Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

"Buồn đã nhiều" Bùi Giáng

Rating:
Category:Books
Genre: Romance
Author:TTM

    Tôi thích đọc thơ Bùi Giáng từ thời còn đi học qua câu thơ:

      "Xin chào nhau giữa con đường
      Mùa xuân phía trước miên trường phía sau.."

    Thích đến nỗi khi gặp điều tương tự lại tự lẩm nhẩm..

      "Ta chào nhau giữa con đường
      Mùa xuân phía trước miên trường phía sau"
    tự lúc nào cũng không hay.. đôi lúc lại còn tưởng đó là thơ của mình nữa chứ!

    Ôi! tự nhiên lại muốn gõ vào đây vài chữ..

      Gặp nhau thì hãy quí nhau
      thời gian như bóng qua mau thôi mà
      vậy sao cứ mãi xa.. xa
      Mai sau một giấc.. còn xa mấy lần...


    Nên sáng nay click và F-of-Friend thì thấy bài thơ "Buồn đã nhiều" của Bùi Giáng trong trang của Lặng Thinh - mà cái nick cũng ngộ, "Lặng thinh tức chẳng lặng thinh tức lặng thinh".. Ui! tự nhiên tôi lại niệm Bát Nhã Tâm Kinh thế này.. -

    Làm tôi lại nhớ đến mấy vần "Có những nỗi buồn.." của tôi, nỗi buồn tôi mang dấu đi, dấu đi tức là chẳng dấu đi được, nó cứ bàng bạc hiển hiện trong từng nụ cười trong từng cái gõ của ngón tay.. nhưng ở đây Bùi Giáng lại kể "Buồn đã nhiều" của ông và ông cứ thế mà tung hê vào giữa trời ...

      thi sĩ viết xong thi sĩ quên,
      để người nhặt được chẳng quên tí nào...

    TTM
    PP. Cuối tháng Mười - 28/10/2011




      Buồn đã nhiều
      Bùi-Giáng

      Buồn đã nhiều giờ xin vui nhiều nữa
      Nhiều không xong thì ít cũng được rồi
      Miễn tí chút long lanh là đủ lắm
      Cạn ly này? nâng nhẹ nhẹ lên môi

      Thử gắng gượng làm bài thơ chưa biết
      Đã biết rồi? chưa biết , nói cho vui
      Từ vạn thuở , trăm năm là bất diệt
      Từ thiên thu , chỉ đón một đời người

      Em chịu đón hay là không chịu đón'
      Chịu đón thì đón rước cho tươi vui
      Đừng mặc cả éo le là lẫn lộn
      Lẫn lộn là hỗn độn lấp chôn vùi

      Những từ đó về sau sẽ có lúc
      Bất thình lình tuế nguệt tới sau lưng
      Không báo trước là giây hay là phút
      Là giờ nào tất mệnh đóng kín bưng

      Hai cánh cửa khóa chặt đời chưng hửng
      Mặc tồn sinh gắng sức rúc chui ra
      Và lúc đó còn đâu giờ để tưởng
      Tới máu tim tiều tụy với ruột rà

      Nằm im dưới đất thiết tha
      Thương yêu đứt ruột lá hoa trên đời
      Còn đâu nữa dịp phanh phơi
      Tan hoang hào lũy dưới trời dửng dưng

      Giận hờn đã lắm vô duyên
      Còn đâu kỳ ngộ ngẫu nhiên ban đầu
      Bài thơ có nói gì đâu
      Bài thơ bắt buộc chậm mau hương mùa

      Lúc khắng khít , lúc lưa thưa
      Vì không một lúc nào ngừa mai sau
      Nào ngờ có nghĩa gì đâu
      Trăng thanh gió mát lần thâu đã nhiều

      Đăm chiêu rất mực đến điều
      Tử sinh liều giữa hoang liêu cuối cùng


      Buồn Đã Nhiều - Bùi Giáng
      (trích tập thơ Như Sương )

    • Lấy từ trang của Langthinh : http://langthinh.multiply.com/journal/item/206
    • thêm trang của : http://www.quangduc.com/tacgia/buigiang.html



25 nhận xét:

  1. "Qua dãi sân mưa anh ngắm em, .."
    làn mưa hôm ấy ướt vai mềm
    em đi dưới mưa mờ đôi kiếng
    Tim anh hôm ấy lạc bên thềm...

    Trả lờiXóa
  2. Xem xong dzìa . Không biết đối thơ

    Trả lờiXóa
  3. Chị cũng thấy bài thơ này của Bùi giáng rất hay..

    "Nằm im dưới đất thiết tha
    Thương yêu đứt ruột lá hoa trên đời.,"

    Trả lờiXóa
  4. Em gap ong ay kg biet bao lan. Moi lan ghé nha cô Kim Cưong choi là thay ong ay cam chai ruou, ngoi doc thơ, ke chuyen truoc cong rao nha co Kim Cương. Thơ ông ay hay ma si tinh hén bà già. Sau nay ông mất, cô ay kg con nghe tieng lè nhè chac vắng, bùn.

    Trả lờiXóa
  5. Đọc bài báo viết về BG và Kim Cương ở báo Thanh Niên thấy thương cho người tài hoa.

    Trả lờiXóa
  6. Em cũng là người yêu thơ Bùi Giáng ....

    Trả lờiXóa
  7. Yêu thơ thôi, chứ lại sợ người đó em.
    Kim Cương còn kinh dị với ông ấy mà.

    Trả lờiXóa
  8. 1- Thơ Bùi Giáng lạ, như là người nói lên từ cõi mơ. Ông dẫn ta vào chỗ kì hoa dị thảo lại gặp hổ beo ...rồi gặp ngay tiên đồng ngọc nữ nghĩa là không lường trước được.

    2- Cách đây chừng một năm, có việc gọi điện thoại cho một cô giáo ở Huế, sau 30 năm xa cách sợ nàng không nhớ ra mình là ai nên phải hỏi: Thuận (tên cô ấy) còn nhớ ra tôi là ai không ? Sao lại không nhớ. Em còn nhớ 4 câu thơ "buồn" của anh viết tặng bạn gái em trên 30 năm trước. Ôi ! cảm ơn quá thơ thế nào tôi quên mất rồi! Thuận đọc ngay

    Mình có trái tim sao mà lạ
    Tự dưng vô cớ lại đâm buồn
    Vì sao chẳng hiểu vì sao cả
    Chỉ biết là mình cứ thế luôn

    Nhân đọc "Buồn đã nhiều" của Bùi Giáng bu tui nhớ chuyện xưa không biết là nên vui hay nên buồn nữa hehehe.

    Trả lờiXóa
  9. Thì M cũng viết ở trên entry đó anh:

    thi sĩ viết xong thi sĩ quên,
    để người nhặt được chẳng quên tí nào...

    Trả lờiXóa
  10. Khi vui ta lại nụ cười
    khi buồn ta dấu cái cười đi đâu..

    hehe là vui rồi đó anh Bu ơi!

    Trả lờiXóa
  11. "Buồn đã nhiều giờ xin vui nhiều nữa "
    Xin chẳng cho, nên lại thấy buồn
    Buồn rồi lại thấy, chằng buồn đưa
    Mang về, dấu buồn tận trong góc
    Cười tí, đời vui chẳng có thừa..

    Trả lờiXóa
  12. Lên mù sương, xuống mù sương
    Bước xa bờ cỏ xa đường thương yêu
    Tuổi thơ em có buồn nhiều
    Thì xin cứ để bóng chiều đi qua
    Biển dâu sực tỉnh giang hà
    Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh.

    Em rất thích bài "Áo xanh" này của Bùi Giáng.Thơ Bùi Giáng tự nhiên, thoải mái, nhiều bất ngờ thú vị và lại rất sâu sắc.

    Trả lờiXóa
  13. Sau tan cung vui suong vui lai cang vui len. Sau tan cung buon kho noi buon cang buon them. Sau sang trua chieu toi la troi lai vao dem. Chi tinh yeu em dem, doi ta them vui mai ...! Gop them may y cho bot buon !

    Trả lờiXóa
  14. De cho bot buon. Theo TBN thi phai dong tay y ket hop thoi. Neu lay sau giai sau thi sau lai sau them...do !!!

    Trả lờiXóa
  15. Sao trùng hợp vậy em, chị cũng bỏ vào welcome bên cái hình đầy cỏ lau sậy của chị.
    "Thì xin cứ để bóng chiều đi qua.."

    Trả lờiXóa
  16. Nho ai ra ngan vao ngo .
    Nho ai ,ai biet bay gio nho ai .
    Nho con do nho ,som mai .
    Nho dong song nho ,nho hoai ngan nam .

    Trả lờiXóa
  17. " nam ngua nho thuyen. Nam nghieng nho ben...giat minh tinh day nho com tho " khakha

    Trả lờiXóa
  18. Cái ông thi sĩ "Bàng Giúi" này có lẽ là một hiện tượng trong văn học VN, thơ của ông ấy chắc phản ánh cuộc đời của ông, cực... dở và cực hay!

    Trả lờiXóa
  19. Ui ! gì mà
    Nằm ngửa nhớ thuyền
    Nằm nghiêng nhớ bến.. rồi lại còn
    Giật mình tỉnh dậy còm thơ

    nữa nè ... hihi thơ này cũng hay và tí điên điên như Bùi Giáng.. hay đó nha anh Núi ơi!

    Trả lờiXóa
  20. Vâng, ngẫm lại cuộc đời ông thật dở dở ương ương trong cái tư thế điên điên đó.
    Vậy mà hậu thế chỉ tôn ngưỡng những vần thơ điên của ông.. ngay Kim Cương cũng chỉ nhận thơ điên của ông qua cái lỗ của cổng nhà.. thật thương thay.!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM