Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

Vợ - người tình - hồng nhan tri kỷ - dongngan's Site

http://dongngandoduc.multiply.com/journal/item/713/713



    "CHO MỘT BUỔI TỐI THƯ GIÃN TRƯỚC NGÀY NÓI DỐI
    bởi Like No Other vào ngày 30 tháng 3 2011 lúc 8:59 sáng
    Anh Dongngan thì coppy từ Yến điệu bên FACEBOOK."

    Còn tôi thì tôi chôm từ nhà anh Dongngan : http://dongngandoduc.multiply.com/journal/item/713/713


    Thế nào là vợ?
      Vợ là người con gái mà bạn tình nguyện giao cả gia tài cho cô ấy cất giữ.

    Thế nào là người tình?
      Người tình là người con gái mà bạn hẹn hò vụng trộm với cô ấy và sợ vợ phát hiện.

    Thế nào là hồng nhan tri kỷ?
      Hồng nhan tri kỷ là người con gái mà bạn có thể nói với cô ấy tất cả mọi bí mật kể cả điều mà bạn không thể nói được với vợ hay người tình.




    Vợ là một sự ràng buộc, ràng buộc bạn không thể tùy tiện cặp bồ với một người con gái khác;
    người tình là một sự bù đắp, bù đắp cho bạn những tình cảm mãnh liệt mà ở người vợ còn thiếu hoặc bạn không tìm được ở người vợ;
    hồng nhan tri kỷ là sự chỉ rõ, chỉ rõ sự mê say trong trái tim bạn.



      Vợ sống cùng bạn từng ngày,
      người tình tiêu tiền cùng bạn,
      hồng nhan tri kỷ nói chuyện cùng bạn.



    Vợ không thể thay thế người tình, vì vợ không điều khiển được tình cảm như người tình;
    người tình không thể thay thế vợ, vì người tình không có được tình thân như vợ;
    vợ và người tình đều không thay thế được hồng nhan tri kỷ, vì đó nhu cầu của tâm linh.



    Vợ là người con gái không hề có chút quan hệ máu mủ nào với bạn nhưng lại bồn chồn mong nhớ mỗi khi màn đêm đã xuống mà bạn chưa về nhà; người tình là người con gái không hề có chút quan hệ gia đình với bạn nhưng lại làm cho bạn thỏa mãn mùi vị ái tình của đấng nam giới;
    hồng nhan tri kỷ là người con gái chẳng có quan hệ gì với bạn cả nhưng lại có thể chia sẻ với bạn những vui buồn phiền muộn.



    Vợ là một ngôi nhà, là một bến cảng mang cho trái tim nông nổi của bạn sự vỗ về an ủi;
    người tình là gánh nặng của ngôi nhà, chẳng qua chưa đến nỗi vạn bất đắc kỷ, bạn không muốn vứt bỏ;
    hồng nhan tri kỷ là vật tô điểm cho ngôi nhà, không có cô ấy bạn không thấy cô đơn, nhưng bạn sẽ cảm thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì.



    Sự quan tâm của người vợ như một ly nước lọc, có lúc trở thành sự lảm nhảm, chỉ khi bị ốm mới trở thành sự ôn hòa;
    Sự quan tâm của người tình như cốc nước lọc đó bỏ thêm chút đường, dần dần qua một đêm rồi mà vẫn chưa thỏa mãn;
    Sự quan tâm của hồng nhan tri kỷ giống như cốc cafe khi bạn đang làm việc lúc nửa đêm, càng uống càng tỉnh.



    Khi vợ có bầu thì sẽ hỏi bạn muốn có con gái hay con trai một cách rất tình cảm;
    Khi người tình có bầu với bạn thì sẽ khóc và hỏi bạn phải làm sao bây giờ?
    Đối với hồng nhan tri kỷ, bạn sẽ kể cho cô ấy nghe chuyện người tình của bạn có bầu và sẽ hỏi cô ấy bạn nên làm thế nào.

    Ngay đối với người vợ, chỉ sau khi bị cô ấy phát hiện bạn mới nói rằng "Thật ra, anh đã muốn nói với em sớm hơn" sau đó cố gắng hết sức để giải thích, và giả bộ rất đáng thương.



    Khi vợ về nhà mẹ đẻ một tuần không quay lại bạn cũng không thấy nhớ;
    Khi người tình mới 3 ngày không gặp bạn liền gọi điện cho cô ấy: Em đi đâu đó? Tối nay chúng mình đến nơi cũ uống cafe được không?
    Khi trong lòng cảm thấy buồn khổ, bạn chỉ muốn tìm hồng nhan tri kỷ để trò chuyện, nói với cô ấy chuyện vận mệnh của bạn giữa vợ và người tình, thực tế không thể chịu đựng được nữa.



    Cái mà làm đàn ông không chịu nổi đó là
      Sự lảm nhảm của người vợ,
      Nước mắt của người tình
      và sự hiểu lầm của hồng nhan tri kỷ.


    Sự lảm nhảm của người vợ làm đàn ông thấy đã rối cả lòng lại càng thêm rối hơn,
    Nước mắt của người tình làm cho trái tim của đàn ông mềm yếu hơn,
    Sự hiểu lầm của hồng nhan tri kỷ làm cho đàn ông thấy bị tổn thương, hụt hẫng.



    Người vợ tốt nhất là người mà đàn ông có thể tìm thấy ở cô ấy người tình và hồng nhan tri kỷ, chỉ là cảm giác thôi mà đàn ông khó có thể tìm thấy.
    Người tình tốt nhất là người mà khi mối quan hệ của bạn và cô ấy bị vợ bạn phát hiện, cô ấy sẽ chủ động rút lui mà không có một yêu cầu gì hết, nhưng khó mà tìm được điểm này của người tình.
    Hồng nhan tri kỷ tốt nhất là người đến một ngày nào đó sẽ trở thành người tình, thậm chí thành vợ của bạn, chỉ là cái suy nghĩ này chẳng có chút hiện thực gì cả.



    Nếu như có thể, đàn ông rất muốn biến hồng nhan tri kỷ thành người tình, nếu có thể nữa thì sẽ muốn cô ấy thành người vợ. Nhưng nếu hồng nhan tri kỷ trở thành vợ rồi thì sẽ không còn là tri kỷ nữa, bởi vì rất ít đàn ông muốn biến vợ thành tri kỷ. Trái tim đàn ông có rất nhiều bí mật không thể tuỳ tiện nói cho vợ nghe không thế thì làm sao gọi là đàn ông nữa.



    Lấy vợ là vì sợ người khác nói ra nói vào,
    Tìm một người tình là vì muốn thêm chút gia vị vào để điều chỉnh cái cuộc sống tẻ nhạt,
    Muốn có hồng nhan tri kỷ vì muốn tưới cho tâm hồn trống rỗng của họ một chút canh.

    Đàn ông cả đời đi tìm không phải là vợ, cũng không phải là người tình mà là hồng nhan tri kỷ.




17 nhận xét:

  1. Vậy người đàn bà cả đời đi tìm người đàn ông của mình sẽ là mẫu người như thế nào nhỉ?

    Trả lờiXóa
  2. Những chuyện này em tếu táo thì được chứ bàn sâu vào thêm thì em không rành. Em nghĩ entry đó bên anh Đông Ngàn cốt đọc để cười vui vì nó hóm hỉnh và cũng chí lý. Nhưng nếu đàn ông nào cũng "thực hành" như thế rồi phụ nữ "thi đua theo" thì gia đình hỏng mất!

    Trả lờiXóa
  3. Nếu như mình là hồng nhan tri kỷ của một người nhưng là vợ của một người khác, mình sẽ như thế nào nhỉ???

    Trả lờiXóa
  4. Zíp bào là viết đùa, thế thì đún đúng là cậu ấy không đọc kĩ . tất cả bài viết đó là sự thật tâm lí người đàn ông đó. Họ không phá vỡ cái gia đình, nhưng những thứ kia mà có thì cuộc đời mới lấp hết chỗ trống trong trong họ. Đó là nnhững con người mạnh mẽ. Tôi cũng đã gặp những phụ nữ vụng trôm ngoại tình, nhưng không bao giờ có ýđịnh bỏ chồng. Họ bị hao hụt và muốn bù đắp. Bài viết này nói về đàn ông nhưng thực tế người phụ nữ cũng có chuyên tương đồng. Nhưng đó là bầu trời riêng, sống để bụng, chết đem đi.Đó là phần bản năng trong con người mạnh mẽ thức dậy và có cơ hội đẻ làm việc đó. Nhưng là nói chung như thế thôi, Người đàn ông có gia đình rồi lại có người tình, có hồng nhan tri ki cũng hiếm lắm., phụ nữ cũng vậy. Không phải ai cũng được "hư hỏng "như thế cả đàn ông lẫn phụ nữ. Nhưng biết những trường hợp đó tôi cũng không cho là xấu xa, mà hiểu đó là những phần khuất của cuộc sống vốn có.

    Trả lờiXóa
  5. chị giỏi kĩ thuật vi tính quá, làm cho themme tối rầm, khó đọc quá ôi nghĩ mặt themme không phải là bức tranh, nói chung làm saođẻ người ta vào dễ tiếp cận là tốt hất. tôi nói thậ trái ý chị đừng giận. Đóa là nghề đồ họa của tôi nó dạy thế.

    Trả lờiXóa
  6. Anh DN ơi! Anh nói rất đúng về tâm sinh lý của Nam giới trong đó cả nữ giới nữa, nếu mỗi cái nửa của cuộc đời đó hiểu được điều mấu chốt này thì khi mà họ sẽ cảm thấy rất đau khổ và rồi thì lại sẽ lặng lẽ nuốt xuống, lặng lẽ hứng lấy những cú cước vào cuộc đời, rồi sẽ không nhắc đến điều đã xảy ra trong cuộc đời họ và rồi họ lại mỉm cười để mà bước tiếp những bước lặn lội - bước thong dong để đi tiếp cho hết cuộc đời này...

    Tôi thường hay ngắm con gà trống trong vương quốc của đàn gà đó anh. Và nhìn trong lịch sử của nghìn xưa vì sao có tam cung lục viện, dĩ nhiên là tôi hay anh, chúng ta không cổ vũ cho bất cứ điều gì trái với cái tôn chỉ sống hiện hành đúng không anh?

    M thích cái theme đen thui như thế, chẳng qua là để hình ảnh vào thì sẽ thấy đẹp hơn là những cái theme màu sáng. Khó đọc chẳng qua là tuổi của tụi mình đã tới cái thời kỳ đi đâu cũng thấy mình quên đeo mắt kiếng. Cho nên hôm trước tôi có nói với anh là anh có thể cho xuống thêm môt dòng để cặp mắt xinh xinh của tôi không bị nuốt chữ nuốt dòng khi đọc bài viết của anh không? Đó là tại cái cặp mắt của chúng ta đó thôi.

    Còn tôi thấy, không phải tại cái theme tối, nên chữ khó đọc, làm cho người ta khó đọc, ng ta khó tiếp cận đâu!

    Chẳng qua, theo tôi thấy, trừ những bạn chân tình (nói như anh nói là tri kỷ ấy) thì lúc nào họ cũng sẽ muốn tìm hiểu và chia sẻ cái tâm tư của mình đang trải rộng ở bài viết, thì cũng có những bạn chỉ là lướt qua mà thôi. Do đó tôi thấy không phải là tại theme tối đâu, mà là tại cái tấm lòng của ta thôi anh ạ.

    Không biết tôi viết có đúng ý của anh không nữa.
    TTM

    Trả lờiXóa
  7. Cũng tại tôi thích màu trắng và màu đen anh ạ.

    Trả lờiXóa
  8. Như thế này thì được Hôm qua tôi vào blog chị như đi trong mơ, một bức tranh mờ mờ nhân ảnh...hi hi

    Trả lờiXóa
  9. HT mạo muội trả lời CG nhá: (Không phải vì cái Theme màu đen đâu! Nếu Bicon học được Bicon cũng ...Sử dụng, rất nổi và đúng là rõ....TRẮNG, ĐEN!)
    Mẫu người đó là- LÁ DIÊU BÔNG! Đang tìm!

    Trả lờiXóa
  10. Bi ơi! cô có đi tìm, và tìm hoài trong net, mà không có Lá Diêu Bông đâu Bi ạ.
    Vì net là ảo, mà Lá Diêu Bông không có cũng là không thật, cũng là ảo cả...
    Mà con người thì lại là thật, do đó Cô luôn chấp nhận cô, chấp nhận người ấy như chính bản thân người ấy như LÀ.
    Cô không đi tìm đâu Bi ạ.
    Bạn bè cũng thế, cô cũng chấp nhận họ như chính họ LÀ như thế.
    Như thế sẽ có nhiều góc độ để ta nhìn, ta ngắm Bi ạ. Vui Buồn thì cũng từ cái góc độ mà ta chấp nhận mà hình thành....

    Trả lờiXóa
  11. Anh đã xem được là vui rồi, với lại chúng ta phải đeo mắt kiếng và phải thường kiểm tra thị lực nữa đó anh ạ!

    Trả lờiXóa
  12. Ui cha hay qua ,chi M. oi.........Chi tim dau ra ,ngu van chuong ,sao ma giong giong tui qua chung ! hi...hi....Men chao chi M. nhe ....

    Trả lờiXóa
  13. CG ơi, CG nói và ...Viết toàn đúng ...CÁI LÁ DIÊU BÔNG CG ÁH!

    Trả lờiXóa
  14. Cô đang tập giận nên cô không nói gì đâu!

    Trả lờiXóa
  15. Em không biết người đàn bà có thể tìm cho mình một tri kỷ không hả chị?

    Trả lờiXóa
  16. CG chỉ ....dọa thôi! CG hiền lắm, Ht biết cách ....Vòi rồi! CG đọc nhưng, hổng ...Nhớ nhá!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM