Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011

Cây Sung nhà tôi trồng.




    Cây Sung do người ấy trồng từ khi còn ở nhà cũ, năm nào cũng ra trái. Và năm ngoái về nhà mới, chúng tôi cũng mang cả chậu về, rồi hàng ngày thường được người ấy chăm sóc, thay đất, bón phân...

    Hôm tết về nhà, tôi đã thấy cây ra hoa kết trái, nhưng mãi đến đợt về nhà hôm tháng 3 vừa rồi thì thấy trái kết đầy cây và đã chín rộ gần hết. Thế là tôi hối hả chụp lấy chụp để, mắt thì kém nên cứ chụp đã, chụp đủ kiểu và hôm nay mới mở ra để xem lại thì thấy tấm nào cũng xinh, thì thôi vậy đưa hết vào đây để mình và bạn bè cùng ngắm vậy.

    Đây là chậu Sung đặt ngay khoảnh sân nhỏ.











    Nắng sớm mai lấp lánh chen giữa cành lá và quả..


    Thật ra chỉ là một chậu sung đặt ở ngay phòng ăn nhìn ra khoảnh sân nhỏ mà thôi.. hihi vậy mà dưới tay tôi chụp thì nhìn sum sê ghê nhỉ!



    Rồi mấy hôm nay cái bao tử tôi không tốt lắm, vừa rồi chieukim vào nhà tôi chơi, nên tôi có ghé qua, thấy có bài thuốc của trái Sung, thế là tôi lại search trên net tìm thử thuốc như thế nào.. Thế là tìm được bài thuốc có thể chữa trị cho mình bằng quả sung... có sao đâu ăn quả Sung cũng lành, mà có bệnh thì phải bái tứ phương thôi, chứ uống thuốc tây cũng nhiều lắm, nhưng cứ lo lắng tí thì y như là đau đau cái bụng.. đợt này về hái sung làm thử nhỉ! Biết đâu đấy.

    Đây là đường link tới bài thuốc mà tôi mang về :
    http://huynhtran.multiply.com/journal/item/402/402



22 nhận xét:

  1. Hay quá hén.Dzị thì phải cám ơn người ấy nhìu nhìu hén

    Trả lờiXóa
  2. tình cờ ghé qua nhà chị thấy nhiều trái xanh đỏ quá, nhìn cũng vui. Em cũng mong đúng thuốc, đúng bịnh, chúc chị mau phẽ :)

    Trả lờiXóa
  3. Hihi..Cám ơn em, trước mắt thấy đẹp đã em nhỉ!

    Trả lờiXóa
  4. Đúng rồi em bé ạ, dù chỉ là điều nhỏ nhất thì mình cũng phải cảm ơn, phải không hở em bé!

    Trả lờiXóa
  5. sung thế này thì nhà M sẽ "sung" lắm đó. Msy mắn hạnh phúc tràn đầy M hen.

    Trả lờiXóa
  6. Đẹp quá chị ơi. Em rất thích mùi thơm của trái Sung chín.

    Trả lờiXóa
  7. Nghe chị nói Sung nghe thấy muốn cười đó chị ơi!

    Trả lờiXóa
  8. Bống cung chụp cây sung đó nè

    Trả lờiXóa
  9. Đẹp lắm đó Bống ơi!
    Luôn vui đầy như thế Bống nhỉ.

    Trả lờiXóa
  10. Cho hình chị Hà và LY vào đây luôn cho đủ bộ.

    Trả lờiXóa

  11. Ô, xem mấy hình đầu tiên em cứ tưởng cây sung nhà chị hẳn là to lắm. Ai dè nó chỉ nhỏ xíu và được trồng trong chậu. Hay chị ạ.

    Trả lờiXóa
  12. Thì cây Sung nhà chị chỉ cao cỡ hơn thước thôi em ạ! Trồng làm kiểng mà em.

    Trả lờiXóa
  13. Sung chín đỏ, trông thật vui mắt. Qua đó thấy chủ nhà đang hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  14. Cám ơn Toro đã cảm nhận như thế nhé!

    Trả lờiXóa
  15. Bống khoe sung giữa buổi trưa mưa

    Trả lờiXóa

  16. Đúng là chậu sung qua tay chị chụp cứ ngỡ đó là cây sung rất to ấy chứ. Có hoa lá quanh nhà cũng thêm phần sảng khoái chị ạ. Em thích lắm nhưng ở chỗ em thì không trồng gì được.

    Trả lờiXóa
  17. Trồng trong chậu cũng được em ạ..

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM