Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

CHIỀU VỀ rồi đó Bà già ơi !!!!!





    Chả là bà già lại về phép, về nhà nghỉ thì rất muốn buông bỏ công việc riêng chung ra ghê lắm... nhưng chắc tại cái số nó khổ vì công việc.

    Ôi! rất muốn hẹn hò đi chơi với bạn bè nhà mình lắm đó..

    Các con biết thế, nên buổi sáng các con hẹn với mẹ là chiều mẹ sắp xếp đi shopping với các con. Thế là chiều út Lâm về sớm chở mẹ đi chơi.. và nói với mẹ rằng chờ anh chị hết giờ làm việc thì đi chụp hình cho mẹ, cho mẹ trốn tí GIÀ vào những tấm hình này.. (giời ạ! già thật rồi còn gì..)

    Thế là khuya nay có album này ra đời.. cũng nên lưu vào đây để ngắm nhìn lại cho rõ cái bản lai diện mục của chính mình nhỉ !!

    Bà già với bức sunflower và cái cầu thang ở ngôi nhà của chính mình..



    Bà già đứng trước cổng nhà mình mà ngước mắt nhìn bầu trời..bao la..



    Nói với các bạn nghe và đừng cười bà già nhé vì bà già cũng thích điệu lắm đó, làm điệu để cảm thấy mình sẽ đỡ già tí í mà...



    Út Lâm đưa bà già đến một con đường vắng ngay bên hông đại lộ đông tây để chụp hình, còn nói mẹ nhảy lên để chụp nữa chứ..hihi làm bà già cười quá chừng luôn.....



    Bà già nói "thôi hai mẹ con mình chụp chung đi con", thì Lâm nói "có rồi đây nè mẹ.." hihi .. thế là hai mẹ con có chung mấy tấm hình như thế này..





    Hình như từ rất lâu rất lâu rồi, hễ ra đường đi với các con thì bà già cứ phải ngồi ở phía sau như thế này nè.. thật là tội nghiệp hết sức đó nha.. làm cho bà già đã già lại già thêm đó.!



    Và bà già chỉ được ngồi lên xe để làm cảnh ..chụp hình thôi.. hihix.



    Út Lâm bắt bà già đứng ra giữa đường để chụp cho thấy phía sau lưng là con đường ... đường đời dài hun hút phía sau lưng...thật là dài lắm đó.. nhưng dù sao thì mình cũng đã đi qua rồi nhỉ!



    Út Lâm nói "Mẹ nhảy lên đi mẹ.. ", giời ạ, thế là bà già cười quá chừng chừng luôn.. mà sao "cười.." ra được thì thấy đỡ cái đau ở trong ngực ghê đó nha.

    Chả là mấy tuần này cái lồng ngực của bà già, nơi mà có quả tim ở trong đó nó cứ bị đau đau khó thở lắm.. mà đi đo điện tâm đồ thì bs nói kg sao cả, bác sĩ tìm không ra bệnh, thế mà chiều nay Lâm làm cho mẹ cười.. cười quá chừng trong suốt buổi chụp hình, thế mà tự nhiên lại thấy đỡ đau đó nha.. té ra một nụ cười bằng mười... mấy thang thuốc bổ luôn đó.. hihi..



    Và Lâm ngừng tiếp ở địa điểm này. Con đường này là đại lộ đông tây đó, mọi người ra đây tập thể dục và nghỉ mát .. còn mình thì đứng đây chụp những tấm hình. Thấy Bà già điệu ghê chưa...



    CHIỀU RỒI ĐÓ BÀ GIÀ ƠI!
    Vâng hoàng hôn đã ngả ở cuối chân trời rồi.. chiều thật rồi.. bà già cũng thấy buổi chiều về với mình rồi đó..



    Thôi đành QUÊN CHIỀU SAU LƯNG ĐI VẬY..



    Và KHẼ cười một nụ với buổi CHIỀU CỦA CHÍNH MÌNH..



    Vâng, thế là sau khi khẽ cười một nụ với mình, bà già lại tiếp tục lên đường để tiếp tục tiến về phía trước.. với bao là nhiệm vụ nè.. vì con trai và con dâu đang đợi mẹ ở nơi hẹn mà...



    Tối về tới nhà lại còn chụp thêm đóa hoa Tú Cầu và hoa Tường Vi ở phòng của Út Lâm.. nhìn xinh ghê chưa!!





    Vậy đó, tháng năm đã trôi qua rồi... Mặc cho chúng ta lặn lội bôn ba với cuộc đời thì vạn vật vẫn cứ sinh sôi nảy nở, ngày tháng cứ dần trôi qua..phía trước là con đường mà ta phải bước tới.. và ta sẽ đi qua, dù sóng gió bão bùng hay trăng thanh gió lặng... thì rồi ta cũng nhẹ nhàng mà đi qua thôi..

    TTM
    SG. 31/05/2011
    Tản bút trong buổi chiều nay...


171 nhận xét:

  1. bà già điệu quá. hí hí...

    Áo này quen quen ta ui.

    Trả lờiXóa
  2. hình kg sắc nét bà già ui.

    Trả lờiXóa
  3. hehehhee.. ngắm hoa chứ hả bà già?

    Trả lờiXóa
  4. ngủ ít nè, mắt hơi bụp nha.

    Trả lờiXóa
  5. hí hí... kiếm tiền rớt hả bà già?

    Trả lờiXóa
  6. Hihi.. ngắm bà già đi nha...Mun đen thui ơi!
    Áo quen hôm đầu tiên hạnh ngộ đó..

    Trả lờiXóa
  7. Gìơ nầy ko ngủ được nên mới xem album nầy của chị nè
    Hai mẹ con dễ thương quá! Hôm nọ em đi diễn ở Phước Tỉnh có đi qua đọan đường và cây cầu nầy nè chị.

    Trả lờiXóa
  8. hai mẹ con dễ zương. Lâm hơi ốm chị nhỉ.

    Trả lờiXóa
  9. khè khè... cười "hăng rết"

    Trả lờiXóa
  10. Sao thức khuya vậy KL ơi! Chị tranh thủ post chứ để ngày mai lại lười.

    Trả lờiXóa
  11. chàng đẹp chai, mạnh lém nha, ẳm chị Moon gọn hơ,

    Trả lờiXóa
  12. ui, nay có chỏm râu cằm nữa ta.

    Trả lờiXóa
  13. Con dâu sao thấy giống mẹ chồng nhỉ?

    Trả lờiXóa
  14. Hehe.. mấy tấm hình đó chưa tung lên mạng đó Mun à..

    Trả lờiXóa
  15. làm gì kéo áo kéo quần bà già???

    Trả lờiXóa
  16. cho can đi nha, nhảy bị gì mệt thân thêm nha bà già.

    Trả lờiXóa
  17. bà già tươi như hoa, đồng bao la.

    Trả lờiXóa
  18. Cầu thang nầy giống cầu thang nhà em quá! Cũng cái góc y như vậy đó chị!

    Trả lờiXóa
  19. chiều vàng đẹp, bà già vẫn tươi.

    Trả lờiXóa
  20. hehehe... nhìn xa xa kìa, như nước ngoài bà già há.

    Trả lờiXóa
  21. Yến nay xinh xắn quá. Mẹ đi shopping nào ta? Vincon?

    Trả lờiXóa
  22. sao hai mẹ con giống nhau nhỉ???

    Trả lờiXóa
  23. bà già điệu quá, chộp hoài à. heheh

    Trả lờiXóa
  24. ui, hai mẹ con cừi xinh xắn nha.

    Trả lờiXóa
  25. chu choa nha, mỹ phẩm nữa rùi.

    Trả lờiXóa
  26. Hihiiiiiii bà già đã nói từ đầu là bà già điệu tí tí rồi mà..

    Trả lờiXóa
  27. Ủa, em chưa thấy Tuấn vậy chị?

    Trả lờiXóa
  28. áo hiệu này em có một cái lâu lắm quên mặc.

    Trả lờiXóa
  29. Tuấn đang thử áo, ra rồi quên chụp cho 4 mẹ con luôn .. tiếc tiếc là..

    Trả lờiXóa
  30. ui, hoa đẹp, mới nhú e ấp nè.

    Trả lờiXóa
  31. hoa trong phòng út Lâm hả bà già?

    Trả lờiXóa
  32. Bà già chụp thì nhìn thích gồi... hii

    Trả lờiXóa
  33. ặc ặc... tự tin bà già hén!

    Trả lờiXóa
  34. bà già lo điệu kg sao nhớ. hahaa

    Trả lờiXóa
  35. Ở chỗ bên hông phòng có cái tiểu sảnh nhỏ đó Mun. Quên rồi hả. Hôm nay anh chàng trồng thêm chậu này, chứ trước chỉ có chậu Tường vi thôi.

    Trả lờiXóa
  36. há há... tạo dáng độc mừ.

    Trả lờiXóa
  37. thôi chị, em kg thích, em kg post.
    em để ngắm thôi à.

    Trả lờiXóa
  38. Haha.. cười tới khuya tới qua ngày 1/6 luôn rồi đó Mun à.

    Trả lờiXóa
  39. dạ, nhìn là biết gòi hén. hehehe... Nhìn sexy thế mới đẹp.

    Trả lờiXóa
  40. em coi xong rùi nhen. bà già cũng đi ngủ ngay. Kg thôi sáng em phạt 100 dollar đó hén.

    Trả lờiXóa
  41. Dạ nhớ chứ, mà kg thấy hoa này, nay lại thấy. hehehe

    Ngủ đi bà già ui, ngon nha!

    Trả lờiXóa
  42. ngủ đê... hahahaha cái giề bà già ơi.
    em ngủ trước đó, 21g bên Bỉ gòi bà già.

    Trả lờiXóa
  43. Dạ, bà già ngủ ngon. Ngày mới vui, tung tăng với ông già há.

    Trả lờiXóa
  44. bà già mà vẫn đẹp, nhìn còn yêu đời lắm lắm

    Trả lờiXóa
  45. Thì mình phải lạc quan lên mà em..

    Trả lờiXóa

  46. Chị là bà già xinh đẹp. Già mà đẹp như thế thì ai cũng ham... già chị ạ :)

    Trả lờiXóa
  47. Thích được chạy xe trên những con đường thế nầy.

    Trả lờiXóa
  48. Đoạn đường nầy đẹp, rộng và ít xe, không khí trong lành thích quá.

    Trả lờiXóa
  49. CG về nhà, thấy vui chưa? Cả Nhà chăm sóc CG kìa! Rất hạnh phúc CG ạ! Chúc Cg và cả Nhà Vui vẻ đầm ấm!

    Trả lờiXóa
  50. Bà già dễ thương quá đi bà già ơi .. Về phép hả chị . Quà SN em còn để đây ..nè, phải mang gói nó lại thôi

    Trả lờiXóa
  51. Em thích tấm này lắm nhè ...chị cười nom trẻ và hiền gì đâu

    Trả lờiXóa
  52. Vừa là con dâu, vừa là người Hướng dẫn viên Mua sắm cho CG đây! CG được ...Chăm sóc chu đáo thật!
    GhiChú: Áo ....phải có mầu Đen nhá, Cháu Dâu ơi! CG ...Hạp lắm đấy! Heeeeeeee Tư vấn....Thừa!

    Trả lờiXóa
  53. CG đang chọn....Bộ Cốp cho ....Thầy giáo đi công chuyện?

    Trả lờiXóa
  54. Khẳng định ...Chủ quyền, Bà chủ, tuy rằng Công tác xa Nhà! Heeeeee
    GhiChú: Vừa đẹp, vừa đầy ...Quyền uy!

    Trả lờiXóa
  55. Chiêu quảng cáo cho, Mũ bảo hiểm cùng xe....Lạ!

    Trả lờiXóa
  56. Zip ơi! Bà già nghe thế thì lại thích GIÀ rồi..

    Trả lờiXóa
  57. " Autostop"! " Cho đi nhờ ....với!" ....Về đâu CG ơi

    Trả lờiXóa
  58. Đại lộ Đông Tây đó Lá ơi! rất là đẹp, vì chưa thông xe, nên đường còn vắng lắm.

    Trả lờiXóa
  59. Cám ơn Bicon nhé. Cô thì phải... VUI thôi Bicon ạ..

    Trả lờiXóa
  60. Thưa CG, xe chúng tôi đi về hướng khác kia!

    Trả lờiXóa
  61. Để dành đó nhé Gió ơi! Năm sau vẫn còn sinh nhật mà .. hihi.

    Trả lờiXóa
  62. Đừng ....Buồn CG ơi! Có xe của ....Út Lâm đón CG rồi!

    Trả lờiXóa
  63. Cô đi về đâu ...về đâu nhỉ ! để Cô nghĩ kỹ đã nhé Bicon ơi!!!!!!!!!!! haha..

    Trả lờiXóa
  64. Đây nè, vừa Xe Ôm, vừa thợ Nháy! Rất thông minh và đẹp trai nữa!

    Trả lờiXóa
  65. Haha... Bicon thấy các con Cô xịn xịn chưa..?
    GC: Bicon biết XỊN là gì không?

    Trả lờiXóa
  66. May mà xung quanh CG không có ai đấy!
    GhiChú: Có một ...Ông đằng xa, Ông ta không nhìn thấy CG nhà mình! May thiệt! Hiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  67. E mới xem sơ sơ hình chị điệu thôi mà cũng cười theo nè. Chút rảnh e vô coi kỹ hơn hihii

    Trả lờiXóa
  68. CG cứ tự xưng là bà già nhưng nhìn như vầy vẫn xứng đáng đi thi Hoa hậu Quý bà ngon lành.

    Trả lờiXóa
  69. Ngắm chị, thấy vẫn đầy đặn và tươi trẻ. Mừng.

    Trả lờiXóa
  70. " Cả khoảnh đất mênh mông này là của tớ đấy "...

    Em biết mà, hổng dám giành đâu.

    Trả lờiXóa
  71. Chắc giống nhau ở nụ cười hiền hiền.

    Trả lờiXóa
  72. Chưa nhiều đâu mẹ, mua nữa nhé.

    Trả lờiXóa
  73. Haha.. con nó sợ mẹ già.. mua vậy mà chưa nhiều nữa thì chắc ... giàu quá Y ơi!

    Trả lờiXóa
  74. Mình lại phải đi thăm vị bác sĩ thương yêu sức khỏe của mình rồi.
    Các bạn vào xem hình rồi đừng cười bà già này nhé.. lát bà già về sẽ xin viết tiếp lời cám ơn ở nơi này..hihi.

    Trả lờiXóa
  75. Sắm xong cho chàng nên cười ti toe, ghét chưa kìa.

    Trả lờiXóa
  76. Hoa trong đêm vẫn thắm, đẹp quá.

    Trả lờiXóa
  77. chiều là dấu hiệu của rạng đông đó HT ơi .Chị emmình cứ đi về con đường phía trước , thong dong và vui vẻ hén chị

    Trả lờiXóa
  78. Vâng, chị em mình cứ bình yên mà đi thôi em nhỉ.

    Trả lờiXóa
  79. Nhỏ bị nhỏ xíu trong những còm của bạn bè, giờ chị mới nhìn thấy nè..
    hihi.. cho pà già điệu tí nha..

    Trả lờiXóa
  80. Chị ơi ! Cẩn thận nhiều nha chị ....đừng cho dó là chuyện nhỏ .

    Em cũng bị đau trong lòng ngực ,lâu rồi ,nhiều năm rồi .Không đau thường xuyên ,chỉ là lâu lâu nó lói lên làm đau bất thình lình .Em cũng cho BS biết ,nhưng không tìm ra bịnh ,không biết tại sao? Đùng một cái ,hè năm trước em xụm xuống bất thình lình ,cũng đúng cái kiểu đau mà nhiều năm em từng bị .Kết quả :Bị thẻo hết một miếng phổi vì bị bể một phần phổi (nhỏ thôi) .Một năm qua rồi ,nhưng tới nay vẩn còn ảnh hưởng sau trận mổ phổi ,em tự thấy yếu đi ,không còn như xưa nửa đó chị .

    Trả lờiXóa
  81. Vậy hả em.. chị sẽ chú ý hơn, nhưng bs nói kg sao rồi mà... làm sao đây.!

    Trả lờiXóa
  82. Nói là chuyện của BS ,còn đau chỉ tự mình biết mà thôi .Không phải BS nói lúc nào cũng đúng hết đâu chị .Khi bản thân mình bị đau ,thì chỉ có mình biết thôi ,phải tìm đủ cách để tìm cho ra nguyên do .Tới lúc đụng chuyện thì trể rồi cứu không kịp .Em cũng may là lụm lại được cái mạng đó chị (bề phổi ,đức gân máu trong phổi ,máu tràn ngập buồng phổi cũng hên là cấp cứu kịp thời ) .

    Trả lờiXóa
  83. Vậy thị chị già này tức tốc đến thăm tiếp bác sĩ thân yêu của mình thôi em ạ.
    Chị cám ơn em nhé Ròm ơi!

    Trả lờiXóa
  84. Cố gắng đi BS để tìm cho ra nguyên do nha chị .Em cũng mong rằng chị không có bị gì cả và hy vọng đó chỉ là đau nhẹ bình thường thôi .

    Khi đọc và thấy chị viết "...nó cứ bị đau đau khó thở lắm.." làm em giật mình hết hồn ,vì em có kinh nghiệm về cái đau này .Có thể em bị ám ảnh về cái đau này rồi .

    Trả lờiXóa
  85. Cám ơn em đã để ý đến chi tiết này nhé Ròm ơi!

    Trả lờiXóa
  86. Pà già ơi..theo lời anh Ròm bà già đi khám lại nữa cho chắc ăn nha..tim thì ko thể nhói đau hoài vậy được đâu ..hihi..e cầu mong cho pà già vì yêu nhiều quá nên nhói tim chứ ko có bịnh gì hết nha.

    Trả lờiXóa
  87. Tranh hoa hường dương của Van Gogh !

    Trả lờiXóa
  88. Ui! bà già cũng mong là vì yêu nhiều mà trái tim bị đau đau đi Khúc há...
    chứ bịnh thì tội nghiệp lắm .. chỉ một mình đau mà chẳng ai giúp cho mình được. hahah..

    Trả lờiXóa
  89. Vâng, tranh ghép 1000 tấm đó anh Núi ạ.

    Trả lờiXóa
  90. Em thấy serie ảnh này chị trông có vẻ trẻ hơn ! Yêu đời há !

    Trả lờiXóa
  91. Chị chụp hình thấy vậy đó Andro ơi! Cứ yêu đời cho đời vui mà..hihi

    Trả lờiXóa
  92. Bà già về nhà vui quá, em ghé qua chúc chị tuần vui chị à ! :)

    Trả lờiXóa
  93. Thực tình nhìn M rất trẻ.. chừng 45 thồi không ai nghĩ đã ở ngưỡng U.60... vậy nên cứ vui cười thiệt nhiều nha.. Chị thích cái cách Lâm chăm sóc cho mẹ, kiếm hộ cho mẹ những niềm vui. Mong M có những ngày nghỉ thật hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  94. dáng gọn gàng, đẹp... ai nói "già" quánh.. hahhahah..

    Trả lờiXóa
  95. đường vắng quá... cẩn thận nha bà già

    Trả lờiXóa
  96. Lâm đẹp trai, tình cảm... có em nào rơi rơi mấy giọt nước mắt chưa? hehehe..

    Trả lờiXóa
  97. một mình vẫn hông sợ, còn cười toe kia kìa.. hi hihi

    Trả lờiXóa
  98. thích ảnh này, nụ cười này.. hehehe.

    Trả lờiXóa
  99. Cám ơn những lời chị nói nha.. Được cái các con rất thương mẹ. Tuấn thì bận việc hơn Lâm, chứ chị nàng và 2 anh chàng nhỏ của M đứa nào cũng thương mẹ cả đó chị ơi.

    Trả lờiXóa
  100. Ở khu Nhà CG thanh bình và yên lặng vậy sao! Hay mọi người đi ....Ộp cả? Đẹp quá CG à!

    Trả lờiXóa
  101. Cô đang đứng ở vị trí chỗ ngã ba Cát lái, nhưng mà là đường mới, chứ đường ngày xưa nhỏ xíu thôi.
    Bây giờ đường này là đại lộ Đông Tây, khi thông đường thì nó sẽ ra thẳng đường hầm Thủ thiêm đó Bicon. Đồng thời đi lên con đường cao tốc BH - Dầu giây..
    Vì đường chưa thông, nên buổi chiều là mọi ng ra đây ngồi chơi, tập thể dục, còn chiều đó là Út Lâm đưa mẹ ra đây chụp hình, sau đó cô thấy cảnh hoàng hôn xuống phía Q1 đẹp quá nên chụp một tấm đó mà..

    Trả lờiXóa
  102. Chiều nhưng mặt trời còn toả sáng...hehe...

    Trả lờiXóa
  103. Bữa nào em copy cái phía ngoài phòng tắm nhà chị nhen, để mai mốt em xây nhà...hì hì...

    Trả lờiXóa
  104. Khúc này là đại lộ đông tây chui xuống hầm là tới q 1 hả chị.

    Trả lờiXóa
  105. Đường còn dài...còn dài...đếm bước ko nỗi đâu chị ui.

    Trả lờiXóa
  106. Sang năm là chỗ này ko còn vắng chị nhễ.

    Trả lờiXóa
  107. Có thám tử tư theo dõi đó chị.

    Trả lờiXóa
  108. Đường chưa làm xong...nên chị chưa đi hết...hehe...

    Trả lờiXóa
  109. kéo hơi quá tay òi chị...hì hì...

    Trả lờiXóa
  110. Có con kiến chui zô...nách hả?

    Trả lờiXóa
  111. Chưa sao chị ui, xuân sắc vẫn còn đầy, chị cười xinh lắm.

    Trả lờiXóa
  112. Oách zậy mừ ko biết chạy xe...quê...xệ...hihi...

    Trả lờiXóa
  113. Hồi nào em cũng chạy ra đây coi, chỗ em ra gần nhưng đi 1 mình em ngại...nên em cứ chạy vòng vòng chỗ nào có nhìu nhà...hì hì...

    Trả lờiXóa
  114. Tấm này hợp với cảnh chiều nà.

    Trả lờiXóa
  115. Chị và cảnh đều đẹp, chiều gì mừ thấy ham...

    Trả lờiXóa
  116. Mua mỹ phẩm này cho mẹ là cưng mẹ lém đó.

    Trả lờiXóa
  117. Hình như...có bầu ha chị...hì hì...

    Trả lờiXóa
  118. Chưa em ơi! bà nội đang mong lắm đó..haha.

    Trả lờiXóa
  119. Đường đời còn dài bà già ơi

    Trả lờiXóa
  120. Rạng đông ! chụp thời điểm hay !

    Trả lờiXóa
  121. Chiều về đó anh. Đó là ánh hoàng hôn vừa xuống sau mấy tòa nhà ở Q1.
    Nhìn từ hướng này, hay từ hướng cầu Thủ Thiêm chiều xuống rất đẹp đó anh Núi ơi.

    Trả lờiXóa
  122. di voi con dau cu tuong la 2 chi em thoi

    Trả lờiXóa
  123. Tại cái hình nó ăn gian em à. Nhin thấy trẻ ra so với tuổi. - chết thật. hihi

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM