Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Moonbel ơi ời ! Chúc mừng sinh nhật em (13/5)

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM





    Khi Chị lập trang Multiply này thì chị biết Huyền Trân trước rồi mới biết em, lúc em vào trang Mul của chị đọc vài câu vè chị viết:

      Vợ là cái gối ôm
      Cho anh ôm vào lòng
      Vợ là cái lòng thòng
      Anh suốt đời mang theo..

    em vào comment lúc ấy còn tưởng chị là đàn ông nữa chứ, buồn cười nhỉ!


    Vậy mà thoắt đó đã một thoáng, đã hơn một năm rồi, rồi cũng mới hôm nào chị em mình còn dắt nhau đi khắp Phnom Penh em nhỉ ! chỉ mới thoáng đó thôi, giờ em lại biền biệt trời xa rồi.

    Trong đường link này đầy đủ các entry mà chị em mình rong ruổi Phnom Penh đó em, nhớ lưu lại em nhé.
    http://huynhtran.multiply.com/photos/album/99/99











    Mùa sinh nhật của em - cái tuổi Kim Ngưu - cái tháng năm rợp trời của mùa Phượng nở, mùa của tuổi học trò rưng rức nhớ thương, nên con gái gì mà hơn băm rồi mà cứ như nữ sinh phơi phới chẳng thấy dáng gì của người phụ nữ theo chồng lặn lội phương trời xa.







    Mùa sinh nhật của em im ắng, vì Mul vắng lặng, vì ai cũng đâu đó những nỗi niềm riêng, chị cũng vậy bận bịu với cuộc đời ... nên viết cho em có vài giòng định trước 30/4 giăng lên, thế mà cũng kéo mãi tới hôm nay ngồi cặm vụi mãi vẫn chưa xong, mà chẳng sao, cho em hưởng cả trời tháng năm rực nắng em nhé!


    Còn đây là đường link của entry chào mừng ngày hạnh ngộ tại Sài Gòn em nhé.
    http://huynhtran.multiply.com/photos/album/92
    http://huynhtran.multiply.com/photos/album/113


    Chúc mừng sinh nhật em - em mãi là Mun đen thui của chị. Mãi là đứa em nhỏ của mấy chị lớn. Mãi là đứa bạn tưng tưng (của Ngáo, của Khúc và) của các bạn...


    Mọi cực khổ của đời người rồi cũng sẽ vượt qua thôi em... Chúc em mãi có cuộc sống bình yên đầy niềm vui em nhé.


    Bà già của em.
    TTM.















    ♥♥♥♥♥♥
    đồng hồ giờ Việt Nam và đồng hồ giờ Belgium đó nha Mun đen thui.



62 nhận xét:

  1. Chị chụp cái hình này lúc em vào GB càu nhàu chị sao thức giấc sớm đó Mun à.





    Nhưng lúc ấy còn sớm chứ Chị chụp lại ghi cái giờ viết xong, mà vẫn chưa xong nữa, vì bây giờ là 5:25AM rồi... hiihi...
    tính đi, xem mấy tiếng không ngủ bị phạt mấy trăm USD em nhé..hihi.......... chuyện nhỏ đó.. cái tình mới là chuyện lớn đó.

    Trả lờiXóa
  2. Mai này dù có xa xôi cách trở thì
    Sẽ mãi nhớ bà già nha!

    Trả lờiXóa
  3. Khi nào lạnh thì nhớ mặc áo xinh em nhé!

    Trả lờiXóa
  4. Giờ này nó ngủ rồi, lúc hơn 3g sáng nó còn càu nhàu chị sao chưa ngủ. Mà chị mới thức mà nó dám càu nhàu chị đó Gió...hihi.
    Chị thay con bé đó cám ơn Gió đã vào chúc mừng Moon nhé.

    Trả lờiXóa
  5. hehehe Hôm kia nó cũng bảo em : ngủ đi muộn rồi đấy chị ...Bi giờ nó ngủ nghe cả tiếng ngáy khò khò cà !!!

    Trả lờiXóa
  6. nhỏ moon này em biết hắn hồi bên 360 , khi hắn còn làm trong tòa soạn báo nữa đó chị . đến khi hắn theo chai zìa BỈ đó hiiiiiiiiiiiiiii
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT VUI VÀ HẠNH PHÚC NHA CON MÈO ĐEN ƠI! HIIIIIIIIIIIIIIIIIII

    Trả lờiXóa
  7. Zậy là em biết nó trước hơn chị há! chị có viết 360 nhưng đâu có thời gian làm quen với ai đâu.
    Tự nhiên qua đây là quen với nhiều người đó. Mun giờ này còn ngủ em ạ.

    Trả lờiXóa
  8. Chúc mừng sinh nhật chị Moon xinh nà! Hug!

    Trả lờiXóa
  9. Pà Mun đen thui kia ngủ gì giờ này chưa chịu dậy..còn ngái khò khò điếc tai người khác nữa chứ :)))

    Pà Mun đen thui kia sinh nhật pà sao hong báo cáo tui biết ngày hả ? hihiii

    Pà Mun đen thui kia sinh nhật pà sao không tặng quà cho tui ? hihii

    Pà Mun đen thui kia già thêm một tuổi òi...định cạnh tranh dzí tui hả ? hihii

    Pà Mun đen thui kia mừng ngày sinh nhật pà chúc pà luôn thật nhiều hạnh phúc, công việc thuận lợi và mọi điều như ý nhé.

    HUGGG

    Trả lờiXóa
  10. ngày 13 mới đến sinh nhật nhỏ Moon đó bé Du.
    Entry viết sớm đầy tình cảm của một người chị lớn... thế mới nói sau cái ảo kia là những tình cảm rất thật. Chúc mừng sinh nhật Moon. Sinh nhật thật hạnh phúc Moon nhá.

    Trả lờiXóa
  11. Tặng Moon chùm hoa chị thích... hug hug...

    Trả lờiXóa
  12. Đúng đó chị Hà ơi! viết sớm cho nó rộn ràng cả mùa sinh nhật, cả cái tháng 5 này cho nó ầm ĩ lên chị Há.

    Trả lờiXóa
  13. Mun đen thui ơi! đáp ứng yêu cầu của cái Khúc đi nhé... quà đâu tặng đi... hihi.

    Trả lờiXóa
  14. em già chát rùi bà già ui, nữ sinh phơi phới nữa đâu nè? hiccccccc

    Trả lờiXóa
  15. Em đọc nghĩ ngay là của mấy anh nịnh vợ ấy mà. hahaha
    Lúc đó vào em đọc bài này đầu tiên, chưa biết gì về chủ nhân blog, thì đâu ai trách em được hén bà già. hihi.............
    Là kỷ niệm, có cái chị nhớ em rõ nhất.

    Trả lờiXóa
  16. Dạ, em cảm ơn bà già rất nhiều, môt entry đầy tình cảm, làm em rưng rưng đó chị. Hugsssssssssssssssssss chị với tất cả tình cảm chân thành, ấm áp.

    Trả lờiXóa
  17. Thời gian qua nhanh thật chị nhỉ. Mới ngày nào em háo hức về VN, rồi em vui mừng được chị dẫn đi chơi PP. Rồi những cuộc hẹn hò ở SG mà giờ đây mỗi người một phương, biết bao giờ gặp lại. Bây giờ đi nước ngoài về VN rất dễ, kg như ngày xưa (như biệt xứ), có tiền là về, nếu về hoài kg còn tiền dành dụm thôi.... nhưng được cái rất vui vẻ với gia đình, bạn bè quê hương.
    Năm nay em ăn sinh nhật từ lúc về VN đó chị, và chắc hết tháng 5 luôn rồi nè. hehehe...
    Công nhận có bạn bè qua Mul này, biết chọn lọc, ảo thành thật. Vui lắm phải kg chị?
    Mong mọi thứ tốt đẹp sẽ tồn tại với chính lòng mình và cả thời gian.
    Hugssssssssssss em cảm ơn chị nhiều lắm.

    Trả lờiXóa
  18. hehehe... dạ, tất nhiên là luôn nhớ chứ chị nè.

    Trả lờiXóa
  19. Khi về Bỉ em bỏ áo kia ở VN và mặc rồi chị ơi. Đẹp!

    Trả lờiXóa
  20. Trước hay sao kg quan trọng chị hén, cái cần là mọi thứ nó thật, nó đáng iu và nhiều điều để chị em mình nhớ đó chị.
    Lần đầu tiên em quậy đt chị, chị kể cho em nghe chuyện đi Cam bị hủy, em cười chết luôn à... khà khà...
    Cảm ơn chị tất cả và đã nhận xét quá chính xác về em. hihi.....

    Trả lờiXóa
  21. hihi... ngày 360 chị em mình biết nhau chứ cũng ít qua lại chị hén vì tính em dè dặt lắm nha. Vì khi em muốn quen ai, ít ra em cũng biết về người ấy chút nào rồi mới dám.
    Cảm ơn chị Linh rất nhiều, em chúc chị mọi điều như ý.

    Trả lờiXóa
  22. Hugs lại em dễ zương nè. Cảm ơn em.

    Trả lờiXóa
  23. hahhaa... Mày viết làm tao mắc cười, như báo cáo có từng đề mục nha.
    Bi giờ mày biết sinh nhật tao gòi đó, 13-5 nhằm thứ 6 nha. Nhớ mua vé số biết đâu trúng cho tao vài ngàn euro về VN chơi nữa. hahaha
    Còn sinh nhật tao mà mày đòi quà hả? Uh, chờ đi, tao về tặng cho nha. hehehe
    Mày biết là tao cạnh tranh tuổi dzí mày thì lo lấy chồng đi mà cạnh tranh lại với tao nha. hahaha
    Cảm ơn mày nhiều nha. hugsssssssssssssssssssss

    * Koan Ngáo nó nghe lời người iu bỏ Mul bùn há.

    Trả lờiXóa
  24. hihi... Các chị lớn luôn tình cảm chị hén. Cảm ơn chị nhiều lắm, quá trời hoa xinh em khoái ghê. hehehe
    Dạ, em làm ngày sai nên Mul báo 1-5 chị ui... thành ra nhiều người chúc mừng sớm.

    Trả lờiXóa
  25. Entry thật xúc động, nhạc hay mà mấy con mun xinh xắn đáng iu quá chị ơi. Mấy con mun này em có sưu tầm lâu gòi, nay gặp lại chúng nhìn quyến rũ như xưa. hahaha. Chúng xinh giống Moon em chị hén.
    Cảm ơn chị và cảm ơn rất nhiều về tất cả, chị nha! hihi.................

    Trả lờiXóa
  26. Pà ui..tui mới đi ăn trưa về nha pà..pà làm sao tui ọc ọc ra hết đầy nhà pà già , pà già cầm cây qua quánh tui đi nha hihii

    Trả lờiXóa
  27. há há... tao biết thế này mày cũng ói, tao chửn bị 5 cái xô to, ói đi koan cho ai đói biết. hahah

    Trả lờiXóa
  28. Con Mun đó kéo có 1 câu nhạc, nhạc cũng không rộn ràng như bản gì mà em thích ý, tự nhiên quên bẵng rồi.
    Nhưng vì nó kéo dễ thương quá nên chị lại để lại đây. Để chị đưa cái hình ngày hạnh ngộ vào đây luôn xem con Mun đó với con Mun này có khác không nha...

    Trả lờiXóa
  29. Trùi ui! coi kìa hai đứa hổng phải, mà là ba đứa nó quậy quá nè giời ạ!

    Trả lờiXóa
  30. hình này tiếc thiếu chị hén vì chị chộp. hehehe

    Trả lờiXóa
  31. Haha chời ơi,,pà già thả bọ chạy lung tung trong này hết òi kìa hihiii

    Nhìn tấm hình pà Mun với pà Ngáo cười tét lét ..hihi ko nhịn được cười mà :)))))))))

    Trả lờiXóa
  32. hí hí... bi giờ tao mới để ý.
    Nếu răng giả là rớt xuống gòi mày ơi. hahhaa

    Trả lờiXóa
  33. Haha.. chị không bắt con bọ bỏ vào đây được... chứ không là chị cho nó chạy lung tung luôn.

    Trả lờiXóa
  34. Chị thì chẳng có gì cho nhỏ Mun hết Mun à, chỉ có chút tình cảm thân thương giấu trong tận đáy lòng mình dành cho em thôi.
    Em về đúng lúc chị có quá nhiều sự cố xảy đến, nên cũng chưa trọn vẹn ân tình với em. Thôi thì ta hẹn nhau lần hạnh ngộ khác nhé.
    Chúc em luôn vui và hạnh phúc nghe.

    Trả lờiXóa
  35. Chị Mùi ơi, cái con bọ lém lỉnh đó chạy đến bên ai là người đó đẹp ra chị há.

    Trả lờiXóa
  36. Cái con bọ đó xinh xinh với nền xanh đầy hy vọng em há.

    Trả lờiXóa
  37. chòi oi, bi giờ em mới thấy đồng hồ à nha. hehehe

    Trả lờiXóa
  38. Dạ, em củm ơn chị, chắc chắn là còn nhiều lần hạnh ngộ nữa chị hén.
    Em biết chị bao nhiêu thứ đang đè nặng tâm can và kỳ này về em cũng bận việc nên chẳng nói chuyện nhiều được chị ui. hihihi......

    Trả lờiXóa
  39. Giời ạ! để chình ình bên hông nhà mà hông thấy hả.
    Em nhìn cói còm đầu tiên, chị có chụp hình giờ vào sáng sớm ngày hôm nay đó..

    Trả lờiXóa
  40. mấy cái hình máy chị Y em chưa có nha. hic...
    Nhìn Moon dễ ghét ghê mà hình bự quá chị há. hehhee

    Trả lờiXóa
  41. Mun còn album mà chị chụp với Tòa Tháp Búp Sen, mà chị chưa post lên nữa đó. hihi.

    Trả lờiXóa
  42. Hahaaa Mun ơi pà buồn ngủ thì dìa ngủ...sao đi với chị Y chi để chị ấy chộp cái hình mặt pà khờ căm dzậy hả hahaaaaaaa...tui đang ăn xôi mà tui mắc cười quá phun tè le ra bàn phím rùi nha pà :)))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  43. hehehe... Chị có save cho em gòi, bữa nào em post nha chị. Hình ảnh bi giờ em kg share lung tung, phiền lắm ạ.

    Trả lờiXóa
  44. Bữa đó kg phải bùn ngủ mà chọc cho vui đó pà. Chị Yến và OM đưa tui đi Cam đó, chiều mùng 4 ghé quán cafe mà muỗi cắn như điên. hehehe

    Trả lờiXóa
  45. Chị Yến để cái hình hết khổ, thế là banh cái entry của Moon ra rồi.

    Trả lờiXóa
  46. Có lẽ nhỏ Moon khóc mất vì em cũng muốn rưng rưng nè!!! Chị của em thật tình cảm với những câu chữ thật dễ thương!!!! Chúc mừng sinh nhật Moon cùng chị nè!!!! Hugssss!

    Trả lờiXóa
  47. Chúc mừng sinh nhật sớm nhỏ Moon ..

    Trả lờiXóa
  48. Chị viết với tấm lòng không nghĩ suy Trúc ạ.
    Sdzung & Trúc ơi ! ở nơi xa nhưng vẫn gần, vui đầy bên gia đình nhé.

    Trả lờiXóa
  49. em thích entry này quá , Chị thật là chu đáo với em út bạn bè . Đọc từ trên xuống dưới & xem các hình ảnh .. thật là cảm động .
    Em chưa thấy Multiply báo ngày sinh nhật của em Moon , em chờ tới ngày đó để chúc Moon vậy .

    Trả lờiXóa
  50. Mun đen thui nó dấu biệt rồi em ơi! nên Multiply sẽ không báo đâu em nhé..
    Chỉ là chút tình mà em.

    Trả lờiXóa
  51. Từ đầu tháng giờ Boongc chúc SN Moon lần này là thứ hai .Heeee,13.5 cơ mà

    Trả lờiXóa
  52. Thì Moon đen thui có Sinh nhật dài ngày từ tết đến hết ngày 13 tháng 5 cơ mà...

    Trả lờiXóa
  53. Dạ, em sép khót rùi chị ui. heheh... Cảm ơn chị nhiều, tới thứ 6 ngày 13 qua nhà em ăn bánh hén chị.

    Trả lờiXóa
  54. hihi... Dạ, em cảm ơn anh Sdzung nha. Tại bà già em vui mừng em ra đời quá nên ăn sn cả mấy tháng luôn ạ. hehe

    Trả lờiXóa
  55. SN chị bảo đảm cũng có người viết entry mà chị ui. hehehe
    Có lẽ Mul nó kg có báo đó chị ui. Em cảm ơn chị nhiều nha.

    Trả lờiXóa
  56. chúc nhiều vậy có đòi tiền em kg Bống ới ời ơi. hhehehehee

    Trả lờiXóa
  57. Nhỏ sướng nhé được chúc mừng sinh nhật từ đầu tháng kéo dài dài, chúc em mọi điều như ý nha.

    Trả lờiXóa
  58. Thì lâu lâu cho nó sướng tí đi em.

    Trả lờiXóa
  59. Mun đen thui ui ùi.. Happy Birthday nha.. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhé.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM