Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011

Mật ong và trà hoa.

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM




Sáng Chủ nhật thức giấc, vào Mul. ngắm nghía tí, rồi ngồi dịch lại bản nhạc từ chữ Hán sang tiếng Việt.. Đi pha ly trà để uống thì lại nhớ tới thanh Ong mật mà con bé Lian (Liên), hôm qua ra chợ Phnom Penh thấy có bán (vì không có bán thường xuyên), đã mua mang về cho tôi một bắp mật ong còn nguyên, nhìn tươm mật mà thấy thật ngọt ngào. Nên lại chụp hình đưa vào đây cho bạn bè nghía bắp mật ong này nhé.


Ở VN mình thì đến các vườn nuôi ong sẽ có, nhưng rất hiếm ai bán nguyên bắp như thế này, mà ở nước ngoài chắc càng không có đúng không nhỉ?




Tươm mật ngon ghê chưa..




Phía dưới cuống có phấn hoa nữa..






Tổ Ong này thường một mặt toàn là mật và mặt khác ở gần cái cuống cây thì lại có phấn hoa..

    Mặt có phấn hoa..



    Mặt toàn là mật ong..



Chụp xong tôi lấy muỗng để lấy mật cho vào ly trà thì lại muốn ăn phấn hoa, ăn thật thơm ngon đó..





Thế là tôi pha cho mình ly trà hoa Hồng uống trong buổi sáng nay.



Không biết da dẻ có hồng hào trở nên đẹp đẽ như sách vở nói không, nhưng cũng ngọt cái bụng sáng nay lắm đó nha!

    Nhưng mà..
    Đúng là tôi rất.. dại chẳng khôn gì
    Chủ nhật ai cũng vui vẻ đi.. đây đó!
    Tôi ngồi thui thủi thả hồn theo gió
    Rồi ra vườn ngồi ngắm.. mảnh đời trôi..

TTM
PP. Chủ nhật 20/11/2011


26 nhận xét:

  1. Doanh nhân như Chị, mà bắt đầu ngày của mình như một thi nhân, càng có thêm phần ..triết nhân... là quá đạt Đạo rồi Chị. Cảm ơn Chị vì entry "thiên nhiên" này...
    Em pha cà phê hoặc ... bia với ...mật ong được không Chị? Hic!

    Trả lờiXóa
  2. Viết xong entry thì chị đi ngắm trời đất mới về tới nhà nè Mập ơi.!
    Đọc xong lời em viết thì chị thấy mình tự nhiên thành đủ thứ .. nhân nên cũng bật cười vui Mập ạ.

    Mà cafe với mật ong thì kg đúng vị bằng pha với trà, riêng bia với mật ong uống vào chắc phê luôn đó Mập à.. hihii

    Trả lờiXóa
  3. Bạn em nó cũng mới đọc thấy câu hỏi này của em với Chị. Hắn mắng em, pha cà phê với mật ong hay bia với mật ong thì cũng thành nhân mà là... bất nhân...
    Hắn khen em là Chị qúa hiền, còn mắc công giải thích cho em làm chi, sao không mắng em mấy mắng... hic!

    Trả lờiXóa
  4. Thì em hỏi thôi mà, có gì đâu mà mắng, có hư cũng chẳng mắng mà sẽ quýnh đít thôi..hiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  5. Như chị thì thảnh thơi quá rồi đó. Em không được cái thú an nhàn, thi nhân ấy đâu. Nghĩ ra được một câu thơ say đắm hồn người thì kẻ chợ đảo điên làm trôi tuột mất.
    Ước gì được một ly trà mật ong thật nóng lúc này...

    Trả lờiXóa
  6. Thương em tôi ra chợ
    Trôi tuột cả ý thơ
    So đo bên kẻ chợ
    Trôi tuột thơ tháng ngày..

    Thương thân tôi đọa đày
    Biền biệt nơi xa này
    Ngày ăn chỉ dăm hạt
    Mà... ôi! thật .. thương thay..


    Trả lờiXóa
  7. Muốn uống thì hãy pha ngay mà uống nhé Y ơi!

    Trả lờiXóa
  8. Em đọc cũng thấy chị giống thi nhân quá, mật ong như vậy đúng là mật ong thật, rất quý chị à. Ở VN thường là mật ong nuôi và pha đường nhiều lắm chị à.

    Trả lờiXóa
  9. Mật ong nuôi nếu nuôi bằng phấn hoa hoặc nuôi ở trong vườn nhãn, vườn trái cây đừng cho ăn đường thì cũng tốt em ạ. Bên đây lâu lâu dân ở trong sâu mang ra chợ bán từng tảng ong non nữa, ăn ngon lắm, nhưng nghĩ cũng sát sanh lắm, vì biết bao nhiêu là ong non sữa ở trong cái tảng ong ấy mà nhai rau ráu trong miệng.. hihix

    Trả lờiXóa
  10. Chút lãng đãng cho đời nên thơ đi em.

    Trả lờiXóa
  11. Vâng, thèm được chút lãng đãng thư thả như chị lắm, :)

    Trả lờiXóa
  12. Thèm quá đi . Mật ong mà uống vơi trà hồng thì còn gì bằng

    Trả lờiXóa
  13. Heheee nghe Bống nói thèm thì thấy phái, hôm nào về có gặp thì M pha cho uống nha!

    Trả lờiXóa
  14. Ôi ! em ơi hôm nay là chủ nhật mà, nhưng nếu ngày thường, chị bận lắm, nhưng chị vẫn cứ thơ thẩn trong cái rất là bận rộn của mình đó em. Như vậy mới sống được em ạ!

    Trả lờiXóa
  15. Uống trà mật ong, xong hát minh họa bài vừa dịch luôn đi chị... Hii. Bà chị đa tài.

    Trả lờiXóa
  16. Ngoài bài mà bác Bu nói bên GB nhà em, thì còn 1 bài nữa "Gặp và không gặp".. hihi chị đang hiệu đính vì ý thơ và ca từ cũng rất hay hay..

    Trả lờiXóa
  17. Bà già ui, ăn cái cùi mật ong ngon quá bà già hén.
    Nếu ai kg có mụn thì mật ong tuyệt vời, con nếu có mụn thì đừng ăn ngọt, uống ngọt dễ xì mụn thêm.
    Nếu thoa thì cũng tác dụng lắm đấy.
    Tốt nhất uống mật ong và cam là bổ nhất.
    Bên đó mua được mật thế này ngon quá bà già, nghe có vị chua chua kg bà già, đó mới chính là mật ong, còn kg có vị chua là pha đường...

    Trả lờiXóa
  18. Có tí tí chua đó nhỏ ơi! Ngon ngon lắm đó. Nhất là chỗ phấn hoa.

    Trả lờiXóa
  19. Không hiểu sao chứ , M thấy buổi sáng của chị thật là thú vị đó . M vẫn luôn ca ngợi thú một mình mà , hehe...

    Trả lờiXóa
  20. Vẫn có tí ti.. dại khờ đó Marg ơi!

    Trả lờiXóa
  21. Sao lại dại khờ hả chị . Lần đầu M mới biết cách dùng mật ong này , nó bảo đảm nguyên chất chị hén .
    một mình thì làm được mọi thứ theo ý thích và không phải bị chi phối bởi cái gì khác . thích chứ chị

    Trả lờiXóa
  22. bà già ơi ,cái hạnh phúc "dại khờ" nầy khó tìm lắm nghen bà già iu . Cái tổ ong ruồi phải không bà già ,màu mật vàng óng , bà già vắt lấy mật dể dành lâu năm rơ miệng cho em bé tốt lắm nha .

    Trả lờiXóa
  23. Thì vậy đi, thấy cũng thích đó Marg. ơi!

    Trả lờiXóa
  24. Không biết là tổ ong gì nữa, mà thơm ngon quá chừng, M ở bên đây thường đc ăn lắm. Có rồi thì cứ sắn ra cho vào ly trà uống vậy đó. Còn mật ong thì mua riêng thôi.

    Trả lờiXóa
  25. Bài này trước đây lọt lưới bây giờ mới đọc

    Trả lờiXóa
  26. Đúng là tôi rất.. dại chẳng khôn gì..

    Câu này để trả lời mấy câu thơ của Nguyễn Bính hôm xưa đó anh Bu ơi!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM