Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

"Mùa thu xa em.. "

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM

    Mùa thu xa em.
    Ngô Thụy Miên


    Ngày đó có một lần đôi môi em khẽ hỏi anh
    Tình yêu như chăn gối hay hương đêm
    Ngày đó có một lần khi đôi môi chợt tìm môi
    Tình yêu như giông tố qua bốn mùa

    Bây giờ là mùa thu nơi đây không có anh
    Bây giờ mình xa nhau cuộc đời thôi vắng tên
    Em ơi! đừng khóc nữa, đừng tiếc nuối mà gì
    Em ơi! tìm đâu thấy đời đã vỡ như mơ

    Rồi mai tóc bạc màu qua bao nhiêu cuộc bể dâu
    Tình xin không gian dối không quên nguôi
    Dù mai cuối cuộc đời ta cho nhau chuyện tình đau
    Tình xin không im tiếng qua bốn mùa

    Ngô Thụy Miên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM