Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Tường Vi nở hoa..

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM



    Mấy hôm nay cứ muốn đưa những tấm hình hoa Tường Vi mà tôi chụp được từ hôm về nhà vào cuối tháng năm vừa rồi. Cái chậu hoa Tường Vi, mà hai mẹ con tôi đi mua hôm dọn về nhà mới, được đặt trong cái vòm tiểu cảnh nhỏ ở phòng của Út đã nở hoa...


    Tối nay mở những bản nhạc của Thái Thanh, thoang thoảng bên tai tôi những ca từ..

      "...Năm xưa khi tôi bước chân ra đi.
      Đôi ta cùng đứng bên hàng tường Vi.
      Em nói rằng em sẽ chờ đợi tôi.
      Đừng nói đến phân ly.

      Cô láng giềng ơi!
      Nay bóng hoa bên thềm
      đã thắm rồi.
      Chân bước vui bên bờ đường quê.
      Em có hay chăng giờ tôi về...."



    Lại nhớ đến hoa Tường Vi hôm nào. Đêm nay, ngồi nhìn những đóa hoa Tường Vi hồng lung linh trong nắng và gió nhẹ vào đêm cuối tháng năm và vào đầu tháng sáu hôm ấy.. Sao trong lòng tôi lại chợt có chút ngậm ngùi khi ngắm lại bóng mình và hoa thế này....











Nhìn từ bên ngoài vào cái phòng tiểu cảnh nhỏ
bên cạnh phòng ngủ của con trai út...









Nhìn ra sân và công viên trước nhà..













Cánh hoa chụp vào đêm cuối tháng 5...








Tường vi, hồng phấn lung linh
Hoa thì còn đó mà người.. nơi nao
Năm xưa ai đứng bên rào
Lời yêu chưa kịp trao nhau, đã rời...





Ta yêu, yêu cả cuộc đời
Phần đời quá khứ, nửa đời tương lai..
Hôm nay còn chút tình này
Trao nhau, sỏi đá chợt khai đóa hồng..

TTM
PP. Đêm 22/8/2011


28 nhận xét:

  1. Chị chụp đẹp quá, hoa và lá thật xinh tươi ! :)

    Trả lờiXóa
  2. Hình bóng chị và bài nhạc nghe lại thấy chút như đang nhớ anh láng giềng, :D

    Trả lờiXóa
  3. Chị cứ nhớ cất trong kho hình từ cuối tháng 5..

    Trả lờiXóa
  4. Hoa Tường Vi đẹp, bài hát dễ thương, nhưng đẹp nhất là chiếc bóng bên bờ Tường Vi.

    Trả lờiXóa
  5. Nilan ơi! Chiếc bóng chỉ là ảo ảnh nên dễ thương hả!

    Trả lờiXóa
  6. Vào đây , NC được xem hoa đẹp ,được nghe nhạc hay .Ngày xưa , ông cụ thân sinh của NC rất thích Thái Thanh hát bài hát nầy và đó cũng là 1 trong những lý do tại sao các con của NC có cái tên Thanh . hihihiiii

    Trả lờiXóa
  7. Chị thích tiếng hát của Thái Thanh lắm đó NC ơi! - Giọng ca vượt thời gian.

    Trả lờiXóa
  8. Nhìn hơi giống hoa bằng lăng hả cô? :P

    Trả lờiXóa
  9. Cây hoa Bằng Lăng thì thân gỗ, còn đây là thân leo nhỏ nhắn lắm Moon nhỏ ơi!

    Trả lờiXóa
  10. "Em có hay chăng giờ tôi về...." tức là không biết khi nào NGƯỜI ĐÓ về. Chờ thì vô tận, không chờ thì phụ nhau.

    Nếu biết rằng tôi đã có chồng
    Trời ơi người ấy có buồn không
    (TTKH)
    Gõ đến đây thì bu tui cũng thấy bùi ngùi huồng chi một người dẹp nhạy cảm như TTM.

    Trả lờiXóa
  11. Ta yêu, yêu cả cuộc đời
    Phần đời quá khứ, nửa đời tương lai..

    Trả lờiXóa
  12. Tên Tường Vi nghe rất dễ thương !

    Trả lờiXóa
  13. Ý em là cái hoa, nó gần giống hoa bằng lăng, trước giờ cứ tưởng Tường Vy là hồng leo chớ ^^

    Trả lờiXóa
  14. Khi biết rằng em đã lấy chồng
    Hồn tôi chợt lịm với hư không
    Rồi khi trở về trong thực tại
    Cũng phải tìm người lấp trống không..

    Trả lờiXóa
  15. Tâm hồn M quả thật là nhạy cảm . Con dâu M đã nói - ngọn cỏ cũng gây cho mẹ cháu cảm xúc

    Trả lờiXóa
  16. màu hồng của Hoa Tvi dễ thương , chị chụp hình hoa đẹp quá

    Trả lờiXóa
  17. Hoa tường vi nhiều người dễ nhầm qua hồng leo hoặc hồng tiểu muội đó ! Cám ơn TTM đã cho xem chùm ảnh hoa tường vi và bản nhạc cô láng giềng của Nguyễn Bính rất hay qua giọng hát Thái Thanh !

    Trả lờiXóa
  18. Con dâu này thiệt......chỉ tội nói .. đúng hihii

    Trả lờiXóa
  19. Hình như có nơi họ cũng nhầm, cũng gọi hoa hồng leo và hồng tiểu muộn là hoa Tường Vi!
    Nên đôi khi cũng kg biết sao nữa... hiii thích gọi là hoa gì cũng được anh Rừng ạ...

    Trả lờiXóa
  20. Hoa đẹp ,, cảm xúc người chụp ảnh,viết ..cũng rất đẹp ...

    Trả lờiXóa
  21. em cũng có một nàng Tường Vi, mà nàng ấy "dỏng đảnh" lắm chị ơi, cả năm nay chẳng chịu nở hoa, năm trước nở em vui muốn chết...
    sáng nay ra em thấy vài đọt nâu nâu,hy vọng nàng ấy sẽ cho hoa...

    Trả lờiXóa
  22. Cũng dễ trồng nếu mình thường chăm nó đó em.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM