Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

Ôm lòng đêm. Nhìn vầng trăng mới về ...




    Đêm nay là đêm rằm tháng ba, ngồi ở nơi xa một mình, tôi lại nhớ đêm rằm tháng hai (19/3/2011) vừa rồi về nhà. Mấy ngày đó, nghe báo chí nói có siêu mặt trăng xuất hiện nên cũng háo hức chờ xem trăng và chụp hình trăng, nhưng có một đêm lại bị mưa, dù sau khi hết mưa thì trăng lại hiện ra nhưng cũng không đạt lắm.

    Nhớ đêm rằm hôm đó, út Lâm làm việc tối, điện về cho mẹ gọi mẹ mau đi chụp hình trăng vì trăng vừa ló dạng, thế là mẹ vội xách cái máy chụp hình ba mua cho ra chụp lấy chụp để... cả nhà lúc ấy đều buồn cười và cùng ngắm trăng do tôi chụp, rồi còn khen lấy khen để nữa chứ.. hihi ... mà không khen sao được nhỉ?

    Đây là album siêu mặt trăng mà tôi chụp từ ngày 18 đến ngày 21/3/2011 vừa rồi (14/2-18/2 Tân Mão), bây giờ post lên để các bạn cùng ngắm nhé..

    ♥ Đêm nay nghe Bống nhắc trên đài VTV4 đang hát nhạc Trịnh, nên lại nhớ bài hát Phôi pha của TCS quá...

      Phôi pha - Trịnh Công Sơn.

        Ôm lòng đêm
        Nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ
        Ôi phù du
        Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ
        Đời người như gió qua

        Không còn ai
        Đường về ôi quá dài những đêm xa người
        Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
        Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi


        Về ngồi trong những ngày
        Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay
        Có những ai xa đời quay về lại
        Về lại nơi cuối trời làm mây trôi

        Thôi về đi
        Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa
        Có nhiều khi từ vườn khuya bước về
        Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa



    Đêm trăng ngày 18/3 (14/2AL)



    Đêm 19/3 tức đêm rằm thì lại không chụp được bao nhiêu tấm, vì thành phố vừa trải qua cơn mưa..





    Sắc hoa Giấy trên sân thượng cũng ánh lên dưới ánh trăng rằm..



    Ở trên mặt trăng khi ở gần lạnh lẽo.. mà có khi nào cũng rực đỏ như tôi lấy zoom thế này không nhỉ?





    Tôi lấy hình trăng qua phiến lá...



    Trăng cũng có những vết vỡ.. vết vỡ của thời gian.









      "Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ
      Đời người như gió qua.."


        "Nửa vầng trăng trôi đi trong đêm
        Rượu lướt tình cay gió bên thềm
        Xuân xưa ai đến ngày hoa thắm
        Đông này băng giá lệ nhòe thêm.

        Nửa vầng trăng lang thang đơn côi
        Nhớ người, nửa mảnh chốn xa xôi
        Ai đem trăng ấy mà chia cắt
        Nửa tận phương trời, nửa nơi tôi..."


      Xin cám ơn vầng thơ rất nhẹ nhàng của yersinphan nhé!
      (wrote on Apr 20).


54 nhận xét:

  1. Ai mua trăng chị TTM bán trăng cho...Trăng nhiều quá, đẹp, tận hưởng, sao lại "phôi pha" chị?

    Trả lờiXóa
  2. Đẹp quá, cô set thông số máy thế nào ạ? Mà cô chụp bằng lens bao nhiêu? :) Cháu xin tí kinh nghiệm ạ. ^^

    Trả lờiXóa
  3. Có entry đó rồi, hôm nay chị cho nó phôi pha luôn em ạ...
    cứ tận hưởng và cứ phôi pha.. sắc sắc không không mà em..

    Trả lờiXóa
  4. Em xem máy chụp hình của em là máy loại nào nữa đó.

    Trả lờiXóa
  5. Những bức ảnh chị chụp về Trăng đẹp quá.

    Trả lờiXóa
  6. Cháu dùng máy Nikon D90, lens thì tùy loại thôi cô ạ.

    Trả lờiXóa
  7. Máy xịn, tay nghề xịn, nên trăng rằm vốn đã lung linh càng lung linh, say đắm thêm.

    Trả lờiXóa

  8. Ô! Đẹp quá chị ơi. Hồi nãy nhờ có một bạn mách bảo nên em chạy ra lan can và ngắm được trăng đêm nay, đẹp thật đẹp chị ạ. Em cảm ơn chị đã post mấy tấm hình này. Thích ghê luôn!

    Trả lờiXóa
  9. Cô vừa đưa tấm hình có máy chụp hình vào rồi đó, cô thích máy Nikon nhất, nhưng khi ra tiệm hình thì lại mua máy Canon này.

    Trả lờiXóa
  10. Thì chị nghe em gọi chị đi chụp hình trăng, rồi Bống lại nói trên đài VTV4 đang hát bài phôi pha,
    thế là chị lại cặm cụi post lên cho em xem đó.

    Trả lờiXóa
  11. A, cháu thấy Canon hay Nikon đều chụp được, nhưng cháu thích giao diện menu và các phím chỉnh của Nikon hơn, vì dễ xài. :D Vậy cô chụp mặt trăng bằng lens bao nhiêu vậy cô? Mà mặt trăng hôm 19/3 thì rõ hơn hôm nay thì phải cô nhỉ?

    Trả lờiXóa
  12. Chị đang cười nè Yến ơi! ngủ ngon nhé, khuya lắm rồi đó.

    Trả lờiXóa
  13. Giống nhau thôi, cô chụp nhiều hình trăng lắm rồi, nhưng trăng hôm 19/3 thì cô chụp đạt nhất ...hihi.. vì chú tâm vào chụp thôi mà.
    Em hãy để chế độ C1 hay M hay P đó em, zoom lại, thì em sẽ chọn cho mình tấm hình trăng thật đẹp đó.

    Trả lờiXóa
  14. Nhìn dễ thương phải không em! Ngủ ngon nhé.

    Trả lờiXóa
  15. À, cháu cũng mới tập tành đây thôi, nên còn gà mờ lắm :D Thường thì cháu hay chụp ở chế độ ưu tiên khẩu độ, cô ạ.

    Trả lờiXóa
  16. Hôm nay cô post để everyone, nên em mới thấy, cô có nhiều album hoa lắm đó em.

    Trả lờiXóa
  17. Hì hì, cô để everyone thường xuyên cho mọi người (đặc biệt là mấy nhân vật hay đi rình rập) chiêm ngưỡng nha cô ^^

    Trả lờiXóa
  18. hehehhehehee... trăng quá trời, bán bao nhiêu một mớ nàng ơi?

    Trả lờiXóa
  19. Ước gì ở VN, em sẽ ngắm trăng nè. Nhớ trăng rằm tháng rồi em lên sân thượng ngồi cả đêm chị ui. Nhớ! hicccccccccccc

    Trả lờiXóa
  20. Vâng, chị chụp được mấy tấm hình trăng này chị thích lắm.

    Trả lờiXóa
  21. Từ bài hát nhạc Trịnh mà M nghĩ ra ẻn thật hay

    Trả lờiXóa
  22. Vâng, từ bài hát Phôi pha mà Bống nhắc.

    Trả lờiXóa
  23. Trăng kia trong sáng ....một mình! Để cho Cô giáo chụp hình ...suốt đêm! Nhiều Trăng quá Cô ơi, nhưng HT thấy toàn ...Trăng buồn CG ạ!

    Trả lờiXóa
  24. Chúng ta phải ...giữ phần Trăng chưa vỡ CG à! Bi làm được đấy. Heeeeeeeeeeeeeee

    Trả lờiXóa
  25. Nhưng phần đó cũng sẽ bị vỡ nốt đó Bicon ơi!

    Trả lờiXóa
  26. Mà sao cười gian và dài thế! cười trên sự đau khổ của trăng hả?

    Trả lờiXóa
  27. CG ơi trăng chỉ ...Buồn và Lạnh thôi. HT luôn tin rằng: Trăng luôn nhận được nguồn ấm, ánh sáng từ Mặt trời Quê nhà, cho dù Trăng ...có trốn đi xa

    Trả lờiXóa
  28. Cám ơn Yersin nhé. Cám ơn vầng thơ bạn tặng.
    Có điều nhìn vầng trăng đau xót quá bạn ơi!

    Trả lờiXóa
  29. người ta chụp nó bằng kính viễn vọng Hubble đó

    Trả lờiXóa
  30. Chị biết tại sao tôi lấy nick có tên Yersin ko?- một người thày thuốc ...yêu sự khám phá và tôi đang ở trên đường Yersin, thế đó.Chứ ko giám mạo phạm chị ạ !

    Trả lờiXóa
  31. Biết chứ, người khám phá ra Đà Lạt bây giờ, mộ của vị bs đó ở Nha trang đó em.

    Trả lờiXóa
  32. Hihi... thanks em già của chị già nhé.

    Trả lờiXóa
  33. Hee. Hee. Không có chi. Là em "phe phang " với chị đó....

    Trả lờiXóa
  34. Chị chụp trăng rõ quá ..đẹp lắm .. nhưng đôi khi thích nó mờ ảo như chuyện cổ tích thì nên thơ hơn chị nhĩ ..?

    Trả lờiXóa
  35. Trăng đẹp ...nhưng sao nhìn trăng em có cảm giác sẽ hạn đây .. có nghĩa sắp tới sẽ nóng bức ..Thực tế đời thường mất chất thơ của chị ..hi hi đừng buồn em nghen ...Rất thích ảnh này ..

    Trả lờiXóa
  36. ôi, làm sao mà cô chụp đựơc Trăng gần thế ? đẹp lắm cô ạ !

    Trả lờiXóa
  37. Cô lấy chế độ M1 và zoom đó nhỏ.

    Trả lờiXóa
  38. ống zoom của cô lớn quá ha ! hoặc ở VN trăng gần hơn chăng?

    Trả lờiXóa
  39. Cái máy canon nhỏ thì không lấy được, nhưng cái máy lớn mà cô và chú đứng bên cạnh đó, thì chụp đc.

    Trả lờiXóa
  40. zoom của cô là bao nhiêu vậy cô ?

    Trả lờiXóa
  41. Máy của cô có những ký hiệu :
    Power Shot SX30IS
    HD 35X OPTICAL ZOOM

    Trả lờiXóa
  42. mấy cái ký hiệu này con thua, để lát nữa hỏi ox ! hiii thank cô !

    Trả lờiXóa
  43. em copy hiệu máy của chị về để mơi mốt tìm mua :

    Power Shot SX30IS
    HD 35X OPTICAL ZOOM


    Em có 4,5 máy , 2 cái tốt nhất là Cannon & Nikkon , nhưng chỉ thuộc loại camera thông dụng khi đi du lịch thôi, chứ kô phải loại máy chuyên nghiệp như của các nhiếp ảnh gia . Máy của chị HT, em nghĩ là loại xịn mà các nhiếp ảnh gia thường dùng để chụp ảnh quãng cáo hoặc studio, cho nên mới lấy được ảnh mặt trăng chi tiết rõ nét đến như vậy . Em mê nhiếp ảnh lắm nhưng kô có thời gian & có duyên để học nó chị ơi .

    cảm ơn các tấm hình trăng của chị lần nữa nha :)

    Trả lờiXóa
  44. Trăng không về nên tim tím cả chiều nay..

    Trả lờiXóa
  45. "Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ
    Đời người như gió qua.."

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM