Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

Đón cháu ngoại về thăm..





Đi đón chị Ngọc Hà và cháu Tưởng Quốc Minh
Chị Hà đem bưởi Diễn về - thơm ngon.
Em Lâm thì làm bánh Flan cho chị và cháu về ăn..











    Miệng mẹ luôn mỉm cười
    Để cho đời luôn tươi...





    Con gái lấy chồng xa
    Lòng mẹ luôn xót xa
    Mong rằng nơi xa ấy
    Ấm vui một nếp nhà..

    Mong cho cuộc đời luôn bình an con nhé.
    TTM.
    (sau đêm ấy)

14 nhận xét:

  1. có cháu về bà vui quá kìa. mà hôm đó bà trông như cô gái thuở xưa zị ta... lửng lơ làm nàng trẻ ra đến chục tuổi đó... hehehehe...

    Trả lờiXóa
  2. Đích thực Cháu Ngoại ...Xịn rồi CG ơi! Chúc mừng CG

    Trả lờiXóa
  3. Con gái giống cha giàu ba họ đấy

    Trả lờiXóa
  4. Anh thì lúc nào cũng nghiêm trang, đăm chiêu.

    Trả lờiXóa
  5. Bà ngoaị hôm nay diện quần lửng, trông xì tin ghê.

    Trả lờiXóa
  6. Bắt cậu nhóc đứng nghiêm, thương chưa.

    Trả lờiXóa
  7. Cháu ngoại đẹp trai ghê
    Lại họ Tưởng ?? Tàu ??

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM