Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

3 - Thiền và cuộc sống.




    Con người bận rộn cả ngày cũng chỉ vì cuộc sống và cơm áo gạo tiền cho bản thân. Nhưng bản thân ở đây có nghĩa là gì?

    Thiền sư nói: "Ai đi sau tử thi?".

    Vấn đề này những người bình thường không dễ gì lĩnh hội được. Con người vất vả bôn ba để ngoài công việc được no ấm còn có những yêu cầu dục vọng vật chất.


    Vật chất có thể làm phong phú đời sống con người nhưng lại thường làm khô héo tâm hồn họ. Khi những nhu cầu của dạ dày và miệng đã thỏa mãn thì ngược lại sẽ khóa chặt trí tuệ của bản thân. Cuộc sống thường ngày của con người hoàn toàn bị thúc đẩy về phía trước trong hoàn cảnh ý thức không tự giác. Tiêu chuẩn thiện ác thị phi đều là sự quyết định của cộng đồng xã hội, không có sự tự do chân chính của trí tuệ một cá nhân. Cho nên, con người trong thời đại này luôn luôn cảm thấy rằng tuy đã có được cuộc sống vất chất no đủ mà các vị tiền nhân mơ cũng không thấy nhưng lại mất đi tâm hồn, cái tôi quý báu nhất. Đây chính là bi kịch của nhân loại hiện đại.


    Trên thực tế, con người cũng dần dần phát hiện ra nguy cơ này và cũng đã từng nghĩ ra nhiều biện pháp bổ cứu. Những nhà triết học và xã hội học cũng đã đưa ra những phương án thay đổi. Tuy đã thay đổi đươc một bộ phận nhưng dường như hoàn toàn không có hiệu quả đối với cả một dòng nước lũ đang lan tràn.


    Thiền là một thứ thần diệu. Một khi nó phát huy công dụng trong cuộc sống thì sẽ tự nhiên hoạt bát, không bị dục niệm làm mỏi mệt, đâu đâu cũng tràn đầy sức sống, có thể làm xoay chuyển sự héo mòn ý chí trong cuộc sống của nhân loại hiện đại.


    Thiền cũng không từ bỏ tính tình sở thích trong cuộc sống con người, nói một cách chính xác là nó đã vượt qua ngũ dục, lục trần mà mong muốn đạt được sự hài hòa và tĩnh mịch thiết thực hơn. Họ ăn mặc như nhau, "tính tình tiêu dao, tùy duyên phóng khoáng nhưng tâm hồn lại rất phàm tục không phải là thánh nhân".


    Có một tăng nhân hỏi Đạo Triệu Châu Thiền sư, Triệu Châu Thiền sư đáp: "Đi uống trà đi!". Ăn cơm, giặt áo, quét dọn không ngoài Đạo. Nếu có thể đạt được thì ngay lập tức được giải thoát, hà tất phải mất công sức vào những việc khác? Những người mê muội chỉ nói suông, những người sáng suốt thì hành động, thẳng tiến đi lên một đường, người phàm hay thánh nhân đều thông nhau.


    Thiền không phải cung cấp cho chúng ta phương pháp đàm luận nghiên cứu mà Thiền làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Có Thiền chính là có được một cuộc sống giàu có!


    Trích trong "Những câu chuyện Thiền"
    của Kiến văn - Phúc Quyền.



    "Ăn cơm, giặt áo, quét dọn không ngoài Đạo." Còn có nghĩa là đi bộ gọi là hành thiền, đi khiêu vũ ở công viên cũng gọi là Thiền nữa đó nhé!

    Chúc các bạn một tuần mới đầy an lạc..
    Noted by TTM hihi..
    PP. 28/11/2011

22 nhận xét:

  1. dạo này chị hai chịu khó viết về thiền dử hen .
    Mới đây có người bạn chịu khó dịch bài " Tốt nhất đừng gặp nhau..." blog của chị ra tiếng Anh rồi đó
    http://pham1ly.multiply.com/journal/item/94/94?replies_read=9

    Trả lờiXóa
  2. Đã lâu lắm trong một bài viết của em, em cũng có ý gần giống khi nói:" ...hình như những no đủ về cuộc sống vật chất chưa bao giờ đồng nghĩa với việc no đủ tinh thần..."
    Thế nhưng, mọi nhiễu sự trên cuộc sống nhân gian này, thường là do người ta muốn vật chất nhiều hơn Chị ạ, em nghĩ vậy không biết đúng không?

    Trả lờiXóa
  3. Chị cũng nghĩ như em đó Mập ơi! khi mà người ta no đủ, có một số người người ta quên đi mọi thứ và người ta chạy theo phù phiếm, bỏ qua mọi thứ giá trị về tinh thần.. phải không em! Cho nên gia đình tan vỡ, xã hội đảo điên..
    Còn có một số người.... chẳng hạn như chị em mình thì lại suy nghĩ về nó...

    Trả lờiXóa
  4. Chị nghĩ chị vẫn hay suy nghĩ về cuộc đời mình, rồi lại thích đọc sách, nên chịu khó tí là có thể đưa vào đây, chia sẻ lên blog này cho bạn bè cùng xem thôi..
    Mà nếu chịu khó nghiên cứu về Thiền, thì sẽ làm cho cuộc đời nhẹ nhàng hơn đó em.

    Trả lờiXóa
  5. Khi không no đủ, người ta có thể ung dung tự tại và giữ tâm mình an nhàn, thanh tịnh được đâu chị? Cuộc sống kéo họ chạy ngược chạy xuôi, muốn có chút thời gian chiêm nghiệm cuộc đời này để tìm một cứu cánh cho mình , cũng khó.
    Đến khi nó đủ rồi, lại khác mất.

    Trả lờiXóa
  6. Con người ta luôn có lòng ham muốn: khi có ăn rồi, lại muốn ăn ngon hơn, khi có mặc rồi lại muốn mặc đẹp hơn... cứ thế, cuộc sống cuốn theo cái vòng xoáy... cứ làm làm mãi, bon chen mãi cũng không thể nào đủ. Riêng chị, chị thích đi bộ những tối tối, những sáng sáng có những bước chân thư giãn tâm hồn nhẹ nhàng... và khi về đến nhà chỉ 2 trái bắp 1 ly cà phê tư pha và dạo blog... Nhìn lại thấy mình cũng đủ đầy dù không biết những cao lương mỹ vị, dù không biết những nơi sang trọng tinh tế.. vậy có gọi là thiền không bà già xinh ơi.

    Trả lờiXóa
  7. Thiền tốt thật nhưng cần tính kiên trì CG ạ. Em đang cố gắng nè.

    Trả lờiXóa
  8. Chị mình thì đã quá thiền rồi đó chị Hà ơi!
    Không la ó và chỉ nhẹ nhàng phủi bỏ đi những bụi bặm gặp ở trên đường là đã rất thiền rồi!

    Trả lờiXóa
  9. Cố gắng đi ra bên ngoài để thấy bầu trời qua lớp bụi vì ô nhiễm thì vẫn còn có bầu trời rất xanh đó nhé BTT ơi!

    Trả lờiXóa
  10. Những chiêm nghiệm đầy đủ của cuộc sống ! không phủ nhận được. Nhưng ráng tìm trong vất vả bôn ba ấy một chút tịnh tâm nhé Yến ơi! cuộc đời đó có bao lâu đâu!

    Trả lờiXóa
  11. "Ăn cơm, giặt áo, quét dọn không ngoài Đạo." Còn có nghĩa là đi bộ gọi là hành thiền, đi khiêu vũ ở công viên cũng gọi là Thiền nữa đó nhé! ---> thế nên trong thập mục ngưu đồ của thiền tông, đến cảnh giới người và trâu đều quên cũng chỉ mới là bức tranh thứ tám, từ đó phản bổn hoàn nguyên là bước thứ chín, từ đó nhảy thêm một bước ra ngoài đầu sào trăm trượng, thỏng tay vào chợ lưng đeo bầu rượu tay cầm xâu cá nhưng lại có khả năng hoằng hoá khắp chúng sinh, thiền vi diệu chỗ đó, cảnh giới mà Đạo Tế bảo '"trong lòng có rượu thịt ăn chay cũng thành mặn, trong lòng không rượu thịt ăn mặn cũng thành chay". cảm ơn Cô đã chia sẻ!

    Trả lờiXóa
  12. Em thì rất sâu sắc và thuộc bài, Cô thì đọc đâu quên đó đó Đỉnh ơi!

    Trả lờiXóa
  13. èo, Cô nói vậy con không dám nhận đâu ạ! con vừa dịch xong 1 tập sách nhỏ của Hoà Thượng Thánh Nghiêm, bản dịch cũng được 1 vị Ni Sư sửa rồi, con đang kêu gọi tài trợ để in, bao giờ xong con sẽ biếu Cô ạ!
    hôm thứ 7 vừa rồi con tổ chức cho 40 em sinh viên sinh hoạt tại thiền viện, đây là lần sinh hoạt lần thứ 6, đồng thời cũng thành lập nhóm thanh niên học Phật được Ni Sư trụ trì đặt tên là Chánh Trí, Cô xem hình nhé!

    http://sondacuongnhan.multiply.com/photos/album/33/33

    Trả lờiXóa
  14. Bi giờ mà THIỀN hơi bị khó bà già ơi. Mun thấy toàn tham sân si kg à. hehee
    Cuộc sống giàu có, sung sướng thì còn đỡ... chứ lo cơm áo gạo tiền thiếu trước hụt sau thì thiền là cả vấn đề. hic

    Trả lờiXóa
  15. Còn có nghĩa là đi bộ gọi là hành thiền, đi khiêu vũ ở công viên Vũ thiền, ăn nhậu gọi là Thực thiền, Ngủ với nhau gọi là Miên thiền hay Hoan thiền... nữa đó nhé! Ý tưởng chị TTM quá hay... Đúng là Hòa quang đồng trần đấy ạ.

    Trả lờiXóa
  16. Ý tưởng của Toro cũng hay lắm đó !

    Trả lờiXóa
  17. Cứ bình tĩnh mà sân si cũng thiền đó nhỏ ơi!

    Trả lờiXóa
  18. Cám ơn anh, M có công chép lại công án thôi anh ạ!

    Trả lờiXóa
  19. cám ơn chị ..đã hiểu chút ít thế nào là thiền ....rất đơn giản phải không chị ...

    Trả lờiXóa
  20. Chỉ là cái mình mà đang có đang sống, mà ta cảm nhận được cũng chính là thiền rồi em ạ!

    Trả lờiXóa
  21. giản dị vậy nhưng rất có ý nghĩa, em hiểu trong cuộc sống đang bị vật chất lấn át, thiền làm cho con người ta cảm nhận và hiểu được ý nghĩa của cuộc sống hơn, sống tình cảm hơn, có tình người hơn đúng không chị ?

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM