Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Câu chuyện của dòng sông...

Không phải là "Câu chuyện dòng sông" của Hermann Hesse đâu, mà là tôi rất muốn kể chuyện về dòng nước của con sông mà tôi đang sống gần cho các bạn nghe thôi.

Vì tôi thích biển, và nhất là
rất thích những dòng sông, nên hễ khi nào có dịp đi ngang qua bất kể con sông nào thì tôi cũng ghé mắt vào mà nhìn xuống dòng sông, lắng nghe tiếng chảy của dòng nước, hít cái hương nước man mát ấy vào tận trong lòng. Có lẽ vì cái duyên ấy, nên đi tới đâu tôi cũng thường hay gặp những con sông, hay chí ít cũng gặp những con suối róc rách chảy quanh núi...

Có những con sông nước cũng gầm gào không thua gì biển cả như con sông Tonle Sap (Biển Hồ), cũng có những con sông dòng nước chảy êm đềm, nhưng cũng có những con sông không còn nước chảy nữa mà tôi đã một lần thấy ở Đài Loan, những con sông vì tác động của con người mà thay đổi cả môi sinh, mà thay đổi cả dòng chảy... thương thay!

Từ hơn ba tháng nay, ngày nào cũng nghe tình hình lũ lụt ở khắp các nơi mà lòng tôi thấy xót xa. Thiên tai chẳng chừa một nơi nào...

Thuyen


Để tôi trở lại câu chuyện dòng sông của tôi nhé. Tôi sống và làm việc ở nơi này, nơi mà toàn đầm lầy và sỏi đá, nơi mà cho đến bây giờ vẫn chưa có một công trình thủy lợi nào, nên dân chúng chỉ canh tác có một mùa, sau đó thì để... đất hoang hóa, nhưng đây lại là nơi có:
  • "con sông Mê Kông, là một trong những con sông lớn nhất trên thế giới, bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy qua Lào, Myanma, Thái Lan, Campuchia và đổ ra Biển Đông.."
  • và "Tonlé Sap hay Biển hồ Campuchia là một hệ thống kết hợp giữa hồ và sông có tầm quan trọng to lớn đối với Campuchia. Đây là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á và được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 1997."
Kể ra thì nơi này có nhiều cái kỳ quan đã được thế giới công nhận lắm nhỉ. Nhưng chuyện tôi muốn kể ở đây là câu chuyện về dòng nước của những con sông này.


Vào tháng 3/2010, nhân một cơ duyên nên tôi đến được bên dòng sông Mekong ở tỉnh Kratie, Campuchia, hãy còn trong mùa xuân mà nước đã xa bờ như thế đó. Tôi hỏi anh giáo sư dạy đại học cùng đi là vì sao mà nước rút xa bờ quá.. thì cậu ấy nói rằng vì dòng Mekong này bị nhiều lần chặn từ đầu nguồn để người ta đắp đập làm thủy điện... nên sông thiếu nước!







Nước rút thật xa, thật sâu, nhìn người thật bé nhỏ ở phía dưới kia..







Vào đầu tháng 2/2011 vừa rồi, lúc đưa Mun đi tham quan Hoàng cung thì tôi cũng chạy ra để nhìn mực nước của dòng sông. Đây là dòng Tonle Sap cùng dòng Mekong hợp lại cùng chảy về phía Việt Nam mà nước quá sâu, mực nước quá xa bờ, VN mình lại thiếu nước..






Hôm đầu 2/9 vừa rồi, khi các con tôi qua Campuchia chơi, tôi đưa chúng đi dao trên con sông nơi hợp dòng thì đã thấy nước sông dâng cao lắm rồi.

Ngồi trên du thuyền chúng tôi nhìn về phía Hoàng Cung bên bờ sông thấy mực nước của con sông hôm ấy đã cao hơn hôm đầu năm.. 

 



 

Đây là chỗ hai dòng sông Mekong và Tonle Sap gặp nhau, mực nước vẫn còn xa bờ...

 

 
Rồi con bé Minh Trang qua chơi, tôi lại dẫn ra bờ sông và ghé mắt nhìn xem dòng nước hôm nay ra sao.. nước sông dâng cao quá, chưa bao giờ tôi thấy nước mấp mé bên thềm như thế này.



Mấy em bé vô tư tắm ngay sát cái bờ kè của bờ sông..






Nước sông dâng tới sát mí bờ, ngư dân còn đưa ghe vào sát bờ để đánh cá nữa...










Nhìn nước sông ngay ở giữa nguồn mà đã dâng cao thế thì mới hiểu vì sao lũ lụt tràn về các tỉnh miền tây Việt Nam mình, nhìn dòng sông lấp lánh nước phù sa đẹp thật đó, nhưng kéo theo đó những hệ lụy cho cuộc sống, thấy thương cho những vùng lụt lội, nơi mà nhà cửa và con người đang sống chung với lũ...

Nhưng vì sao trời không hạn hán, mà nước lại xa bờ; và vì sao khi mùa mưa vừa tới, cũng chẳng mưa dầm dề thác đổ gì nhưng nước lại tràn đầy.. giống như ở nơi nào đó người ta đã xả thêm, đã đổ thêm nước vào dòng sông vậy, làm cho dòng sông tràn bờ...

Lòng tôi cứ nung nấu hỏi vì sao!

"Nước đến từ đâu
Nước trôi về đâu
..."


TTM
PP. 27/10/2011


23 nhận xét:

  1. Nước

    Nước đến từ đâu
    Nước trôi về đâu
    Từ con suối nhỏ
    Từ dòng sông sâu
    Từ khe núi lở
    Từ dưới nhịp cầu
    Từ cơn thác lũ
    Từ giọt mưa rơi

    Nước đến từ đâu
    Nước trôi về đâu
    Từ cơn gió thoảng
    Từ làn mây trôi
    Từ hơi biển mặn
    Từ phía mặt trời

    Nước vẫn muôn đời
    Không đi chẳng đến
    Ai người nỡ hỏi
    Nước đến từ đâu
    Ai người nỡ hỏi
    Nước trôi về đâu…

    BS Đỗ Hồng Ngọc

    Trả lờiXóa
  2. TEM pà già một phát cái đã hí hí

    Trả lờiXóa
  3. Qua đây mà ngắm con sông..chứ tem thì hẻm ăn thua..

    Trả lờiXóa
  4. nước từ đâu đến , nước trôi về đâu.... Dân ở đó họ sống bằng nghề gì hả chị, trông cấy ở vườn hả

    Trả lờiXóa
  5. Làm nghề đánh cá đó em, rồi trồng lúa một mùa, làm gốm... nhưng ở quê đa số là nghèo.

    Trả lờiXóa
  6. Buon ruoi ruoi, lu trien mien. Dan Bangkok dang tháo chay, bo song nay tràn la met ca Vn nha ba gia. Thay chan qua a, thien tai, nhân hoa ap den lien hoi, dan ngheo chet doi tiep ba gia oi.

    Trả lờiXóa
  7. Chị kễ chuyện hay quá chị ơi , cả bài hát rất hay .., em mới nghe lần đầu . Cảm ơn chị :)
    Em Moon có qua Cam với chị rồi à ?

    Trả lờiXóa
  8. Cuoc doi nhu nhung dong song deu chay. Co luc nuoc trong nuoc duc, dong chay luc thang luc cong ( song co khuc,nguoi co luc). Tu xa xua con nguoi deu gan voi song ma lam an sinh song( nhat can thi nhi can giang) tuoi tho chung minh ai cung co mot thoi de nho( que huong co con song xanh biec,nuoc song soi bong nhung hang tre...) xuong ngat la nhung trua he ca lu tre nhay xuong nuoc vua boi vua nghich(toi om nuoc long,nuoc om toi vao da) sang nay doc bai ,xem anh lam Tbn nho ngay truoc cung da nhieu lan o ben do. May dong cam xuc thay loi cam on va loi chuc buoi sang !

    Trả lờiXóa
  9. câu chuyện nhẹ nhàng nhưng tạo cho bạn đọc ít nhiều suy nghĩ về dòng sông, gắn liền những thăng trầm cuộc sống con người chung quanh .
    Sắp tới chị sẽ bình luận "Câu chuyện dòng sông" của Hermann Hesse ?

    Trả lờiXóa
  10. Lụt ngập hết SG tới Hóc Môn rồi kìa, ở đó mà oa oa oa oa...!!

    Trả lờiXóa
  11. Nghe ngập tới ở Q2 ở các quận nội thành TP HCM mà lại lo đó nhỏ à.
    Kg biết con sông Đồng Nai dâng tới đâu rồi, đợt này nước nhiều có rửa sạch hết những ô nhiễm kg nữa!

    Trả lờiXóa
  12. Mun qua hồi đầu năm đó em.
    Bản nhạc này được phổ nhạc từ bài thơ của Bs Đỗ Hồng Ngọc ít phổ biến, nên em kg được nghe đó Lam ơi.

    Trả lờiXóa
  13. @ tungbachnui wrote today at 3:39 AM
    Anh Núi thức khuya nhỉ? vâng thanh niên thì ai cũng bơi đùa trong nước, riêng M bị các em kéo ra biển tập bơi lật úp phao mãi mà chẳng bơi được anh ạ.
    Nhưng con sông nào thì M cũng yêu cả.. nhìn dòng nước chảy đi làm ta man mác.
    Ngày xưa anh ở Campuchia mà ở tỉnh nào vậy anh Núi ơi!

    Trả lờiXóa
  14. Nếu nhìn thấy thực trạng của dân chúng thì mới thấy Giahien ạ.
    Về bình luận "Câu chuyện dòng sông" của Hermann Hesse ư!
    M không dám, đọc rồi lắng động cảm nhận cùng chàng Sĩ Đạt đa mà thôi.

    Trả lờiXóa
  15. Hình này đẹp ghê đó M. Câu chuyện về dòng sông của M có lúc dịu êm có lúc cuồn cuộn sóng.. như là những đợt sóng trong lòng với câu hỏi vì sao và vì sao? Năm nay nhiều nơi bị lũ, không riêng gì VN mình mà Thái Lan cũng chạy đua với lũ. Biết sao được, thiên tai đâu chừa một ai... Những năm còn làm việc chị theo dõi số liệu thống kê, sau thiên tai phù sa được bồi đắp mùa màng sẽ bội thu. Hy vọng thế để bù lại phần nào những mất mát do lũ gây ra.

    Trả lờiXóa
  16. Vâng, mong là thế chị ạ, nhưng thấy lũ lụt khắp các nơi, trước mắt là thấy khổ là thấy đau chị nhỉ.

    Trả lờiXóa
  17. Đọc hết bài của CG về con sông, mà HT cũng thấy buồn buồn, chẳng hiểu vì Sông lúc cạn, lúc đầy hay vì sự đau đáu của CG với các dòng sông! Heeeeee trong lúc HN đang mưa!

    Trả lờiXóa
  18. Vậy tại vì Bicon "Buồn đã nhiều" rồi đó...hihiiii

    Trả lờiXóa
  19. Hai năm trước em có đến Tonle' Sap nhưng nước cạn queo không ra được, dọc bờ hồ phần lớn là Việt Kiều, họ nghèo quá! Năm đó ở VN lũ miền Tây không về, chắc là TQ chặn dòng để xây đập!

    Bây giờ ở đầu nguồn rừng đã bị triệt hạ, ngoài phá rừng lấy gỗ bất hợp pháp còn có phá rừng hợp pháp mang tên ... dự án trồng cao su! Dù phá rừng ở nước khác nhưng sau này VN cũng lãnh đủ vì ở cuối nguồn!

    Trả lờiXóa
  20. Nước vẫn muôn đời
    Không đi chẳng đến
    Nhưng nước vẫn....lặng lẽ âm thầm, chảy lặng yên....

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM