Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011

Hướng dẫn bỏ chữ P ở avatar khi bạn mua Premium Account.



    Có vài bạn khi mua cho mình dịch vụ sử dụng ở Multiply, thì khi bạn vừa chuyển phí xong thì chữ P (premium account) sẽ gắn theo cái avatar của bạn.



    Thực ra nếu có chuyển phí sử dụng rồi thì ở trang Mul. của mình sẽ không xuất hiện những trang quảng cáo nữa nhìn cũng thích, nhìn nhà cửa sạch sẽ hơn, nhưng mà nếu không mua premium account để xài "chùa" thì cũng chẳng sao, miễn vui là được rồi.



    Tuy nhiên nếu có mua premium account rồi thì cũng nên để cái avatar của mình nó nhẹ nhàng chứ mang chữ P đi theo thì nhìn nặng nề mà lại có vẻ khoe khoang ta đây là con nhà "giàu" quá ...hihi.



    Thế là mấy hôm nay, nhân thấy bạn lotus57 có mang chữ P ở cái avatar nên mình lại muốn viết entry này để hướng dẫn cách để các bạn bỏ chữ ấy ra nhé.

      • 1. Click vào my account thì hiện ra hình như sau, bạn hãy click vào chữ My Account Inf.



      • 2. Và các bạn hãy theo hình dưới đây mà đánh dấu vào ô nhỏ giống như hình minh họa ở dưới đây nhé.




      Chúc các bạn luôn vui với trang Multiply của mình.


    TTM
    PP. 24/4/2011.

    Có lẽ nên mở ra cho mọi người cùng xem thôi.
    07/11/2011



15 nhận xét:

  1. Oh, từ hồi đó tới giờ em cũng chẳng biết tại sao mình lại vác cái chữ P tội vạ đó lên avatar, làm cho nó xấu đi mà lại kỳ kỳ sao đó ( vì hổng có ai bị vậy mà em cũng không biết hỏi ai ! ) . Thì ra là như chị giải thích ở trên . Em hiểu rồi . Em cám ơn chị nhiều lắm . Trên Mul thật là vui và bổ ích khi có bạn bè san sẻ kiến thức giúp mình như vậy . Chị huynhtran giỏi IT quá . Để em làm theo chỉ dẫn của chị ngay đây . Em cám ơn chị lần nữa nghe !

    Trả lờiXóa
  2. Không có gì em ơi, chúc em vui.
    Tánh chị khi thấy bạn bè như vậy là chị luôn nhắc, nếu thích thì bỏ, nếu kg thì cũng chẳng sao em ạ.
    Nhưng kg nhắc thì chị ái ngại, nên dù kg quen chị cũng nhắc đó em.
    May mà em thích và vui là chị cũng vui rồi.

    Trả lờiXóa
  3. Chị sẽ vào xem khi em bỏ xong chữ P.
    Lưu vào đây để nhớ hiihi.

    Trả lờiXóa
  4. Chị ơi, em làm gì cũng toàn là tự mò mẫm làm thôi, thành ra không có bài bản trước sau gì hết trơn . Em được chị nhắc nhở vậy là em rất qúy chị, vì em học thêm được 1 điều mới ! Chị biết không, bên đây khi em mới qua, bước đầu mới đi làm, trong văn phòng, cùng là đồng nghiệp với nhau, mà khi thấy em sai đâu có ai nhắc hay chỉ bảo gì đâu, để cho em bị Sếp rầy . Em phải nói thiệt với Sếp là không ai chỉ em làm sao em biết được, em lại không có tí xíu kiến thức gì về y học – Nhi Khoa - Bác Sĩ mới rút kinh nghiệm bảo người ta huấn luyện em lại từng chút . Bây giờ thì em quen việc rồi .

    Trả lờiXóa
  5. Vậy ra em là bác sĩ à.!
    Em vào trang của chị, có cái tag: "Cùng bạn viết Mul" đó, để chị share cho em nữa, em xem xem có gì thích thì làm em nhé. Chị thì khác, chị luôn hướng dẫn cho lính mình, hay cho bạn bè mình, có sao đâu nhỉ, trước sau gì thì bạn bè cũng sẽ biết, nếu biết trước qua sự giúp đỡ của mình thì càng vui càng quí chứ có sao đâu em nhỉ?

    Trả lờiXóa
  6. HT không áp dụng được bài học này CG ơi! HT dùng ...Free mà! Bỏ bài học CG nhỉ? Nhưng nghe, xem Video..."Anh còn nợ Em" lại ....LO LO! Heeeeee

    Trả lờiXóa
  7. Thì Bi dùng free cô biết mà, nhưng cứ share cho Bi xem, cũng phải học chứ, phòng khi cần.
    Còn Bi không thích thì cứ trốn học đi Bi nhé! Cô không phạt đâu.
    Tiện tay bỏ bản nhạc vào thôi. Nhạc hay mà. Chứ nợ đồng lần chẳng ai nợ ai. Nếu có nợ thì cố mà trả cho xong. Hết nợ.
    Tái sinh bất tái kiến...hihi...

    Trả lờiXóa
  8. Bicon không nợ.... môn thi nào nữa rồi! Haaaaaaa! Bống hết dọa Bicon!

    Trả lờiXóa
  9. Để cô xem Bi còn nợ môn nào không nhé.

    Trả lờiXóa
  10. Hết rồi CG ơi! CG phải nhớ lời của Lenin nhé! Chỉ Học, Không thi!

    Trả lờiXóa
  11. Lười quá đó Bi à. Phải thi mới thấy mình đã đạt chưa chứ. Mà thôi để cô suy nghĩ, có nên để cho Bicon nghỉ hưu sớm không...?

    Trả lờiXóa
  12. Bây giờ mà được đi làm như xưa nhỉ? Bicon sẽ làm....Thầy giáo! Haaaaaaa

    Trả lờiXóa
  13. Them mot dieu moi me cho minh nua roi ...cam on chi yeu nhe .

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM