Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

Những dấu chân lạ kỳ... tôi chỉ quen vài bạn ở nước ngoài như Mun đen thui ở Belgium; Nilan ở Danmark; Buomvang, anh Cái Bang, GG ở USA; Anh Minh ở Australia; bé Lamhiro ở Japan; Ròm và Sdzung ở Germany.. và ở Việt Nam (dĩ nhiên rồi), vậy mà hôm nay tôi chợt muốn đếm cái counter của tôi, mà tôi rất thân thương treo ở bên hông nhà, thì thấy hiện ra tới 50 lá cờ của 50 quốc gia.. hy hữu thay... hy hữu thay .. những bạn bè đi ngang qua đây đã để lại những dấu chân nơi này...

52 nhận xét:

  1. ♥♥





    DẤU CHÂN AI..
    Ellian

    Người rời xa đêm qua anh thức trắng suốt đêm mưa buồn
    mưa rơi heo hắt chút nỗi buồn thêm nhớ em, em giờ đâu
    em iu nơi nào ? anh nơi này ?? trông mong mỏi mòn ngày dài dần trôi qua, mưa càng nhiều thêm
    yêu em vô cùng
    Mây không bay xa mây cứ đứng ngóng trông ai
    thấy có nắng qua mây cũng chẳng muốn đi ah
    thấy có ai đứng kia buồn .... So Miss You...

    Dù cuộc tinh đã lỡ cho qua mau cơn đau cho anh thôi khỏi muộn phiền
    và giờ người cất bước ra đi xa anh xa thật rôi
    oh em đành sao, anh bơ vơ nơi dòng sông lặng im
    em giờ đâu mà lại ko về đây
    liệu răng có nhớ những khi bến sông này

    em ra đi mà lá rơi đầy khóc thương khóc thưong ai
    mưa trong men giọt đắng lê buồn dấu chân, dấu chân ai ???


    Dấu chân , dấu chân ai ?? (3)

    Vẫn miệt mài đi trên con phố xưa
    Muốn tìm lại một nữa nhưng đã đâu còn nửa .
    Vì em đã vui bên người khác thì
    quên đi em tưởng là chuyện đơn giản nhung rồi cũng chỉ 1 - 2 ngày nhưng rồi đến ngày thứ 3 anh ko thể
    Mong mỗi dấu chân ai kia sẽ hiện về . Có lẽ...

    Khi xa em rồi anh mới chợt nhận ra em là tất cả
    Tha thứ quay về bên anh như ngày xưa dù phải trải qua bao vất vả
    Sai lầm do anh không tin vào sự thật thà
    Hối hận bây giờ thì nói chuyện cũng đã qua

    So sorry ! I am so sorry

    Người rời xa đêm qua anh thức trắng suốt đêm mưa buồn
    mưa rơi heo hắt chút nỗi buồn thêm nhớ em, em giờ đâu
    em iu nơi nào ? anh nơi này ?? trông mong mỏi mòn ngày dài dần trôi qua, mưa càng nhiều thêm
    yêu em vô cùng

    Mây không bay xa mây cứ đứng ngóng trông ai
    thấy có nắng qua mây cũng chẳng muốn đi ah
    thấy có ai đứng kia buồn .... So Miss You...

    Dù cuộc tinh đã lỡ cho qua mau cơn đau cho anh thôi khỏi muộn phiền
    và giờ người cất bước ra đi xa anh xa thật rôi
    oh em đành sao, anh bơ vơ nơi dòng sông lặng im
    em giờ đâu mà lại ko về đây

    liệu răng có nhớ những khi bến sông nay
    em ra đi mà lá rơi đầy khóc thương khóc thưong ai
    mưa trong men giọt đắng lê buồn dấu chân, dấu chân ai ???

    Rap :
    Dấu chân , dấu chân ai ?? (3)

    Tìm đâu niềm tin khi ngày mai đông sang hè qua thu đi trôi thật vội vàng
    Rồi tình yêu trôi qua nhanh cả 2 đều hoang mang
    Em lạnhnhạt khiến tình yêu trong anhdần cạn kiệt
    Anh, yêu thương sâu đậm nên anh vẫn viết

    1 bản tình ca dành cho em dã mãi đi xa
    Gạt hết yêu thương ,giờ em như cơn gió thoảng qua ..Vậy thôi em
    Buông tay rời xa tốt hơn cho tất cả
    Vui bên người khác anh mới thấy là

    Sai lầm do anh không tin vào sự thật thà
    Hối hận bây giờ thì nói chuyện cũng đã qua
    So sorry !

    Người rời xa đêm qua anh thức trắng suốt đêm mưa buồn
    mưa rơi heo hắt chút nỗi buồn thêm nhớ em, em giờ đâu
    em iu nơi nào ? anh nơi này ?? trông mong mỏi mòn ngày dài dần trôi qua, mưa càng nhiều thêm
    yêu em vô cùng

    Mây không bay xa mây cứ đứng ngóng trông ai
    thấy có nắng qua mây cũng chẳng muốn đi ah
    thấy có ai đứng kia buồn .... So Miss You...

    Dù cuộc tinh đã lỡ cho qua mau cơn đau cho anh thôi khỏi muộn phiền
    và giờ người cất bước ra đi xa anh xa thật rôi
    oh em đành sao, anh bơ vơ nơi dòng sông lặng im
    em giờ đâu mà lại ko về đây

    liệu răng có nhớ những khi bến sông nay
    em ra đi mà lá rơi đầy khóc thương khóc thưong ai
    mưa trong men giọt đắng lê buồn, dấu chân, dấu chân ai ???

    Trả lờiXóa
  2. Binh thuong thoi chi ui. Hehe. 50nuoc, ui, qua troi luon nha! Kha kha. Co luc em thay nha e co hai e o Belgium ma kg biet la e voi ai. Kg le tinh 2 la may tinh va phone. Hehe

    Trả lờiXóa
  3. Chị thiệt là tỉ mỉ. Em chẳng mấy khi để ý ai đến và ai đi...

    Trả lờiXóa
  4. Chị đưa " cái dấu chân " của em vào danh sách hàng xóm nhà chị đi chị, cho em tiện chân vào thăm chị luôn luôn :-))) em cám ơn chị !

    Trả lờiXóa
  5. Yến ơi! Thì tại cái tánh của chị nó thế mà em.

    Trả lờiXóa
  6. Cái tội đó cô không bỏ được đó nhỏ à.

    Trả lờiXóa
  7. M để ý kỹ thật. Chắc do ảnh hưởng nghề nghiệp nên chi li thật.. heheheh...

    Trả lờiXóa
  8. Có lẽ thế . mà cũng như chị để ý ông bạn hàng xóm xe ôm đi vắng vậy ý mà hihiiiiii

    Trả lờiXóa
  9. Hee. Hee. Hồi cài flag counter em chỉ chọn có 12 nước hà, hông biết giờ có đổi được hông hén chị?

    Trả lờiXóa
  10. Được em à, hôm trước chị có nói với em rồi mà.
    Bây giờ em chỉ việc click vào Customize my site, rồi edit vào tìm trong code có số 12 - em đổi thành con số mà em muốn nhé.

    Trả lờiXóa
  11. Em sửa xong thì sẽ thấy tức khắc hiện các cờ còn lại, nếu có, ra đó..

    Trả lờiXóa
  12. Dạ, em làm thử. Sáng đi tới giờ mới về nhà đó chị...Em hay online ngoài quán hay trong lớp...Hee. Hee.

    Trả lờiXóa
  13. Em làm xong rồi. Cảm ơn chị. Chị thiệt giỏi và dễ thương, luôn nhiệt tình chỉ dạy em. Em khoái chị quá. Há. Há....

    Trả lờiXóa
  14. Mấy thủ thuật này thì thầy tin học cũng chạy dài hết đó chị. Em có một người ... "không biết gọi là gì", làm nghề IT, lâu lâu thấy em quậy phá một món gì thì người đó giật mình, hỏi em học ở đâu. Em nói học từ nhiều bạn blog, trong đó có chị. Hi. Hi...

    Trả lờiXóa
  15. Hihi.. chị già của em thời kỳ trước không được học tin học gì cả,
    mua sách coi, rồi làm việc và cũng mày mò và học hỏi lẫn nhau mà thành thôi mà em.

    Trả lờiXóa
  16. Em làm biếng, học lóm vầy thì em khoái lắm, nhanh biết. Hi. Hi...

    Trả lờiXóa
  17. Hồi năm 1994 em có học MS-Dos gì đó, rồi về đi dạy thì quên mất. Sau này dịch văn bản cho người ta mà đem đi đánh máy phải dò mỏi cả mắt nên em dành dụm mua một máy secondhand về tự mò, vừa dịch vừa đánh máy, xong in ra giao luôn, mau lấy tiền hơn. Hi. Hi.

    Trả lờiXóa
  18. Em ghé qua in cái dấu chân cái đã nè, :)

    Trả lờiXóa
  19. Em cũng giống Y , ít tổng kết mà chẳng biết làm giống chị để biết luôn ...

    Trả lờiXóa
  20. Chúc mừng người nổi tiếng !

    Trả lờiXóa
  21. Em làm được rồi đó cô giáo ơi. Hee. Hee...Nãy giờ mới để ý nhà cô chơi nhạc Rap. Hee. Hee.

    Trả lờiXóa
  22. Bống chả để ý vụ này. Nhưng chắc là không nhiều như M

    Trả lờiXóa
  23. Tại Chị thì hay mong ngóng và để ý tới bạn bè thôi mà..

    Trả lờiXóa
  24. Dạ không dám, chỉ thấy đời thật là diệu kỳ anh ạ... ta có thể thấy cả dấu vết của ai đó đi ngang qua...

    Trả lờiXóa
  25. Vậy B gắn thêm để ý cho vui nhé..hihi.
    Bên nhà Y có trước mà tại Y kg để ý thôi.

    Trả lờiXóa
  26. Chị đi tìm cái dấu chân thì thấy bản rap của mấy em tre trẻ hát bỏ vào luôn..hihiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  27. Ngưỡng mộ CG quá, làm sao mà có được tới 50 lá cờ. Em cũng muốn được thêm ít lá cờ trên counter của mình cho dài thêm.

    Trả lờiXóa
  28. "Đất lành chim đậu" chị mình ơi, nhà em vắng teo hu..hu..

    Trả lờiXóa
  29. Em in thêm một dấu chân nơi nhà chị nè!

    Trả lờiXóa
  30. Hihi.. có em ghé đấy thôi. và có Cô ghé nhà BTT đấy thôi.. hihiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  31. Híhí em để lại thêm một cái dấu chân vào nhà chị nè híhíhíhí

    Trả lờiXóa
  32. Dấu chân này chắc phải nhớ mãi.

    Trả lờiXóa
  33. Chị dễ thương nên ai qua một lần đều muốn quay lại mà.... HUGSSSSSSS

    Trả lờiXóa
  34. Em đặt dấu chân nơi nhà chị ...Vậy hôm nào rảnh chị ghé Berlin -Germany thăm em nhé ...mong chị lắm đấy ...em sẽ làm thổ địa đưa chị đi hết những nơi lịch sử của Berlin ...

    Trả lờiXóa
  35. Em vẫn đặt dấu chân ở nhà chị mà. Có duyên sẽ gặp em há.
    Hy vọng thế đi em. Mà em về VN hay Cambodia thì cũng báo cho chị biết nhé.

    Trả lờiXóa
  36. HT đi nghỉ Biển, để nguyên chân ...Trần nghé thăm CG đấy!

    Trả lờiXóa
  37. Chời ơi! ""chân...Trần"" còn viết hoa nữa hả Bicon..
    cái hình gian gian đâu mất tiêu rồi..

    Trả lờiXóa
  38. CG ơi "Trần" là ....chữ phạm húy mà.....! Haaaaaaa
    CG đi chữa răng khỏe để về Nhà .....Măm bù cùng Thầy giáo rồi!
    GhiChú: Nhưng đau lắm....CG ơi! Huuuuuuuuuuuu

    Trả lờiXóa
  39. Haha.. Thì Cô cố ý hỏi mà.. cũng biết phạm húy nữa cô đấy.
    Nên Cô đâu dám đi Lê la ở đâu hahaha... Mà cô đâu có đi nhổ răng đâu.. mà đau hở Bicon.

    Trả lờiXóa
  40. em rat thich vao trang nha cua chi , cam on chi da bo ra nhieu cong lao de minh co the doc va suy gam,giai lao tinh than cuoi tuan ,em muon viet nhieu nhung sao lai cang loi mong rang chi hieu y em la duoc roi .

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM