Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

"Lá nằm trong lá "






9 nhận xét:

  1. Hôm qua em đi nhà sách mua 7 trăm ngàn tiền sách, choáng váng, nên đành nhìn "Lá nằm trong lá" chưa mua... hehe!

    Trả lờiXóa
  2. Vào tiệm sách thì.. tối mắt choáng váng là đúng..hehe

    Trả lờiXóa
  3. Bi phải nhuộm tóc thôi! Họ không tặng Bi sách truyện Huuuuu Không biết ghen Huuuuuuu

    Trả lờiXóa
  4. người viết mẫu tin này chị cũng quen và cả nhà văn NNA cũng quen. Hồi nào mình ghé Đo Đo quán off thế nào cũng gặp nhà văn đó M. NNA cứ hỏi P.An : Sao độ rày không thấy mẹ và bạn đến đây off.. hhehee... có một số hình ảnh của bọn chị ở trang web Đo đo quán đó. 1O ngàn bản cho Lá nằm trong lá quả là một con số đáng kinh ngạc.

    Trả lờiXóa
  5. Dạ, ghé Đo Đo là gặp đủ mặt anh hào chị Hà hén.
    Ngày xưa làm NLĐ tụi em là khách thường xuyên ở đó.

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là bán quá chạy bà già ui. Hốt bạc rồi.

    Trả lờiXóa
  7. Khi nào Mun đen thui mà best seller thế này thì bà già phái à nha..hehe

    Trả lờiXóa
  8. đúng đó moon, nhưng vì món ăn ở đó không hợp khẩu vị với một số bạn nên lâu rồi bọn chị không off ở đó. Hôm nay anh Bồ câu hứa sẽ tặng "Lá nằm trong lá" cho P.An nè... hehehehe..

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM