Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

Cháu ngoại Tưởng Quốc Minh - 10/03/2006





    Hôm nay Chủ nhật, bà ngoại chẳng có đi đâu, nên lại ngồi đây cặm cụi post hình cháu ngoại của bà lên đây lưu lại.









    Cháu của bà ơi! nhìn hình năm đó, thoắt một thoáng, con nay cũng đã bước vào tuổi lên năm, hết hè năm sau nữa là vào lớp 1 rồi.

    Bà chỉ mong cái cuống rún thương yêu này của Bà luôn được sống trong an lạc trong dòng đời này.

    Bà ngoại.
    TTM
    Phnom Penh. Chủ nhật ngày 22/5/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM