Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Nhớ click vào "Like" khi đọc entry của bạn bè nhé!

Từ hôm Multiply thay đổi giao diện và tăng nhiều chức năng mới. Mà hôm qua Ròm cũng vừa tìm ra việc tạo slide từ ở trong chính album hình ở trong Multiply.

Hôm nay tôi cũng vừa thấy ở thanh công cụ, ngoài chức năng từ công cụ "Share" thì có thêm "Like" nữa. (Share- các bạn thử click vào đi nhé, nó sẽ đưa đến compose mới để trực tiếp lấy hình từ album về entry đó)

Từ cú click vào "Like" này thì các bạn cũng có thể share cái comment của mình qua Factbook nữa đó nhé.

Vậy lần sau vào đọc entry của bạn bè, ngoài review có 5 ngôi sao vàng ra, thì các bạn nhớ click like nữa nhé!

Nhớ click
"Like" nhé!



Viết comment chuyển qua Factbook.





Chúc các bạn vui với chữ Like đầy số nhé!
Mà cái Mul. này cũng khôn lắm không cho mình ăn gian đâu
Mỗi người chỉ click được 1 lần "Like" thôi..
Nhớ là mỗi lần Like ai thì chỉ Like 1 lần thôi nhé! hihi!!

TTM. 29/10/2011


41 nhận xét:

  1. Ua, vu share co truoc roi ma ba gia, like thi moi dot cai tien roi thoi a. Hehe

    Trả lờiXóa
  2. slide e cung thay co roi.
    Chi like e thay moi dot nay a.
    Like cai nay ne! Hehe

    Trả lờiXóa
  3. Chưa thấy số 1 hiện ra ở Like đâu !!

    Trả lờiXóa
  4. Ủa nãy chị thấy, mà bi giờ không có thấy nữa..hihi kỳ.

    Trả lờiXóa
  5. ma e thay nhieu nguoi ben Fb likes vo duyen nha. Nguoi ta post thien tai lũ lut, dau kho, chet nguoi ma kg doc cu bam likes, bi chui qua troi.

    Trả lờiXóa
  6. hihi.. bà già hẻm để ý đó Mun ơi!

    Trả lờiXóa
  7. Em ghé qua thấy hiện số 2 rồi đó chị ơi ! :)

    Trả lờiXóa
  8. cái vụ slide và share em thấy lâu, cái vụ like để link qua FB là mới thôi à bà già ui. heheee
    nhưng với điều kiện bà già có FB, chứ kg có thì kg LIKES được.

    Trả lờiXóa
  9. vì nói thôi à, chứ chỉ 1 người bấm LIKES nên có 1 LIKES thôi bà già.
    Mun kg LIKES vì Mun kg có FB. heheee

    Trả lờiXóa
  10. sao mà ăn gian được bà già, LIKES đây là phải có tài khoản FB đó.
    Bà già tạo 10 cái FB đi LIKES 10 lần mà. hahaaaaa

    Trả lờiXóa
  11. Chị cũng thấy rồi..hihi vì mới thấy Mul có nên tìm hiểu mà.

    Trả lờiXóa
  12. Hehe.. bà già bít rồi. Bà già có tới 3 cái FB, FB nó tự lập cho bà già mà. hihi
    Nhưng chỉ sử dụng 1 cái để ngắm con cái thôi.
    Vậy là nãy giờ Bạn bè nào mà kg có FB thì click Like nó sẽ kg hiện ra con số hehe..

    Trả lờiXóa
  13. Dạ, chính xác đó bà già. Bà già bấm Like tự động link tới FB à. heheee

    Trả lờiXóa
  14. Khi vừa vào entry thì xuống phía dưới trên chỗ comment này, em sẽ thấy chữ Like ở phía tay phải đó.

    Trả lờiXóa
  15. Có 3 chữ thôi : share- email-Tweet

    Trả lờiXóa
  16. Vậy em có account ở Factbook không hở UV ơi!

    Trả lờiXóa
  17. Em bấm ..like chị... rồi đó , like lần này rồi lần tới muốn.. like nửa được không ? :)

    Trả lờiXóa
  18. Em thì ko thích like tới FB chị ui !

    Trả lờiXóa
  19. Em like xong ròi unlike hihii phá pà già chơi :)))

    Trả lờiXóa
  20. Ở entry này thì hẻm có được đâu GH à.. hihi
    Chờ entry khác nhé!

    Trả lờiXóa
  21. Em like thì nó nhảy lên 3 rồi đó. Hee. Hee. Nick bên FB của em cũng là caonguyenbui.

    Trả lờiXóa
  22. Chị thấy gồi.. để chị qua nhà em click like cho zui nha..hihi

    Trả lờiXóa
  23. Bicon Lại trốn ai mà dùng đtdđ online thế kia.!!

    Trả lờiXóa
  24. Nhung ma nhu vay thi o FB day nhung note cua like do...hihi, chi cung chua kiem tra nua..

    Trả lờiXóa
  25. Dang ngu ngon roi.. M dang o san bay roi Bong oi!

    Trả lờiXóa
  26. Chị có gởi thử Entry vào E-Mail chưa vậy .Em có làm rồi , được đó chị hehehe .Chỉ có điều dung lương chứa của thùng thư phải lớn ,để có thể chứa hết Entry với hình ảnh nếu có .

    Trường hợp này củng hay ,mình có thể gởi Entry cho bạn bè người thân không phải là Blogger trong Mult .

    Trả lờiXóa
  27. Em có gởi thử ,nhưng chỉ gởi vào thùng thư riêng của em mà thôi híhíhí

    Trả lờiXóa
  28. Em thấy chữ like mà bấm vào đó không thấy gì cả.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM