấn phải chụp hai lần mà cũng chưa hết tòa nhà..







Nhìn giờ ở tấm hình thì đoán con đã vào check in xong rồi,
anh chàng đứng chụp ở trước tòa Fraser apartment nhìn ra đường..







Đường đi bộ đẹp nhỉ..



Những bức tường dài bao bọc quanh khu nhà, nhìn như nhà cổ xưa..







Đoạn tường này phía bên kia đường có giăng biểu quảng cáo..







Nhìn lá vàng ta đã thấy mùa thu, ở xứ hàn đới bốn mùa thật là rõ nét..













Nhìn cũng cũ kỹ.. trong buổi sáng mùa thu này.





Nhặt trái dại ở gốc cây..



Té ra là chàng nhỏ đi tìm quán ăn sáng..



Nhưng hình như chưa ghé vào mà lại đi tiếp,
ở đây cũng có bán hàng vỉa hè nữa...



8:36' AM..



9:39' AM.. cái vé xe bus được chụp sau một tiếng đồng hồ,
vậy là con trai mình đã ăn sáng xong rồi đây..











Chắc là từ chỗ này Tuấn lên xe bus đi chu du thành phố..

Vậy là trong buổi sáng Tuấn đã đi dạo quanh trong cái phố gần nơi ở,
đã về nghỉ trưa và tươi tỉnh ra đây ăn bữa chiều..



Những tấm hình cảnh mà Tuấn chụp khi đi dạo quanh thành phố vào thu rất đẹp, nhưng để sau hẵng hay vậy.

Đêm nay lại nhớ nhà... nãy Tuấn online hỏi thăm mẹ, tôi thấy con dâu cũng vừa online, nên chỉ hỏi thăm con đôi điều, xong lại hối con nói chuyện với vợ ở nhà...

Các con lúc còn nhỏ thì ở trong vòng tay cha mẹ, nhưng khi các con trưởng thành có gia đình rồi thì cũng giống như mình khi xưa thôi, dù thương con, nhưng cũng chỉ đứng ở một bên để dõi theo cũng đã đủ rồi, phải để cho các con sống với nhau, sống với bản thân chúng chứ nhỉ!

Vậy đó các đứa con của tôi đã tung cánh bay xa, bay vào bầu trời của các con.. Mong bầu trời của các con luôn bình yên..

TTM
PP. khuya 17/10/2011
(03:59 AM 18/10)


34 nhận xét:

  1. Hán Thành đẹp, cháu Tuấn đẹp trai hơn cả Hán Thành :)

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn lời khen tốt lành của bạn vào buổi sáng sớm hôm nay nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Cha mẹ ngoảnh đi, thì con dại,
    Cha mẹ ngoảnh lại, thì con khôn :)

    Trả lờiXóa
  4. Cu Tuấn cũng chịu khó gởi hình cho mẹ nhỉ . Nhìn cu cậu cũng giống trai HQ đấy chứ

    Trả lờiXóa
  5. Các con dù lớn đến đâu vẫn là nhỏ dại trong mắt cha mẹ mình Chị ạ!

    Trả lờiXóa
  6. Như nàng vẫn nhìn con mình lớn.. đó hả CK.

    Trả lờiXóa
  7. Anh chàng sau chuyến bay đêm nhìn như thiếu ngủ nhỉ?
    Tuấn post lên picasa cũng nhanh lắm, chọn hết rồi đưa lên, chỉ có mỗi Mul là đưa vào từng tấm thôi.

    Trả lờiXóa
  8. Cám ơn em. Nhìn cháu cũng đầy đặn.

    Trả lờiXóa
  9. Mấy cháu thường đi xa, nhưng đi lần nào mẹ cũng mong Minh ạ.!

    Trả lờiXóa
  10. hehehe. Vo dt, doc va coi xong toi mat toi mui roi. Hinh qua troi, co nhieu bà già post het sao?
    Tuan di hoc 1tuan ha ba gia? O dau cung the, mua thu mau tối, mat troi ngu day tre.
    Thoi Mun ngu lai ba gia ui.

    Trả lờiXóa
  11. Dù con đã lớn đủ sức bay xa vào vùng trời mơ ước nhưng với người mẹ, luôn có cặp mắt dõi theo.. và hạnh phúc hơn nữa khi con ở đâu cũng nghĩ về niềm vui nỗi buồn của mẹ. Những quan tâm cho nhau thật là hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  12. Cậu cả của bu cũng tên là Tuấn (Nguyễn Quốc Tuấn sinh 1978 Thạc sỹ kiến trúc) đã có một con trai và 7 tháng nữa có đứa thứ 2. Cậu này không thiện cảm gì với Xinh Ga Po nhưng vì công việc nên thỉnh thoảng phải sang đó. Chủ nhật vừa rồi (16.10) máy bay Xinh không có chuyến về SG vì sợ lụt. Hãng Campuchia Airlines không ngán lụt vẫn bay về SG như thường. Nó bảo Xinh ga po giàu quá hóa dát gan thua xa người xứ sở Chùa Tháp, Cu cậu rủ rê, ba ơi có lẽ phải đi Xiêm Riệp một lần nữa...
    Mong cậu Tuấn của bạn chân cứng đá mềm trong chuyến chu du Hàn quốc

    Trả lờiXóa
  13. Seoul đẹp chị ơi . Nhất là các cô ăn mặc đẹp, lịch sự lắm

    Trả lờiXóa
  14. Tuấn đi công tác cả tuần tới chủ nhật mới về đó Mun ơi!
    Anh chàng bận nên chưa đi đâu chơi được cả.. hình ở VP thì chỉ thấy anh chàng ta chụp cho bạn bè thôi.

    Trả lờiXóa
  15. Thấy các con ngoan và bình yên, vậy là vui rồi chị nhỉ !

    Trả lờiXóa
  16. Chắc ở Seoul cầu kỳ hơn ở Taiwan rồi, ở Sing thì còn tệ hơn, con gái Taiwan cũng điệu đà, nhưng chắc kg bằng ở Seoul đâu, vì nơi đó giống như kinh đô của phim ảnh - nơi mà phim ảnh tràn ngập cả thế giới Marg nhỉ.

    Trả lờiXóa
  17. Vậy cậu cả Tuấn này là tuổi Mậu Ngọ tài ba rồi, còn cậu Huỳnh Anh Tuấn của nhà M tuổi Canh Thân anh ạ. Các cháu cứ bay xa và vươn xa hơn thế hệ mình rồi anh nhỉ !

    Năm ngoái đi Sing, thì M chỉ thấy ở nơi ấy con người đầy những nỗ lực cũng đáng để ta nhìn vào anh ạ
    Đang tính đi Siêm Riệp với con bé bác sĩ Heo mập - mai cháu qua thăm M - nhưng nghe nói lụt, mà lụt M cũng thích đi, có điều việc còn bận rộn quá. Nên chắc đi quanh quanh PP chơi thôi.

    Anh ráng sắp xếp đi Xiêm Riệp một chuyến nữa đi, lần này thì báo cho M biết nhé, sẽ làm bạn đồng hành với gia đình anh. Mình leo lên ngọn Bakheng đi anh Bu ơi! Rủ thêm vài người bạn nữa.. nghĩ cũng thấy vui đó.

    Trả lờiXóa
  18. Nhắc đến CPC bu có mấy ấn tượng:
    1- Hủ tiếu Nam Vang tại Nam Vang thịt heo trắng lốp trông phát sợ, mà chẳng ngon gì hơn ở SG.
    2- Trên hồ Tông Lê Sáp thấy người Việt từ trẻ con đến người lớn bơi xuồng ăn xin quá nhiều trông thật tội nghiệp
    3- Kiến trúc Hoàng cung đậm đà bản sắc CPC, tự nhiên có ngôi nhà Tây lù lù đằng trước, trông nhức mắt và phản cảm , TTM đề nghị họ phá đi cho rồi
    4- Tại Hoàng cung có treo một bản đồ CPC trong đó bao gồm Nam bộ của Việt Nam. Một tay trí thức CPC nói với bu lịch sử nó là như thế, các ông có định thu hồi lại không? có chứ không sớm thì muộn thôi, vậy các ông có nghỉ là sẽ bị 86 triệu dân Việt nam đồng hóa không? Ấy đó là điều chúng tôi đang cân nhắc...
    5- Thằng cu Tuấn nhà bu nhai rau ráu một đĩa nhện rán đen thui trong khi ba nó nôn ọe như người ốm nghén hehehe

    Trả lờiXóa
  19. 1. Khi nào có dịp thì sẽ dẫn anh đi ăn đúng chỗ hủ tiếu Nam Vang và những món đặc trưng Khmer cũng rất ngon anh ạ.

    2. Đồng cảm điều này với anh, M khi thấy chỉ tự nhủ rẵng "Mỗi người có một kiếp nạn, ai cũng sống và lặn lội trong cõi ta bà, trong cuộc vay - trả nghiệp của cuộc đời trước và hiện tại của họ."

    3. Cũng thấy cái ngôi nhà Tây ấy (bây giờ xuống cấp, đóng cửa rồi) đầy phản cảm từ năm 1998 và đến bây giờ lại thêm vài tụ điểm nữa .. đành chịu thua!!
    Cũng như vào tháng 10 năm 2006, M. có đi qua Nga, ghé "Quảng trường đỏ" ngắm những kiến trúc Nga cổ & La-Hy.. rộng mênh mông chợt phía bức tường đang dài thênh thang được nhà nước xây lăng Lenin ở ngay trước bức tường.. Cảm giác như trên đường có một chướng ngại vật, đi kg nhìn sẽ vấp té.. Lúc ấy thấy tiếc cho lăng của Lê-nin và tiếc cho Quảng trường đỏ đầy dấu ấn cổ xưa ...

    4. Vẫn định đưa loạt hình Hoàng Cung với cái hình bản đồ "Tự Vẽ" ấy, nhưng rồi lại cho qua đi...? Cái hình đó treo ngay ở điểm mà bắt buộc ai cũng phải đi qua cũng phải nhìn.. nhìn cũng vui mắt với điều không tưởng ấy.. hihi

    5. Hai Tuấn này giống nhau, anh chàng ta nói người ta ăn được thì mình cũng ăn được mà mẹ, thế là mua một tí ăn thử cho biết. Có lẽ người già khó ăn hơn người trẻ hay sao ấy..

    Dù sao trong những cái rất ngập ngụa của xã hội hôm nay ở nơi này, cũng còn có ít người trong số họ có đời sống tinh thần tốt anh ạ. Nhưng hình như quá ít hay sao ấy!

    Trả lờiXóa
  20. Thì ra là con trai chị đi Đại Hàn hihi tụi em xem hình thấy Đại Hàn bây giờ củng tựa như bên em rồi ,chỉ là có cái nét xây dựng theo Á Châu thôi ,thấy sạch quá xá đó chứ .Sống ở một nước ổn định ,công nhận người dân sướng thiệt đó chị há .

    Trả lờiXóa
  21. Đúng đó em ạ, ở một đất nước, chỉ cần nhìn vào phúc lợi công cộng của người dân là biết nhà nước đó quản lý như thế nào rồi.

    Trả lờiXóa
  22. chúc mừng chị ..con trai cũng bay như mẹ ...Mỗi người một phương ...

    Trả lờiXóa
  23. "Cũng như vào tháng 10 năm 2006, M. có đi qua Nga, ghé "Quảng trường đỏ" ngắm những kiến trúc Nga cổ & La-Hy.. rộng mênh mông chợt phía bức tường đang dài thênh thang được nhà nước xây lăng Lenin ở ngay trước bức tường.. Cảm giác như trên đường có một chướng ngại vật, đi kg nhìn sẽ vấp té.. Lúc ấy thấy tiếc cho lăng của Lê-nin và tiếc cho Quảng trường đỏ đầy dấu ấn cổ xưa ..."
    Đấy là những chấm phá sau cách mạng tháng 10! Những kỉ niệm không thể nào quên! Sau ngần ấy năm, con người ghé qua, suy nghĩ và rất rất nhiều ...Trái ngược CG ơi! Bi vào thăm Ông Lê Nin những ngày hè tháng 9/69-Năm Bi 17 tuổi, khi chỉ biết mỗi hai từ Да-Не! và thăm Ông lần thứ hai cũng vào những ngày hè 7/75, nhưng đã hiểu nhiều về đất nước Nga, đến văn hoá, đến kiến trúc Nga và cũng đủ ngôn ngữ Nga để giao tiếp, nhưng vẫn bồi hồi và quí mến người dân Nga với kí ức nguyên vẹn ngày ...Xưa! CG ạ- Sau này Bi làm việc rất nhiều lần với người Nga-Quân sự, vẫn tin cậy vẫn đầy kí ức đẹp, tình người nhân đạo CG ạ....
    Hôm nay đọc Còm của CG, Bi Tâm sự chút ít CG nhé....Heeeeee

    Trả lờiXóa
  24. Ý của M là tiếc cho vị trí đặt lăng đó Bicon ơi! Làm mất đi vẻ đẹp độc lập của Lăng và của quảng trường. Chứ anh thấy lăng Bác Hồ kg? Một mình một cõi !

    Trả lờiXóa
  25. Con trai trông chững chạc, đẹp trai và đàn ông. Cháu biết thêm đất nước con người Hàn Quốc thật hay. HQ đeph, văn minh, phồn thịnh hơn VN nhiều!

    Trả lờiXóa
  26. Nhưng có một điều là trước năm 1975 Hàn quốc thua xa Sài Gòn, họ còn phải làm thuê cho Mỹ đó em. Chỉ tại đất nước mình đóng cửa từ sau 1975 đến 1986 -1990 mới mở cửa và phát triển ngừng lâu quá trong khi người ta cứ đi lên.

    Trả lờiXóa
  27. Nông dân HQ vẫn phải bì bõm làm ruộng trong giá rét, lặn bắt hải sản vất vả ngoài biển khơi trong điều kiện khắc nghiệt...
    Nước nào cũng có người giàu, người nghèo. HQ tốt hơn VN vì họ có ý thức bảo vệ môi trường rất cao, ý thức tự cường dân tộc...
    Chúc mừng con trai Cô đến học tại đất nước được mệnh danh là một trong những con rồng của Châu Á. :)

    Trả lờiXóa
  28. Anh ấy chỉ đến công tác 1 tuần thôi em ạ!

    Trả lờiXóa
  29. Hihi. Tại QA vừa làm vừa đọc và xem ảnh nên nhầm ạ. :)
    QA chúc Cô buổi chiều thư thái nha. :)

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM