Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011

Hoa Lài (Nhài)





Vừa chôm bên nhà anh TBN cành hoa Lài này,
để vào đây cho trọn bộ.. (cám ơn anh TBN nhé)




Lâu lâu, mỗi lần hoa Lài ở nhà nở hoa là cậu kế toán của tôi lại hái vài cành đem vào văn phòng cho tôi. Giống hoa Lài ở bên đây thật là lớn và hương thơm rất thơm, mỗi khi có hoa thì thơm ngan ngát cả căn phòng. Một dạo tôi cũng xin vài nhánh đem về VN trồng ở nhà tôi và ở chùa Cô Diệu Mỹ, hoa được chăm sóc nở cũng đẹp, nhưng hình như không lớn bằng hoa ở bên đây.



Lần nào được cho tôi cũng lưu lại hình ảnh, hôm nay tôi đưa vào đây cành hoa chụp hôm tháng 4. Còn cành hoa khô là cành hoa tháng 10 vừa rồi đó. Tôi thường thích để hoa tới khô như thế. Mới đây thôi, sự vật gì rồi cũng tàn phai thôi nhỉ.



Hôm nay đưa vào đây cho bạn bè thưởng ngoạn hoa Lài ở xứ người nhé!







Và thấy hình của tôi với cành hoa Lài thì nhớ là đừng lại mà ví von đấy nhé.. hihi... Tôi biết thế, nên cũng đưa vào vài mẫu chuyện nói về hoa Lài mà ai cũng biết nữa đó!!

TTM
PP. 14/11/2011



Hoa Nhài còn gọi là hoa Lài, Nhài đơn, Mạt Lợi, tên khoa học của cây nhài là Jasminum Sambac Ait, thuộc họ Nhài (Oleaceae). Cây Nhài có nguồn gốc từ Ấn Độ. Hiện Nhài được trồng khắp nơi để dùng hoa ướp chè.

30 nhận xét:

  1. Hoa lài, còn gọi là hoa nhài.

    Theo y học cổ truyền thì loài hoa này có tính ấm, có công dụng điều hòa hệ gan mật, tiêu hóa, giảm đau, giải cảm… Dưới đây là một số phương thuốc theo lương y Nguyễn Công Đức dùng trong chữa trị một số bệnh:

    - Bị cảm mạo, người phát sốt: Lấy 10gr hoa lài, 10gr lá chè xanh, 15gr thảo quả đem nấu nước uống.
    - Bị chấn thương, bong gân: Dùng rễ hoa lài giã nhuyễn và rượu trắng - mỗi thứ lượng vừa đủ đem trộn với nhau, rồi đắp lên chỗ chấn thương.

    - Mất ngủ: Dùng 15gr hoa lài, 15gr muồng ngủ (sao đen) và 10gr tim sen đem nấu nước chia làm 3 lần dùng trong ngày, dùng liên tục độ 5 ngày.
    - Bị kiết lỵ: Lấy 20gr hoa lài ngâm vào 100cc rượu đế, sau đó đem chưng cách thủy cho sôi để dùng, dùng lúc còn nóng ấm.
    - Chữa tình trạng mụn nhọt: Lấy 20gr hoa lài, 15gr bồ công anh, 25gr kim ngân hoa, 15gr cam thảo đất đem nấu nước và chia làm 3 phần dùng trong ngày.
    - Trị rôm sảy: Dùng 20gr lá lài, 30gr lá ngải cứu, 30gr lá sài đất, đem tất cả sắc (nấu) nước chia làm 3 lần dùng trong ngày, dùng liên tiếp một tuần lễ.

    - Đầy bụng, tiêu chảy: Dùng 10gr hoa lài, 10gr mộc hương, 40gr lá mã đề, và 20gr tiên hạc thảo đem nấu nước dùng trong ngày.
    - Tăng huyết áp: Lấy 15gr hoa lài, 15gr hoa hòe, 10gr kim cúc và 10gr hoa đại nấu nước uống trong ngày...

    (Theo_Thanh_Nien)

    Trả lờiXóa
  2. :D, giờ cháu mới biết tích câu " Hoa lài cắm bãi ..." :D, hoá ra là thế ;)) ...
    Trước ông cháu còn , ông cháu cũng trồng nhiều hoa nhài lắm ! ..... Lâu rồi cháu ko đc ngửi lại mùi hoa ấy , cả hoa mộc nữa ...

    Trả lờiXóa
  3. Hoa đẹp quá Cô ơi, mà người cầm hoa cũng đẹp nữa ^^

    Trả lờiXóa
  4. Chà, nhiều hoa nhài quá.. chạnh lòng khi ngắm những bông hoa tàn tạ M ơi.

    Trả lờiXóa
  5. Hoa bên ngoài nhìn như là một bông hồng trắng tinh đó em!

    Trả lờiXóa
  6. Thì cũng đã có một thời hương sắc mà chị !
    Có điều mình giữ gìn kỹ hoa khô vẫn đẹp chị thấy không?

    Trả lờiXóa
  7. Hay quá chị hai !
    Hoa Nhài cũng còn phảng phất mùi thơm nơi mấy sợi tóc tơ lòa xòa nơi cổ của Nàng ấy nữa cơ nhá , chị hai !hehehe...
    Thanks for sharing, chị...;))

    Trả lờiXóa
  8. Ôi giời ạ! còn dám cười hehehe... với chị Hai nữa kìa....hiix

    Trả lờiXóa
  9. Nhà NC cũng có chậu lài cho hoa nhiều cánh ,nhưng hoa nhỏ thôi ,Hương hoa lài thơm dịu dể thương hén bà già .

    Trả lờiXóa
  10. Nhà bà già cũng có mấy chậu, mà về lần nào cũng đã hơi tàn rồi..hix nên kg có chụp đc hình.

    Trả lờiXóa
  11. Em đang uống trà hoa lài đây....lol.

    Trả lờiXóa
  12. Hoa Lài có nhiều cánh chẳng thua gì hoa Hồng, rất đẹp, nhưng không đẹp bằng cánh hoa ở nơi khóe miệng của chị khi mĩm cười.( ui chu choa, cái khóe miệng bẹp quá đi, chịu hết nỗi rồi trời đất ơi)

    Trả lờiXóa
  13. Ui giời ạ! đừng có gọi giời nha!!! vì "bẹp" quá nên chỉ gượng nổi nụ cười :))

    Trả lờiXóa
  14. Heeeee. Tại M nói đó thôi - Thân tôi như thể hoa lài ... Heeee

    Trả lờiXóa
  15. Đã nói là thấy hình thì đừng ví von mà hehe.. ví von vậy người ấy lại buồn.

    Trả lờiXóa
  16. Bên này em chỉ uống trà hoa lài thôi.

    Trả lờiXóa
  17. " chang thom thi cung hoa nhai. Chang yeu Mul cung la nguoi nghien mul. Khi nao cam thay buon buon. Luot mul mot luot vui luon ca tuan...!!!

    Trả lờiXóa
  18. " chang thom thi cung hoa nhai. Chang yeu Mul cung la nguoi nghien mul. Khi nao cam thay buon buon. Luot mul mot luot vui luon ca tuan...!!!

    Trả lờiXóa
  19. pha trà hoa Nhài là một nghệ thuật mà viết blog về hoa Nhài lại càng lắm công phu ... dí dỏm :))

    Trả lờiXóa
  20. Đọc thơ cũng thấy bần thần
    Người sao thơ vậy, mấy vần.. chợt thương.
    Buồn thì cũng chẳng buồn vương
    Chỉ là vài nhánh.. để hương vương người

    Trả lờiXóa


  21. Hoa thơm ngay cả lúc... tàn..
    Nằm trên bàn phím hương lan cả phòng

    Trả lờiXóa
  22. Hoa tàn nhìn thấy đau lòng
    Mà bạn còn nói cả phòng thơm thơm...

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM