Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

Sao lại quýnh nhau nữa rồi ??? @ Campuchia - Thái Lan: chiến sự tại biên giới vẫn tiếp diễn lúc 8 giờ sáng nay..

21 nhận xét:

  1. Người dân Thái Lan sơ tán khỏi khu vực giao tranh hôm 22-4. Ảnh: REUTERS

    Trả lờiXóa
  2. The Ta Moan complex is in Cambodia's Oddar Meanchey province,
    which shares much of its border with the Thai province of Surin.


    Trả lờiXóa
  3. Con trai tt Hun Sen là trung tướng Hun Manet đang nắm quyền chỉ huy ở đó mà sao không kìm chế được ???

    Trả lờiXóa
  4. Sáng nay và bây giờ vẫn đì đùng tiếng súng đó anh.

    Trả lờiXóa
  5. Ối chời...pà già ở bển cẩn thận pà già ui .Ngồi làm việc mà nghe tiếng súng luôn hả pà già hic..e hõng tưởng tượng ra được luôn á.

    Trả lờiXóa
  6. Khúc ơi! Về hay ở đây ? Kệ - về hay ở cũng vậy.. nghe tiếng súng cứ nghĩ là tiếng pháo, chỉ cần đừng có người chết là ok rồi.

    Trả lờiXóa
  7. Chiến tranh có thể xảy ra bất cứ nơi nào trên thế giới vì bao quyền lợi cá nhân và quốc gia. Thế kỷ này còn biến động lắm!

    Trả lờiXóa
  8. May quá ở nhà mình sẽ bình yên anh K nhỉ?

    Trả lờiXóa
  9. Chị ơi, chỗ chị có sao hông? Sợ thiệt á.

    Trả lờiXóa
  10. Chị ở ngay thủ đô Phnom Penh nên chẳng thấy gì, chỉ nghe người ta nói tiếng súng đang rộn rã nên tưởng tượng thế...hix

    Trả lờiXóa
  11. Người Thái giải quyết nội bộ...thông qua đánh nhau với CPC.! chính trị...????

    Trả lờiXóa
  12. Chiến tranh, đánh nhau là cách biện pháp để giải quyết từ thời nguyên thủy đến cận kim, từ ban đầu và kết thúc..

    Trả lờiXóa
  13. oai that, dan ngheo la them kho chi ui. Cuoc song kho khan roi day dau dau cung co the co chien tranh vi quyen loi.

    Trả lờiXóa
  14. CG ơi! Xung đột ...Biên giới. Người ta gọi ...là vậy! Nhưng cái chính vẫn là ...Kẻ đứng đầu! Phản đối cách giải quyết....VÔ NHÂN ĐẠO như vậy!Chỉ ....lính và Mẹ, vợ, con ....lính là thiệt thòi nhất!

    Trả lờiXóa
  15. May quá may cho những người lính đã được lành lạnh trở về.

    Trả lờiXóa
  16. Đang định chạy đi xem đó..hihi.
    Hôm trước mấy em trong công hội vận động quyên góp rồi mang đến đến nơi đó để úng hộ lính,
    cũng xa lắm, nhưng vì hôm ấy cô bận việc quá nên kg đi được, đi phải ở lại 1 đêm, cũng tiếc mà cũng hơi sợ, nhưng sợ gì nhỉ, nếu có lần nữa thì cô sẽ ghé xem nơi mà người ta nhân danh gì gì đó để quýnh nhau!

    Trả lờiXóa
  17. Thăm, úy lạo ...lính bị thương! Rất tình người CG nhỉ? Nhưng đến nơi ...Quýnh nhau để Ủng hộ! CG ơi ....Đừng! 100% ...Đừng!
    Ghichú: ...Lời khuyên của Lính ...Về Hưu!

    Trả lờiXóa
  18. Công hội quyên góp thì cô cũng phải cho thôi, hông thôi công hội quýnh lại cô thì sao ? ở đây dữ lắm đó Bi à.
    Còn cô thì mong mỏi hòa bình mà thôi... mà ít khi có hòa bình trên cái hành tinh này lắm, kg tin thì thử xem từ hành tinh ở trong nhà xem ra.. hihi.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM