Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

Tiết Trùng Cửu cải táng cho cha.


Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM - 25/09/2011 - Tết Trung Cửu - Tân Mão


    Cha tôi, khi người còn tại thế, thường dặn dò con cái về hậu sự của ông, trong đó có việc là sáu năm sau khi mất (*) thì hoặc là xây mộ hoặc là làm lễ cải táng (**) cho ông. 

    Nên tôi về phép lần này, việc chính là về quê để bảy chị em chúng tôi thực hiện lời dặn dò của cha là cải táng đưa quách của người về bên mộ của mẹ tôi.

    Năm xưa, buổi lễ cải táng mẹ, tôi chỉ ghi vào ký ức hình ảnh của cha và mấy chị em tôi trong buổi lễ cải táng của người, những năm ấy (1988-1994) ấy còn khó khăn lắm, nhưng cha con tôi cũng đã lo lắng trọn vẹn cho mẹ tôi. 



      Hôm đầu năm vừa rồi về giỗ mẹ, chúng tôi lại ra viếng mộ mẹ, đây là hình ảnh ngôi mộ của mẹ tôi trên nền đất trước khi đưa kim tĩnh của cha tôi về... 
    Con cháu về viếng mộ mẹ tôi vào Mùng 2 tết Tân Mão - 2011

    Con cháu về viếng mộ mẹ tôi vào Mùng 2 tết Tân Mão - 2011

    Con cháu về viếng mộ mẹ tôi vào Mùng 2 tết Tân Mão - 2011

      Vào giữa năm nay, chị em chúng tôi quyết định sắp xếp tổ chức buổi lễ cải táng cho cha tôi vào Tiết Trùng Dương. Em trai tôi ở Định Quán, lo thuê người xây sửa lại khoảnh đất trống bên cạnh mộ mẹ mà khi xưa cha tôi đã chuẩn bị, chúng tôi chỉ việc tụ tập về, nên đêm ngày 24/9 vừa rồi tất cả những gia đình nhỏ đều tụ tập về quê để sáng sớm kịp giờ hốt cốt cho Ông.



      Đây là hình ảnh bảy chị em tôi hôm 25/9/2011 về hốt cốt cho cha.
      Cậu út Long (1965) - Cậu Sinh (1956) - Dì Quế (1961) - Út Kim (1968) -
      Tôi - Chị hai Kiều (1950) - Cậu Hồ (1963)
      Ông cụ tôi có hơn 10 đứa con, nhưng mất 2 từ lúc nhỏ, còn lại 8 người con, 4 gái và 4 trai, nhưng sau ngày đất nước thống nhất vào năm 1977 thì em trai tôi hy sinh, còn lại 4 gái và 3 trai, Chị hai rồi đến tôi là chị Ba, dưới tôi có 5 người em trai gái, ở quê chỉ có cậu Hồ và chị Hai, còn lại mấy đứa em kia thì về BH, lúc đầu thì ở chung với gia đình tôi, sau này khá giả thì cũng mua nhà quanh xóm để ở gần gia đình tôi.

      Về hàng cháu thì đến hôm nay, ông cụ có tất cả 22 cháu, gồm 8 cháu nội và 14 cháu ngoại.

      Hôm đó một số cháu về được, có một số cháu bận việc học và việc làm không thể sắp xếp về hôm hốt cốt được..

    Con trai út của Cậu Út  - 25/09/2011

    Con trai út của Cậu Út đứng bên cạnh Cậu Sinh  - 25/09/2011

    Con trai của Cậu Út  - 25/09/2011

    Các đứa cháu của Ông Bà vui trong ngày lo cho ông - 25/09/2011

    Dì Út và các đứa cháu của Ông Bà - 25/09/2011

    Các đứa cháu của Ông Bà - 25/09/2011
    Con trai tôi đứng trước trạm biến áp, trước đây là đât của gia đình, bên cạnh khu rẫy của gia đình

      Khu đất rẫy hơn hecta của gia đình, trong đó nhà nước lấy một khoảng đất để làm trạm hạ áp điện, do ảnh hưởng của nguồn điện và ánh sáng điện suốt ngày đêm nên đất đai ở quanh đó không thể trồng trọt hoa màu gì, nên mặc dù rẫy ở ngay sát đường lộ, nhưng em trai tôi (kỹ sư chăn nuôi, bác sĩ thú y) cũng chỉ có thể trồng rừng chứ không trồng trọt hoa màu gì khác lên đó được.  Và ngôi mộ cha tôi được an táng ở trong đất rẫy của gia đình, ở bên cạnh trạm biến áp điện, mà theo phong tục của gia đình tôi thì khi an táng xong không xây mộ ngay, chỉ vào Tiết Thanh Minh và Tiết Trùng Dương 重陽 (mà ta thường gọi là Tiết Trùng Cửu) thì ra tảo mộ, để sau vài năm chôn cất, nếu không cải táng thì con cái mới xây mộ cho cha mẹ mình.  



    Mộ Cha tôi vào tết mùng 2 Tân Mão - 2011 trước khi cải táng vào tháng 9/2011 - nằm trong khu đất rẫy của gia đình.



      Từ khi vào tháng 9 thì trời lúc mưa lúc nắng, thấy ngày dự kiến hốt cốt cho cha tôi vào ngay mùa mưa bão, nên chúng tôi cũng lo lắng lắm, nhưng may quá vào buổi sáng sớm hôm 25/9 ấy trời lại nắng nhẹ, nên buổi lễ tiến hành rất ấm áp bình an, việc hốt cốt thuận lợi, chúng tôi đưa kim tĩnh của người về để cạnh ngôi mộ mẹ chờ ngày Tiết Trùng Cửu mới làm lễ cải táng cho cha tôi.




      Và ơn trời, hôm ấy sau khi hốt cốt cho cha tôi xong thì hôm sau trời mới mưa, có nơi thì mưa bão dầm dề. Tôi đi ra Hà Nội vài ngày thăm con gái cũng bị ảnh hưởng của cơn mưa bão mà chẳng được ngắm tiết thu của trời Hà Nội.


      Sau khi từ Hà Nội trở về (2/10), thì đêm hôm qua mùng 8/9AL (4/10/2011) chúng tôi - những gia đình nhỏ ở SG và BH - lại về quê.

      Dọc đường con cháu, lần này chỉ thiếu 4 đứa cháu gồm con gái tôi ở Hà Nội và 3 đứa ở SG không về được, còn lại thì đứa về trước, đứa về sau vài tiếng đồng hồ, cứ điện thoại lo lắng về những cơn mưa bất chợt với nhau. Nhưng may quá, vào nửa đêm khi bước qua ngày Trùng Cửu, thì trời lại không mưa, cũng chẳng phùn lất phất nữa, lúc chúng tôi làm lễ đưa kim tĩnh của người vào mộ thì trời thật là khô ráo nên buổi lễ tiến hành thật là mỹ mãn.


      Theo phong tục, nếu mời thầy tế lễ thì phải cúng lễ nhà rồi mới ra mộ, cha tôi là người am hiểu về tất cả các nghi lễ nho giáo của đời người, vậy mà hôm hốt cốt cho mẹ, người đã tiết chế, chỉ làm mâm cơm cúng bàn thờ tổ tiên rồi tiến hành hốt cốt và đưa mẹ vào ngôi mộ mới. Nên lần này chúng tôi, cũng theo người, cũng không mời thầy tế, cũng không loan báo cho họ hàng, mà họ hàng họ Trần của gia tộc tôi lớn lắm, nếu loan báo thì lại rất là ồn ào náo nhiệt, mà cha tôi thì lại thích tĩnh lặng.

      Chị Hai Kiều tôi làm phật sự tại đạo tràng ở Định Quán, trước hôm hốt cốt thì gia đình chị về chùa tụng kinh cầu siêu cho người. Nên quí Thầy - ở chùa Thường chiếu về trụ trì ngôi chùa nhỏ ở dưới chân đồi 12 - đêm hôm đó cũng hoan hỉ đến tụng kinh cho cha tôi.












      Sau khi quí Thầy tụng kinh và làm lễ đưa kim tĩnh của cha tôi nhập mộ xong thì con cháu đứng xếp hàng để truyền những xô cát lên đắp mộ cho Ông. Nhìn con cháu đứng hai dãy lo cho ông mà lòng những người lớn chúng tôi thật bình yên.



      Sau khi đắp mộ cho ông xong, con cháu quây quanh mộ của ông bà..








      Sau đó, chúng tôi vào nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị để trời sáng thì cúng Tiết Trùng Dương và tiến hành tảo mộ cho cho cha mẹ và em trai tôi (mất năm 1977).

      Sáng sớm, thợ đến tiến hành đắp ciment lên trên nắp mộ, cũng vừa kịp giờ chúng tôi cúng tảo mộ.



      Em trai tôi cúng bên bàn thờ Sơn Thần Thổ địa trước.



      Các em nhỏ đang bu bên cạnh anh lớn. Cậu đeo kiếng và con trai lớn của tôi là cháu ngoại, còn lại ba đứa giữa là cháu nội đang ngồi bên cạnh miếu nhỏ thờ Sơn thần.



      Chị gái - người đội mũ - là con gái của bác (chú bác với ba tôi) nhất định theo chúng tôi từ BH về dự lễ..



      Những miếng giấy đỏ để hình chữ thập trên mộ theo tiếng Hoa gọi là "Qua chỉ", biểu hiện là con cháu ghé viếng mộ cho thân nhân trong ngày tiết Trùng cửu.

      Chúng tôi sắp lễ cúng..





      Cháu nội, cháu ngoại..







      Sau khi thắp nhang cúng vái xong, con cháu ngồi trước nhà mộ của ông bà..



      Chị em chúng tôi là người Việt gốc Trung Quốc, thế hệ thứ ba, sống ở Việt Nam. Con cháu ở tại Việt Nam nên xem VN là quê hương chính của mình, những phong tục tập quán cũng tương đồng. Cha tôi nói tiếng Việt không phải là rành rẽ lắm, nhưng người lại cho chúng tôi đi học Việt ngữ chứ không học Hoa ngữ, chúng tôi biết chữ Hán là do tự học, dù gia đình trải qua nhiều biến động, có những thời kỳ rất khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn được đi học đến nơi đến chốn, hai đứa em trai tôi có tới 2 bằng đại học.



      Và cha tôi khi về già thì cứ an nhiên sống và nhìn con cháu trưởng thành. Khi người mất đi, chúng tôi cũng không nghĩ là người đã ra đi, vì người ra đi rất nhẹ nhàng, cả một đời người chưa một lần vào bệnh viện, chưa bao giờ làm khổ con cháu vì bệnh tật, chỉ là già rồi yếu dần mà ra đi..

      Hôm nay làm lễ cải táng cho cha xong, trong lòng con cháu chúng tôi chợt bình yên. Vâng chúng tôi làm lễ cải táng đưa cha về nằm bên mẹ, chỉ là vì bản thân của chúng tôi mà thôi, chúng tôi muốn nhìn thấy cha mẹ mình nằm ở gần nhau, để con cháu về viếng thăm cũng gần gũi mà ấm cúng..

      Cha mẹ chúng tôi vẫn ở trong lòng, người ở trong từng đứa con chúng tôi đấy thôi!


      Viết để nhớ ngày cải táng cha
      Tên chữ: Trần Vịnh Khâm 陳泳欽
      Tên thường gọi: Trần Đông Mậu 陳東茂
      Ngày cải táng 28/8 và ngày Trùng Cửu 9/9 năm Tân Mão.

      TTM
      Chấp bút 05/10/2011.


    Đọc tiếp ...

    Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

    Chị Hà ơi! ngày mai là sinh nhật của chị rồi đó!


    Rating:
    Category:Books
    Genre: Romance
    Author:TTM tặng chị Haphan52

    Hình chụp vào tháng 8/2015 nha!

      19/10/2010.

      Bây giờ đã bước qua ngày khác rồi đó, hôm nay giữa trời khuya này đã là ngày 19, và ngày mai - sau hai mươi hai giờ nữa sẽ là ngày sinh nhật của chị Haphan52, một người chị mà tôi vừa quen qua trang Multiply này.

      Người ta thường hay dùng từ BẠN ẢO để chỉ những bạn bè quen qua những trang blog, nhưng đối với tôi, tôi không có khái niệm ẢO HÓA trong tình bạn, dù rằng đó là những người bạn mà tôi quen từ trong trang blog này, hay là quen từ trong bất kỳ trường hợp nào.

      Với tôi, dù chỉ quen từ cái nickname, nhưng khi đã kết nối bằng add nhau vào contact, thì người đó đã là người bạn. Và cũng như những người bạn mà chúng ta gặp hàng ngày ở nơi học hành, hay ở hàng xóm, hay ở nơi làm việc .. thì cũng phải trải qua thời gian để tìm hiểu nhau, thời gian sẽ là chất xúc tác để giúp chúng tôi hình thành một tình bạn, trong đó có thể chúng tôi sẽ chỉ trở thành những người bạn bình thường thăm hỏi xã giao với nhau hàng ngày hoăc chúng tôi cũng có thể sẽ trở thành những người bạn thân thiết của nhau...

      Với chị, qua những contact dây mơ rễ má của bạn bè, làm tôi thường thấy chị qua các bài viết của vài người bạn, một đêm nọ, một đường link làm tôi ghé vào nhà chị và một bài viết của chị làm tôi ngừng lại và tò mò ghé vào xem, bài chị viết cho con gái với những kỷ niệm của con đối với người cha đã khuất bóng ... Một sự thương cảm dâng lên trong tôi, cái thương cảm ấy đến hôm nay tôi mới viết ra đây:

              Đã bao năm tháng trôi qua
              Chị vừa làm mẹ lại vừa làm cha
              Ngày xưa trời đất bao la
              Có người, cùng bước xa xa gần gần

              Đường xưa bao lối gập ghềnh
              Nắng mưa vẫn có hai mình bên nhau
              Từ xa, một bóng một sầu
              Sầu riêng chôn kín thật sâu trong lòng

              Chị rong ruổi lâu nay lặn lội
              Nỗi vui chị chia sẻ cho con, cho đời
              chị ơi ! gió thu chợt đến bên trời
              Mong sao gió sẽ mang xuân trở về...



      Vậy đó, tôi ngừng lại và viết vài lời chia sẻ với Chị. Và Chị cũng đáp lễ qua trang blog của tôi để viết vài lời thăm hỏi. Thế là chúng tôi quen nhau.

      Chị à, mình quen nhau bao nhiêu ngày rồi Chị nhỉ, hình như là rất ngắn, chỉ mới thoáng qua thôi. Vậy mà vào ngày tôi tổ chức đám cưới cho con trai, chị và các bạn đều đến chung vui, thế là mấy chị em mình gặp nhau, chị đến sớm nhất chị nhỉ, vậy mà vừa thấy nhau là nhận ra nhau ngay...

      Thế đấy ! Cũng chẳng kỳ lạ gì, vì chúng tôi đâu là những người ở trong tranh đâu, chúng tôi cũng dần dần từ trong trang blog bước ra cõi thực để gặp gỡ nhau cho thỏa mãn cái tình thân cần chia sẻ chị nhỉ !

      Chị ơi! ngày mai sinh nhật của chị, ngoài các con của chị ra, chị cũng sẽ có rất nhiều bạn bè thăm hỏi chị, và chắn chắn sẽ có một buổi party nho nhỏ nhưng hoành tráng, các bạn sẽ đến để chung vui với chị.. Còn tôi vì ở xa, nên chỉ viết vài giòng này thay món quà để chúc mừng sinh nhật của chị:



      CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ
      CHÚC CHỊ THÂN TÂM LUÔN AN LẠC.








    ALBUM 8/2015 Ở FACEBOOK NHA CHỊ

    TTM
    19/10/2016
    **************

    Đọc tiếp ...

    Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

    Bên dòng sông Mê-kông dọc theo tỉnh Kratie (3)






        Bài 1: http://ttm0123.blogspot.com/2010/03/hanh-trinh-tim-ve-dong-song-1_5399.html 
          Bài 2: http://ttm0123.blogspot.com/2010/03/sang-chu-nhat-o-tinh-kratie-campuchia-2_1794.html

    Sau một tối ở ngay thị trấn nhỏ, sáng hôm sau chúng tôi đi cùng đoàn từ thiện đến ngôi chùa của ngôi làng mà chúng tôi đã hẹn để phát quà cho người nghèo mà tôi đã nói và đưa hình ở album số 11 ở trên.

    Sau khi phát xong quà, chờ mọi người sửa soạn ra về thì tôi chạy ra bờ sông ở sau ngôi chùa để tìm hình ảnh của một dòng sông.

    Những tấm hình này được chụp phía cổng sau của chùa, ngôi chùa cũng giáp với sông Mê-kông, có hàng thốt nốt cao vời vợi, có gốc cây cổ thụ gốc rễ bám sâu bên bờ sông, có cả những chiếc bè trôi trôi !

    "When the source is deep, the stream is long"





    Chụp từ ngoài cổng theo đường vào chùa thì nhìn như là bên hông của chùa.. nhưng lại là hướng cửa chính của chùa, là nơi theo cầu thang lên chánh điện trong chùa của khách thập phương..






    Tôi lội theo con đường ra bờ sông, quay lại chụp cảnh phía sau ngôi chùa..
    Đi dọc đường thấy dân làng cũng nghèo, thì trấn cũng nhỏ nghèo, nhưng ngôi chùa được xây cũng lớn, là ngôi chùa khang trang nhất mà tôi đã từng đi qua..

    Lên cầu thang vào bên trong chánh điện, sàn của chánh điện được lát bằng gỗ, chùa to đất rộng, vì đất đai rộng mà dân ít..



    Toàn cảnh chụp từ phía bờ sông, phía bờ sông vào chùa thì cũng có cái cổng, phía ngoài đường lớn vào chùa cũng có một cái cổng, tôi cũng không hỏi cổng nào vào là cổng chính nữa, nhưng nếu nhìn từ phía sông nhìn vào thì thấy toàn cảnh chùa như hình này. Tôi thấy cái cầu thang lên, chỗ đó chúng tôi chưa lên, có lẽ là nơi thờ tự và cũng có thể là nơi tu tập của các tăng sĩ, vì tôi thấy nhiều nhà sư trẻ tuổi ở chùa lắm..



    Tôi nhờ mấy em bên sông bấm cho tôi vài tấm hình, chụp bên gốc cây đã trơ cả rễ nằm bên dòng sông, mà dòng sông thì với mực nước đã xuống thật sâu, dòng nước của sông đã dời xa bờ rất xa..

    Dòng sông đã xa bờ.. thương cây và cội rễ già chơ vơ quá..





    Tôi vui vì được thấy, được đứng bên cạnh một bụi cây đầy rễ, có lẽ đã sống ngàn năm tuổi ở bên bờ dông này ..



    Xa xa, cái bè đang trôi xuôi theo dòng nước, tôi zoom lại được vài tấm hình mà cái bè đi ngang qua tầm ngắm của tôi...





    Tôi lụm được mấy trái thốt nốt, đã hỏng, chắc ai bỏ lại bên đường..
    Phía sau lưng tôi là cây Thốt nốt, loại cây đặc trưng của Campuchia đó, toàn thân cây thốt nốt đều sử dụng được, trong đó cái nguồn quan trọng nhất là cung cấp ra đường thốt nốt, còn quả thốt nốt khi bỏ vỏ ra thì có nhân to nhất thì bằng nửa bàn tay của tôi, thịt trái thốt nốt như cùi dừa xiêm vừa tới của mình vậy, gọt sạch sẽ cho nước cốt dừa mới vắt vào và thêm tí đường ăn thật là tuyệt đó..



    Tạm biệt nhé dòng sông...
    Thứ Tư, ngày 31 tháng 3 năm 2010



    Đọc tiếp ...

    Bạn từ đâu đến..



    Bạn từ đâu đến bạn ơi!
    Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

    free counters


    Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

    Sắc tím Đài Đông

    Sắc tím Đài Đông

    Sương khói




    Suy tư vầng trán thêm gầy
    Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





    Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
    ................ bụi bặm...
    ..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
    ............cũ đến chẳng còn quen.......
    ................. TTM