Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

Cơm trưa 10/11/2011




    Hôm nay rằm tháng mười, còn tháng rưỡi nữa là đến Tết Nguyên đán rồi!

    Thường thì vào ngày rằm, mùng một, tôi hay lấy cơm trắng mang về phòng ăn một mình. Bữa cơm của tôi trưa nay cũng vô cùng hoành tráng nên khoe với bạn bè tí:


    Cơm trắng: 



    Trái Olives Noires







    Món đậu Hòa Lan tẩm,
    thêm món bánh của Heo Mập mang qua.




    Thêm trái cây, bưởi da xanh mang từ nhà qua..



    Trưa nay ăn cơm với quả Olives đen này cũng thật ngon đó.

    TTM
    PP. 10/11/2011
    Rằm tháng mười Tân Mão.
    Gần đến Tết rồi đấy nhé!


44 nhận xét:

  1. Đơn giản mà ngon và bổ dưỡng lắm nà!

    Trả lờiXóa
  2. Lâu roài con quên mất ngày ăn chay hic hic

    Trả lờiXóa
  3. Themes đẹp quá bạn ơi, gửi cho mình đường link theme này dc kg? Hihihi

    Trả lờiXóa
  4. Lòng cũng nhẹ nhàng với bữa cơm thanh tịnh ha M. Cứ thế và lại Tết... chả vui tí nào.. hehehe..

    Trả lờiXóa
  5. Hôm nay là lễ hội Ok-Om-Bok mà, nghe nói do lũ lụt nên bên Campuchia không tổ chức hội đua thuyền, nhưng chắc vẫn có các hoạt động khác phải không CG.

    Trả lờiXóa
  6. Tinh sai roi nguoi dep ba gia oi, phai gan 2thang ruoi nua moi Tet do! Hahaha. Mun chua ve ma lam sao 1thang ruoi hen!
    An chay ma the nay thi ngon qua ba gia oi. An chay thanh dam, song lau do ba gia. Mun khoai lam, o vn mun an nam rơm xao hay nau canh, rau luoc cham chao...do ba gia oi.

    Trả lờiXóa
  7. hơn tháng nua toi Noel va hon thang ruoi toi tet Tây. Thoi gian troi qua nhanh qua ba gia oi, Mun gia ma dang bap benh, tiec qua!

    Trả lờiXóa
  8. Ăn với quả Olives cũng ngon lắm đó anh Núi ơi!

    Trả lờiXóa
  9. Ăn chay thì nhẹ nhàng. Nhưng Tết thì cứ phải vui chứ chị.!

    Trả lờiXóa
  10. Năm ngoái kinh hoàng quá mà. Hôm nay nghỉ, nhưng Cty vẫn làm việc nên quên lễ.

    Trả lờiXóa
  11. Em à. Em cứ vào Customize My Site rồi thì tha hồ chọn theme nhé.

    Trả lờiXóa
  12. Hehe.. bà già tính sớm để ăn tết sớm mà! Thì ăn tết Tây sớm đi nha.
    Ở nhà thì có đủ thứ rau đó, chứ ở đây thì kg nên gây thêm cực cho nhà bếp, nên bà già ăn cho qua bữa..!

    Trả lờiXóa
  13. Dạ, em cám ơn chị nhiều. Hihihi...

    Trả lờiXóa
  14. Em đã đổi theme được chưa! Mà tìm màu gì sáng tí cho vui em ạ.

    Trả lờiXóa
  15. Bà già nói còn 1 tháng rưỡi làm NC giật mình hihihi. Hôm nay NC nấu canh hẹ với tàu hủ non , bông so đủa luột chấm tương hột kho , cà tím kho gừng . Phải chi ở gần NC bưng qua mời bà già rồi . Bà già ăn chay cả ngày thế nầy tối đói bụng uống thêm ly sữa rồi ngủ ngon giấc nha người đẹp bà già .

    Trả lờiXóa
  16. Ui...e thích lắm chị, rất nhiều themes để em chọn. Chắc mỗi ngày 1 themes khác nhau cho vui c nhỉ? Hihihi...

    Trả lờiXóa
  17. ngon quá chị ơi! hiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  18. Oh, chị thích olive à! Em thì thích xanh hơn đen... cái lon trên là của hãng em bán đó .

    Trả lờiXóa
  19. Vậy à, hay nhỉ! Hãng em sản xuất hay là bán buôn?
    chị thì xanh hay đen đều thích em ạ!

    Trả lờiXóa
  20. Hãng em bán... như loại này chưa ngon đâu.

    Trả lờiXóa
  21. Nhìn thấy Notes của bạn , nói đến Tết Nguyên Đán.
    Mình quên mất tiêu ngày trọng đại này. Thời gian cứ vùn vụt trôi đi. Ừa ,Thanksgiving tháng sau là Christmas ,New Year rồi đến Tết Nguyên-Đán.Muốn hét to " Thời gian ơi ! Xin dừng lại " :))))

    Trả lờiXóa
  22. em không ăn được trái ô liu chị ơi, nó có mùi kì và mặn chát nữa
    mà chị tính lộn rồi, còn 2 tháng rưỡi mới tới Tết chứ, chị làm em giựt mình
    :D

    Trả lờiXóa
  23. con không thích ăn trái ô liu, con chỉ thích trái ô mai mơ..... hí hí :x

    Trả lờiXóa
  24. Hihi.. chị tính lộn thiệt, nhưng chị không sửa, sớm có 1 tháng chứ bao nhiêu đâu em!
    Cho ai chuẩn bị về ăn tết, cho mọi người thót thót tim chơi! hihiiiiii :))

    Trả lờiXóa
  25. Ăn với cơm chứ ăn chơi đâu mà ô mai mơ...! Ô mai mơ thì ghé nhà mà ăn nhé. Nhà có cả hũ lớn.

    Trả lờiXóa
  26. Nhưng thời gian vẫn cứ trôi qua, chẳng ngừng lại bao giờ :(((

    Trả lờiXóa
  27. ô mai vẫn ăn được với cơm vậy Cô, ăn cơm không, xong nhấm nháp bằng o mai, chẹp chẹp ( nc miếng chảy rào rào)
    Con hay được cho ô mai các loại lắm, nhưng con lại k thích ô mai Hà Nội mới chết, chỉ thích xơi ô mai Thái - xí muội thui ( ôiiiii sính ngoại....huhu)

    Trả lờiXóa
  28. Sính ngoại thì hem có được ăn Ô mai do chính tay cô làm đâu.

    Trả lờiXóa
  29. Ngày rằm, hay thật.
    Ngoài Bắc có câu: Hôm nay 14 mai rằm, ai muốn ăn oản ra nằm với sư.
    Rẳm của chị không có oản, nhưng trông cũng ngon đấy ạ...

    Trả lờiXóa
  30. Lễ hội Ok om bok là một lễ hội của người Khmer, Ok om bok (lễ cúng trăng, tạ ơn và cầu cho mùa màng tốt tươi) theo tiếng Khmer. Theo quan niệm tín ngưỡng của người Khmer, Mặt trăng là vị thần cai quản thời tiết và mùa màng trong năm.

    Lễ hội này diễn ra hàng năm vào ngày Rằm Cađấc theo Phật lịch, dịp rằm tháng 10 âm lịch. Thường được tổ chức tại của mỗi phum sóc diễn ra tại sân chùa, hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng, nơi đông bà con dân tộc người Khmer.

    Trả lờiXóa
  31. Nhìn cơm trắng của chị thật tinh khôi hấo dẫn :D em ăn cơm màu đỏ hồng :D

    Trả lờiXóa
  32. Đừng tha thời gian trôi nhanh qua, mà sống cho ngày hôm nay :D

    Trả lờiXóa
  33. Ngày mai có thể là ngày cuối cùnG :D

    Trả lờiXóa
  34. Ăn thanh đạm là bí quyết trẻ lâu, sống lâu !

    Trả lờiXóa
  35. Đừng sống lâu quá lại buồn Andro ạ!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM