Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Gửi cho Út Trinh!

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM

Trinh ơi!

Hôm nay là ngày 4/11. Từ năm 1995 đến bây giờ đã bao nhiêu cái ngày 4/11 trôi qua rồi Trinh nhỉ? Cô cũng chẳng đếm nữa!

Cô vẫn nhớ cái ngày đầu Trinh vào làm việc trong Cty, hôm đó phát lương cho công nhân, mấy chị em mình phải lo đếm tiền cho vào phong thư, khi xong việc, Trinh giơ ngón tay trỏ lên và nói đau quá, cô kêu trời rồi nhìn vào ngón tay của Trinh, thì ngón tay đỏ hồng lên thiệt !!

Hỏi ra mới biết Trinh là con út trong nhà 10 anh chị em, từ nhỏ chỉ đi học chẳng làm việc nhà bao nhiêu, sướng quá nên ngày đầu đi làm có tí việc mà đã đỏ tấy cái ngón tay... Chuyện nhỏ thôi, nhưng cô nhớ mãi Trinh ạ!

Và thêm cái tật của con út đỏng đảnh trong gia đình được Trinh đem vào nơi làm việc, nhưng vì dưới trướng của Cô nên chẳng sao cả, sếp chiều lính thì có sao đâu, nhất là lính giỏi và ngoan nữa, và cô phát hiện ra ở Trinh, ngoài cái tật khi không vừa ý ai thì lại nhè cô mà đỏng đảnh, chứ về công việc thì cô không chê vào đâu cả, và cô đã hết lòng chỉ bảo cho cô bé mà năm ấy mới 22 tuổi đầu (1973-1995), xem cô bé ấy như đứa em út của mình, vì chị Ba của Trinh cũng bằng tuổi cô thôi mà. Nhưng Trinh đã lỡ gọi Cô bằng Cô rồi nên từ ấy đến nay vẫn chẳng sửa làm gì nữa. Rồi Út Kim - em của cô - cũng vào làm việc chung với cô, thế là cô có tới hai đứa em út trong bộ phận làm việc của mình.

Và từ ngày ấy, lâu lâu Trinh lại nhắc khéo cô là má Trinh nhắc dạo này không thấy cô đến nhà chơi, thế là cô lại ba chân bốn cẳng chạy đến nhà thăm bà. Cô cũng vui vì được người già thương yêu và được cả nhà Trinh xem cô như chị em một nhà. Mà người già ở hai gia đình mình vào năm 2005 cũng thật là lạ, rủ nhau đi trong một năm, tháng ba thì ba của cô, tháng năm thì ba chồng cô, tháng bảy thì má Trinh, làm người nhà hai chị em mình không ngơi rơi nước mắt!

Trinh à! Cô vẫn nhớ mãi ngày mà hai ông ở nhà Cô mất, thì gia đình Trinh, từ Ni Cô Diệu Mỹ đến các anh đều đến nhà giúp gia đình Cô lo toan mọi việc. Còn Cô Tâm Châu dù ở xa, nhưng luôn biết được mọi động tĩnh trong cuộc đời của Cô và luôn kịp thời chia sẻ giúp đỡ ổn định tinh thần cho cô, Trinh à, cô cảm động lắm đó Trinh.

Hôm nay là ngày sinh nhật của Trinh mà cô lại nhắc chuyện buồn, nhưng có sao đâu nhỉ, sanh lão bệnh tử, chẳng ai thoát được.

Chỉ tại, từ đầu năm 2009 sau khi Cty chuyển nhượng đi, thì chị em mình mới tan đàn xẻ nghé. Cô thì như bị đi đày ở xứ Khmer ấy, Trinh và út Kim cũng tự bôn ba kiếm việc làm. À, Thang Hồng, Xuân Oanh cả nhỏ Thu Hương nữa, cũng thường skype cho cô lắm đó Trinh!

Mà kỷ niệm trong mười mấy năm làm việc chung thì thật là nhiều Trinh nhỉ! Hôm thứ ba vừa rồi về Biên Hòa, cô chụp cho Trinh mấy tấm hình, rồi hôm nay lục lại những hình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM