Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

Phở bò Kobe 850.000 đồng/tô vẫn hút khách !

    Một tô phở mà giá tới 850,000 đồng thì thật là quá xa xỉ, quá đắt nhỉ !!!
    Mình ăn phở Hòa ở Pasteur SG, tính ra cũng đã là quá mắc lắm rồi đó.!
    TTM



    TIÊU DÙNG
    Ngày 28.03.2011, 07:38 (GMT+7)
    http://sgtt.vn/Tieu-dung/142328/Pho-bo-Kobe-850000-dongto-van-hut-khach.html


    Phở bò Kobe 850.000 đồng/tô vẫn hút khách










    SGTT.VN - Dù có những lo ngại rằng, thịt bò Kobe không biết có an toàn không, nhưng người đến ăn phở bò Kobe (Nhật Bản) tại khách sạn Vườn Thủ Đô (Hà Nội) vẫn tăng lên.

    Sáng 27.3, chị Tuyết ở phố An Dương cùng năm thành viên khác của gia đình vẫn đến ăn phở tại đây. Chị cho biết, mỗi tháng cả nhà chị thường có một lần đến ăn phở Kobe. “Tuy cũng hơi e ngại, nhưng nghe nói bò Kobe không nằm trong vùng ảnh hưởng của phóng xạ; hơn nữa, nghe nói người Nhật rất khắt khe về chất lượng, an toàn của hàng hoá trước khi xuất khẩu để bảo vệ uy tín, hình ảnh của mình, nên tôi tin tưởng”, chị cho biết.

    Theo anh Phạm Văn Sơn, bếp trưởng khách sạn, những ngày qua, khách đến ăn phở không giảm, mà còn có phần đông hơn. Anh nói: “Giá mỗi tô phở cũng vừa tăng thêm 100.000 đồng”, với hai mức giá hiện có là 650.000 đồng và 850.000 đồng mỗi tô.


    Tin, ảnh: Chí Hiếu



    http://sgtt.vn/Loi-song/142350/Mot-bua-an-cua-3-nguoi-het-15000-dong-va-bat-pho-850000-dong.html
















    Thịt bò trong tô phở này là thịt bò được nhập khẩu từ Kobe (Nhật Bản),
    nghe nói có giá 550 USD/kg.




    Các ý kiến (19)
    TIÊU DÙNG
    Ngày 28.03.2011, 07:38 (GMT+7)
    http://sgtt.vn/Tieu-dung/142328/Pho-bo-Kobe-850000-dongto-van-hut-khach.html


    LeNguyen
    Tôi thật bất ngờ với VN mình, vì đất nước mình còn nghèo thì tạo sao lại có những người ăn những tô phở được coi là đắt nhất thế giới... Bất công vô cùng


    Vu Dat
    Ngay cả xứ tư bản mà tôi đang sống cũng không có tô phở giá 850 ngàn đồng VN ( khoảng 40 đô )nhưng nếu có cũng không đáng để mà ăn bởi vì quá lãng phí. Mỗi người nếu kiếm tiền bằng sự lao động của mình hẳn biết quí trọng đồng tiền mình làm ra. Có biết bao nhiêu thứ đáng xài hơn là ăn tô phở với giá đó!


    loc nguyen
    Tôi ở Mỹ, thu nhập hiện trên 150 ngàn đô la /tháng. Cách nay 1 tháng, tôi làm từ thiện ở BV Đa khoa Phú Yên (bếp ăn từ thiện ). Những người nghèo ở đây chỉ cần 10.000 đồng VN cho mỗi bữa ăn, và để cứu mạng 1 người chỉ cần 600.000 đồng(cho 2 lít máu). Tôi đã làm việc ở đây gần 2 tháng và thấy ở đây còn nhiều người khổ, nhưng lại có tô phở có lẽ là mắc nhất thế gới (38 đô la) chắc không bao giờ tôi dám đụng đến tô phở này


    aGiamDoc
    Nếu yêu cầu những người đến ăn phải chụp một tấm hình, công khai danh tính thì hậu quả sẽ ra sao nhỉ ?


    danny nguyen
    Có tiền thì xài sang chẳng ai bàn cải gì. Nhưng cả thế giới đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng, khắp nơi trên trái đất đang đói khổ; nói đâu xa, ngay tại VN mỗi ngày lên mạng gõ vào bất cứ trang báo nào cũng đều có những mảnh đời bất hạnh cần được mọi người giang tay giúp đỡ. Vậy mà ....


    Lê Thái Bình
    Đất nước thì đa số dân còn nghèo nhưng sao lắm kẻ tiền dư thế, một tô phở 850000 đ mà ngày càng đông khách thế ư? Buồn hay là mừng đây? có thật là đất nước Việt này đã trở thành một quốc gia phát triển rồi ư? tại sao tô phở giá cao đến thế lại xuất hiện ở một đất nước mà có rất nhiều người phải kiếm cơm từng bữa như thế này? có bất công lắm không ? ông trời ơi. Lê Thái Bình


    phở Sài Gòn
    Bác Minh Phúc hơi bị cực đoan quá! Là người làm ra tiền mà không giám ăn phở 20 nghìn thì bác ăn gì nhỉ?! Bó tay! bác viết cứ như chính trị gia ấy.


    kieulinh
    Tính sơ sơ thế này: Để ăn buổi sáng cả triệu đồng, người này phải có thu nhập gần chục triệu đồng/ ngày và mỗi tháng vài trăm triệu đồng. Ở VN mình có bao nhiêu người như vậy? Mà cho dù có nhiều đi nữa thì những doanh nhân "cày xâu cuốc bẵm" cũng không dám xài sang thế. Không phải tiền mồ hôi đổ ra thì xài như vậy đúng thôi.


    van
    Người Việt mình xài sang quá nhỉ?


    Phạm Thanh Hải
    Đọc xong bài này tôi cảm thấy trong lòng sao sao ấy! Là một khán giả trung thành của đài truyền hình Vĩnh Long, tôi thường được xem những chương trình như: Vượt lên chính mình, Chắp cánh ước mơ, Thần tài gõ cửa, Ngôi nhà mơ ước.... Mỗi chương trình, mỗi kì là mỗi một hoàn cảnh khác nhau, nhưng cái chung nhất ở đây của họ là cái nghèo, cái đói... Họ đã phải lao động cật lực cả ngày, cả tháng, cả năm, thậm chí cả cuộc đời mà không đủ ăn, có gia đình, mỗi ngày cào muối được hơn 20 ngàn... Xem những chương trình như thế, mới thấy được khoảng cách giữa nghèo và giàu. Một phía là như thế, phía khác, một người có thể ngồi nhúng từng miếng bò Kobe và ăn, phía khác, đâu đó trên dãy đất hình chữ S này, có những con người phải nhặt từng cọng rau, con cua, con ốc để đắp đổi qua ngày.


    Stephen_Ho
    Có tiền thì xơi thôi nhưng mà hơi phí phạm nhỉ?


    trần minh phúc
    Tôi cũng là người làm ra tiền, nhưng mỗi lần ăn tô phở giá 20-25 ngàn đồng mà còn thấy "ngán" (tiền), chỉ được "tự thưởng" mỗi tháng một lần. Ăn phở 650 ngàn, 850 ngàn đồng/ một tô quả là không tưởng! Cả nước đang thực hành tiết kiệm, kiềm chế lạm phát, như vậy những người ăn tô phở như thế nghĩ sao?! Tôi đọc thông tin trên, trong lòng cảm quá, không được vui. Bên cạnh chúng ta, đâu đó còn có gia đình thu nhập cả ngày chưa được 50 ngàn đồng. Buồn thay!


    congnv
    Tôi thì cũng thích ăn thử một lần cho biết hương vị thơm ngon của nó, nhưng túi tiền lại không cho phép tôi thực hiện được ước mơ của mình.


    cnt
    Ở tại TP.HCM, là trung tâm công nghiệp cả nước mà tô phở mắc nhất vẫn chưa tới 60.000.


    phan trúc ly
    Đúng là người ăn không hết, kẻ lần không ra. Mỗi tháng mình đi làm thêm chỉ kiếm được có 800.000đ. Thế mà ăn tô phở là tiêu tan công sức. Trời, đi làm một tháng chỉ ăn được tô phở, không thể tin nổi. Những sinh viên như mình và ba mẹ mình tô phở 20.000đ đã là món xa xỉ rồi và một năm mình chỉ ăn 1 - 2 lần. Còn món phở này chắc suốt đời chưa thấy nữa huống chi là ăn.


    Châu Tuấn
    Đây gọi là "Ăn để lấy tiếng là chính".


    trần văn liêm
    Tôi nghĩ báo chí không nên đăng những tin kiểu này. Đại đa số người dân vẫn còn khổ cực. Có người làm quần quật cả ngày vẫn không kiếm nổi 50 ngàn. Những tin kiểu này chỉ làm xã hội ngày càng phân hóa


    đình anh
    Thịt bò đã chiếu xạ thì an toàn hơn, chiếu xạ là cách khữ trùng các lô hàng nhập khẫu từ truớc đến nay.


    Lê Thành Nhân
    Trời, mỗ tô phở giá 850nghìn đồng mà khách vẫn tăng lên, mấy ngày qua chúng ta đang tranh luận sôi nổi việc "chi bạo" trong lối sống của người Việt Nam, tranh luận chưa xong thì hôm nay lại đọc thêm thông tin này,.....


28 nhận xét:

  1. Cũng có những người quá nhiều tiền không biết làm gì nên chi vào những chuyện ăn uống như vậy đó... Ở SG chị nhớ quán phở toàn giới ca sĩ, người mẫu nổi tiếng.. giá một tô phở tính bằng vài chục đô...

    Trả lờiXóa
  2. Chị hay ăn phở chỗ quen chỉ có 17 ngàn/tô vẫn ngon như thường và hầu như không ăn chỗ lạ vì sợ "chặt".. hehehehe...

    Trả lờiXóa
  3. Hehe.. ăn quán nhà ở Q2 là chắc ăn nhất!

    Trả lờiXóa
  4. Thời buổi này cứ nấu lấy tại nhà là ngon lành rẻ bổ nhất , các chị ha :)

    Trả lờiXóa
  5. Sao lại có người nói phét thế này nhỉ?

    150 ngàn đô la / tháng X 12 tháng = 1.8 triệu đô la / năm !

    Ặch ! Ặch !

    Bố khỉ nhà nó !!!!

    Trả lờiXóa
  6. Nhiều quá hả anh CB , có lẽ là viêt nhầm thêm số không hả anh ?

    Trả lờiXóa
  7. Đây là NÓI PHÉT em à . Ngưòi đi làm từ thiện không khoe lương của mình bao gìờ !

    Vả lại , dù có làm lương 15 ngàn đô la / tháng thì cũng CHẲNG BAO GIỜ ĐƯỢC CHO NGHỈ 2 THÁNG CẢ !!!!!
    Lương cao , trách nhiệm nặng với công ty !

    Trả lờiXóa
  8. Ăn buffet 800ngan/phan là thấy điêc tai - mà cả đời mới dám ăn 1 lần . Thế mà có 1 tô phở đã 850 ngàn . Mắc quá

    Trả lờiXóa
  9. :D chú ơi con đọc con cũng thấy kỳ kỳ.... tính hoài ko ra............ còn hơn lương cả năm của 1 kỹ sư chú nhỉ?!

    Trả lờiXóa
  10. tự nhiên đang nói từ thiện cái khoe lương của mình.............. ko đúng với tấm lòng của người từ thiện....chắc đây là VK nổ! Có điều nổ quá xá! :D

    Trả lờiXóa
  11. Chị copy y chang đó nha em! Đọc thấy cũng kỳ, kỳ như đọc về giá tô phở?

    Trả lờiXóa
  12. Bicon nghe thấy ăn vào, sẽ thông minh như nguồn gốc của...con Bò mà, nào nghe cả nhạc ..Mozar gì gì ấy mà CG? Bi chỉ nghe "Triệu bông hồng" thôi

    Trả lờiXóa
  13. Đang định nói đổi bản nhạc khác đi kìa. Lâu lâu phải thay đổi tí cho đời nó mới mẻ Bi ạ.

    Trả lờiXóa
  14. Chỉ trong 1 tuần nay mà em đọc được ít nhất 3 bài báo tiếp tục lăng xê món phở "cực kỳ xa hoa vô độ" này. Dường như báo chí không hề ngờ rằng thái độ vô cảm trước của tầng lớp giàu có vô độ vô lương trước sự khó khăn của không ít công dân sẽ làm cho sự bất mãn của người dân càng tăng lên rất nhiều khi họ chạm phải những thứ "nọc độc" này. Vâng, theo em, khi cuộc sống của đại đa số người dân còn khó khăn mà lại không ngừng không nghỉ tiếp tục lăng xê kiểu sống xa hoa vô độ vô lối của thiểu số giàu đến mức siêu giàu như thế thì chỉ như đổ thêm dầu vào lửa thôi. Đó là những thông tin nọc độc!

    Trả lờiXóa
  15. Khi nhà nước miệng thì hô hào tiết kiệm, tay thì lăng xê những kiểu cách ăn xài xa hoa vô lối vô độ như thế này thì ăn xài như thế không còn gọi là "xa xỉ" nữa mà là TỘI ÁC!

    Trả lờiXóa
  16. Đọc tin kiểu này thấy buồn ghê

    Trả lờiXóa
  17. Vâng em ạ, trong khi đại đa số còn vất vả cực khổ, mà viết những điều này lên báo thì thật là phản cảm. Đáng lẽ nên đi tìm những người làm việc giỏi, giỏi làm giàu cho mình và giỏi âm thầm san sẻ cái mình có cho những người khó khăn thì hay biết bao.

    Trả lờiXóa
  18. Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.

    Trả lờiXóa
  19. cháu đọc cũng thấy lạ, chắc là 15,000 usd mà ông ấy gõ dư 1 con số 0 đó chú à

    Trả lờiXóa
  20. Việt Nam mình bây giờ giàu há chị
    850 000 cho một tô phở,em là em không dám ăn rồi

    Trả lờiXóa
  21. Tội quá 12nk5 ơi ! Nổ thì ở đâu cũng có người nổ mà ...... CB mỗ cũng là VK đây huhuhuhu

    ĐÂY CHỈ LÀ 1 KẺ NÓI PHÉT , MÀ NÓ PHÉT TỨC LÀ NGU XUẨN .muốn chửi thiên hạ mà thành ra tự chửi mình thôi . ;>)))

    Trả lờiXóa
  22. Lương 1 kỹ sư thật giỏi với bằng cao học hay tiến sĩ và 10 đến 20 năm kinh nghiêm cao lắm là 15 ngàn đo la / tháng . Nhưng cả nước Mỹ may ra có 5 tới 10 người !

    May ra là những Tổng Gíam Đốc trong các hãng Boeing , Raytheon , United Airlines v.v. mới có lương 15 ngàn đô la / tháng NHƯNG CHẲNG BAO GIỜ HỌ ĐƯỢC NGHỈ 2 THÁNG MỘT LÚC ! Trừ trưởng hợp nghỉ dưỡng bệnh trong nhà thương điên hay trong tù vì đang bị điều tra về tội biển thủ tiền quỹ !

    Trả lờiXóa
  23. Công nhận anh CB nói đúng , đang nói từ thiện lại đi khoe lương ...bác này nổ không đúng chỗ :)

    Trả lờiXóa
  24. Andro có ông anh làm kỹ sư ở nhật nhưng mà anh ấy cũng chưa được hưởng phước nếm thịt bò Kobe (ổng làm việc ngay ở Kobe) !!!!

    Trả lờiXóa
  25. Nhiều khi có những ngược ngạo như thế đó Andro nhỉ!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM