Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

Hướng dẫn vài thủ thuật khi post hình vào Multiply.




    Thật ra, thì bạn nào khi tạo trang Multiply rồi thì cũng biết post hình từ những máy chụp hình xinh xinh của mình vào các album của trang nhà mình mà thôi. Nhưng ở đây mình hơi nhiều chuyện một tí viết hướng dẫn này nhắc cho bạn bè của mình những thủ thật mà có thể là do không để ý đến, chứ lâu rồi thì các bạn cũng sẽ biết thôi... 

    Mà đến lúc các bạn đã biết rồi thì lời nhắc của mình sẽ không có giá trị nữa...hihi.. nên mình vội viết ngay, mà đọc xong rồi nhớ cám ơn mình đấy nhé. Mình bây giờ rất muốn được nghe những lời cám ơn lắm lắm đó... thật đấy, mình rất muốn được nghe..

    Lại lạc đề rồi, tôi xin quay trở lại vấn đề chính đây..


    1. Khi upload với số lượng hình trên 5 tấm:

    Thật ra, khi ta đang upload hình từ computer vào Multiply, thường thì không chỉ post vài tấm, có khi album đó lên tới vài chục tấm, mà bạn hãy nhớ rằng ở mul. có thể cho phép ta một lần upload được 20 tấm hình chứ không chỉ post 1 lần đâu.

    Bạn hãy nhìn tấm hình dưới đây nhé:



    Nguyên thủy thì ta chỉ thấy hiện ra 5 dòng, biểu thị cho sự lựa chọn chỉ 5 tấm hình, nhưng bạn hãy nhìn ở bên tay phải, có chữ: Show more.

    Bạn hãy click vào đó và nó sẽ hiện ra đủ 20 dòng cho phép bạn mỗi lần post được 20 tấm đó.. hihi.. tôi cũng vô tình hỏi mà ra thôi, chứ lúc đầu tôi cũng post lần 5 tấm đó..

    Dưới đây là những biểu thị cho việc tôi đã chọn đủ 20 tấm hình vào lần upload đầu tiên.




    Sau khi chọn đủ 20 tấm thì bạn
    chỉ việc nhấn nút Upload, thì nó sẽ lưu hình vào album, và khi lưu xong rồi, thì Mul sẽ biểu thị như tấm hình ở dưới đây, click vào chữ upload nhé.


    2. Chọn chế độ font chữ và chế độ lưu trong thời gian xử lý post hình vào Album:

    Và khi Mul. xử lý lưu xong lần upload đầu tiên thì nó sẽ hiện ra như ở dưới đây:



    2.1 Thay đổi Font chữ để viết vu vơ vài câu:

    Bạn thấy hình nó biểu thị như trên, mà thường thì cái ngón tay của tôi lại thích gõ vài câu bâng quơ cảm tưởng của những lần chụp hình đó. Mà gõ xong thì chữ format của nó rất là nhỏ xíu, thế là tôi lại đi mò mẫm rồi lưu trữ cái font chữ mà mình thích.. nên tôi - ngoài việc chép vào sổ tay, tôi còn lưu cái code của font chữ đó vào trang word cho tiện copy..

    Bạn hãy nhìn ở dòng đầu tiên của tấm hình, đó là những thuật ngữ của dòng code font chữ mà bạn đang đọc ở entry này...

    < span style="font-family: verdana;fon-size: 14pt;" lang="NL" >


    Hoặc đơn giản hơn nữa là bạn chỉ việc gõ gọn hơn như sau: <font size="4"> thế là xong, khi post lên thì font chữ của nó cũng lớn hơn format bình thường rồi... (bạn có thể copy những dòng code của font chữ trên để lưu lại nhé, nhớ bỏ khoảng cách ở trước và sau dấu < và >)


    2.2 Chế độ lưu hình trong thời gian upload chưa xong, để album hình không hiện ra ở inbox.

    Thường thì khi bạn click save and publish, thì album hình sẽ ngay lập tức hiện ra ở hộp inbox, và bạn bè không biết sẽ tưởng rằng bạn đã mở album hình cho bạn bè xem.

    Thế là vô tình họ vào xem và comment vài câu, nhưng sau đó có thể có bạn nào đó quan tâm lại chợt thấy album tăng thêm số lượng hình, hoặc có bạn do vô tình không để ý quan tâm đến, thì họ sẽ không ghé lại thăm cái album hình ấy nữa...

    Vì vậy khi lưu lần đầu tiên, bạn hãy chọn chế độ trước khi lưu ở dòng cuối cùng -> Access: Individual People nhé.

    Như vậy thì trong khi bạn đang xử lý hình, bạn bè sẽ không nhìn thấy mình ở Inbox đâu.

    Và khi click Save & Publish thì album của mình sẽ hiện ra như sau:



    3. Ghi chép gửi ý vào từng tấm hình.

    Còn việc ghi chép ở từng tấm hình, thì sau khi bạn lưu xong, thì bạn lại click Edit và vào từng tấm hình, sửa chữ mặc định của tấm hình bằng câu mà mình muốn ghi chú hoặc bằng con số...
    Hoặc bạn ghi vào dưới từng tấm hình đó cũng được và nhớ là thêm cụm từ:
    <center><font size="4">Bà cụ của Bicon đấy bà đã 93 tuổi....

    (Xin lỗi anh Bicon nhé, tôi lấy ví dụ này vì chợt nhớ tấm hình đã xem lúc sáng..)

    Thì khi bạn bè click vào từng tấm hình thì sẽ thấy ngay những lời mà bạn muốn gửi gấm vào từng tấm hình đó...

    4. Đưa code nhạc vào và bỏ vào entry, ngay sau khi đã viết vài lời cho album hình của mình, mà không cần bỏ vào comment.


    Chúc các bạn luôn bình an và hạnh phúc.

    TTM
    PP. Chủ nhật 22/5/2011

66 nhận xét:

  1. Cảm ơn CG đã HD bổ sung kĩ thuật này nhá!

    Trả lờiXóa
  2. Không có gì đâu Bicon. Tại Cô thích thế mà.
    Đang nghe bản nhạc thấy buồn quá, thì thấy chữ đỏ đỏ hiện ra..

    Trả lờiXóa
  3. Vâng, cám ơn các bạn đã thấy vui, nếu đây là entry mà các bạn thấy thích.

    Trả lờiXóa
  4. CG mở thêm cho BTT nữa nhá, hay Bicon ...Chôm của CG?

    Trả lờiXóa
  5. Để cô mở ra Bicon nhé, để làm quen với BTT.

    Trả lờiXóa
  6. Bicon ơi! vì Cô sợ mở bung ra bạn bè cười, vì ai cũng biết rồi mà.
    Cô mở rồi đó.

    Chào Binhthuytinh nhé. Còn có nhiều hướng dẫn lắm, có gì nói để mình mở ra cho nhé.

    Trả lờiXóa
  7. < font color=#FF00FF >< font size="4" >
    BTT ơi! Đây là font chữ với màu tím tím nè.
    chỉ cần thu gọn các khoảng cách thì chữ sẽ to và có màu như trên...

    Trả lờiXóa
  8. Các bạn chỉ cần copy cái code này, và bỏ một cái cách ở bên trong cái dấu ngoặc và chữ, thì sẽ được các màu như dười đây nhé.

    < font size="4" >< font color=#800080 > Màu tím
    < font size="4" >< font color=#FFA500 > Màu cam

    Hihi.. cho bảng màu vào đây luôn, các bạn chỉ việc thay thế vào code thôi nhé.

    Trả lờiXóa
  9. Cám ơn Cô giáo nhiều nhé (bắt chước anh bicon cũng gọi là CG có được ko). Dần dần chắc sẽ còn phải hỏi CG nhiều.

    Trả lờiXóa
  10. Không có gì đâu BTT ơi! từ từ kẻo vỡ nhé.. cái nick dễ vỡ quá BTT ơi!

    Trả lờiXóa
  11. Bicon là male nên gọi thế là đúng rồi hihi..
    còn tụi mình thì BTT cứ gọi mình bằng tên hay bằng chị hay em cũng được...

    Trả lờiXóa
  12. Chị TTM đã lên chức bà ngoại được 5 năm rồi cơ à, thích thật đấy.

    Trả lờiXóa
  13. Cô con gái em tuổi Hổ nên nó bảo ko lấy chồng sớm.

    Trả lờiXóa
  14. Con gái tuổi hổ là hổ lớn hay hổ nhỏ, con gái Hà tuổi Đinh Tỵ 1977 đó.

    Trả lờiXóa
  15. Con gái em tuổi Bính Dần 1986.
    Em vừa vào xem nhà của chị đẹp quá.

    Trả lờiXóa
  16. Làm sao để chèn những cái ảnh động vào cột bên trái vậy chị.

    Trả lờiXóa
  17. Em vào xem chỗ cái tag: Cùng bạn viết Mul. ở đó có vài cái hướng dẫn, có cái chị open có cái chị chỉ share, vì ngại tí. Chỗ nào kg biết thì hỏi em nhé. Chị biết thì hướng dẫn cho, kg biết thì lại tìm hiểu tiếp.

    Trả lờiXóa
  18. CG không chiêu nạp ...Môn đệ nữa rồi! Heeeeeeeee

    Trả lờiXóa
  19. Nam thì là Môn đệ, nữ thì là Tỉ muội.. haha...

    Trả lờiXóa
  20. BTT ơi! không hiểu em nói cột trái là cột trái nào, ở blog, hay ở review...
    em nói rõ thì mới hướng dẫn được. Em muốn minh họa gì thì em hãy dùng:
    1. nhấn nút Print Screen -> thì vi tính sẽ chụp cái màn hình có tấm hình mà mình muốn.
    2. rồi em mở Paint và click past vào paint. Sau đó em dùng ô vuông ở paint mà cắt lại lần nữa
    3. Rồi past lần cuối vào paint lần nữa, rồi lưu ở chế độ .jpg nhé. Vì lưu ở chế độ này mới post lên photobucket hay post thẳng vào entry đc. Như tấm hình chị chụp khi ghi lại những còm này cho em.

    Trả lờiXóa
  21. Tỉ tỉ ơi muội vừa đăng ký để xin học mót chút ít kinh nghiệm xây nhà Mul.

    Trả lờiXóa
  22. CG ơi có phần mềm mới rồi cơ mà! Huuuuuuuuuu CG chê cái của ...HT rồi!

    Trả lờiXóa
  23. BTT phải học ra ....Học và có cả ....THI đấy! Không học ....Mót kiểu Bicon đâu nhá! Heeeeeeeee

    Trả lờiXóa
  24. Bước 2 lưu dùng chế độ JPG để lưu nhé.

    Trả lờiXóa
  25. Đấy là cái hình như bàn tay với hoa sen ở trang Home của chị ấy, hay là tờ lịch có hình cô gái ngồi đánh đàn em rất thích.

    Trả lờiXóa
  26. Cô hoàn toàn nhất trí với Bicon.
    Từ nay BTT cũng phải gọi CHỊ bằng CÔ đi kẻo Bicon ganh tị lại gọi CÔ khác đi thì khốn.. hehe...

    Trả lờiXóa
  27. A cái này thì để Cô viết lại một entry nhé.
    Cái lịch thì chị sẽ cho em code rồi em post vào khi em biết cách làm nhé.
    Đợi chiều chị à quên CÔ rãnh tí đi.. hihi

    Trả lờiXóa
  28. Cô có download cái phần mềm ấy rồi Bicon ạ.
    Nhưng vì cô dùng tới 2 cái computer, nên cô lười đó. Vả lại có sẵn ở bàn phím rồi mà Bicon..
    Cho cô thời gian.. đi, để từ từ CÔ phải thích ứng với hoàn cảnh đã... nhé!

    Trả lờiXóa
  29. Phải có Học Phí BTT ơi! HT ...bắt đầu ghen với BTT rồi! Truyền ...Võ từ từ thôi CG ơi, để Bicon học ...Ghé với!

    Trả lờiXóa
  30. Hiện tại Bicon có ba CG: TTM-Bống và Khúc CG thôi!

    Trả lờiXóa
  31. Bicon đừng ghen với BTT nhé, Binhthuytinh dễ vỡ lắm, ghen lại làm bể cái bình bây giờ.
    Cô sẽ ủy quyền cho Bicon thu học phí của Bình Thủy Tinh nhé... hihi.. thu như thế nào đây. Một chầu nhậu nhé. Rồi cho cô online nhậu ké với ... haha.. có lý đó Bicon à.

    Trả lờiXóa
  32. Đọc kỹ lại lời Cô nói đi Bicon à.
    Cô cũng biết là HIỆN TẠI thì Bicon có 3CG rồi mà... hihi

    Trả lờiXóa
  33. CG ơi! Cô Giáo ngắm cái Avatar của BTT đi, nó bằng gỗ sồi đấy, nghe thì dễ vỡ, lấy búa đập, không khéo ...Búa Vỡ đấy! Haaaaaaa

    Trả lờiXóa
  34. Ngày 24/05 này là ngày chữ viết Slavơ của Bulgaria, có thể Bicon sẽ gặp được BTT ở Đại sứ quán của Bul nhân ngày truyền thống! Bicon sẽ tả lại cho CG nghe ấn tượng của HT nhá!

    Trả lờiXóa
  35. Vậy là do Cô cả tin, bị mấy bạn lừa Cô rồi.. huhu..
    Cô muốn hóc.. hóc vì trời mưa đổ vào cô.. hóc vì bị các bạn lừa.. huhu..

    Trả lờiXóa
  36. Chúc CG vui, khỏe và hạnh phúc, không chỉ tuần này! Hiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  37. Anh Bicon yên tâm đi, em sẽ trả anh cả phí rủ rê xây nhà Mul nữa. Lúc đầu ngại quá nhưng bây giờ em thấy cũng hay, lại được quen biết thêm bạn bè nữa.

    Trả lờiXóa
  38. CG TTM của riêng ai, Bicon không biết, nếu BTT muốn là của riêng EM! Не е можно! Đừng dịch ra nhé Bọn mình bí mật nghe, CG không quan tâm đến tiếng Bul đâu!
    GhiChú: CG TTM tuyệt lắm đấy. BTT chịu khó, sẽ giỏi hơn Bicon ngay! Nhưng Bicon ....Ghen lắm đấy! Внимавей се!

    Trả lờiXóa
  39. Не е: không.
    можно!: ble????
    Внимавей : Vnimavey
    се! : lên.
    ???
    Cô không hiểu thiệt đó..

    Trả lờiXóa
  40. CG giỏi quá, biết cả tiếng bul, Bicon không dấu được!
    GhiChú: Chắc CG dùng Google rồi!

    Trả lờiXóa
  41. Dĩ nhiên là Cô dùng translation ở trang này nè: http://vdict.com/?autotranslation
    khakha.. nhưng mà vẫn không hiểu lắm.

    Trả lờiXóa
  42. Anh bicon bảo BTT cẩn thận ko được chiếm CG làm của riêng.

    Trả lờiXóa
  43. Cám ơn BTT đã dịch nhé..
    Cô ở giữa bầu trời mênh mông..
    BTT và Bicon ơi! làm sao mà chiếm hữu được Cô...hihi..

    Trả lờiXóa
  44. BTT ơi CG đồng ý chúng mình là Đồng Môn, BTT học được nhiều phải chia sẻ với Bicon đấy! Bicon ...Chôm được Trái đất quay của CG cho BTT rồi ! Haaaaaaaaaaa

    Trả lờiXóa
  45. Cô ở ngoài trái đất đó, vì vậy chỉ lấy được quả đất của cô mà thôi...hihi..

    Trả lờiXóa
  46. CG cứ bay bổng, lúc mỏi chân, chùn ...Gối, Trái đất kia có các HT đón CG nhá!

    Trả lờiXóa
  47. Haha... về với ngũ uẩn giai không .. thôi...

    Trả lờiXóa
  48. Em chưa chèn nhạc you tube vô entry được hu..hu,..,

    Trả lờiXóa
  49. em chi kg biet muc 2.1 thôi ba gia va font to. Hehe. Vay la em tu nay rang hoc thuoc them font nua la good đủ xài hen. Hehe.
    Y y co ba gia gioi, đại gia nên kg phai lam gi het Mun ơi. Hahaha.
    Đa tạ người đẹp bà gia nhieu lam do. Hehe.

    Trả lờiXóa
  50. Bạn Moon khiêm tốn quá đấy CG ạ! Nhà của Mun cũng rất đẹp, còn thay đổi được mầu tự động nữa chứ.

    Trả lờiXóa
  51. Mun đen thui thì giỏi đó Bicon à.. Bicon biết không Mun còn viết báo kiếm xiền nữa đó... thương chưa.!

    Trả lờiXóa
  52. Trui ui, nguoi dep ba gia khen Mun khac nao me khen con!
    Dung la viet bao nhung dở ẹc nen dau dam cho ai xem ba gia ui! Hehe.
    Xin cam on Bicon qua khen, ba gia tung Mun len mây xanh. Haha.

    Trả lờiXóa
  53. Bà già nói xiệt đó Mun đen thui à... xiệt mà..
    Gáng lên nha. Khi nào best seller thì lúc đó Bà già khoái nhất đó nha.

    Trả lờiXóa
  54. kg thành best-seller thì kg có phái Mun phải hem bà già. hehehe
    thôi em muốn bình thường, em làm điều em muốn thôi à. hihi...

    Trả lờiXóa
  55. Nhìn bé Minh hồi nhỏ cũng kg mập mạp và bi giờ cũng chẳng thay đổi bà già hén.

    Trả lờiXóa
  56. Cứ ước muốn Moon ạ. Cuộc đời chẳng dễ dàng gì,
    nếu không có ước mơ thì nó sẽ tụt xuống đó em. Cho nên mình phải có mục tiêu và ước muốn.
    Cố lên, đùa vậy, nếu không trở thành best seller, thì chí ít cũng kiếm được tiền bằng những tác phẩm của mình đúng kg em?

    Trả lờiXóa
  57. Cháu hồi bé xinh, bây giờ bị té vài trận, thế là cũng có tí hư hao.. nghịch lắm đó.

    Trả lờiXóa
  58. Chi oi , that tuyet voi vi hom nay em da duoc hoc nhieu dieu rat hay tu chi ....em cam on chi nhieu lam ...

    Trả lờiXóa
  59. Em se vê nhà làm ngay chi oi ! Khoai qua ! he!he!

    Trả lờiXóa
  60. Đã làm đc chưa mà kg thấy hồi âm hở OK ơi!

    Trả lờiXóa
  61. Em làm duoc rôi chi oi , luc truoc em post chi co 5 tâm thôi ...cu thê em da phai mât nhiêu thoi gian dê post hinh và nhât là em co thê bo code nhac vào nua do chi ...chi nho qua nhà em xem kêt qua cua em hen ...khoai qua ha !

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM