Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

Ngọc Yến và đêm Sài Gòn - 02/11/2011




Chiều tôi điện cho Út Lâm - "Con tìm cho mẹ một chỗ có view đẹp vừa ăn vừa cafe được..." - "Có ngay cho mẹ!"

Thế là có đêm nay, cho mấy chị em gặp nhau trong một đêm Sài Gòn với một bên là chút ánh nến lung linh ấm áp và một bên là dòng sông huyền ảo dưới ánh đèn rực rỡ !

Mờ một chút đó, ảo một chút đó.. vì chẳng có ánh điện sáng ở nơi này chỉ có 2 ngọn nến lung linh trong tiếng nhạc dìu dặt ...









Ba chị em lâu lắm mới được gặp nhau cũng mờ ảo..
Ảo hay thật nhỉ!





    Chúc Ngọc Yến luôn hạnh phúc nhé Ngọc Yến ơi!
    Chúc bạn bè trong tháng 10 vừa trôi qua thật hạnh phúc nhé.

    TTM
    SG. đêm 02/11/2011



123 nhận xét:

  1. Khà khà.. bà già nằm... chờ Mul hơi lâu thôi mà...

    Trả lờiXóa
  2. sao mờ quá vậy bà già ui???

    Trả lờiXóa
  3. 2 tục tưng nè.... hí hí....
    nhìn hai má Ốc muốn nựng quá à... còn chị Bông Cao vẫn bông cao như ngày nào. hahaaa

    Trả lờiXóa
  4. trắng đen đứng gần nổi quá xá ta. hehee
    công nhựn bà già bữa nay đi ăn chỗ soang nha, nhìn view sông SG thích.

    Trả lờiXóa
  5. ui, giỏ xách xinh quá, chị Yến cho Mun xách thử chút nha.
    Chị Ốc lim dim kìa. hahaa

    Trả lờiXóa
  6. ôi, tấm này rõ, hai chị em dễ zương quá.

    Trả lờiXóa
  7. wow, nến loãng moạn, chị Yến mơ màng nhớ anh.

    Trả lờiXóa
  8. 3 chị em kìa, chắc cho Mun ngồi trên bàn hả các chị? hic

    Trả lờiXóa
  9. tấm này hơi mờ...
    bà già mặc áo nè trẻ trung quá.

    Trả lờiXóa
  10. tấm này dễ zương mà mờ quá à bà già.

    Trả lờiXóa
  11. Lúc đó mọi người nhắc tới Mun đó Mun à, lúc đó nàng đang lót dép chờ .. há há!

    Trả lờiXóa
  12. há há... miệng Ốc đang ngoạm gì ta?

    Trả lờiXóa
  13. mặt Ốc cười gian quá à. hahaaa

    Trả lờiXóa
  14. há há..... tấm này nhìn Ốc gian hơn nha, cứ nhìn cái bánh chằm chằm ta.
    Chị Yến cừi duyên.

    Trả lờiXóa
  15. Ốc lại nhìn cái bánh đắm đuối, chắc đói bụng hả? hahaaa
    chị Yến thì làm duyên nè.

    Trả lờiXóa
  16. Ốc cầm ly rượu thấy soang hơn nha. heheee

    Trả lờiXóa
  17. gòi, nãy giờ mới thấy hai mẹ con xinh nè. hehee

    Trả lờiXóa
  18. Út nay thấy gọn hơn ta, đẹp chai.
    Chị Yến e thẹn nép bà già kìa.

    Trả lờiXóa
  19. Ốc ơi, bánh đó cho Mun hả?
    Ốc cừi chưa tươi mà vẫn xinh đó.

    Trả lờiXóa
  20. Bà già và Yến mỉm chi kìa.
    Út, cho chị ăn với nào.

    Trả lờiXóa
  21. wow, mở quà đi chị Yến ui.

    Trả lờiXóa
  22. Ba chị em lung linh dưới ánh nến

    Trả lờiXóa
  23. như hình thời xưa lắm vậy.

    Trả lờiXóa
  24. ui, tấm này bà già xinh quá.

    Trả lờiXóa
  25. bà già thay áo mới nha. heheee

    Trả lờiXóa
  26. Yến nghĩ gì nhỉ ?Mong rằng hạnh phúc và niềm vui luôn đến với Yến

    Trả lờiXóa
  27. khà khà... 3 chị em dễ zương.

    Trả lờiXóa
  28. hoa giả mà chị cừi toét hoa luôn á. hahaaaa

    Trả lờiXóa
  29. chụp lấy biển hiệu là bà già đạo diễn nè. hahaaa

    Trả lờiXóa
  30. Yến cười hiền nè còn OM - heee còn hiền hơn

    Trả lờiXóa
  31. tấm này bà già bị xấu nè. hehee

    Trả lờiXóa
  32. Hình chụp đẹp - chắc là phải tắt flash nhỉ

    Trả lờiXóa
  33. chòi oi, có cái bảng mà chụp hoài ta. hehee

    Trả lờiXóa
  34. chu choa, vô thang máy mà cũng kg tha, chụp tiếp. ahhaaa

    Trả lờiXóa
  35. Út Lâm biết chỗ có biển hiệu nên đạo diễn chụp kỷ niệm đó Mun ơi!

    Trả lờiXóa
  36. ui, đẹp quá... hoa lan. hahaa

    Trả lờiXóa
  37. ui, bà già đừng chụp thấy cái chưn gần nha.. to quá. hì hì.......

    Trả lờiXóa
  38. khà khà... kỉ niệm 5B Tôn Đức Thắng năm 2011.

    Trả lờiXóa
  39. Hihiiiiiiiiiiii cái đó là cái độc của bà già mà..haha

    Trả lờiXóa
  40. Heee. Trên nền trắng ta sẽ nổi hơn

    Trả lờiXóa
  41. Vui thật . Bống đi chơi chả có ai chụp dùm

    Trả lờiXóa
  42. Vì vậy có thêm hai chị em Lâm và chị Kim Yến chụp hộ và lo món ăn hộ đó Bống ơi!

    Trả lờiXóa
  43. Mình chỉ thấp chứ không có lùn à nha!

    Trả lờiXóa
  44. Ngồi cao nhỉ, chiếc du thuyền mà còn nhỏ..

    Trả lờiXóa
  45. Hai người bận bịu gặp nhau

    Trả lờiXóa
  46. Có bốn người mà ba người có tên các loại chim trong đó và lại tưạ vào gốc Mai thì đẹp thật.

    Trả lờiXóa
  47. nhìn cái bánh mà sung sướng ngây ngất :))

    Trả lờiXóa
  48. nguời trong hình chắc chắn là chị NY, phải ko nè ?

    chúc mừng sinh nhật chị .... luôn tươi trẽ mãi như trong tấm hình này

    Trả lờiXóa
  49. mấy chị em có được 1 buổi tối vui tươi, nhẹ nhàng đằm thấm ... quá ư là hạnh phúc nhé

    Trả lờiXóa
  50. Ít người nhưng vui và ấm cúng Chị ạ!

    Trả lờiXóa
  51. Lâu lắm mới gặp đc nhau đó MM ơi!

    Trả lờiXóa
  52. Sài Gòn ban đêm lung linh quá... chả bù một SG ban ngày khói bụi, cảnh giác với giựt dọc. Lâm chụp ảnh cho mấy chị em, ảnh nào cũng đẹp lắm đó. Chúc mừng cuộc gặp mặt "thành công" tốt đẹp.. hehehe..

    Trả lờiXóa
  53. Chị có cậu con trai Út thật dễ thương hết ý luôn.
    Cám ơn Lâm nhé.

    Trả lờiXóa
  54. Vâng, thấp hơn có chút xíu hà.

    Trả lờiXóa
  55. Chúm chím làm duyên ghét ghê.

    Trả lờiXóa
  56. Con dâu xinh và ngoan lắm. Cô cám ơn Kim yến nhé.

    Trả lờiXóa
  57. Tại tóc con nổi bật trên nền trắng rõ hơn đó.

    Trả lờiXóa
  58. Hình này trông Oanhmai hay quá. Nhờ chiếc áo trắng tiệp màu nền làm khuôn mặt nổi bật rất ấn tượng.

    Trả lờiXóa
  59. Lâm đang nhem thèm với Mun đó.

    Trả lờiXóa
  60. Ba mẹ con thật tươi . Cám ơn chị,cám ơn hai cháu đã cho các cô một đêm thật ấm áp nhé.

    Trả lờiXóa
  61. Phải đứng trên ghế mới lấy được như vậy Mun à.

    Trả lờiXóa
  62. Cám ơn Bống, một lời chúc đơn sơ nhưng làm mình cảm động lắm.

    Trả lờiXóa
  63. Cám ơn giahien thật nhiều nhiều nhé.

    Trả lờiXóa
  64. Cám ơn món quà xinh xinh của oanhmai nghe.

    Trả lờiXóa
  65. Mai mốt về chị cho ké nhé.

    Trả lờiXóa
  66. Nãy giờ đi làm vườn nè Yến ơi!
    Nghĩ cũng thật vui Yến nhỉ?

    Trả lờiXóa
  67. Em thích khung cảnh và cả không gian tĩnh lặng ấy nữa. Lâm thật tinh tế khi chọn nơi này chị ạ.
    Thật hợp với chị em mình.

    Trả lờiXóa
  68. Ừ, khi chị lên đến nơi thì rất thích. Mà tại tối hôm qua post hình chậm và lâu làm chị mệt quá, nên viết ít lời thôi. Nếu không thì một cái entry ra đời rồi..hihi

    Trả lờiXóa
  69. Tại chị em mình còn lao xao chụp hình chứ ngồi chỉ cafe và nghe nhạc thì cũng lý thú lắm đó.

    Trả lờiXóa
  70. 3 chị em xinh nhưng nhìn ai cũng có nét buồn hết nhé :((

    Trả lờiXóa
  71. Hihi chi Yến nép bên pà già thấy cưng quá hà :D

    Trả lờiXóa
  72. Đêm SG thật tình cảm phải không chị . Cảnh sông và đường phố SG về đêm thật đẹp . Cảnh người cũng đẹp luôn ((-:
    Chúc mừng các chị một đêm vui ...

    Trả lờiXóa
  73. Tối hôm qua ai cũng nói cái view này mà có chị Hà đi nữa là chụp hình tá lả đó..hihi

    Trả lờiXóa
  74. Tại cái bản mặt của bà già mệt mà Khúc ơi! chứ ai cũng cừi hết á.

    Trả lờiXóa
  75. Ừ nhỉ bà già zìa xem thấy Yến nép thật là sát á!

    Trả lờiXóa
  76. Út Lâm đó. Bà già đâu có biết chỗ đó đâu.

    Trả lờiXóa
  77. HT chỉ biết hình của CG và NY. Chúc mừng Út Lâm biết chiều mẹ TTM. Bác chúc cháu vĩnh cửu ngay cả khi có ...Vợ chúc mừng CG có Út đạo diễn nhá...

    Trả lờiXóa
  78. Mờ ảo nhưng rất rõ tình Hiếu tử CG ơi

    Trả lờiXóa
  79. Đang nhớ mình đây muh!;-))

    Trả lờiXóa
  80. Hình bóng thân quen của ai?;-)

    Trả lờiXóa
  81. Nhưng tại sao lại phải thắp nến nhỉ?;-)

    Trả lờiXóa
  82. Thành phố ngày càng cao nhưng lô xô quá!;-)

    Trả lờiXóa
  83. HT hình như trẻ hơn thì phải?;-)

    Trả lờiXóa
  84. Y chén nhanh lắm! Loáng cái đã hết. ;-)

    Trả lờiXóa
  85. Linh ơi, OM xơi rượu tây kìa!;-)

    Trả lờiXóa
  86. Hai mẹ con hiền dịu, nữ tính!;-)

    Trả lờiXóa
  87. Nép gì mè nép dzữ vậy?;-)

    Trả lờiXóa
  88. Rất ấm áp ba mẹ con. :-)

    Trả lờiXóa
  89. Vì không có điện, chỉ có ánh đèn đường đêm thôi đó anh K ơi!

    Trả lờiXóa
  90. Hôm ấy mọi người đều nhớ đến anh K, nhưng cứ để 3 ông ở nhà thôi! hihi

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM