Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

Về lại phố phường...

Start:     Mar 18, '11 4:00p
End:     Mar 23, '11 6:00p
Location:     Cái đầm nước..


    Ta về đây giữa mùa trăng
    Thăm dòng sông nhỏ thăm trăng giữa trời
    Thăm hoa thăm cỏ thăm người..
    Mong rằng hoa thắm mỉm cười với ai..

    Phố phường từ vắng bóng ai
    Có xôn xao ngõ có hoài nhớ mong
    Có thương cho những vô thường
    Phai đi đôi má nhạt hường hôm nay

    Có thương mái tóc tháng ngày
    Chợt phai đi những hai màu vương vương
    Chợt thương đôi mắt khói sương
    Xanh đen ngày ấy nay vương khói đời.

    Ôi thương cho một kiếp người
    Bôn ba ba cõi cũng rời thuyền thôi
    Thuyền kia khi cập bến đời
    Con thuyền bỏ lại với đời hư không...

    TTM




16 nhận xét:

  1. Thương lắm từ xa xăm về gần. Dòng đời cứ chảy trôi. Được thua, còn mất hư hao tháng ngày.
    Phù du & Vô thường!

    Trả lờiXóa
  2. Như cánh vải trải dài
    Như dòng đời phôi phai
    Ngày mai nào ai biết
    Ôi vô thường ai hay...

    Trả lờiXóa
  3. Hay quá . Bống chả biết làm thơ

    Trả lờiXóa
  4. Bống chả biết làm thơ
    Mà Bống chỉ biết lội
    Theo dòng đời lặn lội
    Chính là một đời thơ...

    Trả lờiXóa
  5. Người đi ngõ vắng xôn xao
    Tôi ngơ ngẫn nhớ má đào ngày xưa
    Tóc huyền nay phai chưa
    Trâm cài lược dắt cho vừa lòng ai
    Đêm nay trăng đã trải dài
    Tôi sói mái tóc nhạt phai theo dòng
    Sông trôi bèo cánh mênh mông
    Ta bà một cõi tôi lòng xót xa
    Mắt buồn sương khói chiều vương

    Chị ơi! tới đây sao em bí rồi hi..hi......


    Trả lờiXóa
  6. hihi... bí thì đi dzìa, mai tiếp nhé.

    Trả lờiXóa
  7. Chà bữa nay em mới biết chị cũng làm thơ nữa. Cái vụ này thì em chịu !

    Trả lờiXóa
  8. Chỉ là cái ngón tay nó gõ ra thôi em ạ...hihi

    Trả lờiXóa
  9. hihi.... hay quá à bà già ui.
    Mai SG đón chào người đẹp về nha!

    Trả lờiXóa
  10. hehehehe. Co nguoi sap dzia roi nhen. Hehe. An choi 4ngay chi hen. Em cung sap di ma nho la chua lam nhieu thu qua.

    Trả lờiXóa
  11. Con thuyền bỏ lại dòng sông
    Như người khách trọ phải dông ,hết tiền !
    Như trăng lặn bỏ núi nghiêng
    Như người tình lỡ bỏ thiên tình sầu...

    Trả lờiXóa
  12. Hôm nay ta lại rời xa
    Bay về phía ấy trời xa một mình..
    Người ơi! chỉ phút ân tình
    mà sao chẳng trọn hư thinh một người..

    Trả lờiXóa
  13. Ngoi mot minh. Mua roi. Long ai tenh tang...

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM