Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

Thăm Bicon "đảm đang" và Binhthuytinh ở HN


Tạm biệt nhau nhé!.


Tôi ra Hà Nội chỉ vài ngày, có nhiều bạn bè ở HN, trên Mul thì có Ngoctong, anh Dongngan... nhưng thời gian ít ỏi nên không dám báo tin cho ai cả, nhưng với hai "Học Trò.. multiply" này thì không thể nào thoát được cuộc viếng thắm. Thế là lại hẹn thăm nhau.

Vì BTT bị ốm không ra ngoài gió, chúng tôi không thể hẹn hò dạo chơi xem cảnh ở bên ngoài được, nên Bicon chịu trách nhiệm đến đón tôi ghé thăm nhà BTT.

Hình ảnh thì các bạn đã xem ở nhà BTT và nhà Bicon rồi, ở đây tôi chỉ muốn nhấn "mạnh" vào một điểm "đảm đang" của Bicon và tình cảm gia đình của BTT mà tôi thấy được hôm viếng thăm nhà mà thôi.

Vào buổi sáng ngày 29/9 ấy, chúng tôi đã đến nhà của BTT là bạn học - học sau mấy lớp - ở Bulgary của Bống và Bicon, cũng đã về hưu sớm, gia đình BTT đang ở tại căn hộ của Mẹ trên tầng hai của khu chung cư, nhìn rất rộng rãi và ấm áp gia đình.

  • BTT và mẹ già quàng cái khăn tôi tặng Bà.



  • Bicon và bà cụ mẹ của BTT.



  • Tôi và BTT, chúng tôi vui quá chụp chung với nhau tấm hình mà quên nhìn vào lịch là vẫn ở ngày hôm trước..



  • Bicon và BTT.



  • Tôi - BTT - Bicon...
    Bây giờ mới xem lại thì thấy không có tấm hình nào chụp chung với Bicon cả..
    Nên "món quà" mà Bống gửi cho Bicon có lẽ vì vậy mà tôi cũng "quên" đưa luôn ..hihi...
    Bống ơi! cho xù luôn món quà này Bống nhé !!!
  • http://nguoiphobien09.multiply.com/notes/item/376



    Chào hỏi nhau xong, chúng tôi mới giới thiệu về nhau, té ra là dù địa lý ở gần nhau nhưng Bicon cũng chưa đi thăm hỏi BTT được, vì vậy đi thăm nhau trên Mul. nhanh hơn nhỉ?

    Sau đó tôi và Bicon có trách nhiệm đi chợ.
  • Bicon đi chợ lạ nên đi xăm xoi dò .. đường vào chợ.



  • Mua bánh phở - ở trong Nam thì ăn món này với bánh tráng khô, nhưng anh Bicon lại chế ra món bánh phở cuốn chả lụa, thịt luộc, trứng chiên.. ăn cũng rất ngon và lạ đó.



  • Bicon mua rau, nhưng không biết đã nói gì mà mấy chị bán rau xinh xinh cười tươi vui lắm đấy nhé !





    Mua xong những thực phẩm cần cho bữa ăn rồi. Bicon dành xách tất, thế là tôi nhẹ tay với cái máy chụp hình...

    Ở Hà Nội, mỗi phường, xóm đều có ngôi chợ tự phát dạng như thế này, mua bán cũng sầm uất lắm, chỉ tội mưa bão thì chắc lại dọn về không bán hàng. Nghe anh Bicon nói chợ ở chỗ nhà BTT lớn hơn ở xóm nhà anh ấy..



    Về đến nhà BTT, ở ngoài hiên có cái sân nhỏ trồng vài chậu hoa..



    Chỉ thoáng khoảng nửa tiếng, lúc anh Bicon nấu nướng thì tôi có cuộc điện thoại, quay vào thì anh Bicon và BTT đã chuẩn bị xong bữa ăn trưa.. nên không có tấm hình chụp lúc anh Bicon đang nấu nướng..

    Tuy nhiên Bicon tiếp tục nhiệm vụ .. khui và rót rượu..





    Đang ăn, CG gắp xong chả, định gắp miếng thịt luộc mà chẳng thấy đâu.. thì ra Bicon quên .. chưa thái thịt luộc, nên Bicon lại đứng lên dành làm..



    Chúng tôi với bữa ăn trưa nhẹ mà hoành tráng cả về tình thân bè bạn và gia đình.



    Và cuối cùng chúng tôi cũng phải chia tay nhau. Cuộc gặp ngắn ngủi chỉ vài tiếng đồng hồ, nhưng thật vui, như là những người người bạn lâu ngày không gặp vậy. Thế mới hay, tình bạn dù ta thường nói ở trên một khoảng không gian ảo nhưng lại là thật nhỉ !



    Bà cụ - người mẹ già của Bicon.



    Nhưng điều mà tôi cứ suy gẫm mãi là vai trò người đàn ông trong xã hội hiện tại ở VN ta. Trong bao nhiêu năm qua có khi chúng ta đã quá quen với hình ảnh của người đàn ông đi chợ và chăm việc nhà giúp đỡ vợ con. Nhưng ở đây bạn Bicon của chúng ta trước khi về hưu là một vị là một vị sĩ quan cấp lớn, về hưu rồi thì lại thật bình dị với cuộc sống hiện tại của gia đình và hòa với cuộc sống chung của quê hương, lo cho bố mẹ hai bên, lo vợ con đỡ sự cực nhọc của những công việc.. không tên hàng ngày, một vai gánh vác sơn hà.. ngẫm đi ngẫm lại sự nỗ lực của con người cũng thật là hy hữu.. đáng kính trọng lắm thay !

    Tạm biệt nhé! những người bạn Hà Nội của tôi.

    TTM
    Viết cho ngày 29/10/2011

  • 79 nhận xét:

    1. Kh xem rất kỹ từng hình ảnh. Có vài cảm nhận chung thế này. Bạn blog thật là ấm áp dù gặp nhau lần đầu tiên. Dù làm việc gì, lên voi xuống chó cỡ nào thì gia đình vẫn là nơi yên lành nhất. Riêng tướng Bi, Kh thấy rất đẹp giai, tháo vát, nho nhã và chân tình. Qua HT, xin chúc các bạn Hà Nội luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé!;-)

      Trả lờiXóa
    2. Cái tên Bicon "đảm đang" thật là hay HT ơi!;-)

      Trả lờiXóa
    3. Y chang Lão Đồ tui. Chuyên đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm đãi vợ, đãi bạn... Học tập anh Bicon chút xíu. he he he.

      Trả lờiXóa
    4. Vâng, M dùng từ chính xác đối với anh Bicon đó anh Khánh ơi!
      hai ông cùng tên Khánh cả !!!

      Trả lờiXóa
    5. Bữa em có xem vài tấm bên nhà chị BTT. Bữa ăn thịnh soạn đầm ấm. Chúc tấc cả luôn vui vẻ. Hai cụ bà phúc hậu đẹp lão

      Trả lờiXóa
    6. Vậy là Lão Đồ thật là "ngoan thảo" lắm đó nhé! hihi
      Rất vui vì Lão ghé xem nhé.

      Trả lờiXóa
    7. Chị có thấy em ghé bên BTT rồi. Chị kg đem máy đi, nên copy hình qua máy bên chị ấy để post cho bạn bè chị ấy xem trước, nên hình giống nhau đó!

      Trả lờiXóa
    8. Hồi còn trẻ chị có dịp tiếp xúc với nhiều bạn trai HN, cảm nhận một điều rất rõ là các bạn ấy rất khéo chìu vợ và nhất là cái khoản chăm chút việc nhà hay giành làm hết. có lẽ PN Hà Nội hung nên chồng sợ chăng.. hehehehe...

      Trả lờiXóa
    9. Có lẽ tùy người đó chị Hà ơi!. Vì anh Bicon về hưu rồi, còn chị ấy vẫn đi làm, nên việc giúp đỡ vợ trong giai đoạn này cũng là việc nên làm chị nhỉ?

      Trả lờiXóa
    10. Entry hay và ấm áp . Mỗi tội bà già không hoàn thành sứ mệnh Bống trao . Hè hè . Nhưng nếu hoàn thành thì không phải là bà già mà là Bống

      Trả lờiXóa
    11. Nghe chị kể đi chợ mà giành xách hết thì đó là người galant rồi ... Tình bạn blog ấm áp chị ha (-:

      Trả lờiXóa
    12. hồi nãy bận quá, chạy vào ngắm tí tẹo rồi lại chạy ra giờ nhớ ra là chưa thấy ảnh nào của bi và bà già với những kiss thắm thiết, chạy vào xem vẫn không thấy... mà Bi chụp với BTT sao không chụp với CG vậy? heheeh...

      Trả lờiXóa
    13. chú Bicon ơi, vô mà coi nà..nỡ mũi quá luôn!

      nhìn thấy vui hết sức!

      Trả lờiXóa
    14. Hehe.. Bống mỗi tội nói gì cũng đúng..quá luôn á!

      Trả lờiXóa
    15. Ở ngoài anh ấy dễ thương hơn nữa đó Marg ơi!

      Trả lờiXóa
    16. Trùi ui Bicon giỏi quá à ơi..nấu ăn đãi các bạn gái nữa chứ hí hí

      Trả lờiXóa
    17. Thì M nói rồi mà chị Hà ơi! Quà của Bống trao cho Bicon M còn giữ lại chưa trao mà hihiiiiiiiiiiii

      Trả lờiXóa
    18. Pà già nhaaaa..mắc cỡ hông chịu chụp với Bicon nha làm cho mặt Bicon cười cười mà buồn hiu kìa hahaha

      Trả lờiXóa
    19. Chớ.. chớ ước thế NTVD ơi !!! vì mũi của chú Bicon vốn dĩ to rồi mà hihiiiiiiiii

      Trả lờiXóa
    20. Nhìn lại hổng có tấm hình nào chụp đứng gần và chụp chung với Bicon nữa đó ... Heee ...

      Trả lờiXóa
    21. Buổi gặp mặt thật ấm cúng !

      Trả lờiXóa
    22. may la ba gia co chup chung 3 nguoi do nhen. Bicon kg nho ma dung gan CG nua hen. Hehe.
      Bicon khen may chi ban rau de zuong nen cuoi tuoi se quên tinh tien phai kg anh Bi? Khakha.
      Dung la anh Bicon gioi qua, vợ cưng lam day! Hehê

      Trả lờiXóa
    23. Hồi giờ em cũng tưởng "Bicon" là một chàng trai tuổi đôi mươi chứ ! Tuy không còn là chàng trai nhưng rất 'đẹp trai' ! Phóng sự đời thường hay lắm chị ơi.

      Trả lờiXóa
    24. Bicon gặp CG hồi hộp quá nên quên xắt thịt luộc ta ơi. hehehe

      Trả lờiXóa
    25. hai nụ cười hiền dịu lắm nè bà già ơi.

      Trả lờiXóa
    26. hai người đẹp, xinh tươi nhất nè. hehee

      Trả lờiXóa
    27. Ba người dễ zương. sao anh Bicon kg vào ngồi giữa ta? hahaa

      Trả lờiXóa
    28. quên xắt thịt luộc mà miệng vẫn cừi tươi anh Bi hén. hehee

      Trả lờiXóa
    29. cuốn bằng bánh phở giống bên Tây cuốn bánh crep anh Bicon ui.

      Trả lờiXóa
    30. anh Bicon lo nghĩ gì mà quên xắt thịt ta? hehe

      Trả lờiXóa
    31. chắc em này học Đại học rồi bà già hả?

      Trả lờiXóa
    32. Cũng mấy tấm hình các Học trò tại HN đón CG, rồi với giọng Còm của CG làm Bicon và BTT ....vỡ mũi rồi CG ơi!
      Các HT của CG ngoan và đảm đang, vì CG quá khen thôi....Heeeeeeee
      Các HT không dám ....Khen CG, và....không dám đứng chụp sát CG thôi!
      Cảm ơn CG đã bớt chút thời gian ra thăm các HT nhá!

      Trả lờiXóa
    33. Bống ơi! đó là tại các HT đó nhé, không phải tại Cô đâu. Cô chỉ quên truyền đạt món quà của Bống thôi, còn các bạn thì sợ... Cô nên đứng ..xa xa..hihi.

      Trả lờiXóa
    34. Cái này cũng để Bicon trả lời luôn Mun ơi!

      Trả lờiXóa
    35. Vâng cuộc gặp tuy ngắn ngủi nhưng cũng rất trọn vẹn đó anh Núi ơi!

      Trả lờiXóa
    36. Hihiii em khen lại làm cho cái mũi của Bicon vốn "lớn" lại nở phồng lên nữa rồi.

      Trả lờiXóa
    37. Gìa rồi nói vụ bạn gái hay ghia

      Trả lờiXóa
    38. CG ơi chúng ta quên mua luôn quả Dứa...mà Bống gọi là Quả ...Thơm-Kiss đấy Heeeeeeee

      Trả lờiXóa
    39. Cô bán hàng này rất là ...Vô duyên CG nhỉ? Cứ tỉnh bơ ...Thượng đế, chẳng chịu bán hàng Hiiiiiiiiiiii

      Trả lờiXóa
    40. Đây rồi cô bán hàng ...thay thế này mới có duyên ....Nhưng rất ...rắn, chẳng chịu giảm giá cho Bicon Heeeeeeee

      Trả lờiXóa
    41. Chiếc khăn CG chọn cho Mẹ BTT từ Camb đẹp thế, rất phù hợp với tiết trời cuối Thu HN se se lạnh!

      Trả lờiXóa
    42. Quà của CG rất nhiều: Rượu Vang nè, rồi cả Hạt Điều xuất khẩu nữa, vì thế....Bi cười tươi Heeeeeeeee

      Trả lờiXóa
    43. Hoá ra Học trò và CG trẻ thật, ảnh này Bi chụp đấy đẹp chưa ?
      Ghichú: Nhưng BTT quên chưa bóc Lịch nên vẫn là ngày hôm ...Xưa!

      Trả lờiXóa
    44. Bi cậy là mình ...Già hơn , nên ngồi chiếm chỗ quá Hiiiiiiiiiii Sorry...

      Trả lờiXóa
    45. Do Bi chụp đấy, nếu thợ ảnh khác thì.....

      Trả lờiXóa
    46. Mun ơi, ngồi giữa thì ....Nghẹt thở luôn à! Mun đã đọc truyện Hòn Đất của Anh Đức chưa? Hiiiiiiiiiii

      Trả lờiXóa
    47. Tại CG cho cái máy ảnh chụp tự động, nên Bi chẳng biết ngắm ...ai cả , chứ CG chụp thì....Sao buồn hiu hiu được Haaaaa

      Trả lờiXóa
    48. Mun ơi, Vui quá nên hay quên lắm, thế mà CG phát hiện ra đấy, còn người khác trong mâm đều giống Bi....Quên! Heeeeeee

      Trả lờiXóa
    49. Nước chấm CG pha chế đó, hàng phân phối, nên Bi phải chia đều ....

      Trả lờiXóa
    50. Mẹ BTT rất tuyệt vời, bà chăm chút rất chu đáo bạn bè của con gái mình, vì Bi và CG tự nhiên như là ...khách quen từ lâu....Heeeeeee

      Trả lờiXóa
    51. Rượu vang của CG ....cũng phải chia đều Heeeeeee, nếu ở chỗ khác Bi ....chẳng rót cho ai đâu....Hiiiiiiii

      Trả lờiXóa
    52. Đúng đấy Mun ơi! Nhưng thiếu thịt luộc, Bi đang thái bổ sung đấy.
      Mun ra HN, bọn Bi chiêu đãi món ...Phỏ rán mới ...Bụi cơ, nhưng Bi cũng chưa thực nghiệm Heeeee

      Trả lờiXóa
    53. BTT tin tưởng Bicon vào bếp lắm đấy, vì ....không nếm thức ăn nhiều....tốn ít

      Trả lờiXóa
    54. Để CG chụp nhiều ảnh cho Bi. Chứ cứ đi chơi, Bi toàn chụp cho mọi người, nay mới được chụp ảnh nhiều vậy đấy Mun ơi Heeee

      Trả lờiXóa
    55. Hai bác cháu rất hợp nhau. Mong cháu giúp đỡ mẹ BTT vượt lên tất cả...

      Trả lờiXóa
    56. Hẹn dịp sau đông vui hơn, CG nhỉ! Bi cũng rất tiếc thời gian có hạn, nhưng chắc lần đầu còn ....bỡ ngỡ, còn quên, lần sau sẽ nhớ mãi CG nhá...Chúc mọi người hạnh phúc, vui và quan tâm đến nhau nhiều...Heeeeee

      Trả lờiXóa
    57. Anh Bicon ơi! rươu ngon thì phải có bạn hiên mà..

      Trả lờiXóa
    58. Vâng, em cũng thấy đơn giản mà vui, có dịp sau thì cho em tham gia với ! :)

      Trả lờiXóa
    59. Vậy anh Bi thực nghiệm thành thạo thì Mun ra thăm anh nha. hahaaa

      Trả lờiXóa
    60. hahaaaa... tại CG lâu lâu mới ăn món này nên nhớ kỹ đó anh Bi ơi.

      Trả lờiXóa
    61. anh ngồi giữa thử coi có ai nghẹt thở kg vậy nè? hehee

      Trả lờiXóa
    62. Tại cô ấy giận anh kg ghé gian hàng đó trước. hay tại mắc cỡ khi chụp hình có anh đó mà. heheee

      Trả lờiXóa
    63. Bi không thạo chợ Xanh này, chẳng biết đâu vào đâu, CG thì phụ trách thanh toán và chụp ảnh, Bi thì cò kè giảm giá, kết quả Cô bán hàng ...tỉnh khô, vì Bi là đàn ông, Cô ta bắt chẹt đấy. Tóm lại bọn đàn ông Bi đi chợ, toàn bị đàn bà bắt nạt thôi. May mà CG có nhiều ...$ lắm Mun ơi Heeeeeee

      Trả lờiXóa
    64. Hy vọng tất cả mọi người bạn trên mul này đều chia sẽ niềm vui như thế này mãi chị ha , em thích quá đi hiiiiiiiiiiiiiiiiii

      Trả lờiXóa
    65. Ròm giỏi quá đó nha, chị chưa làm slide ở Mul bao giờ cả...hihi

      Trả lờiXóa
    66. Khỏi làm ,chỉ lấy code Embed từ Photo Album của Mul ra thôi.

      Trả lờiXóa
    67. Chị chưa tìm được ở album cái code Ròm ơi

      Trả lờiXóa
    68. CG ơi Bicon kiểm tra chất lượng..... Rượu của CG đấy Heeeeeeee

      Trả lờiXóa
    69. Chất lượng rượu ngon và uống không say đúng không?

      Trả lờiXóa
    70. BTT không say, còn HT có ...Say đấy! Chẳng thế mà có ...Cú phanh gấp qua chợ Xanh Thanh Xuân CG không nhớ à Heeeeeee

      Trả lờiXóa

    Bạn từ đâu đến..



    Bạn từ đâu đến bạn ơi!
    Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

    free counters


    Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

    Sắc tím Đài Đông

    Sắc tím Đài Đông

    Sương khói




    Suy tư vầng trán thêm gầy
    Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





    Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
    ................ bụi bặm...
    ..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
    ............cũ đến chẳng còn quen.......
    ................. TTM