Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

Những trái tim..






    Mấy hôm nay sao tôi cứ nghĩ mãi về trái tim, cái trái tim trong lồng ngực của ta, nó chỉ biết miệt mài bơm máu về tim cho kịp với nhịp sống của ta, mà ta vô tình quên chăm sóc cho nó, quên rằng chu kỳ sống của nó cũng có hạn, mà ta thì với đủ thứ xô bồ của dòng đời - đã ép trái tim cứ hùng hục mà sống... rồi có một ngày nó cũng phải ngừng một nhịp đập rồi lại một nhịp đập mà thôi... một lúc nào đó ta thấy chợt thấy thương cái trái tim mình, nhưng có quá trễ không... thế là tôi lại hối hả thở nhè nhẹ lại, nhưng hình như nhịp đập cứ thoi thóp...

    Sáng nay, thấy trên trang của Jacklyn, hình ảnh những trái tim của thiên nhiên, nó vô tình tự hình thành rồi nó cũng lụi tàn với tứ đại mà thôi, vậy thì trái tim ta, có thể nó trường tồn hơn một tí so với thiên nhiên, thôi thì ta cứ thản nhiên nhìn nó phôi phai với năm tháng vậy...

    Tản mạn sáng nay 10/05/2011
    TTM.

    Những trái tim của mẹ thiên nhiên


    Thiên nhiên luôn tiềm ẩn những điều kỳ diệu mà con người khó có thể khám phá hết. Hãy cùng chiêm ngưỡng những trái tim mà tạo hóa đã hoài thai nên qua mỗi chiếc lá, bông hoa hay đàn chim, hồ nước... để cảm nhận được vẻ đẹp mà nó đã ban tặng cho con người.






































Di Thủy  (Theo Funzug)


Lấy từ trang của nhà : http://chieukim.multiply.com/journal/item/415/415
Cám ơn em nhé Jacklyn ơi!





55 nhận xét:

  1. Hay quá ! Tim người tập thể dục đều lắm...nên khòe mà chị !

    Trả lờiXóa
  2. Cũng không biết nữa anh ạ, vì tôi cũng chẳng là bác sĩ, chỉ thấy trái tim cứ đau đáu đau.. mong rằng nó chẳng sao.

    Trả lờiXóa
  3. Em nhớ hôm trước Tết có đọc một bài viết về sức khỏe với cái tựa: "Trái tim cần được yêu bằng... oxy". Đó là bài viết y học nhưng dí dỏm và đọc xong phải cảnh giác và hơi sờ sợ chị ạ. Chỉ cần trong tích tắc trái tim thiếu ô xy thì... tiêu!

    Còn trái tim Tình Yêu thì bao la quá nên em chẳng biết nói thế nào.

    Trả lờiXóa
  4. Đúng rồi em ạ, trái tim nào cũng là trái tim thôi, phải yêu nó thì nó mới khỏe mạnh mà sống được đó em.

    Trả lờiXóa
  5. Em có tấm hình này cũng dễ thương. Em gởi chị nghen

    Trả lờiXóa
  6. Tấm hình này dễ thương lắm, nhưng nó nhảy được mà em.

    Trả lờiXóa
  7. Sao mà chết hả em? ép tim sống vội vàng quá hả...! hihi

    Trả lờiXóa

  8. ta95ng chị con chó dễ thương này !

    Trả lờiXóa
  9. Vì ..."giờ không ai yêu cũng chẳng yêu người..." Ha. Ha...

    Trả lờiXóa
  10. Vậy thì tim cũng sẽ ngừng đập từ từ đó ..ha ha..

    Trả lờiXóa

  11. Haha, con cún này nhìn thương quá chừng.

    Trả lờiXóa
  12. Ôi! cám ơn các bạn nhé, trái tim đang đập nhè nhẹ đây nè..

    Trả lờiXóa
  13. Pà già YÊU gồi ....hí hí toàn tim là tim hình nào cũng đẹp hết à.
    Tim của pà già đập thoi thóp hở ? tim của em hình như đơ luôn ròi pà già ơi hihihii

    Trả lờiXóa
  14. Hihi.. sáng nay pà già thoi thóp tí đó nhỏ à.. đang uống thuốc mà hổng khỏi..
    còn nhỏ đừng có đơ nha.. đập cho nói tươi hồng lên nhé.

    Trả lờiXóa
  15. Hai trái tim cùng đập một nhịp sẽ mạnh hơn đó chị.

    Trả lờiXóa
  16. Và đây em mang sang tặng chị trái tim của em luôn nè hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  17. Lấy luôn rồi đó, đừng ngừng nhịp đập nhé.... hihi.

    Trả lờiXóa
  18. Hihi.. tim Bống càng ngon đó.. lấy luôn.

    Trả lờiXóa
  19. Chị ơi! những trái tim từ thiên nhiên quá tuyệt vời, chị nhìn giọt nước trong đóa Hồng nầy, trái tim thật bé nhỏ

    Trả lờiXóa
  20. Cám ơn em, đóa hoa rất đẹp đó em.

    Trả lờiXóa
  21. trái tim gánh cho ta nhiều điều quá hả chị ...?

    Trả lờiXóa
  22. Đúng là pà già đang yêu rùi, lãng mạng quá ! :)

    Trả lờiXóa
  23. Trái tim là cội nguồn của nhiều vấn đề rắc rối cuộc đời phải không em?

    Trả lờiXóa
  24. Đúng là pà già đang íu gồi em ạ, íu chứ không phải là iu em ạ..hihi hix.

    Trả lờiXóa
  25. Chị ...em đi làm tối về ...nghe thơ của TTKH lòng chợt chùng lại ...bỗng bao nhiêu ký ức trở về ...Tim em như muốn vỡ ra chị ơi ....

    Trả lờiXóa
  26. Em ơi! ký ức thì cứ để trở về, nhưng nhớ giữ gìn trái tim của mình em nhé. Nếu đã hết lòng vì một ai đó, mà ai đó không thấy hết ân tình, thì em nhớ là hãy quay về và tự thương mình và nhỡ giữ kỹ trái tim mình trước em nhé.
    Chúc đêm của em thật bình an.

    Trả lờiXóa
  27. mong rằng ở tuổi chúng mình giữ sao cho tim thật khỏe... đừng để lạc nhịp tim đau... :D

    Trả lờiXóa
  28. Mong rằng thế, Mà tim đau đâu đợi tuổi đâu Chị! hihi.. mong rằng mấy pà già mình tim mạnh khỏe chị há.

    Trả lờiXóa
  29. NGộ nghĩnh những trái tim của thiên nhiên!!!! :))))

    Trả lờiXóa
  30. Bicon chôm gửi CG:


    ĐỂ CÓ TRÁI TIM KHỎE

    Chỉ một ly rượu vang đỏ mỗi ngày sẽ bảo vệ quả tim của bạn, nhưng nếu uống 2 ly trở lên mỗi ngày sẽ có tác dụng ngược lại.

    Theo Báo Daily Mail (Anh), đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Toronto (Canada). Theo các chuyên gia, uống một cốc rượu có thể giúp các mạch máu được “thư giãn”, giảm khối lượng công viêc mà tim phải làm, từ đó giúp giảm nguy cơ đau tim.

    Còn nếu bạn chưa thấy “đã” và làm tiếp cốc thứ hai, thứ ba… thì bạn sẽ có nguy cơ bị huyết áp cao và mắc các bệnh về tim mạch.

    Các nhà khoa học cho biết vỏ nho được dùng để sản xuất rượu vang đỏ có chứa hợp chất flavonoid, đây là chất giúp tim hoạt động tốt.

    SỐNG LẠC QUAN ĐỂ PHÒNG NGỪA BỆNH TIM

    Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Trung tâm sức khỏe của trường Đại học John Hopkins (Mỹ) đã trình bày trong hội nghị của Hội tim Hoa Kỳ ở Anahein (California) cho thấy: những người sống lạc quan có nhiều khả năng tránh được bệnh tim.

    Trong số gần 600 đối tượng nghiên cứu, phần lớn những người có cách nhìn tích cực, không bi quan đối với cuộc sống thì nguy cơ mắc bệnh tim chỉ bằng một nửa so với những người khác.

    Thái độ lạc quan vẫn thể hiện tác dụng tích cực dù tồn tại các nhân tố gây bịnh tim khác nhau như hút thuốc, quá cân, mức cholesterol cao..

    Trả lờiXóa
  31. HT mời CG 1 li rượu vang Nho nhé! Chỉ 1li/ngày thôi CG ạ

    Trả lờiXóa
  32. Sáng đang chuẩn bị họp hàng tuần mà một ly này là ngất ngây luôn á Bicon à.

    Trả lờiXóa
  33. Yêu trái tim ta và những trái tim yêu quanh ta!

    Trả lờiXóa
  34. Vậy mà đôi khi cứ đau đáu, cứ rưng rức em nhỉ!

    Trả lờiXóa
  35. Vì yêu nên mới đớn đau, mới nhức nhối chị ạ. Thờ ơ thì đâu có đau như thế!!!!

    Trả lờiXóa
  36. Vậy thì mình tập yêu bản thân mình đi em nhỉ. Như vậy yêu chính mình thì mình sẽ kg bị phản bội em há...hiii

    Trả lờiXóa
  37. Ngày nay người ta ko cổ suy cho việc yêu thương người khác quên cả bản thân rồi chị ạ. Chị em mình sống trong thời đại văn minh phải thay đổi kiểu sống cổ hủ, ép xác hoặc quên cả bản thân đi. Sinh ra ở trên đời ta có quyền sống, mưu cầu hạnh phúc và hưởng thụ thành quả lao động, trân trọng giá trị cá nhân chị nhỉ! Chị có đồng cảm với em ko?

    Trả lờiXóa
  38. Đồng ý em ạ. Tuy nhiên được cùng yêu quí nhau thì quí biết bao nhiêu em nhỉ?
    Mà ở đời thì cứ vơi đầy mãi, vì vậy nếu bản thân mình mà không thoát ra được thì sẽ khổ đau lắm đó em.

    Trả lờiXóa
  39. " Năm anh em trên một chiếc XE TĂNG" ....Cùng khóc khi XE TĂNG ....BUỒN!!! Heeeeeeee

    GhiChú: Không có ....5 Anh em....Khóc, mà chỉ có cười CG ơi!
    Nên chúng ta cười lên CG ạ!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM