Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

Một loại hoa chùm - màu hồng hồng..







Hôm về Hà Tây với con gái, suốt đêm nghe tiếng mưa phùn rơi rơi.., sáng sớm ra vườn, ngoài bụi hoa Hẹ, tôi còn thấy vài loại hoa, nhưng riêng loại hoa này, chỉ có duy nhất một chùm hoa, mà tôi lại quên mất cái tên rồi..

Thân cây chỉ lớn hơn ngón tay cái một chút, mọc rất cao, và hoa thì hôm đó tôi chỉ thấy một chùm. Hoa và màu hoa thật xinh quá!

Ông Sui thấy tôi thích thì cũng cắt cho tôi một nhánh để đem về SG trồng.. Tối nay, soạn lại mấy tấm hình, chợt nhớ cả tháng nay, tôi cũng quên không hỏi xem ở nhà, cái cành hoa đó đã bén rễ chưa nữa!



Tôi phải ngửng lên cao để chụp chùm hoa,
một chút ánh sáng quanh hoa..







Thêm một nhánh hoa Lộc Vừng hoa đỏ, lẻ loi đứng bên cạnh.
Ở xứ mát lạnh có khác, chứ cây Lộc Vừng ở nhà tôi chỉ thấy toàn là lá!



21 nhận xét:

  1. Hoa dep chi a . Son moi ma co mau nay thi cung hay chu chi nhi (-:

    Trả lờiXóa
  2. Unikey cua M bi sao roi danh khong bo dau duoc chi oi :(

    Trả lờiXóa
  3. chep quá ba gia ui. hoa này giong ba gia luc nao cung hong hao, xinh xan. hahaaaa

    Trả lờiXóa
  4. Marg có hình dung thật hay đó, nhưng chị già mà bôi son màu này có được không nhỉ? haha....

    Trả lờiXóa
  5. Haha.... da mặt của bà già đỏ đen hơn nhiều chứ!!!

    Trả lờiXóa
  6. Vâng nhìn đẹp lắm anh Edward ạ!
    Cám ơn anh ghé thăm.

    Trả lờiXóa
  7. Chùm hoa đỏ thật tưới thắm !

    Trả lờiXóa
  8. Son môi ra màu này thì chị Marg chọn màu mận đó nha, ra đẹp y chang.
    Nhưng nếu người lớn tuổi xài sẽ hơi tươi. heheee

    Trả lờiXóa
  9. chị già mà môi vẫn hồng thì bôi son chi cho khô môi ạ, bôi dưỡng môi là ok. heheee

    Trả lờiXóa
  10. Vậy là môi của bà già kg cần bôi son hả !! đỡ tốn tiền nha Mun.
    Ủa đang nói chiện hoa mà quẹo sang son môi từ lúc Marg nói hihiiiii

    Trả lờiXóa
  11. Hoa lạ Andro nhỉ? hình như ở SG chị chưa thấy qua?

    Trả lờiXóa
  12. Hoa lạ nhưng gần của Ông Bà Thông Gia. Chúc mối quan hệ Thông Gia của CG đẹp như....Hoa Chùm- Tên gọi "Thông Gia"....

    Trả lờiXóa
  13. Đặt tên như thế cũng hay đấy Bicon ơi!

    Trả lờiXóa
  14. NC nể bà già quá chừng luôn , sưu tầm hoa cỏ cũng thú vị hén bà già . NC mới thấy bông hoa nầy lần đầu ,lúc nào rảnh bà già hỏi lai thông gia cho biết tên hoa nha .

    Trả lờiXóa
  15. Ông Thông gia có nói rồi, nhưng bà già vì già lẩm cẩm rồi nên hay quên đó NC ơi! hihiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  16. Chị sưu tầm toàn hoa lạ,em mới thấy hoa này lần dầu.Hôm trước có hoa xuyến chi em dã từng gặp nhưng không biết tên. Cám ơn chị dã cho thưởng thức những hoa lạ.

    Trả lờiXóa
  17. Trên đường đi chị thấy hoa đẹp là ráng bấm máy em ạ!

    Trả lờiXóa
  18. Chụp ảnh Hoa chẳng thua gì thợ chuyên môn!

    Trả lờiXóa
  19. Em gái chị hay chụp hình mà. Còn hay thêu thùa bánh trái thủa ấy nữa!
    Ai nhớ ai quên!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM