Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

Tóc mây.



Tóc mây.

Mẹ sanh con, 

mắt sáng môi hồng
Lông mày vượt mắt, 

tóc bồng như mây

Mẹ sanh con, 

mong những tháng ngày
Đường đời vạn dặm 

gót hồng chân con.

Cả đời con 

chưa khổ vì cha mẹ
Vậy mà nay.. 

tim vỡ vì phận đời..

Ôi! nghiệt duyên 

con vướng con đành gỡ
Mẹ chỉ đành 

đứt ruột nhìn phận..
con đau.

TTM
09/05/2011


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM