Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

Cỏ hoa Xuyến Chi và nắng mưa..

Rating:
Category:Books
Genre: Arts & Photography
Author:TTM




    Cái thú về nhà của tôi là buổi sáng sớm đi dạo quanh khu nhà mình ở, để ngắm ánh mặt trời đỏ au và thảm cỏ ngát ngát xanh trong những khu đất trống. Đợt này thì hoa Cỏ May cũng đã nở đầy, hoa Lau Sậy thì vẫn chưa tàn, vẫn cao chất ngất vàng rực cả vùng trời.

    Thật lạ! Mùa thu Sài Gòn chẳng giống mùa thu ở các vùng khác trong nước, sáng nắng chiều mưa, nắng thì nắng gay nắng gắt, mưa thì xối xả dập vùi... được hưởng chút mùa thu ở Sài Gòn cũng thú lắm thay.

    Nhất là nhà tôi ở vùng ngoại ô Sài Gòn, trong mùa mưa nắng này cũng là điều kiện để cỏ dại mọc khắp nơi, những loài hoa cỏ cũng đẹp lắm.. có thể nhiều người ở trung tâm Sài Gòn còn chưa được hưởng bao giờ!!


      Thân em chỉ là chùm hoa dại
      Gió đưa em đến gửi nơi này
      Một ngày kia em vươn mầm sống
      Nở đóa hoa đời đẹp lắm thay.....












































    Nâng nhẹ cánh hoa đầy khắc khoải
    Lunh linh giọt nắng... chút vàng phai..


    TTM
    Sài Gòn chiều nay mưa quá mưa.. 11/2011




46 nhận xét:

  1. tuy là hoa dại nhưng cũng đẹp không thua các loại hoa khác
    đẹp một cách bình dị

    Trả lờiXóa
  2. Hình đẹp lắm ... ở khu nào vậy ?

    Trả lờiXóa
  3. Vâng, ở góc độ nào đó ta nhìn thấy nó đẹp thì nó sẽ đẹp em ạ.

    Trả lờiXóa
  4. Em thấy nhà mới o à... tưởng khu mới... nhà cũng đẹp!

    Trả lờiXóa
  5. Hồi ra Quảng Bình M thấy hoa xuyến chi mọc đầy hai bên đường quá đẹp . Không ngờ ở quận 2 , cũng nhiều xuyến chi đến vậy . Đẹp lắm chị

    Trả lờiXóa
  6. Neu la Xuyen chi thi co hoa vao mua Xuan. MuaThu Sgon nay that khac thuong do !

    Trả lờiXóa
  7. em cũng mới chụp dc vài pic á chị!

    Trả lờiXóa
  8. Khu này là khu dự án nhà mới đó Haquang ơi!

    Trả lờiXóa
  9. Chỗ nhà chị ở hai đầu hồi vùng đất trống có 2 bụi, mà bụi này hoa nhiều nhất đó Marg ơi!
    Đến lúc nào đó, ng ta xây nhà hết rồi thì vùng này chắc lại bị tuyệt chủng mất. Và ta lại đi tìm hoa ở vùng khác Marg nhỉ!

    Trả lờiXóa
  10. M thấy hoa này nở từ tháng trước rồi đó anh Núi ơi!

    Trả lờiXóa
  11. ÔI em thích hoa này lắm pà già ơi .Những tấm pic thật đẹp :D

    Trả lờiXóa
  12. Phải chi cỏ mọc hết khu đất
    thì gọi nhỏ sang để chụp hình!

    Trả lờiXóa
  13. Bà già nhắc qua nhà e mới nhớ kể bà già nghe mắc cười lắm, hôm bữa em ngủ mơ em với bạn đi ngang nhà bà già. E nói bạn e dừng lại chụp cho em tấm hình đứng dựa cổng rào nhà pà già để post lên khoe cho pà già nhớ nhà chơi hihi. Hai đứa dừng xe , e mới đứng dựa vách tường chưa kịp tạo dáng thì ở trong nhà có 1 bà nào đó lạ hoắc chạy ra đuổi em đi không cho chụp làm e quê quá ..xin lỗi và bỏ đi :))))))) giựt mình dậy e còn mắc cười và nghĩ chắc em đứng lộn nhà chứ nhà bà già đâu có ai là phụ nữ lớn tuổi :D

    Trả lờiXóa
  14. Không nằm mơ thì thế nào cũng có dịp nhỏ há.. chuẩn bị tạo dáng nha!

    Trả lờiXóa
  15. Hoa dại dưới con mắt blogger là đẹp tất . Hiiii. Bống thấy phái mấy con chó nhà M

    Trả lờiXóa
  16. Em nhớ cái tích hoa này, chỉ là hoa dại mà cô gái ấy thích tên Xuyến Chi nên đặt tên hoa đó bà già.
    Và e nhớ có 1 vở kịch lâu lắm rùi có nói đến hoa này bà già ơi. heheee

    Trả lờiXóa
  17. Mày mơ quá Du ơi. hahaaa
    Bữa nào tao dzới mày qua nhà bà già chụp hình đưa lên chứ mơ chi tội vậy?

    Trả lờiXóa
  18. Đó ý bà già là zậy đó Mun đen thui à.

    Trả lờiXóa
  19. Ba con chó thấy M đi ra khỏi nhà là đi theo đó B ơi!

    Trả lờiXóa
  20. Hảy cứ như loài cỏ dại, dù nắng, dù mưa vẫn cứ ngẫn nhìn đời, không buồn phiền lo âu và chẳng sợ định mệnh dập vùi
    Bài hát hay quá chị à . Chúc chị một tuần mới an lành

    Trả lờiXóa
  21. Vẫn bị dập vùi đó Giahien ơi!
    Vì khi ng ta cất nhà hay ng ta dọn cỏ thì lại bị lụi tàn. Nếu may ra những hạt hoa cỏ của những lần trước bay theo gió rơi vào nơi nào đó chưa ai đến thì lại tiếp tục sống và nở hoa.

    Trả lờiXóa
  22. Anh khong co tien mua bong hoa tai. Nen hai Xuyen chi tang em ngay cuoi...xuyen chi theo em vuot mien bien gioi. Moi do xuan ve ...hanh phuc nhan hai. Em noi that long rat thich bong tai. Thay me cung deo bong tai ngay cuoi. Anh thay ngai ngung nhin em dam duoi. Bong xuyen em mang khong giong ai.

    Trả lờiXóa
  23. Nay co chut tien mua ngay bong tai. Anh chon tang em giong bong hoa xuyen. Vuot toc bac pho em nhin au yem. De danh cho con ...dam cuoi ngay mai. ( Dalat sang 7-11-'11)

    Trả lờiXóa
  24. Anh Núi làm thơ hay quá, chắc chị vui khi anh tặng cành hoa Xuyến Chi và đôi bông tai lắm đây.!

    Trả lờiXóa
  25. yêu xuyến chi , yêu đời nhỏ nhoi ....

    Trả lờiXóa
  26. những chùm hoa dại dễ thương ghê..

    Trả lờiXóa
  27. Vào đây xem NC mới biết được Xuyến Chi là tên hoa ,NC cũng yêu hoa cỏ giống bà già . hí hí hí

    Trả lờiXóa
  28. Hoa vẫn cứ sống như thế chị nhỉ!

    Trả lờiXóa
  29. Thấy hoa là tụi mình lại thấy thương NC nhỉ!

    Trả lờiXóa
  30. Lo H32 - Đường B6 - KDC Đông Thủ Thiêm - P.Bình Trưng Đông Q2

    Trả lờiXóa
  31. Không ngờ loài dã thảo này lại có tên đẹp thế, và qua ống kinh tinh tế, đôn hậu của chị M, nó cũng đẹp chả kém ai...

    Trả lờiXóa
  32. Em gọi là hoa cỏ đó chị ...rất xinh ..

    Trả lờiXóa
  33. Ta nâng niu nó nên trông rất xinh em há!

    Trả lờiXóa
  34. Em thật ngưỡng mộ tâm hồn của chị đấy ...có gì đó rất sáng trong '' như hoa cỏ mùa thu '' ... thương chị ...

    Trả lờiXóa
  35. Hoa đâu có dại và khôn, do con người đặt ra cả
    Bây giờ mới biết tên nó là Xuyến Chi
    Bu đi qua hầm Thủ Thiêm, về phía quận 2, thấy loại cỏ cao mà bạn đã từng chụp hình, nhiều lắm.

    Trả lờiXóa
  36. Vâng, cám ơn anh khi thấy loài cỏ đó đã nhớ tới những tấm hình M chụp.

    Trả lờiXóa
  37. Chị chụp hình hoa xuyến chi đẹp quá, bây giờ em mới biết tên loài hoa này. Hic! Phải chi hoa dại này mọc ở vườn nhà em mùa mưa thì thích biết mấy.

    Trả lờiXóa
  38. Chỉ là một loài cỏ dại mọc ven đường
    Ta nâng lên nhẹ, hoa dường biết thương
    Nên hoa khoe chút sắc vàng
    Cho người biết quí hoa vàng chút hương...

    Trả lờiXóa
  39. Có một vở kịch tên là: "Hoa xuyến chi". Con thích vở kịch đó nên thích luôn loài hoa này. Tên của nó thật đáng yêu. Mấy lần con đi cung đường Tây Bắc và Đông Bắc thấy hoa nở đẹp như một bức tranh vậy. Con với nhỏ Tâm - bạn con cứ reo lên khi nhìn thấy những khóm hoa ấy. :):)

    Trả lờiXóa
  40. Nói chung, hoa dại nhưng ta nâng niu nó thì nó sẽ đẹp phải không QAn.

    Trả lờiXóa
  41. Dạ. :):)" Hoa đẹp hay không là tùy vào mắt người nhìn" - Con thích câu này.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM