Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Ngọn lửa sân hận..





    Sáng nay thấy một cái note nói đùa đến việc tự thiêu, tự nhiên tôi lại nghĩ đến ngọn lửa...

    Thiên nhiên thì có núi lửa, sóng thần, bão tố... có khi do chúng tự sinh rồi tự diệt theo qui luật của thiên nhiên, có khi cũng do tác nhân bên ngoài, mà yếu tố tác nhân bên ngoài càng ngày càng rất quan trọng, nó thúc đẩy quá trình phát tác bên trong và đưa đến sự hủy diệt của nó một cách nhanh chóng hơn..

    Thế rồi Tôi lại chợt trở về bên trong, nghĩ về ngọn lửa bên trong, ngọn lửa hỉ nộ ái ố tham sân si sân hận.. ở trong lòng của từng con người.

     Trái tim của con người có một sức chịu đựng bền bỉ dai dẳng nhất và nhưng cũng mỏng manh dễ vỡ nhất... Những vui buồn, bi kịch sân hận của cuộc đời là những tác nhân mạnh mẽ dễ dàng đốt cháy và thiêu rụi con người..

    Nhưng nếu ta ngộ được tất cả vạn vật đều phát nguồn từ nghiệp - duyên, từ nhân quả... thì có lẽ ta sẽ từ bi với chính ta, rồi từ bi với tha nhân, rồi từ bi mà suy xét những tác nhân gây nên những ngọn lửa sân hận của ta đó... khi ta ngộ ra được rồi, thì hãy buông bỏ nó ra khỏi, không cho nó có nơi trú ngụ... thì sao nhỉ?

    Thì có lẽ - sau cơn phun lửa bụi khói dữ dội, thì thảm cỏ - hoa - cây trái... sẽ mọc lên từ những màu mỡ của những hoang hoại từ phún thạch, ba-dan ... đó.. bầu trời sẽ và vẫn xanh trong trở lại.. như cuộc đời chẳng có đau buồn gì xảy ra...

    Hãy biết trân trọng nâng niu khi đang nắm-giữ và khi cần cũng biết buông xả ra...
    Có lẽ thế.!

    TTM.
    PP. Tản mạn vào ngày thứ sáu 20/5/2011





    Những núi lửa đẹp nhất thế giới

    Có những ngọn núi sôi sục suốt ngày đêm, có những đỉnh lại trông hoàn toàn yên bình phẳng lặng, trong khi cũng có những miệng núi sẵn sàng bùng nổ vào những lúc không ngờ tới.


    Núi lửa Kilauea ở Hawaii được coi là núi lửa đẹp nhất thế giới.



    Núi Liamuiga trên đảo Saint Kitts.



    Núi Kilimanjaro ở Tanzania.



    Núi lửa Vesuvius ở Italy, từng phá hủy toàn bộ thị trấn Pompeii vào năm 79.



    Núi Wrangell ở Alaska.



    Núi lửa Nyiragongo ở Zaire.



    Núi lửa ở Mỹ.



    Núi lửa Shiga ở Nhật Bản.



    Núi lửa Ambrym ở Vanuatu, Nam Thái Bình Dương.



    Núi lửa Taranaki (Egmont) ở New Zealand.


    (Theo Pravda)

    http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Nhung-nui-lua-dep-nhat-the-gioi/11065195/188/

24 nhận xét:

  1. Khakha.. đi hái trộm hoa bỏ vào đây.. cho ai sân si thì sân si còn ta đây cười khakha..





    Trả lờiXóa
  2. Em thích câu nầy chị ạ! Em cũng đã tập buông bỏ lâu rùi!. Ai nghĩ không tốt, không đúng về mình cũng ko sao... Mọi sự trên đời nầy là phù du mà?

    Trả lờiXóa
  3. ngắm thêm bông hoa nữa cho lòng nhẹ nhàng...

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn chị. Giọng cười của chị đâu rồi.

    Trả lờiXóa
  5. Bống mà có cái gì thì giữ khư khư chỉ gạt bỏ cái mình không chịu được nữa

    Trả lờiXóa
  6. Thích hai chữ NGHIỆP -DUYÊN , nghĩ ngợi để thấy yêu người, yêu mình.

    Trả lờiXóa
  7. Cám ơn em, hãy yêu mình trước rồi mới yêu người em nhé.

    Trả lờiXóa
  8. KL đã xóa cái đồng tình với ý kiến chị rồi sao? Vì sao lại xóa vậy em. Chị thì ít thích delete cái gì đã có. Cứ để đó mà suy gẫm em ạ.
    Chúc em thân tâm luôn bình an.

    Trả lờiXóa
  9. Lửa tham sân thì bao giờ mới tắt, đúng không cô :)

    Trả lờiXóa
  10. Đúng rồi đó Moon nhỏ ơi! vì chúng ta vẫn là con người mà. Chỉ khi nào giác ngộ thấy rõ ngũ uẩn giai không rồi thì mới hết sân hận em ạ.

    Trả lờiXóa
  11. Em cũng đang nghĩ về những điều bên trong bản thân mỗi chúng ta, em đang ngộ ra từ từ (chưa ngộ ra hẳn ) để từ bi với mình và từ bi với người chị à.

    Trả lờiXóa
  12. Khi ngộ ra được rồi thì cười khakha bình yên như hoa chị nhỉ. :)

    Trả lờiXóa
  13. Hãy mỉm cười với hoa đi em.. lòng sẽ nhẹ nhàng mà qua đi em nhỉ.

    Trả lờiXóa
  14. Vâng, em sẽ làm như chị nói, rồi lòng sẽ nhẹ nhàng ...
    nhìn cái ảnh trên thấy tóc chị vẫn xanh và trẻ đó chị à, ý em là chị rất trẻ ! ( khi trông từ xa ) :D

    Trả lờiXóa
  15. Đã có tóc bạc trong năm nay rồi đó em. Em click vào nhìn gần thì thấy. Mà hình đó cũng vài tháng trước rồi..hihi. hôm nay già tí nữa đó.. mà chẳng sao.
    Bình an em nhé.

    Trả lờiXóa
  16. Nui lua dep nay e da coi bao mang nuoc ngoai cung kha lau, nhung e thay so qua! Dung la thien tai, nhan họa mai giang xuong dau nhan loai. Xa hoi ngay cang phat trien thi con nguoi tham sân si, giai quyet mâu thuan bang chien tranh, bao luc. Tham hoa bi tieu diet la dieu kg tranh khoi. Cuoi cung ta hai chinh ta do chi oi. Hic.
    Tu nhien minh hoa phe nguoi dep ta? Haha

    Trả lờiXóa
  17. @moonbel wrote today at 3:49 AM
    Cũng phải tìm cách phe phang mình lên chứ Mun đen thui ơi!
    Vừa thức giấc nhìn chị là 4g38AM, bên em thì 11g38PM.. Ui hông chịu đâu, người thức người ngủ thế này..

    Trả lờiXóa
  18. em rat thich doc cach di vao ben trong cua chi, em hoc duoc nhieu, ngam duoc nhieu va song duoc nhieu.

    Trả lờiXóa
  19. Khi ngộ được thì ta sẽ đỡ bị dằn vặt vì bị dòng đời đổ xô ập lên đời mình những cơn sóng dữ em ạ.

    Trả lờiXóa
  20. khó lắm chị à, vì con người ai cũng có tham sân si, không phải dễ dàng bỏ đi đâu

    Trả lờiXóa
  21. Thì mình là con người trong bể trầm luân đó em. Muốn thoát ra được thì khó lắm, thế là cứ tham sân si sân hận mãi ..

    Trả lờiXóa
  22. sẽ nhớ lời cô dặn! et merci!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM