Thứ Hai, 21 tháng 3, 2011

Quảng Bình: Biển “ăn” dần đất làng Nhân Trạch

Thứ Hai, 21/03/2011, 17:17 (GMT+7)

Quảng Bình: Biển “ăn” dần đất làng Nhân Trạch

TTO - Từ sau hai đợt lũ lụt lớn vào tháng 10-2010 đến nay, gần 3km bờ biển ở xã Nhân Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) liên tục bị biển xâm thực. Có nơi đất liền bị biển “ăn” vào 7-10m.

Những ngày có gió mùa đông bắc về là biển lại nổi sóng lớn, nước biển ào ạt tấp vào bờ làm xói lở cả nhà cửa của các hộ dân ở ven biển. Người dân lại mất ăn mất ngủ vì lo biển “ăn” mất nhà.

Trước hiểm hoạ này, xã Nhân Trạch đã tạm thời hỗ trợ dân ở những nơi bị biển lấn mỗi hộ 2 triệu đồng làm bao cát, đóng cọc gỗ chắn sóng. Nhưng chỉ qua một, hai đợt gió mùa đông bắc là những bao cát, dãy cọc gỗ này lại bị nước cuốn trôi.

Đất liền ở xã Nhân Trạch luôn bị biển xâm thực

Một ngôi nhà ở xã Nhân Trạch đang bị biển “ăn” dần


Ông Phạm Ngọc Đóa, cán bộ UBND xã Nhân Trạch, cho biết xã đã cấp tốc buộc 13 hộ dân trong vùng sạt lở nặng nhất phải di dời. Nhưng đến nay mới chỉ di dời được 7 hộ. Số hộ còn lại buộc phải tự đương đầu với biển cả do họ không có tiền để làm lại nhà nơi đất mới. Hiện toàn xã có gần 50 hộ bị nạn biển xâm thực bờ đe doạ.


Xã đã tính chuyện xây kè đá để bảo vệ đất làng. Nhưng mỗi km bờ kè như thế cần có 20 tỉ đồng, do sức xã và sức dân có hạn nên cũng đành chịu.


Tin, ảnh: L.GIANG

4 nhận xét:

  1. Chắn sóng là việc lớn , hai triệu làm gì được chị nhỉ. Cái này phải nhà nước làm chứ ,nhìn khổ quá chị ạ

    Trả lờiXóa
  2. Biển "ăn" đất
    Người có quyền bán đất (để ăn riêng)
    Dân nghèo sớm về với đất
    Tất cả rồi thành đất !!!!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM