Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

Về nhà làm vườn..

Start:     Dec 1, '11 4:00p
End:     Dec 5, '11 4:00p
Location:     Cái đầm nhỏ.

Hôm nay tôi vẫn đang ở xa, tối nay bước ra khỏi văn phòng, trời mới gần 7 giờ tối mà đã thấy ánh trăng thượng tuần vắt ngang ngay tầm mắt tôi, làm tôi ngậm ngùi mà nhớ nhà quá đỗi.

Về tới phòng nhớ mấy tấm ảnh hôm làm vườn ở nhà. Về nhà thì có nhiều việc làm chẳng ngơi tay, trong đó có một việc là phụ người nhà chăm chút cái vườn hoa cỏ nhỏ bé của gia đình..

Hôm ấy về nhà, trời lúc mưa lúc nắng, sáng hôm ấy vừa nắng vừa mưa, nhưng tôi cũng cố gắng cắt gọn mớ cây xanh, sắp xếp lại vài gốc mai... Tết gần đến rồi!

Dọn dẹp xong mồ hôi đầm đìa, nhìn vào gương thì trời ạ, chẳng phải uống rượu đâu mà sao mặt đỏ thế này... Mà không hiểu sao từ bé, cứ ra nắng, hay làm việc ngoài nắng là cái gương mặt tôi nó cứ đỏ như thế... Mà hôm ấy, cả nhà đi làm vắng nhà, thế là tự chụp cho mình vài tấm hình chơi..








Bụi cây rườm rà đã bị tôi cắt gọn lại. Nhìn thì vậy chứ cái chậu nặng lắm đó. Tôi phải vừa vần chậu vừa cắt, nhìn cũng gọn gàng hơn.




Mấy chậu hoa đã được tôi sắp xếp lại, nhìn vườn hoa gọn gàng hơn..








Lên phòng ngồi nghỉ, mà mặt vẫn chưa hết đỏ..



    Chẳng điên chẳng dại là gì.
    Bổng dưng mà biệt mà ly mọi người.


    Cũng chẳng điên và chẳng dại gì
    Chỉ là trời cho cái mệnh thiên di
    Cả đời soải bước như nam giới
    Ôi! mệnh trời cho.. chẳng sướng gì!

    Chắc kiếp trước gây nhiều oan trái
    Nên kiếp này trả mãi chưa xong.
    Khi nào trả hết đời ngang trái
    Về với vô thường.. chắc là xong.

Ôi! lại ủy mị tí rồi, trăng đã lặn chưa nhỉ?
Ngày tôi về, chắc trăng sẽ sáng vằng vặc lơ lửng trên non cao..

TTM
Đêm PP. 28/11/2011

39 nhận xét:

  1. Biết là đang mong ngày về ... sẽ lại vui hen chị .

    Trả lờiXóa
  2. Mong ngày về lắm, dù ở đây có mọi người thăm hỏi hàng ngày, nhưng về sẽ vui hơn Gió nhỉ!

    Trả lờiXóa
  3. Vườn cảnh của chi đẹp quá.
    Cung thiên di của chị chắc đẹp ha. Vậy là có phước rồi mà.

    Trả lờiXóa
  4. Chị cũng không biết nữa, chỉ thấy cứ đi mãi em ạ.!

    Trả lờiXóa
  5. trùi ui, làm vườn mà bà già cũng điệu chụp hình há. ehee
    vậy đi ăn cưới, bà già ra làm vườn, xong đi đám khỏi tô má hồng. hahahaa

    Trả lờiXóa
  6. kỳ về ngắn ngày, k thui là con mời Cô đi ăn kem..... Cô... trả :D

    Trả lờiXóa
  7. Như thế là chị bị dụ ứng mặt trời rồi, trước khi ra nắng chị phải nhớ xức kem chống nắng nha,

    Trả lờiXóa
  8. Ckim thấy chủ đề tưởng chị về hưu chứ hahahahhhah ai ngờ làm việc nhà hahahahahah

    Trả lờiXóa
  9. Bà già tối hôm mệt quá, treo event xong là nằm vùi luôn rồi nhỏ ơi!
    Ư u.. bà già có đánh má hồng bao giờ đâu nè.

    Trả lờiXóa
  10. Trùi ui trả... là chiện nhỏ mà nhỏ ơi! chiện lớn là có đẻ thêm thời gian kg thôi..hee

    Trả lờiXóa
  11. Ui! chị lười cái vụ này lắm à nha.. chỉ cần nóng tí là cũng đỏ đó Nilan ơi!

    Trả lờiXóa
  12. Thì cũng cố ý nói dzị mà hiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  13. Cái mệnh thiên di không phải ai cũng có Chị à... nhưng theo em đi là rất tốt... vì đi là để chuẩn bị cho sự trở về tốt hơn...
    Bao năm nay Chị đã làm tốt vậy mà phải không Chị?

    Trả lờiXóa
  14. O dau cung vui , cung buon. Nhung o nha minh thi vui that vui !

    Trả lờiXóa
  15. Vâng em ạ, đi là để chuẩn bị về cho tốt hơn.!

    Trả lờiXóa
  16. Nè nè ! ..chị yêu ... mặt đỏ phừng thì cẩn thận giùm chút ..dễ bị huyết áp lắm đấy ....Em cũng mê làm vườn mà không lường sức , báo hại nằm viện nữa tháng đó , bây giờ khỏe rồi lại tiếp tục thử sức ..thì một tuần sau báo hại cái lưng em nó muốn gãy ra đây này ... đi khám , bác sĩ bảo triệu chứng thoái hóa khớp ..phải uống thuốc điều trị ... chắc là đã nữa tháng rồi ... Làm cho vui thôi nghen chị ,,hi hi

    Trả lờiXóa
  17. Em iu, chị thì khỏe lắm, kg sao cả đâu, chỉ tội cái mặt đỏ thôi, huyết áp rất tốt, Bs chẳng chê tí nào cả.. hihi.

    Trả lờiXóa
  18. Vẫn còn xinh gái và năng động lắm đó ... dễ thương ghê khi sắng quần... hi hi ..

    Trả lờiXóa
  19. Ui trùi ui! bà già thấy TM dùng chữ "xinh gái" nghe thấy nhột đó nha TM ơi! ..

    Trả lờiXóa
  20. Chả có gì bỗng dưng hết M ơi .Ráng lên nhé

    Trả lờiXóa
  21. Chị lao động trí óc, lao dộng chân tay và lao động tâm hồn đều rất cao. Bái phục!!

    Trả lờiXóa
  22. ''Ngày tôi về, chắc trăng sẽ sáng vằng vặc lơ lửng trên non cao..''
    Ngày về, trời cũng thơ vậy hén ..lãng mạn quá chị nàng ơi ..hi hi

    Trả lờiXóa
  23. Hi Chi Mui, anh Hoan dau ma khong thay phu chi, hoi truoc nghe noi anh cung cham vuon cay lam ma.
    Vai loi hoi tham. Chuc Chi luon vui khoe, hanh phuc nha

    Trả lờiXóa
  24. Hôm đó có một mình ở nhà, anh đi làm mà.

    Trả lờiXóa
  25. Chị ơi! thích cái vườn cây cảnh nhà chị quá đi , mà em nhìn cái mặt đỏ đỏ ko nhịn được cười nè hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  26. Em cũng thấy vườn cảnh nhà chị đẹp quá, chị thật là đảm đang, em chúc chị có 1 kỳ nghỉ thật vui ạ ! :)

    Trả lờiXóa
  27. Em thì mê hoa lắm nhưng chỉ... "đốc" ổng làm cho em ngắm thôi, hihi

    Trả lờiXóa
  28. Vay thi nhat roi. Chi ca thang moi ve lam co ti thoi y ma.

    Trả lờiXóa
  29. Vườn này ở Biên Hòa hay ở quận 2 bạn ơi

    Trả lờiXóa
  30. Ở Q2 đó. Hình chụp chỉ là mảnh sân nhỏ ở bên hông nhà.. nhìn mắc cười quá đúng không anh Bu ơi! :)

    Trả lờiXóa
  31. :):) Nhiều khi con rất mệt vẫn phải làm việc. Nhiều khi lễ người ta về nhà nghỉ ngơi bên gia đình thì con lại di chuyển đến một nơi nào đó...Con luôn nghĩ là mỗi người sinh ra đã có một sứ mệnh riêng. Nhờ ít về nhà mà con biết trân trọng từng phút giây con ở bên gia đình; Chứ lúc trước ở nhà hoài con thấy rất...bình thường. Mong Cô luôn cảm thấy nhẹ nhàng. Giữ sức khỏe tốt nha Cô.
    Những tấm ảnh làm vườn của Cô nhìn rất hay. Cô có phải là người mạng mộc không ạ?. Có ai đó nói với con là người mạng mộc mặt rất dễ ửng hồng. hihi

    Trả lờiXóa
  32. Luôn trân quí những gì mình có, mất rồi thì không tìm lại được. Nên cô luôn vui sống với cả buồn và vui của đời mình.
    Cô mạng Kim đó QA ơi!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM