Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

Tháng năm gần trôi xa...


Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM







        Tháng năm gần trôi xa
        Phượng hồng qua trời hạ
        Giữa bầu trời nhạt nắng
        Chợt nhói đau trời xa..

        Ngắt một cành hoa dại
        Thổi qua trời tháng năm...
        Chợt thoáng cười một nụ
        Cầu trăm năm... nhạt nhòa ...


        TTM
        PP. Chủ nhật 22/05/2011








































32 nhận xét:

  1. Tháng Năm vẫn chưa qua.
    Còn chín ngày nưã nha.
    Thời gian nhanh nhanh quá.
    Tháng Sáu kế hiên nhà.

    Trả lờiXóa
  2. tháng 5 rồi sẽ qua nhanh thôi, ngày mai sẽ vơi nỗi nhớ và bước vào tháng 6 hội ngộ cùng chàng.. hehehehe..

    Trả lờiXóa
  3. hehe.. với chị nè, chưa có nick ở Mul của anh chàng Úc đó nha.

    Trả lờiXóa
  4. Thời gian qua hiên nhà
    phủ chủ tịch nguy nga..
    thời gian chợt len lén
    chỉ tới bên hiên nhà..

    Trả lờiXóa
  5. Nói chung mọi thứ trong vòng xoay của trái đất, của cuộc đời nên nhanh hay chậm do mỗi người cảm nhận.
    Em cứ mong mọi thứ qua nhanh, già đến...

    Trả lờiXóa
  6. Em thích như thế vì em chỉ thích sống tuổi thơ, có cha và mẹ, dù những ngày vất vả nhưng vui vẻ, đầy iu thương chị à.

    Trả lờiXóa
  7. Thời gian qua nhanh quá, chẳng lùi lại được đâu Mun đen thui à.
    Và mình phải chấp nhận mọi thứ cho nhẹ nhàng đó Mun đen thui ơi!

    Trả lờiXóa
  8. Em đâu muốn lùi, cũng đâu nói kg chấp nhận... mà em mong mọi thứ trôi để sang một kiếp người khác, em có tuổi thơ êm đềm khác mà. hehhee

    Trả lờiXóa
  9. hehe.. ""Lai sinh bất tái kiến..""
    chị kg hẹn kiếp sau đâu em. Em cứ là em bé của chị đi - năm tới về nữa em nhé.. Chị lại dẫn em đi nơi khác chơi nha.

    Trả lờiXóa
  10. hí hí... dạ, vụ này vui đó chị, em bé hoài mà hén.
    Năm tới em kg dám hứa chị ui, em phải có đủ money kìa, vé nay lên quá à. hicccccccccccccc

    Trả lờiXóa
  11. Bà già phái chộp hình mà cứ ép ông già kìa nha, nhìn mặt đơ luôn á. hí hí..........

    Trả lờiXóa
  12. Lần sau về.. bà già không bắt chụp hình nữa đâu.. hihi

    Trả lờiXóa
  13. hí hí... em đâu có nói bà già ép em nè. Nói bà già ép ông già, chứ em phái được bà già chộp mà.

    Trả lờiXóa
  14. Thực ra thì bà già nói là "Lần sau về.. bà già không bắt ông già vào chụp hình nữa đâu.. hihi"
    Chứ Mun đen thui thì sẽ bị bà già quay đủ kiểu nhé.. cỡ 16G đó hihi..

    Trả lờiXóa
  15. Chị em nhớ anh rùi nè...! Nhìn cái pic bên phải bóng chị nhìn thấy thương ghê!

    Trả lờiXóa
  16. Nghe thì thích, nhưng thương ai đó thì thương ít ít thôi em nhé, càng thương nhiều thì càng đau lòng nhiều đó em.
    Cái pic đó là Chị chụp ở Hạ Long.

    Trả lờiXóa
  17. Dạ, em biết vì em đã kinh nghiệm rùi ạ! Gìơ em cũng ko dám thương chị nhìu nhìu đâu! Hihi

    Trả lờiXóa
  18. Vậy thì chị cám ơn em. Hãy sống từ bi hỷ xả với chính mình em ạ.

    Trả lờiXóa
  19. Thời gian theo tuổi .Em thấy ,tuổi càng lớn thời gian càng chạy nhanh thì phải .

    Trả lờiXóa
  20. Thời gian càng chạy nhanh thì càng RÒM đó hihiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  21. ròm cở chú Tượng này thì vui quá chị há hehehe

    Trả lờiXóa
  22. Vẫn Ròm ròm đó nhỏ à.. hihi chị đang chôm hình về đây nè.

    Trả lờiXóa
  23. Ròm ơi! Cám ơn em đã đưa những lời nhắc nhở vào đây.
    Chúng ta hãy sống tốt trong hiện tai, và hưởng những thành quả tốt nhất mà chúng ta làm được vào ngày hôm nay em há.
    Đôi khi chị cũng ủy mị muốn khóc một tí. Rồi sẽ qua thôi em trai à.
    Em thấy không chị vẫn cười vẫn sống và làm việc tốt đó em.

    Trả lờiXóa
  24. Cơn mưa lớn của tháng năm chợt đổ ập xuống, ta chợt ngộ ra rằng, cuộc đời đã và sẽ những cơn mưa lớn như thế đó, nó sẽ đổ xuống cuộc đời, mà theo nghiệp lực nào đó.. mà ta không thể tránh khỏi..
    Nếu không tránh được thì ta phải đối mặt mà chấp nhận, hỷ xả mà chấp nhận, nuốt vào trong mà chấp nhận.. thì ta sẽ thấy thật ra.. sẽ rất nhẹ nhàng hơn khi ta nhận ra rằng qua sông thì cũng phải rời đò mà thôi..

    Trả lờiXóa
  25. Vâng em hiểu ý chị. Yêu người nhìu quá thì tự mình sẽ khổ...! Phải biết yêu lấy mình nữa...! Cám ơn chị nhìu!

    Trả lờiXóa
  26. Cớ sao lại cầu trăm năm nhạt nhòa hả chị?

    Trả lờiXóa
  27. Tìm từ khóa của bài thơ thẩn của chị sao em?

    Trả lờiXóa
  28. @nguyennilan wrote today at 1:12 AM
    Ý của câu đó nói là: giờ đó em thức, còn chị thì đi ngủ rồi ..hihi

    Trả lờiXóa
  29. Tháng năm đang trôi xa..

    Chiều rồi người biết hay không..
    Bôn ba lặn lội tay không trở về...
    Tháng năm cắt đứt câu thề.
    Cầu trăm năm ấy lê thê nhạt nhòa...

    TTM 13/05/2011

    Trả lờiXóa
  30. Bibé nhà HT mong tháng năm qua nhanh, tháng 6 tới.....Để được nghỉ hè! CG được ...Nghỉ phép về Nơi ....Ta Yêu! heeeeeeee

    Trả lờiXóa
  31. Tiếp tục mong tháng sáu trôi qua... hih
    Bibe nghỉ hè nhớ dẫn đi tắm biển nữa nhé. Nhớ cái hình tắm biển gian gian ấy quá..hihi

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM