Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

"Mùa thu trong mưa"

Start:     Oct 30, '11 4:00p
End:     Nov 7, '11 12:00a
Location:     Cái đầm nước..

        MÙA THU TRONG MƯA
        Trường Sa




        Chiều mưa không có em
        Bờ đá công viên âm thầm
        Chiều mưa không có em
        Giăng mắc mây không buồn trôi



        Gọi mùa thu lãng quên
        Vào tiếng mưa rơi êm đềm
        Trời còn mưa ướt thêm
        Cho dài ngày tháng không tên

        Chiều mưa không có em
        Đường phố quên chưa lên đèn
        Chiều mưa không có em
        Biết lấy ai chia hờn tủi



        Trời mùa thu lắm mây
        Còn bước em đi quên về
        Vòng tay ôm lẻ loi
        Cho mình còn mãi thương nhau

        Chậm lặng người đi qua
        Trên đường phố rét mướt
        Dấu chân chưa tìm về
        Chút kỷ niệm ngày đầu
        Để từng mùa thu đến
        Ra đi không mang tin
        Nỡ quên đi đành sao


        Kể từ em vắng xa
        Ngày tháng bơ vơ quên mình
        Mùa thu mưa vẫn rơi
        Không bước chân em tìm đến



        Chuyện ngày xưa biết sao
        Mỏi cánh chim bay phương nào
        Còn ngày xuân ấm êm
        Cho mình gọi tiếng yêu em...


        Trường Sa


20 nhận xét:

  1. Mùa Thu trong mưa mà nhìn cái pic tươi rói à, thích gì đâu á :)

    Trả lờiXóa
  2. Lâu rồi mới có dịp nghe lại bài hát này . Mùa thu với nguời SG, tp nghĩ , đôi khi chỉ là những cơn mưa thoáng qua chốc lát, những tia nắng vàng nhẹ chợt về giữa trưa ,..... nhưng vẫn thật quyến rũ chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
  3. Thấy em nói thế là vui rồi đó MD ơi!

    Trả lờiXóa
  4. Vâng, mùa thu chữ mùa thu nghe thật là thân thương sâu lắng em nhỉ?

    Trả lờiXóa
  5. bà già điệu điệu dễ thương... SG nắng quá, chả thấy mưa cũng chẳng thấy thu.. hi hi..

    Trả lờiXóa
  6. Em tích baài này lắm nè Chị, nghe da diết và mưa...

    Trả lờiXóa
  7. Ừ SG thật là .. chỉ có hai mùa mưa và nắng.. chán mà lại da diết nhớ mãi SG ơi!

    Trả lờiXóa
  8. Hình như chị em mình ai cũng thích bản này cả em nhỉ!

    Trả lờiXóa
  9. Hi hihi NC vừa nghe nhạc vừa hát theo nè bà già ,nhạc xưa bài nào NC cũng hát được dù cho giờ đây giọng hát bị rè rè với thời gian .hic hic

    Trả lờiXóa
  10. Thì bà già có khác gì đâu, bây giờ chỉ thích nghe thôi NC ơi!

    Trả lờiXóa
  11. Bài hát xưa dễ thương kg quên em ạ.

    Trả lờiXóa
  12. Khi đọc bài thơ của bạn , trời thu chỗ mình cũng đang mưa , cảm nhận rất tuyệt . Nhà bạn sắp xếp rất đẹp . Sẽ có dịp ngắm kỹ .

    Trả lờiXóa
  13. Cám ơn bạn ghé qua, đây không phải là thơ của mình đâu, mà là một bản nhạc của Trường Sa do Khánh Ly hát đó.

    Trả lờiXóa
  14. Kể từ em vắng xa
    Ngày tháng bơ vơ quên mình
    Mùa thu mưa vẫn rơi
    Không bước chân em tìm đến



    Chuyện ngày xưa biết sao
    Mỏi cánh chim bay phương nào
    Còn ngày xuân ấm êm
    Cho mình gọi tiếng yêu em...
    Hay quá CG ơi, nhưng sao đọc vẫn buồn....Hiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  15. Miệng cô mỉm cười mà sao Bicon nói buồn hả Bicon.!!

    Trả lờiXóa
  16. Nụ cười vẫn trên môi, nhưng lòng vẫn là những dòng Sông đầy, vơi....

    Trả lờiXóa
  17. Trên môi ta môt nụ cười
    Lòng ta ngụt sóng vẫn cười với sông..

    Trả lờiXóa
  18. HN không mưa, Hôm nay....
    Chiều mưa không có em
    Đường phố quên chưa lên đèn
    Chiều mưa không có em
    Biết lấy ai chia hờn tủi

    Trả lờiXóa
  19. Bicon hôm nay lại nhớ về Lá diêu vông nào nữa đó Bicon ơi!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM