Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

Heo Mập và chiều Wat Phnom 20/10!

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM

    Tội nghiệp con bé, qua bên đây thăm tôi đã 2 ngày rồi, mà ngày nào cũng bị Cô nhốt ở trong "chuồng nhỏ". Hôm nay cũng vậy, nên chiều nay sau khi xong việc trong ngày là tôi vội chạy về dẫn nàng đi chơi.

    Địa điểm rong chơi của chúng tôi chiều nay là Wat Phom (Chùa Núi) mà tôi đã đưa lịch sử hình thành ngôi chùa này ở entry của Mun hồi đầu năm.


    Xe vừa rời Cty thì trời mưa lớn, mưa thì mặc mưa nàng được đi chơi thì lại cười vui...






    Đã đến Wat Phnom.. chúng tôi chỉ đi quanh ở dưới chân đồi mà không leo núi để vào chùa. Sau cơn mưa cây cối sạch và xanh thẫm thật là thanh mát..








    Gốc Bồ đề thật là lớn đó, ở Campuchia họ cũng gọi cây này là cây Phật (Bồ Đề).




    Hai cô cháu bước lên giữa đồi đến trước tượng Bồ tát này để chụp hình..





    Con đường đi quanh ngọn đồi nhìn thật sâu thăm thẳm..







    Gặp mấy vị Tì Kheo vừa từ chùa xuống núi..





    Và tôi cũng đứng đây trong một chiều thu vừa ướt đẫm sau cơn mưa..






    Hai cô cháu điệu bên gốc cây thật lớn ở ngọn đồi này.



    Nhờ hai cô cháu mà những cái ghế đá bên ven con đường cũng đỡ cô đơn hơn sau cơn mưa ướt sũng..






    "Cô ơi ! cười mỏi miệng quá! hihi.."




Tản bộ bên núi ngắm chiều thu..










    Em đứng giữa hàng cây
    Ta đứng ở nơi này
    Nhìn xuân ở bên ấy
    Ta "bùi ngùi.." bên đây...










Và chúng tôi xuống dưới chân đồi..





Nhờ ông Bảo vệ núi chụp cho hai cô cháu mấy tấm hình..





Nơi này là nơi mà chiều thứ bảy hôm xưa tôi đã đến..





Đã ra đến vệ đường để đợi xe đến đón.



Và xe lại đưa chúng tôi đi qua cái cầu Kohpich (Kim cương) để qua sông Tonle Sap dạo quanh bên đảo Kim Cương..

Chưa tới 6 giờ chiều mà trời đã tối..










Thế là xong chuyến dạo chơi hơn một tiếng đồng hồ ở quanh Phnom Penh, xe đang qua cầu Kohpich, cầu rất đẹp dưới màn đêm. Qua bên kia cầu chúng tôi lại gặp một đoàn người Việt Nam gồm mấy vị Tỳ kheo và Phật tử vừa niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật vừa đi bộ qua cầu.



Tôi tạm ngừng cái entry hình ở đây để đưa Minh Trang đi ăn tối. Tôi sẽ nhân cơ hội này để giới thiệu thêm một nhà hàng với những món ăn cũng rất đặc biệt ở một entry khác nhé!

Viết cho Minh Trang đó
Đừng có mà thường nhớ đến cô nhé. Minh Trang ơi!

TTM
PP. Chiều 20/10/2011


22 nhận xét:

  1. con uýnh ***** rùi đó Cô ơiiiiiiiiiiiiiiii... hihihihi
    con khoái đoạn này nhứt, lãng moạn dễ sợ lunnnn:
    "Nhờ hai cô cháu mà những cái ghế đá bên ven con đường cũng đỡ cô đơn hơn sau cơn mưa ướt sũng.."

    Trả lờiXóa
  2. Kiểu này Bống phải đi một chyến mí được. THích bông hoa mọc trong đá

    Trả lờiXóa
  3. Qua liền đi, ngày mai post món ăn nữa là mê đó. Bi giờ đi ngủ đây Bống ơi!

    Trả lờiXóa
  4. Uýnh gì tới 5***** vậy hả Heo mập ơi!
    Cô đi ngủ đây..hiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  5. Người như thế mà sao chị gọi là Heo mập, con bé ốm mà. Không biết khi nào em cũng được chị đưa đi chơi nhỉ.
    Ngủ ngon chị nhé

    Trả lờiXóa
  6. Về VN đi em, rồi đi đâu ma chẳng được hở em.

    Trả lờiXóa
  7. Cảnh trí thâm nghiêm và đẹp quá! Đi thăm chốn này thấy lòng thanh thản, thóat tục nhỉ HT?!;-)

    Trả lờiXóa
  8. Vâng, cố gắng sắp xếp qua một chuyến anh K ạ.

    Trả lờiXóa
  9. Tết này chắc rủ nàng đi HT à!;-)

    Trả lờiXóa
  10. Hình đẹp quá, cho con làm quen với cô nha cô.

    Trả lờiXóa
  11. Cám ơn con. Con ghé thăm là đã quen nhau rồi đó.

    Trả lờiXóa
  12. bình chọn 5* cho lời bình này ạ :D
    đúng vậy đó cô, con ỐM MÀ, hihihiii

    Trả lờiXóa
  13. cám ơn những tấm ảnh cô chụp cho con thấy được đất nước của ông bà con , tuy là quê nội nhưng chưa một lần đi qua nay thấy hình nôn nao trong dạ khi về nước nhất định đi Campuchia một chuyến cám ơn cô hiii..

    Trả lờiXóa
  14. Ui giời ơi! ốm cái mông í hả..hiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  15. Đâu có phải đồi bà Pênh, Phnom Penh không chị?! Nếu đúng thì là ngôi chùa gắn với lịch sử thành phố này... Tiếc là hôm ở bên đó không có thời gian để em đến chùa này, dù muốn đến. Qua đây như được đến thăm, cám ơn chị.
    Mấy cái ghế thật điệu đàng kiểu thực dân...

    Trả lờiXóa
  16. Em vào theo cái link ở trên thì chị có đưa những lời giới thiệu về Don Penh ở đó đó em.

    Trả lờiXóa
  17. May mà nó rêu phong nên nhìn cũng đỡ.

    Trả lờiXóa
  18. Nói chiếc ghế cô đơn là bạn có tố chất thi sỹ đấy

    Trả lờiXóa
  19. Anh Bu ơi!
    Ghế cô đơn thật mà, trong một buổi chiều, cách đó chỉ có vài phút, vừa bị ướt sũng bởi cơn mưa, và ghế vẫn ở đó mong ngóng chỉ cần lữ khách đi ngang qua cũng được, nhưng suốt con đường chỉ là một chút u tịch, một chút thênh thang heo hút quanh ngọn đồi này với một chút lạnh, lạnh anh Bu ạ.. Hai cô cháu ghé đó để lại một tí ấm hơi người.. rồi lại đi. Ghế vẫn cô đơn ở đó ngóng trông.

    Trả lờiXóa
  20. TRỜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII...
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    ..
    .
    .
    .
    mà có lẽ ..... ghế vẫn cô đơn ở đó ngóng trông..................... chú BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU ghé chơi ngồi bình thơ.......................................

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM