Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2011

Đời sống của Hoa - Life of flowers


Hoa nở !!


Nhìn vào trong muôn loài..
nhiều điều kỳ diệu lắm thay !!!






Cám ơn em về đường link nhé Chieukim ơi!

TTM
Thứ Bảy ngày 08/10/2011

http://vimeo.com/27920977

15 nhận xét:

  1. hehehe. Vo dt kg thay hinh roi ba gia ui. Doi song cua hoa chac giong ba gia thoi hen! Ba gia cung la 1bong hoa ma. Haha
    Trua kg nghi ngoi ma lai post bai nhen ba gia. Toi mê lang thang sang lam viec guc ha ba gia? Hehe

    Trả lờiXóa
  2. Bi giờ bà già phải đi làm việc tiếp nha.
    Tối nay hai đứa mình lang thang tiếp nha Mun... haha.

    Trả lờiXóa
  3. hahaha. Doc còm of ba gia dzui ghe, iu de so vi "toi nay hai dua minh lang thang" do.
    Thôi bà già cưng rang lam viec nha, toi nay lang thang nho cho Mun xuc dong nhen ba gia oi.

    Trả lờiXóa
  4. Ừ, bi giờ tăng tốc làm việc cho xong nè.
    bibi nha.

    Trả lờiXóa
  5. Khi xem hoa nở , khi chờ trăng lên , hén bà già . Chùi ui coi bà già lãng mạn ghê kia , tưởng mình NC mê gái thôi chớ ." tối nay hai đứa mình lang thang nha " Moon ơi là Moon hẹn hò nửa đêm sáng ra ngủ gục , há há há

    Trả lờiXóa
  6. Bà già cũng cười há há... luôn nè..

    Trả lờiXóa
  7. Đẹp quá ! Có lần em canh xem hoa ThanhLong nở trong đêm ...đẹp đến rợn da già . Đó là cảm giác ''liêu trai '' ...[ hoa Thanh Long hơi hơi giống hoa Quỳnh ]

    Trả lờiXóa
  8. Emkhông thích hoa, trái cây, ngộ ghê hén Chị? Nhưng em vẫn công nhận đời sống không có hoa, chắc là buồn nhạt lắm...

    Trả lờiXóa
  9. Ừ nhỉ cũng ngộ, chị thì ngược lại em ạ! Chị yêu đủ thứ từ cỏ hoa đến cát bụi ở trên đời này Minh ạ..!

    Trả lờiXóa
  10. Người yêu cỏ hoa, tâm lành lắm Chị, Thầy em nói thế... đáng buồn là em không thích hoa, không thích ăn trái cây...
    Nhưng cát bụi thì em lại thích ...em thấy đời cát rất hay...

    Trả lờiXóa
  11. Chị cũng lấy code từ đường link này đó em.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM