Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

Mulitply với giao diện mới đã có nhiều cải tiến rất hay !!! @ Với lập trình cũ, khi viết blog, nếu phải chèn hình từ compose (không phải từ photobucket), thì hình luôn ở phía trên cùng, ta phải cắt và di chuyển hình xuống đoạn văn cần chèn hình để minh họa.. @ nhưng với giao diện mới, ta chỉ cần để con chuột ở đoạn văn cần chèn hình minh họa, rồi click chuột tìm hình rồi upload, khi upload xong thì hình ở ngay vị trí mà ta cần chèn không cần di chuyển nữa...!! @ Quá hay các bạn ạ! thế là với những entry phóng sự hình nào mà cần nhiều hình minh họa sẽ rất thuận tiện dễ dàng hơn. Các bạn thử xem!

40 nhận xét:

  1. Hehee pà gia chuyên gia post hình , bây giờ thích ròi nha :D

    Trả lờiXóa
  2. bà già mà post entry Mun kg dám vào by phone, tải điên khùng. hahaaaa

    Trả lờiXóa
  3. Vậy khỏi cần load hình vào photobucket rồi mới chèn vào được hả chị? Lúc trước em phải làm thế đó nên hơi ngại chuyện load hình :)

    Trả lờiXóa
  4. Thì pà già mới upload hình từ máy vi tính vào thẳng cái entry 3 trái táo..,
    thấy để con chuột ở đâu thì hình nằm ở đó, chứ kg giống như trước nữa, thấy lạ làm vài lần thì đúng thế.. nên phái quá..hihiiiiiii

    Trả lờiXóa
  5. Dùng Iphone 5, hoặc dùng cái 4 thì vẫn xem hình thoải mái như xem ở máy vi tính vậy đó nhỏ à!

    Trả lờiXóa
  6. Upload hình lên photobucket thì hình nó sẽ lớn hơn, nhưng nếu load trực tiếp từ máy vi tính vào entry ở blog thì hình nó nhỏ tí nhưng khi click vào xem thì hình nó lại hiện lớn lên.
    Cách nào cũng được. Nhưng cách upload từ computer vào blog thì nhanh hơn.

    Trả lờiXóa
  7. há há... em chờ bà già trúng cái tiền kia em xin bà già mua hén.
    bà già làm như Mun giàu lém à.

    Trả lờiXóa
  8. Từ lâu Multiply đã cho ta chép hình đặt đúng chỗ ta muốn mà. Sở dĩ hình chay vọt lên đỉnh trang là vì tại chỗ đặt hình rơi vào đúng thân một đoạn. Hãy dành cho nó một đoạn trống. Trước khi dán ảnh chỗ nào bạn đặt trỏ chỗ đó rồi nhấn enter một cái rồi mới bắt đầu upload. Nếu bạn đặt trở ở đầu 1 câu mà upload thì ảnh sẽ định vị ngay liền trên câu đó.

    Trả lờiXóa
  9. M đã tranh thủ khám phá rùi đấy à? Mình thấy nhưng chưa thử. Bận quá đi.
    Vui khám phá tiếp nghe.

    Trả lờiXóa
  10. M vẫn load hình lên entry đó YHN ơi! Cũng kg để ý nữa nhưng dù để ở đâu thì lần nào thì hình cũng nằm ở trên cùng.
    Nhưng lần này, để chuột ở đâu là hình nằm ở đó đó anh.

    Trả lờiXóa
  11. M cũng không để ý khám phá nữa, vì post hình vào entry ba quả táo thấy nó nhẹ nhàng như không, nên làm thử thì thấy như vậy thật..hihi

    Trả lờiXóa
  12. Em toàn đưa hình vào photobucket rồi lấy code chèn không thôi chị ơi ...

    Trả lờiXóa
  13. Có nhiều cách đó Gió ơi!
    Mấy entry của chị với hình lớn thì chị lấy từ vài nguồn, còn những entry nào muốn nhìn hình sắc nét và nhỏ ở entry thì mình lấy trực tiếp từ máy vi tính thì cũng nhan và hay lắm đó.

    Trả lờiXóa
  14. YHN đã phổ biến cách định vị ảnh trong bài viết. Đặt ảnh chiếm trọn 1 hàng (hai bên không có văn bản) hay đặt nó cùng chung đoạn với văn bản (ảnh bên này thì liền bên kia ảnh là chữ.
    Phức tạp hơn là quanh ảnh có đường pô (trống) văn bản không được bén mảng vào đó. Pô trên, trái, phải thường có độ rộng như nhau, còn pô dưới rộng hơn để chèn lời ghi chú cho ảnh. Ảnh đi đến đâu thì lời ghi chú theo ảnh mà đi tới đó.
    ... Còn như Multiply chỉ cung cấp 3 cách định vị cho ảnh trong văn bản là : Trái, Phải, Giữa .

    Trả lờiXóa
  15. ủa, hồi giờ vẫn em chèn hình lấy trực tiếp từ máy vào entry được bất kì vị trí nào mà chị ?

    Trả lờiXóa
  16. Hình như hồi ấy, mình phải di dời, còn bây giờ thì mình đặt đâu nó ngồi ở đó.

    Trả lờiXóa
  17. Vâng, nếu mà thêm cột và định hình như báo, hay hình cuộn lên thì lại phải viết từ HTML.. sẽ khó hơn.
    M ở đây, chỉ nói đơn giản ở chỗ là bỏ con chuột ở đâu, thì khi hình vào là định vị ngay chỗ ấy mà không cần chỉnh sửa nữa thôi ạ.
    Cám ơn YHN!. Hôm nào sẽ ghé trang của YHN xem nhé!

    Trả lờiXóa
  18. em hổng có cần di dời chị ơi, em cứ đưa chuột vào đâu là bỏ được hình vô đó hà

    Trả lờiXóa
  19. trùi ui, đi ngủ giùm con nha bà già.

    Trả lờiXóa
  20. Vậy hả, vậy là chắc tại chị kg để ý, cứ thấy hình up lên là phải di dời.
    Nhưng lần này chẳng cần chị tưởng là mới..hihi. Cám ơn em!

    Trả lờiXóa
  21. tùy máy á chị!

    em up cũng phải dời..nhìu khi mất luon cả entry khi chèn hình á :(

    Trả lờiXóa
  22. Bây giờ thì kg cần nữa đâu, em thử xem.
    Ngủ ngon nha nhỏ ơi! thức khuya quá đó.

    Trả lờiXóa
  23. nói em ấy thức phia mà bà già đó. 2g rùi nha. Ngủ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hahaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    Trả lờiXóa
  24. Giong o Yahoo 360 . hay day . Nhung bong chua co thoi gian thu

    Trả lờiXóa
  25. Bibi .. mọi người, bà già đi ngủ đây, kẻo Mun la làng.............haha

    Trả lờiXóa
  26. DẠ, E ĐI NGỦ LIỀN :)

    TAI EM ĐỢI UP CÁI CLIP

    MÀ CÔNG NHẬN UP NHANH VÙ VÙ ....SƯỚNG!

    Trả lờiXóa
  27. Các khoản này thì em dốt đặc, không biết làm gì hết, :)

    Trả lờiXóa
  28. Sao CG biết nhanh vậy, thật hay quá. Merci beaucoup.

    Trả lờiXóa
  29. Cô kẹp hình từ vi tính vào (chứ photobucket thì kg có gì để nói) thì thấy bỏ chuột ở đâu là hình hiện ở đó.. thấy hay hay.

    Trả lờiXóa
  30. Chị có thể lấy code trực tiếp từ Compose Blog Entry ==> ở bên Edit HTML .

    Khỏi mất công đăng nhập bên Photobuket làm gì .

    Trả lờiXóa
  31. MT thì luời úp hình vào entry lắm ,chỉ vào google coppy rồi bỏ vào en try ,abum thì lấy đã úp sẳn ở picasa thẳng vô 1 lèo rất là lẹ đó TM ơi

    Trả lờiXóa
  32. Vâng, cái nào cũng nhanh cả đó cô ơi!

    Trả lờiXóa
  33. Chị dạo này cũng làm biếng vào photobucket lắm, ngoại trừ làm slide thì mới vào thôi.

    Trả lờiXóa
  34. e thay moi la minh viet entry khoi xai code photobucket do ba già, lay tu máy tinh thoi.
    Em thi it khi post hinh entry noi gi di chuyen. Hehe

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM