Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

Chủ nhật - các bạn ghé thăm.


Chúng tôi đã gặp nhau, từ những bức tranh Mul.
Chúng tôi bước xuống đời thường và gặp nhau..



Hôm nay, ngày chủ nhật, khi post những hình ảnh này lên, tôi chợt nhớ đến một đoãn văn ngắn, mà tôi viết từ hồi nào và cũng đã được tôi đưa vào trang Mul này của tôi.
    http://huynhtran.multiply.com/reviews/item/8

    Cùng bầu trời, chỗ mưa chỗ nắng
    Cùng dòng đời, kẻ ngược người xuôi

    Trong dòng thời gian
    trôi đi và trôi mãi
    Sao không một lần
    Cho trời cùng mưa và cùng nắng

    Sao không một lần
    Cho kẻ ngược gặp người xuôi ...


Và đồng thời tôi lại nhớ tới hơn tuần nay, ngoài những sự kiện của thế giới đầy rẫy những bất trắc ở bên ngoài xung quanh ta, thì trong lúc tôi ngồi post hình ảnh này của tôi và các bạn lên trang Mul này, thì ở Nhật Bản tình hình vẫn đang nghiêm trọng, nhưng chúng ta vẫn phải sống, chúng ta cũng cùng bầu trời với tất cả những sự kiện đang diễn biến quanh ta, nhưng chiều nay ở khoảng sân quanh nhà tôi, trẻ con cùng người lớn, vẫn tụ tập lại khi chiều vừa xuống như mọi chiều để thả diều, phong cảnh thật thanh bình.

Vâng, chúng ta vẫn phải sống, chúng ta cũng có một chút vui với bạn bè và dù chúng ta chẳng làm được gì để chúng đỡ ngoài cái chúng ta thấy đau đáu với cái đau trong sự mất mát của đất nước bạn. Nhưng đâu đó và chúng ta vẫn đang tiếp diễn cuộc sống.

Và tôi cũng không ngoại lệ, hàng tháng tôi vẫn về phép thăm nhà trong vài ngày, thế là chúng tôi hẹn hò sẽ ghé thăm nhau. Thay vì hẹn nhau ở nhà hàng nào đó, tôi mời các bạn về nhà tôi trước là ghé thăm gia đình tôi, sau nữa là cùng nhau dùng bữa cơm trưa đạm bạc do chính tay tôi và các con tôi cùng nấu nướng.

Và tất cả chúng tôi mấy người bạn, ngoại trừ chị Gió và anh chị Ngocyen vì có việc riêng không ghé được, chúng tôi cùng hưởng niềm vui mà chúng tôi có được trong ngày hôm nay, trong giây phút hiện hữu này, tình thân thật là đầm ấm đó, ai nói tình bạn trên Mul. là ảo nhỉ? Tôi thì thấy chúng tôi là những người bạn đấy thôi.







Vì đường truyền chậm lắm. Nên tạm post hình chào nhau ở album này. Sẽ post tiếp hình từng bạn một, mà chúng tôi đã chụp hình qua chụp hình lại cho nhau, chụp cũng cháy mấy cái máy đó...

Hẹn album khác nhé!




95 nhận xét:

  1. Con trai mới hớt tóc ngắn nè.

    Trả lờiXóa
  2. Mun thấy ...en là cười dữ há.

    Trả lờiXóa
  3. Ủa, hai anh giai lớn đâu rùi hở chị?

    Trả lờiXóa
  4. Cái miệng OM dễ thương chưa kìa.

    Trả lờiXóa
  5. Bống nói gì mà chị Hà lim dim vậy cà?

    Trả lờiXóa
  6. Nghe nói có show...váy show chân đẹp, sao hổng thấy ta?

    Trả lờiXóa
  7. canh chừng chị này , ăn nhiều lắm nè ! hehe

    Trả lờiXóa
  8. sao tòan phụ nữa vậy ta ? cho dễ quậy hả cô ?

    Trả lờiXóa
  9. sao ko trải chiếu ra làm 5000 đ - 10.000đ đi cô .

    Trả lờiXóa
  10. Cười mỏi miệng quá . Để mai xem tiếp . Heeeee

    Trả lờiXóa
  11. Chị lu bu nấu nướng, quên chụp cho 2 anh trai nhớn ngồi ở phòng ngoài, bên trong phụ nữ quậy...

    Trả lờiXóa
  12. Ai cũng tươi cũng dễ thương quá à. E thích tấm này quá đi hihi

    Khi nào online skype pà già gởi cho em hình gốc của mấy tấm chụp chung nha hihi

    Trả lờiXóa
  13. Hha ha cái tay của em đang tính cắt cái gì của nhỏ Moon :))))

    Trả lờiXóa
  14. Há há buồn ngủ đó chị ơi, nàng OM đang ngủ bị nhỏ Moon gọi dậy nên bùn hắt hiu dzậy đó hahaaaaaaaaa

    Trả lờiXóa
  15. Moon ơi pà chụp cái gì của chị LY dzậy hả :))))))))))))

    Trả lờiXóa
  16. Bị pà già tia quá chời hồi nào mà hem pít gì hết luôn hihii

    Trả lờiXóa
  17. Thùy mị quá chừng luôn nè hí hí

    Trả lờiXóa
  18. Âm thịnh dương suy . Hai anh đành nhậu riêng vì mấy chị tám quá trời . Nghe chả hiểu gì sất

    Trả lờiXóa
  19. HIhi.. M lu bu quá, quên hông có chụp hình mấy anh ni..hihi.

    Trả lờiXóa
  20. Xem hình vui quá. Hôm qua em mới biết mặt chị Bống và lần đầu gặp Moon. Trong hình chỉ có chị mặc áo sọc ngang là em chưa biết thôi. Em gửi lời thăm đên tất cả mọi người nhé.

    Trả lờiXóa
  21. Sao comment của em bay đâu mất tiêu rồi?

    Trả lờiXóa
  22. nhỏ mun bắn nhỏ khúc kìa.. ak ak

    Trả lờiXóa
  23. chộp gì mà cứ dí vào chỗ ấy vậy mun... hi hi hi..

    Trả lờiXóa
  24. chụp tự động mà ai cũng đẹp

    Trả lờiXóa
  25. tấm này dễ thương quá... yêu những nụ cười này lắm đó!

    Trả lờiXóa
  26. Đang bận nên xem qua một lượt thấy rất vui và sẽ còm sau nhé! :-)

    Trả lờiXóa
  27. hihihi... cuoi ngat ngeo, vui ghe!

    Trả lờiXóa
  28. Phai bua nay co chi thi chi se cung Moon hon nha. hehehe

    Trả lờiXóa
  29. hahhahaa... Mun dang canh mo^ng chi Bong nha.

    Trả lờiXóa
  30. Ồ CG dấu món ăn ở đây Bicon phát hiện ra rồi! Nếu Bi có phép như Tôn Ngộ Không nhỉ, Chắc CG và nhóm "ỘP" sẽ ngạc nhiên đấy!

    Trả lờiXóa
  31. OM đang nếm thử và cho nhận xét hả?:-)

    Trả lờiXóa
  32. Mình chỉ khóai ăn... vụng lúc này mới ngon!;-))

    Trả lờiXóa
  33. Nhìn là thấy muốn xơi rồi. Hì...

    Trả lờiXóa
  34. Truyền nghề cho con dâu đây.

    Trả lờiXóa
  35. Coi chừng ngón tay cái nha OM!;-)

    Trả lờiXóa
  36. Vẫn cái góc tớ ngồi hôm xưa đây muh...;-)

    Trả lờiXóa
  37. Em còn nợ anh một chầu bia bốc đó nghen!;-)

    Trả lờiXóa
  38. Chỉ biết nho ở trên, ko bít món gì.:-)

    Trả lờiXóa
  39. Hôm qua nhớ 2 bạn lắm đó Khánh à.
    Bánh bông lan đó. Kem chưa show ra đâu.

    Trả lờiXóa
  40. Đợi Bicon....Chế tạo..."Flang" nhé CG ơi!

    Trả lờiXóa
  41. Giời ạ! bánh Flan chứ không phai là Flang đâu Bi ơi!

    Trả lờiXóa
  42. Đúng y chang những điều chị nói, ở đâu đó dù có bão bùng thì cuộc sống vẫn cứ trôi và chị em mình có những phút vui bên nhau để những lúc một mình lại tủm tỉm cười vì có được ngày hôm ấy. Cám ơn chị đã cho chị em em một bữa vừa ngon vừa no vừa vui nữa.

    Trả lờiXóa
  43. mẹ chồng nàng dâu hiện đại nha.

    Trả lờiXóa
  44. Và chị cũng thấy vui nữa đó LY ơi!

    Trả lờiXóa
  45. Vừa xinh đẹp vừa đảm đang nhen.

    Trả lờiXóa
  46. @ Em tới đây được là khỏe roài chị.

    Trả lờiXóa
  47. @ Em thấy nó lùm xùm nên lấy kéo chơi lun đó chị.

    Trả lờiXóa
  48. Cho anh thành ông chủ nợ cho oai mà....hì hì...

    Trả lờiXóa
  49. Vì Bicon đã làm ...được đâu! Mua sữa tươi rồi, hai ông Bi Nhà này...Sực hết nửa rồi!

    Trả lờiXóa
  50. Trùi ui! sữa thì con phải uống thôi! mua nhiều tí nhé, để con đc uống và mình có mà làm bánh flan chứ.

    Trả lờiXóa
  51. Woa ! chắc sản phẫm cậu ấm làm phải ko ?

    Trả lờiXóa
  52. Niềm vui tràn ngập niềm vui ....

    Trả lờiXóa
  53. Họp mặ gì mà ai nấy đều dán mắt vào đ/t cầm tay dzậy ?

    Trả lờiXóa
  54. Vâng rất vui anh Núi ạ.
    Hy vọng nếu có duyên thì sẽ được tiếp kiến anh.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM