Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

Hướng dẫn cách thu hình lớn hay nhỏ lại nhanh nhất..




    Thấy bạn bè chỉ biết thu hình lớn hay nhỏ thông qua photobucket, mà chưa tự thu lớn nhỏ theo ý muốn chủ quan của mình được.

    Mà ở photobucket thì phải thông qua quá trình xử lý, nhiều khi mất thời gian, nhất là nhiều khi Photobucket ươn mình ươn mẩy dỗi hờn.. thì lại không cho mình vào lấy hình... lúc ấy thì thật là bực mình lắm, nhất là vào đúng lúc đấy đang muốn lấy một tấm hình đi tặng bạn yêu dấu nữa...hihi..

    Thế là mình lại mạo muội viết bài hướng dẫn này, bạn bè đừng cười vì mình quá nhiều chuyện nhé... chỉ là hay tranh thủ lúc rãnh làm đủ thứ chuyện cho hết thời gian trống thôi.. nếu không thì mình sẽ thấy buồn ... thiu luôn đó.

    1. Lấy hình tĩnh với đuôi .jpg từ photobucket
    hay lấy code từ album hình ở Multiply:


    Code hình nguyên thủy như sau:
    <img src="http://i1041.photobucket.com/albums/b416/TTM0123/Boat/Dream25.jpg">



      Nhìn hình quá lớn đúng không, làm bể mất cái khung nhà blog của mình rồi, thế là mình sẽ thu gọn lại với độ rộng (width) ở nhà mình là 640 hoặc làm nhỏ hơn là 200, 320... như sau:

    Thì code hình sau khi sửa như sau:

    <img src="http://i1041.photobucket.com/albums/b416/TTM0123/Boat/Dream25.jpg" width="320">


    <img src="http://i1041.photobucket.com/albums/b416/TTM0123/Boat/Dream25.jpg" width="640">


    Đó bạn thấy không sau chỗ jpg" bạn chỉ cần thêm cụm từ : width="640"> hay width="320"> là sẽ ra hình như sau:

    Hình 320



    Hình 640



    2. Lấy hình động với đuôi .gif từ photobucket:

      Thật tình, thì mình cũng không biết ở photobucket có cách để xử lý thu nhỏ và phóng to được hình động không nữa, vì thường thì khi mà mình thương lắm một tấm hình động, muốn thu nó nhỏ lại, nhưng ở photobucket khi edit lại thì không được, vì khi thu nhỏ lại thì nó mất động đậy đó.. huhu... thế là cứ ấm ức mãi..



    Thế rồi đến một ngày, mình có người bạn tặng cho vài tấm hình động, mà mình rất muốn đưa vào trang Mul. của mình để nhìn cho nó xinh xinh, nhưng nó lại to quá, làm vỡ mất thế cân bằng của trang Mul. ở nhà mình...

    Thế là mình lại đi tìm, lại dùng cái đầu tí tẹo của mình siii nghĩ mãi... hihi ...  và mình đã tìm ra, đồng thời tìm được giải pháp ngắn gọn cho cả hình tĩnh và hình động với đuôi.jpg và đuôi.gif luôn đó...

    Hình nguyên thủy mà M chôm.. được và lưu ở photobucket:

    <img src="http://i1041.photobucket.com/albums/b416/TTM0123/01%20Small/fireplaceclr.gif">



    •  Code M đã sửa thêm cụm từ width="400" vào phía đuôi của code:

    <img src="http://i1041.photobucket.com/albums/b416/TTM0123/01%20Small/fireplaceclr.gif" width="400">



    • Hình đã thu nhỏ với rộng là 300 :
     


    •  Hình code nguyên thủy:
     


    Và thế là nhân hôm nay sẵn BTT hỏi, mình cũng muốn gõ gõ vài giòng lưu lại ở đây..

    Chúc các bạn luôn vui đầy với trang Mul này nhé, vì nhớ là ở nơi này cũng có "bà già dễ xxương" này đó nha.. haha...



106 nhận xét:

  1. hehehe... rất hay nè, cảm ơn bà già nhe.
    Nhưng bà bà chỉ cách copy từ một hình ai đó gởi thì khó lắm.
    Vì khi rê chuột từ đầu tới chân hình, ta bấm chuột phải để tìm sourch mà mấy em chẳng thấy chữ đó đâu. hic

    Trả lờiXóa
  2. Giời ạ! qua đọc và nhìn hình lại đi, làm 1 vài lần là quen tay thôi.. bà già copy cái code hình con bé Mun đen thui bỏ ngay vào đây cho xem nè.

    < img src="http://multiply.com/mu/moonbel/logo" width="100" border="0" height="100" >

    Trả lờiXóa
  3. Dạ, em đọc kỹ rồi. Em nói cái cách mình copy một cái hình mình đang thấy để lấy code mà có lúc ở Cam pà già chỉ, nó rất khó ạ.

    Trả lờiXóa
  4. đó là cách rê giữ chuột từ đầu hình tới dưới chân hình rồi sau đó mới bấm chuột phải có chữ sourch.... gì đó để lấy code. Đó là cách bà già chôm code của hình ngta kg cần vô photobucket.

    Trả lờiXóa
  5. Thì nhỏ vào đây đọc lại đi
    Chỉ cần rê chuột rồi tìm code resource là ra đó.

    http://huynhtran.multiply.com/journal/item/416

    Trả lờiXóa
  6. Kg cần rê đầu hình đâu, miễn là để con chuột vào tấm hình
    và khi mà tấm hình biến màu là click phải liền để tìm code nguồn là ok.

    Trả lờiXóa
  7. em hiểu, nhưng vấn đề là máy em tìm kg ra cái chữ đó bà già ạ, còm thứ nhất em đã nói. hic

    Trả lờiXóa
  8. Khi em để tấm hình đổi màu, thì khi click chuột phải sẽ thấy chữ E ở cuối của cái box đó thì em bấm chuột vào đó, thì code hiện ra ngay đó.

    Trả lờiXóa
  9. em copy được URL code thôi à. hic

    Trả lờiXóa
  10. Em chụp cái hình mà khi em rê đen hình cho rồi click phải cho chị xem đi.

    Trả lờiXóa
  11. oh, máy em khác bà già nha.
    nó ra 5 dòng nè:

    Save image as
    Copy image
    Open image in new table
    Inspect element

    Và em bấm Inspect element nó ra đủ loại code à và ra code hình bà già.

    < img class="alignmiddleb" src="http://multiply.com/mu/huynhtran/image/d13uyQ2u4shWugiQoSRPXQ/photos/1M/300x300/10537/TTM-StPetersborg.jpg?et=TjJx3uPfGXQl3QnSjDEe5w&nmid=0" width="550" >

    Trả lờiXóa
  12. máy em tính năng hoàn toàn khác mày chị.
    khi em bấm chức năng "Inspect element" nó ra cả một khúc trang dưới chân máy gồm 4 -5 loại code có đủ nha bà già.

    Trả lờiXóa
  13. Vậy là đúng rồi đó, máy nào cũng có nhiều code lắm, nhưng mình chỉ chọn code hình thôi.

    Trả lờiXóa
  14. Và em bấm Inspect element nó ra đủ loại code à và ra code hình bà già.

    Nhìn em choáng: elements/resources/scripts/timeline/profiles/storage/audits/console

    Trả lờiXóa
  15. Em thử copy như vậy mà ở hình khác ở album ở Mul của em xem sao!

    Trả lờiXóa
  16. có chữ "resources" rồi đó, lựa ở chỗ đó click vào là ra code.

    Trả lờiXóa
  17. Đúng rồi đó, chữ width="400" là chị thêm vào đuôi đó.

    Trả lờiXóa
  18. nhưng resources đâu có nằm khơi khơi bà già à. Code này nó cũng kg nằm trong resources mà lại nằm trong "<>elements"

    Trả lờiXóa
  19. cái này em tự thêm, em copy cái hình nhỏ em thêm thử. hehee

    Trả lờiXóa
  20. Vậy thì chắc nó khác tí, kg sao miễn là tìm đc code hình là ok rồi, giỏi rồi đó Mun à. Mà em sửa độ rộng thì nó sẽ to và nhỏ đó.

    Trả lờiXóa
  21. hihi.. xinh quá đó. Giỏi rồi đó Mun à, đi chôm hình đc rồi,
    khỏi phải post lên photobucket nữa, để dành dung lượng đó cho việc khác..hihi

    Trả lờiXóa
  22. bà già, mà Mul thì thế, chứ ra ngoài web báo nó kg ra được đâu nha. hic
    em mới thử chôm cái tàu sân bay TQ trên TT mà kg được. hic

    Trả lờiXóa
  23. máy của em khỏi thực hiện copy rê chuột nha chị, cũng là inspect element đó. hehee

    Trả lờiXóa
  24. Và khi em kg tắt cái box code, em mở qua trang nào, nhà ai nó cũng hiện ra hết code theme, hình nhà ngta đó chị. Nó hiện đại vô cùng, tự cập nhật nha.

    Trả lờiXóa
  25. Vậy là Mun giỏi hơn chị rồi đó. Vì chị làm xong là tắt cái code box đó luôn mà.

    Trả lờiXóa
  26. Hihi.. cặp đùi nhỏ NO ngon ngon.. haha.

    Trả lờiXóa
  27. em quậy bên nhà nó, mà post lộn vô đây, xóa nhanh ngay mà bà già cũng thấy.
    Em kg thích lấy hình của ai mà rải tùm lum, chỉ hoa lá cành, con vật thôi.

    Trả lờiXóa
  28. Đâu có sao, chị thấy hắn treo ở nhà hắn rồi mà.

    Trả lờiXóa
  29. Thanks CG, em làm được rồi đó. Nhưng vẫn phải copy bài này vào word để lúc nào quên lại mở ra xem.

    Trả lờiXóa
  30. hehehee... một nụ hồng chôm cửa trước tặng bà già cửa sau. Xin đa tạ bà già nhiều.

    Trả lờiXóa
  31. Hehe.. tặng bà già đóa hoa dễ thương quá Mun ơi!

    Trả lờiXóa
  32. Thì lúc nào quên thì lại chạy vào đây xem, và còn nghe nhạc cho vui nữa chứ BTT ơi!

    Trả lờiXóa
  33. Bình thường Bống xử lý hình ở phần mềm ACDsee manager hoạc photobucket . Nhg ở 2 chỗ này chì thu nhỏ hình thôi . Muốn giữ nguyên hình gốc thì phải copy ra để thu nhỏ - còn phóng to thì thua . Thanks M

    Trả lờiXóa
  34. Phóng to thì hơi mờ ảnh tí, nhưng vẫn đc đó Bống ạ.

    Trả lờiXóa

  35. Bicon cũng ...chôm được hình CG đẹp đây nè!

    Trả lờiXóa
  36. Hôm ấy trời tháng 10 mà lạnh lạnh đó Bicon à.

    Trả lờiXóa
  37. Hình Nilan chụp hình rất đẹp em ạ. Tối hôm qua Chị cũng đi chụp hình ngoài phố.
    Chị đang ráng làm xong rồi về phòng.. hihix buồn hiu đây nè..

    Trả lờiXóa
  38. Chụp xong mà còn ghi tên vào hình nữa thì chị làm biếng quá, mà hỏi tiệm hình rồi, với đã xem trong máy chụp hình của chị chẳng có chức năng ghi hình. Nên kệ. Cứ treo lên bạn bè ai lụm thì lụm.. cũng vui.
    Nhưng ghi tên thì có tính cách độc quyền hơn.

    Trả lờiXóa
  39. Kg phải đâu chị, vô máy tính ở photoshop mình ghi từng tấm.

    Trả lờiXóa
  40. Thì bà già biết mà, nên bà già lười chẳng ghi chủ quyền cho từng tấm làm gì.

    Trả lờiXóa
  41. về lấy cơm ăn đi bà già ui, mai thứ 6 làm tiếp há.
    em kỳ này về Vn mua cái máy chụp hình chụp cho nó đã, bên này mắc mà khó chọn vì nó nguyên trong hộp à. hehee

    Trả lờiXóa
  42. Ừ về rồi chị dắt đi mua nha, có cái tiệm ở Lê Lợi chị quen ..hii

    Trả lờiXóa
  43. Mà mau quá lại thứ sáu rồi.. lại cuối tuần.. làm bà già lại buồn muốn hóc luôn nè.. hix

    Trả lờiXóa
  44. YESTERDAY ONE MORE

    When I was young
    I’d listened to the radio
    Waitin’ for my favorite songs
    Waiting they played I’d sing along
    It made me smile


    Those were such happy times
    And not so long ago
    How I wondered where they’d gone
    But they’re back again
    Just like a long lost friend
    All the songs I loved so well


    (*) every sha-la-la-la
    Every wo-wo-wo
    Still shines

    Every shing-a-ling-a-ling
    That they’re starting to sing’s
    So fine


    When they get to the part
    Where he’s breakin’ her heart
    It can really make me cry
    Just like before

    It’s yesterday once more


    Lookin’ back on how it was
    In years gone by
    And the good times that I had
    Makes today seem rather sad
    So much has changed


    It was songs of love that
    I would sing to then
    And I’d memorize each word
    Those old melodies
    Still sound so good to me
    As they melt the years away


    Repeat (*)

    All my best memories
    Come back clearly to me
    Some can even make me cry
    Just like before
    It’s yesterday once more

    Trả lờiXóa
  45. hehehe... sao mà hóc nè bà già.

    Trả lờiXóa
  46. Bài hát này em mê lắm vì ngày xưa em có người bạn thân thích lắm và cô ấy chết rồi. Lâu lắm em ít nghe lại.

    Trả lờiXóa
  47. Thì MỘT MÌNH thì muốn hóc đó.. huhu

    Trả lờiXóa
  48. nhưng ra đó mua thì hem có giá rẻ đâu bà già, 400-500 đô kg à, em cháy túi. hehe

    Trả lờiXóa
  49. Hihi.. nghe cháy túi lại cười rồi nè.

    Trả lờiXóa
  50. bà già dạo phố chộp hình há.
    mai mốt Tết bà già về em nhờ bà già ra chợ mua giùm em áo thun loại đó cho mấy boy cỡ 5 tuổi.
    Cái này ngta nhờ mua nha bà già ui.
    Tụi nhóc nó mặc mát mà rẻ mê gì đâu á.

    Trả lờiXóa
  51. Bà già đang ráng làm việc kiếm tiền rồi năm tới hai chị em mình đi chơi nữa hén..

    Trả lờiXóa
  52. có một lần bạn em dắt nó quen ở Tax, mà ra đó chu choa ơi máy em thích có rẻ cũng 500 đô mà cách nay đã 3 năm ạ.

    Trả lờiXóa
  53. Ừ, nếu cần thì chị mua, rồi em hú ai qua chỗ Lâm lấy em à, đâu cần đợi tết đâu nhé.

    Trả lờiXóa
  54. Bây giờ máy chụp hình rẻ rồi nhỏ à.

    Trả lờiXóa
  55. hehehee... bà già giỏi gòi, kiếm tiền nhanh mà há.
    Em mong sao bà già sớm về VN làm à, gần nhà gần con chứ xa mà xót cho bà già như cánh chim mỏi. hic

    Trả lờiXóa
  56. Nhỏ lại làm cho cặp mắt già xinh xinh của bà già chảy nước mắt rồi nè.. huhu

    Trả lờiXóa
  57. Dạ, vậy có về chị mua dùm em nha, mà có phiền kg nè chị? hehee
    Tính ra quá rẻ mà mát lắm chị, em tiếc bữa hổm kg mua cho đã tay.
    Áo của ox em về mặc đẹp lắm.
    Cảm ơn bà già nhiều lắm nha. hehee

    Trả lờiXóa
  58. Không sao đâu, có bao nhiêu đâu, để chị mua rồi xách về cho nhé, kg nào chị xách về thì em cho số điện thoại chị gọi mấy em qua chỗ Lâm lấy em nhé.

    Trả lờiXóa
  59. Áo của Sơn size mấy chị quên rồi, để gần tết thì chị mua về để sẵn cho em. Mà đợt này em có về thì đâu có đi Camb. Mà nếu có đi thì đi thành đoàn đến Angor cho biết, còn kg thì ở VN chơi thôi.

    Trả lờiXóa
  60. Dạ, áo anh Sơn thì mặc size L đó chị. hoặc là size 38-40 đều ok ạ.

    Trả lờiXóa
  61. dạ cảm ơn chị, nếu chị mua dùm thì hay quá, mà tết cũng được chị ui, tết mua dùm em 20 chục cái là ok để em làm quà cho ngta cũng tốt. hehehe
    Biết đâu Tết em có tiền em lại về, em thì mong lắm mà còn đợi kinh tế em đang kiếm từng cắc nữa. hehee

    Trả lờiXóa
  62. Ráng đi em à, ai cũng làm việc mà. Kiếm bạc cắc cũng hay chứ có sao đâu, còn hơn là không làm đc gì mà.
    Nhớ ngồi viết tiểu thuyết nhé, rồi mau trở thành best seller cho bà già được nhờ nha...hihii nghĩ tới là khoái rồi..

    Trả lờiXóa
  63. Sáng chủ nhật này chị tính ra ngoài nè, sẽ mua cho mấy nhỏ trước nhé, mua 10 cái đã em nhé,
    Để tết em về thì chị mua thêm cho em làm quà cho các cháu luôn.

    Trả lờiXóa
  64. em mua cho a.Sơn hai cái áo Camb rẻ thứ tụi nhỏ cho anh mặc nhà khoái lắm chị. hehe
    còn mấy cái áo thun 5-6 đô em cho mặc từ từ.
    Nếu chị mua được thì mua dùm em luôn hén, size M hay L đều ok chị nhé, mà chị lựa màu tối tối và sọc tối tối.
    Merci bà già nhiều, cứ mãi vất cả vì Mun đen thui à. hehee

    Trả lờiXóa
  65. há há... em đang mơ chị ui, tiểu thuyết còn xa vời quá, em giờ viết từng bài kiếm khoảng khoảng 300 ngàn thì 10 euro à chị.
    Dạ, kiếm bạc cắc mà em vui vì kg phải ăn bám, kg ai dám nói gì em.

    Trả lờiXóa
  66. Bà già thương Mun đen thui của bà già mà.. mà sao kỳ nha người ta nói
    Tý Ngọ Mẹo Dậu là tứ hành xung, mà sao hai chị em mình hổng có xung à nha..
    Nhà chị bây giờ toàn là Meo Meo thôi hihiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  67. nhiều khi xa nhau nó thế bà già, chứ em mà ở gần bà già chắc em cũng bị chửi liên miên rùi.
    còn bà già và những người thân thuộc thì quá tình cảm, sao mà xung được há. hihi.........

    Trả lờiXóa
  68. Vậy là ok đó, rãnh lại lo học cho giỏi nữa đó nhé...
    Bà già cũng khoái học lắm, nhưng mà lúc này bà già cứ bị đau tim nên hổng có học được.. hix

    Trả lờiXóa
  69. dạ, ok luôn chị, mua trước em 10 cái hén, khi nào chị về em cho thằng em phone của Út rồi nó qua lấy. Vì bên chỗ Út là tiện nhất, và gần nhất á.
    hihi... Cảm ơn bà già nha.

    Trả lờiXóa
  70. Ở gần thì bà già chắc thường bị nhỏ cằn nhằn đó, ở xa mà còn bị nhắc nhở răn đe nữa huống chi ở gần...
    vì bà già tình cảm quá mà... dễ tin người nữa...hix

    Trả lờiXóa
  71. hehee... bà già set up lại cái entry này cho hai người thôi chứ 8 quá trời mọi người dội đó.
    Kiến thức vô biên, học hoài kg hết bà già hén.
    Bà già học gì nữa, ráng thư giãn đi chứ.
    Hai năm nữa là ông già, bà già phải hưu đi chu du hưởng phước nha. hehee

    Trả lờiXóa
  72. há há... chắc chắn là bà già bị Mun cằn nhằn nhứt óc luôn á.
    Mun mà thương ai thì thế đó chứ kg quan tâm miễn có nói gì, mackeno nha.
    Đúng là tình cảm thì thường dễ tin đó bà già ui. hihi........

    Trả lờiXóa
  73. Hihi.. có sao đâu Mun.. mà chắc các bạn sẽ chẳng vô xem nữa đâu..

    Trả lờiXóa
  74. heheheee.... bà già về gòi hả?

    < img src="http://i1025.photobucket.com/albums/y320/khanhhy/Hoa%201/11mag-455.jpg" border="0" alt="Photobucket" >

    Như cái link này làm sao cho hoa lớn vậy chị?

    Trả lờiXóa
  75. dạ kg, nhỏ Ngáo tặng nhà Gió em chôm á. hehehe
    Cảm ơn bà già nha.

    Trả lờiXóa
  76. Bà già ra ngoài thấy trời tối, lại nhớ bên ngoài kg sạch sẽ lắm, nên tập ở trong phòng, xong tắm.. hii rồi lại ngồi xem hình.. lát open ra vào xem hoa trăng trắng nha.

    Trả lờiXóa
  77. Thật ra bỏ cái cụm đuôi này luôn cũng đc : alt="Photobucket"

    Trả lờiXóa
  78. Bicon thêm chữ gì mà nhỏ quá kg thấy rõ.. Bicon không biết là Cô GIÀ cả rồi sao Bicon ơi! .hihix

    Trả lờiXóa
  79. dạ, em mới thử bỏ luôn ok, tính qua nói bà già á.

    Trả lờiXóa
  80. Thì mắt Cô kém lắm nhìn hông có rõ mà.. hix.

    Trả lờiXóa
  81. Mắt Bicon cũng vậy CG ơi! Đeo ....hai kính luôn!

    Trả lờiXóa
  82. Cám ơn chị huynhtran đã cất công truyền nghề ! Em sẽ thao dợt thử !
    Phần em thì khi upload hình em đã nén xuống 500 rồi nên chỉ cần 'dán ' thôi !

    Trả lờiXóa
  83. Nhưng những hình chấm gif, nếu mình nén sẽ hết động đó em ạ.

    Trả lờiXóa
  84. < marquee scrollamount="5" >

    Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger http://www.thuthuatblog.com/2007/06/to-ch-chy.html

    Trả lờiXóa
  85. thấy chạy cũng phái mà em nhức mắt chị ui. hehee

    Trả lờiXóa
  86. Hehe... chị thử cái thời gian chạy ý mà.

    Trả lờiXóa
  87. Mắt cận thị thì yếu là đúng rồi. Mắt chị thì khỏe như... con dơi ý.. hihi

    Trả lờiXóa
  88. Chị chịu khó mầy mò, tìm hiểu. Phục chị đó!:-)

    Trả lờiXóa
  89. Em phục chị sát đất luôn ! Xem xong huớng dẫn này em giật mình là đã mang hoa hồng & sinh tố vô ....làm bể nhà chị rồi. Hu...hu.Sorry chị nhen.

    Trả lờiXóa
  90. heee hẻm có sao đâu CT ơi! vì nhà chị nó cũng rộng mà...hihi

    Trả lờiXóa
  91. Từ đây em phải cẩn thận...hông thôi có ngày ăn đòn ! hi...hi

    Trả lờiXóa
  92. Đúng rồi, học xong rồi thì thực hành đi nha.! Ngủ ngoan đi em.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM