Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Lan dau tien bi delay hoi dai thoi gian, chuyen bay doi tu 18g den 20g30 moi bay!!! Oi! ba gia lai phai ngoi doi cho qua dai do!!

34 nhận xét:

  1. troi oi, thế thì mệt quá bà già ơi. hic

    Trả lờiXóa
  2. để Mun chạy ra dẫn bà già đi ăn-cafe hén. hihi............

    Trả lờiXóa
  3. ở nhà về hết rồi, mình bà già ngồi đợi... đúng là đi gần mà cũng thành xa. hic

    Trả lờiXóa
  4. Huhu ba gia dau dau ma ngoi doi! o nha can nhan cai may bay qua troi di.
    Leo len lau 3 an toi, chon pho an cho nong, ai de pho nguoi, rang an keo doi ! Co an do long la tot roi Mun nhi?

    Trả lờiXóa
  5. vất vả cho bà già quá , phải chờ 2 tiếng rưởi nửa ,phải mấy giờ mới đên Camb hở chị . Nhà hàng dõm chị hén ,sao lại bán phở nguôi nhỉ .Thôi rán chiu khó nha chị, về đến nơi là ngủ môt giấc cho lai sức chị hén

    Trả lờiXóa
  6. Cafe ăn ngon hông vậy Mun híhíhí

    Trả lờiXóa
  7. Kiếm chổ nào dựa vào nghỉ cho khỏe đi chị .Đừng có cứ coi đồng hồ liên tục .....chị mà cứ coi giờ hoài là nó đứng một chổ ,hổg thèm chạy đâu đó hehehehehe Chúc chị thượng lộ bình an .

    Trả lờiXóa
  8. Rom oi!
    vua nhin dong ho roi! se kg nhin nua vi se dai co vi doi mat! danh vao xem Mul ti roi doc sach vay

    Trả lờiXóa
  9. NC oi! vua roi, VN air no dai minh an bua toi do!

    Trả lờiXóa
  10. Qua em đọc tường thuật câu chiện "Cuộc cầu hôn chấn động Internet ( Nam & Trang )" cho đở buồn đi hehehe

    Trả lờiXóa
  11. anh dzìa Mun dẫn anh đi ăn cafe coi ngon hông hén anh Gòm. hahahaa

    Trả lờiXóa
  12. Thức ăn ở sân bay và cả cafe em chẳng mê đâu bà già ơi, mắc mà dở chán à. hehee
    Nhớ kỳ mua chai nước cũng hơn 2 đô bà già hỉ?
    Ráng ăn rồi, ngồi chụp hình bà con đi máy bay cho hết giờ bà già hén.

    Trả lờiXóa
  13. hehehee... ráng dạo Mul, đừng ngủ gục nha bà già ui.

    Trả lờiXóa
  14. 45 phút nữa thôi, máy bay chạy à (nói theo chị Yến kỳ đó) bà già ơi. hahaaa

    Trả lờiXóa
  15. Nay vang tanh nen kiem goc vang nam, bi gio dong nguoi xuong gate 10 roi nen ngoi day xem mul va xem sach, ky nay mang mot dong sach qua doc.

    Trả lờiXóa
  16. trùi ui, làm gì có time mà đọc sách, mang theo cho nặng nề thân "già". hahaa
    lên gate ngồi chờ thấy dài, sao bà già kiếm chỗ khuất mà hành lý gối đầu nằm cho khỏe mà ấm.

    Trả lờiXóa
  17. em mà bị delay vậy chắc cũng kiếm chỗ nằm cho ấm chị à, :)

    Trả lờiXóa
  18. hehee... về tới phòng gòi, ngủ thôi bà già iu vấu ơi.

    Trả lờiXóa
  19. ngủ đi người đẹp ui. hehee
    ngủ ngon bà già hén. hugsssssssssssssssssss

    Trả lờiXóa
  20. Cả không gian trống, chị tìm hàng ghế gần tường cho kín nằm tí, nhưng hơi lạnh từ trần phả xuống.
    Mát lạnh tí - nhưng than than tí cho vui í mà.

    Trả lờiXóa
  21. Trời, biết vậy đi óp xong rồi vìa...bay, được rồi.

    Trả lờiXóa
  22. Lúc đó chị định điện báo cho em biết rồi. Nhưng ra thì không được rồi, vì đã làm thủ tục xuất cảnh ! hihi..
    chắc cuộc gặp mặt rất vui Yến nhỉ?

    Trả lờiXóa
  23. Ly ơi! Cám ơn em thăm hỏi. Tối qua lúc 9g30PM là đến nơi về đến nơi ở thì hơn 10gPM đó em.

    Trả lờiXóa
  24. Tội nghiệp bà già dữ hén ...vậy về rồi ngủ ngon nghen chị ..

    Trả lờiXóa
  25. Bi còn đương chức, muộn Máy bay là thường, chỉ thương lái xe đợi ...đói bụng thôi! Thế mới là Đi mây về Gió mà CG ơi!

    Trả lờiXóa
  26. Thì lâu lâu cũng bị chậm, nhưng lần này delay hơi dài thời gian.. đợi tới dài cả .. người ra Bicon ạ.

    Trả lờiXóa
  27. Chúc mừng CG, đến giờ vẫn ....Chân Dài....Heeeeeee

    Trả lờiXóa
  28. Có thước rưỡi lẻ mấy phân thôi Bicon ơi! chưa đạt tiêu chuẩn dài chân.. hihi

    Trả lờiXóa
  29. I hate someone calls someone the name "Bà già" nghe khong thanh tao chut nao cả, ai đó rồi một ngày cũng fải facing tuổi già... mặc dầu sự thật có già chăng nửa, nhưng tại sao fải dùng chữ "bà già" để gọi một người khác...? cho dù thật sự họ có già chăng nửa, thì tâm hồn họ lluôn trẻ. Mọi người sinh ra đều bình đẳng, equality, gọi 1 người nào đó với cái nick "Bà Già" cho dù thân thương cở nào cũng khôg thấy nice trong ngôn từ. I want to be ignored of it and "mặc kệ nó" nhưng it's still bothering me. May be I was living in the culture that everyone rất cấm kỵ gọi or (lable) người khác by named calling likes già, mập, xấu or tàn tật...We call "elderly" instead the old age people. So, please, stop to call or tự xưng "Bà già". Sorry for so straightness!!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM