Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

Trái tim vỡ..


Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:Tản mạn với dòng đời





Ta có chỉ một trái tim
Một trái tim với đầy vết vỡ
Ta có chỉ một mảnh đời
Nhưng sống trong dòng sông đời.. đầy nghiệt ngã khổ đau

Ta chỉ được sống có một lần
Nhưng trái tim... được... nhiều lần lặng lẽ ...vỡ

Ta có chỉ một trái tim
Một trái tim với đầy vết vỡ ..
và một ngày... lại thêm một ngày..
từng ngày..
trái tim vỡ chết lặng một lần ...rồi một lần..
từng lần... tim chết trong lặng lẽ

Ôi những cú cước
đá vào cuộc đời
làm trái tim vỡ .. lại bị vỡ
vỡ vụn..
...

TTM
PP. 12/04/2011
Viết cho bạn đó, bạn của tôi ơi!
Hãy nuốt nước mắt vào tim vỡ
Và lại ngước mặt lên mỉm nụ cười.. mà bước đi..
Vậy nhé bạn của tôi ơi!








Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

Này cỗ xe đời...


Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM




      Này cỗ xe đời
      Xin hãy ngừng đôi phút
      Cho tôi quay nhìn lại
      Tuổi thơ trong rạng ngời
      Tuổi thơ trong thênh thang..


      Này cỗ xe đời
      Xin hãy dừng giây lát
      Cho tôi quay nhìn lại
      Bao nhọc nhằn cơm áo
      Bao gập ghềnh bão giông..
      Bao lầm lũi tháng ngày...
      Trôi cùng những mênh mông..


      Này cỗ xe đời
      Hãy dừng chân giây lát
      Hãy đặt gánh nặng bên lề
      Cho tôi nhìn trời đêm
      Ôi! những chòm sao.. vẫn rực sáng


      Này cỗ xe đời
      Hãy dừng chân giây lát
      Cho tôi được nghe... tiếng gió bên trời
      Cho tôi được ngắm... ánh hồng chân mây




      Này cỗ xe đời
      Hãy dừng chân giây lát
      Cho tôi được ngả mái đầu
      Dựa vào... dù hư không


      Này cỗ xe đời
      Xin hãy dừng giây lát
      Cho tôi đứng bên đời
      Cho tôi được ngóng đợi
      Cho tôi một lần mong...
      Những ân cần.. hư không..


      TTM
      PP. 11.01.2012 03:49AM



Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

Khúc Thụy Du chiều Wat Phnom đầy sắc tím.

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM



    Chiều nay khi các bạn vừa đến, thì Phnom Penh đã đón chào hai bạn nhỏ bằng một cơn mưa lớn, nên tôi đưa các bạn về khách sạn chờ mưa nhẹ hạt.. sau đó không để phí thời gian chờ nên tôi đưa các bạn đi shopping trú mưa...











    Khi ngoài trời chỉ còn vài hạt mưa phùn, tôi nghĩ với thời tiết thế này thì chụp hình ở Wat Phnom sẽ đẹp lắm đây.

    Wat Phnom - (Wat: đền, chùa; Phnom: Bà) - là một ngôi chùa, theo truyền thuyết do bà Penh xây dựng nên.

    Thế là chiều hôm nay tôi đã đưa hai bạn nhỏ của tôi đến tham quan nơi này, trời gần tối mà mưa vẫn lất phất mưa bay, nên chúng tôi chỉ đi dạo ở khuôn viên dưới đồi, không lên viếng ngôi chùa ở trên ngọn đồi.
































Đêm nay, ngồi post hình, tôi chợt nhớ có đọc ở một bài báo, rằng người Việt mình đồn ngôi chùa này là ngôi chùa cầu duyên. Lạ thế, tôi làm việc ở đây rất lâu rồi, cũng nghe các bạn người Miên nói thế, nhưng không ngờ người Việt mình cũng biết và đã thường qua đây để cầu duyên.

Nhưng lúc chiều tôi lại không nhớ để kể cho hai bạn nhỏ của mình nghe.. Tối nay ngồi post hình, nhìn hình con bé Khúc duyên dáng xinh đẹp.. nhuộm tím cả ngọn đồi Wat Phnom, lại làm tôi nhớ đến câu chuyện này, lạ thế không biết vì sao nữa!!

TTM
Chiều Wat Phnom 2012/07/20


Đọc tiếp ...

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM