Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

Đời sống thế nào là "ĐƯỢC" !





      Sống một kiếp, bình an là được .
      Hai bánh bốn bánh, đi được là được.
      Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được.
      Người xấu người đẹp, dễ coi là được.


      Người già người trẻ, miễn khỏe là được.
      Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là được.
      Ông xã về trễ, miễn về là được.
      Bà xã càu nhàu, chăm lo là được.



      Khi con còn nhỏ, dạy dỗ thật nghiêm,
      Tiến sỹ cũng được, bán rau cũng xong.
      Sau khi trưởng thành, ngoan ngoãn là được.
      Nhà to nhà bé, có chỗ ở là được.


      Hàng hiệu hay không, mặc được là được.
      Tất cả phiền não, biết xả là được.
      Kiên trì cố chấp, biết bỏ xuống là được.
      Sống một kiếp người, bình an là được.



      Không phải có tiền, muốn gì cũng được.
      Tâm tốt việc tốt, thay đổi số mệnh。
      Ai đúng ai sai. Trời biết là được.
      Tu phúc tu thân, kiếp sau càng tốt.

      Thiên địa vạn vật, tùy duyên là tốt.
      Có rất nhiều việc, nhìn xa trông rộng.
      Mọi người đều tốt, ngày ngày đều tốt.
      Anh tốt tôi tốt, thế giới sẽ tốt.



      Nói tóm lại, tri thức là quan trọng nhất.





      Nói nhiều như vậy, hiểu được là tốt,

      Vẫn còn chưa hiểu, xem lại hai lần 。





      Theo email của Chị Hằng.
      Chị Hằng ơi! Cám ơn chị nhiều.

      Mà chị ơi ! đọc mãi vẫn chưa biết
      mình đang "được" hay "mất" nữa chị ạ!
      Thì thôi "cứ tùy duyên là tốt" chị nhỉ!


      TTM
      PP. 14/11/2011



34 nhận xét:

  1. Em xí cái tem đã! Xí được là đựơc !

    Trả lờiXóa
  2. Oh, bài này hay quá chị ơi. Càng đọc thấy càng đúng...

    Trả lờiXóa
  3. Chị ơi, cho em rinh bài này về blog em nhé. Em thích quá.

    Trả lờiXóa
  4. Nhân loại đã tích lũy được biết bao điều trong cuộc sống em nhỉ!

    Trả lờiXóa
  5. Đời sống vốn cực, biết nhàn là được
    Mạng miếc chập chờn, blog được là được
    Từ ảo ra thật, thấy vui là được
    ...
    Nói chung, ta làm bất cứ chuyện gì, thấy tâm an, lòng tịnh và miệng có thể cười mắt có thể an nhiên, là cõi sống ấy đã là cõi được. Dẫu rằng ngay trong cái được cũng đã có cái ta phải mất đi cho nó...
    Entry này rất thấm, thấy thấm là được, phải không thưa Chị?

    Trả lờiXóa
  6. đọc một lần ... không hiểu , có là được ? :)

    Trả lờiXóa
  7. nói chơi, chứ cho em xin câu này về tặng bà xả . Cảm ơn chị
    "Ông xã về trễ, miễn về là được."

    Trả lờiXóa
  8. Ôi ! nhỏ Mập này nói thấy ""được"" ghê đó!

    Trả lờiXóa
  9. Bống thấy được là CPB thấy được !! hehe

    Trả lờiXóa
  10. Haha.. . chị không dắt đường cho ai đi đâu đó nha!!

    Trả lờiXóa
  11. Chi Hằng đây nua ba gia oi. Haha. Em thay duoc la khi ta co tat cả, mà tat ca la gi kg the dinh nghia duoc. Vay ta nen bang long dieu ta dang co vay ba gia hen. Tham quá thi suot doi theo mộng ảo, thât vong ê chề thoi a.

    Trả lờiXóa
  12. Heheee Mun đen thui mà nói nghe cũng ""được""!!

    Trả lờiXóa
  13. Doc het cac dieu khong the nho het, nhung HIEU duoc la DUOC..!

    Trả lờiXóa
  14. Hiểu được là chính đã đạt được điều muốn hiểu!

    Trả lờiXóa
  15. Chỉ cần chữ Tôi luôn bé nhỏ hơn chữ: Em, Anh, Chị, Ông, Bà.....Là được.... -->

    Trả lờiXóa
  16. phải chi ai cũng hiểu và an phận như vậy thì XH thật an lành cô nhỉ?!

    Trả lờiXóa
  17. Tùy duyên là tốt, hiểu được thì tốt, không hiểu cũng tốt...
    Thấy được là được. Hii...

    Trả lờiXóa
  18. Giữ mãi trong sâu lắng, một lần đời đã có nhau - giữ được là được.
    Ai đã giữ tình cảm mình sâu lắng như một giấc ngủ đông - giữ được là được.

    Trả lờiXóa
  19. Biết khó chính là đã được..! hihi

    Trả lờiXóa
  20. Biết là được. Không biết cũng là được. Cầm lên được, để xuống cũng được. Là được.
    trong đời sống, thảng hôm nào đó biết ta đang được...
    Ấy là được được... Phải không Chị?

    Trả lờiXóa
  21. "Cầm lên được, để xuống cũng được. Là được."
    Biết là thế vẫn thấy đau lòng khi bỏ xuống.. thế là mất.

    Trả lờiXóa
  22. Thật là một chân lý. Nhưng em nghiệm ra, đau lòng khi mất cũng là điều ta được. Được để hiểu ta đau lòng thế nào thì đừng đau lại và đừng làm người đau như ta, vậy là được hén Chị!

    Trả lờiXóa
  23. Đúng đó Mập ơi! nếu lỡ thì cứ để ng khác làm mình đau lòng, chứ đừng làm đau lòng người khác!

    Trả lờiXóa
  24. Bận rộn nhiều ,lo toan mõi mệt mà có được chút thời gian vào mul vui cùng bè bạn , thăm hỏi chia sẻ niềm vui ,nỗi buồn . Đươc vậy NC nghĩ là được phải hong bà già iu ơi........

    Trả lờiXóa
  25. NC nói quá đúng luôn đó NC ơi! Nên cứ chịu khó đi thăm nhau là ĐƯỢC!

    Trả lờiXóa
  26. Em hiểu được chút ít, đang xem lại lần 2, thế cũng là được ? :D

    Trả lờiXóa
  27. Bằng lòng với những gì mình đang có, cũng là được Cô hen.

    Trả lờiXóa
  28. Thì chỉ có cô mới đọc... cũng có khi kg được nốt.. hehe

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM