Thứ Hai, 18 tháng 4, 2011

Hoa Giấy giống hoa Tigon ... 14/4/2011




    Các bạn mình sẽ bội thực với hoa Giấy của mình mất thôi. Nhưng ráng chịu nhé các bạn ơi! Chỉ vì mình muốn lưu lại tí cảm xúc của buổi sáng hôm ấy mà thôi.

    Mà sao đợt này mình chụp những cành hoa Giấy này với màu sắc nhuận hồng như thế nhỉ ? Và nhìn kỹ thì lại thấy hoa Giấy và hoa Tigon hình như đều có những cánh hoa như trái tim vỡ.. !

    Những cánh hoa đỏ thắm cứ đong đưa trong gió rất nhẹ vào buổi sáng sớm hôm ấy làm lòng tôi chợt nao nao...





    Bụi hoa này hôm trước đầy hoa cho các bạn đứng đây chụp hình với sắc hồng rực sau lưng, vậy mà hôm nay chỉ còn trơ lá thôi đó các bạn ơi!



    Trái tim nở bung ra, sắc hồng sáng lung linh lên trong ánh nắng ban mai..











    Chụp cành hoa trồng trong nhà.. hoa tên gì mình lại quên mất.. sao lại hay quên quá.



    "Tôi như loài cỏ dại.. suốt một đời chênh vênh
    Suốt một đời buồn tênh..."
    TCP.

33 nhận xét:

  1. Hoa giấy mong manh, dịu dàng như con gái. Ấy thế mà gai nhọn vẫn cứa tim ^^

    Trả lờiXóa
  2. Hoa nầy là hồng môn đó chị ơi!

    Trả lờiXóa
  3. Đúng rồi hoa Hồng Môn, mà chị già.. tự nhiên quên em à. !

    Trả lờiXóa
  4. Hihi...Đôi lúc có những cái quên lạ lùng như vậy đó chị!

    Trả lờiXóa
  5. Sắc hồng của hoa giấy đẹp lắm chị à

    Trả lờiXóa

  6. Không hiểu sao từ hồi nhỏ em lại rất thích hoa giấy tuy em lúc nhỏ dĩ nhiên chưa nghĩ gì cả. Mà em thích toàn thứ quái chiêu không à. Em thích bông bụp, bông mười giờ, sao nhái, không thích hoa lan tẹo nào. Nhà em có cái ban công chút xíu, Má em thích hoa lan nên hồi đó bà hay mua hoa lan. Riết rồi chẳng ai ngó ngàng tới, bà già buồn nên bỏ hết trơn... Híc!

    Trả lờiXóa

  7. A, nhà chị có cái ban công rộng ghê luôn. Thích thật. Nhưng mà em lại rất sợ độ cao. Hihi... Em sợ độ cao dữ lắm, nhìn xuống là em chóng cả mặt như xây xẩm vậy.

    Trả lờiXóa
  8. Hoa giấy gần gũi với mọi người. Gần đến quen thuộc, nên đôi khi người ta quên mất rằng nó cũng rất là duyên dáng đấy.

    Trả lờiXóa
  9. Trui ui, thay co 18photos nen mo vao by dt, ai ngo day hinh to xen entry, tai ca 10mb ma sau do dung luon. Huhu. Hoa giay em khoai, tigon e me luon nha pa gia ui.

    Trả lờiXóa
  10. Những cánh hoa hồng hồng mềm mại trông đáng yêu quá cô ơi. Hoa Tigon thì nhỏ hơn, mỏng manh, yếu ớt hơn hoa giấy. Mỗi loài thể hiện một tính cách khác nhau nhưng đều đẹp như thiếu nữ vậy :))

    Trả lờiXóa
  11. MT cám ơn chùm hoa giấy của HT tặng nhé ! đẹp nhẹ nhàng .

    Trả lờiXóa
  12. Hoa Giấy là hoa tên ...Giả! vì có phải là bằng....Giấy đâu CG? Nhưng nếu nói...Xạo, mà...Đẹp, sao ...Không nói hả CG?

    Trả lờiXóa
  13. Bức này hoa đẹp và trời mây cũng đẹp chị à. :)

    Trả lờiXóa
  14. Bức này cũng đẹp, tươi tắn !

    Trả lờiXóa
  15. Bức này cũng đẹp, làm em nghĩ đến cô dâu có thể kết chút hoa như vậy lên tóc, chắc sẽ rất duyên dáng. :)

    Trả lờiXóa
  16. Vâng, chị chụp hoa giấy rất đẹp ! :)

    Trả lờiXóa
  17. Bội thực vì hoa thì để em chôm nhé ,,hi hi.,,

    Trả lờiXóa
  18. Chị nhận xét độc đáo quá ! Hoa giấy giống hoa tigon.

    Trả lờiXóa
  19. hình như bữa trước cô cũng có nhiều hình hoa giấy phải ko ?

    Trả lờiXóa
  20. Mấy cái album hoa Giấy và mây trời đó MH ơi!

    Trả lờiXóa
  21. Hoa giấy khoẻ lắm, trồng ở đâu cũng mọc.

    Trả lờiXóa
  22. Bay giờ mới thấy hoa sữa miền Nam

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM