Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011

Vẫn còn có những điều kỳ diệu xảy ra ở Ishinomaki - Japan...

5 nhận xét:


  1. Thứ Ba, 15/03/2011, 10:00 (GMT+7) Bé gái sống sót thần kỳ trong sóng thần TTO - Các binh sĩ thuộc Lực lượng Quốc phòng Nhật Bản hôm 14-3 đã phát hiện một bé gái 4 tháng tuổi bị cuốn khỏi tay mẹ khi cơn sóng thần khủng khiếp ập vào thị trấn Ishinomaki ven biển Sendai nhưng vẫn sống khỏe mạnh dưới ngôi nhà đổ nát. Hai bố con được đoàn tụ giữa thị trấn đổ nát - Ảnh: AP
    Lúc đang đi tìm kiếm các nạn nhân, những binh sĩ này nghe tiếng trẻ con khóc dưới núi gạch vỡ mà không thể tin được, tưởng như nghe lầm. Nhưng tiếng khóc lại vọng lên lần nữa. Họ vội vàng lôi những tấm gỗ, đào lớp đất đá và bùn đặc quánh ra và đúng là dưới đó có một cô bé. Một binh sĩ ẵm cô bé lên, cuốn chăn và chuyền tay nhau bế cô bé, không thể tin đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu như vậy có thể sống sót sau 3 ngày qua trong khi rất nhiều người lớn không thể thoát nạn. Cô bé bị lạnh, ướt và khóc rất to nhưng không hề bị thương. Điều may mắn hơn là sau đó các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy bố của bé và gia đình họ được đoàn tụ trong nước mắt hạnh phúc. “Khi chúng tôi tìm thấy cô bé, chúng tôi có thêm nhiều động lực mới để hi vọng tìm được những người sống sót khác”, một quan chức của lực lượng này bày tỏ. “Chúng tôi sẽ lắng nghe, quan sát và chịu khó đào mới để có thêm những điều thần kỳ như thế”. PHAN ANH


    Trả lờiXóa
  2. Đúng là kỳ diệu chị hén.
    Mấy nay em coi báo mạng từng phút luôn nên tình hình nắm kỹ.
    Coi clip em thấy sợ quá chị ơi. Nhiều clip của nước ngoài quay cực rõ.

    Trả lờiXóa
  3. Điều kỳ diệu vẫn có xảy ra nhỉ? Mong rằng có nhiều điều kỳ diệu xảy ra.

    Trả lờiXóa
  4. nước mắt rơi rồi chị, bằng con của em đó, mà sao....vâng mong có thật nhiều kỳ diệu xảy ra, cầu nguyện cho họ

    Trả lờiXóa
  5. Điều kỳ diệu đã xảy ra. Mong sao vẫn có nhiều trường hợp như thế. Nhìn cảnh tan hoang đổ nát tội quá!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM