Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

Các bạn ơi !! ở bên đây đang mưa lớn lắm, ở quê nhà MƯA có lớn không? Tiếng mưa đang rơi ầm ào - trận mưa lớn lắm đó..

38 nhận xét:




  1. Tình Khúc Chiều Mưa
    Nguyễn Ánh 9

    Tình chết không đợi chờ
    Tình xa ai nào ngờ
    Tình đã phai nhạt màu . . . còn đâu

    Tình trót trao về người
    Thì dẫu lỡ làng rồi
    Người hỡi xin trọn đời lẻ loi

    Chiều mưa ngày nào sánh bước bên nhau
    Tin yêu rạt rào mộng ước mai sau
    Cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu
    Cho duyên tình đầu đừng có thương đau

    Chiều nay một mình chiếc bóng đơn côi
    Mưa rơi giọt buồn giá buốt tim tôi
    Mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân xưa
    Tin yêu bây giờ trả lại người xưa

    Tình lỡ nên tình buồn
    Tình xa nên tình sầu
    Tình yêu phai nhạt màu tình đau

    Lời cuối cho cuộc tình
    Dù đã bao muộn phiền
    Lòng vẫn yêu trọn đời người yêu ơi

    Trả lờiXóa
  2. Trời đang âm u lắm nè chị, mong là không mưa lớn để em khỏi phải tát nước :(

    Trả lờiXóa
  3. Trời đang hầm lắm chị ơi. Chắc chiều cũng mưa...

    Trả lờiXóa
  4. Chiều rồi em về chưa, mong mưa đừng quá lớn, ngập chợ..

    Trả lờiXóa
  5. Tiếng mưa thấy sợ lắm, mưa đen thui cả bầu trời, sợ sông Mekong dâng ..hix

    Trả lờiXóa
  6. Ở ngoài ấy thì mong trời đừng mưa lớn.. cho dân mình đỡ khổ.

    Trả lờiXóa
  7. Em kg có phái mưa nên em ước trời đừng mưa bà già ơi. hehee
    Bên em sắp hết hè là vào mưa thu, mặc sức bùn tênh!

    Trả lờiXóa
  8. Hết thu lại chuẩn bị tuyết rơi như hôm nào nhỉ.. nhớ nhớ nha.

    Trả lờiXóa
  9. Vậy thì sợ lụt lội lắm đó Pi ơi!

    Trả lờiXóa
  10. Chị ơi chỗ em thì đang nắng chói chang ạh. Gởi chị chút nắng cho ấm áp nhé. ÔM ÔM ÔM nè hihihii

    Trả lờiXóa
  11. Trời mưa thì mặc trời mưa
    Trú nơi ấm áp trời chừa…. Huynhtran !
    Quê nhà nhiều nổi bâng khuâng
    Mưa chiều nắng sớm tri âm cùng người!

    Trả lờiXóa
  12. Chùi ui! pà già đang ước mưa ở bên ấy chỗ Khúc ý, cho chiều nay ai về bị ướt nhem nhem nè..

    Trả lờiXóa
  13. ở bên mình chả mưa gió gì nóng ơi là nóng nè..

    Trả lờiXóa
  14. Trời tây mưa nắng... một mình
    Ra vào ngóng mãi tấm tình trời đông...
    Mong trời đừng có mưa dông
    Để cho ai ở.. trời đông đừng buồn..

    Trả lờiXóa
  15. hhee,.e. có ai cởi truồng chạy long nhong ngoài mưa không? Trở lại thời thơ dại cũng vui lém đó... :DD

    Trả lờiXóa
  16. Vậy thì mừng chị ạ, bây giờ bên này vẫn đang mưa, mà sợ lắm, sẽ ngập một số đường đó chị.

    Trả lờiXóa
  17. Hổng có cởi truồng, mà cứ để mặt trần mà đi dưới mưa chị nha.. có dám hông..hehe..
    hay lại sợ cảm thương.. chàng.

    Trả lờiXóa
  18. Pà già ơi tuần vừa rồi e bị ướt như chuột hết 3 ngày luôn òi đó. Cảm nóng sốt luôn á pà già ơi..hihi mới hết xong mà bị bà già trù ẻo òi ...hihii

    Trả lờiXóa
  19. hihiiii tại xxương quá nên nói zậy mà.

    Trả lờiXóa
  20. chổ nhà NC ,2 ngày nay nắng chang , sao mà nhiều ông trời thế nhỉ . hihiii

    Trả lờiXóa
  21. Cùng bầu trời chỗ mưa chỗ nắng
    Cùng dòng đời kẻ ngược người xuôi.. đó NC ơi!

    Trả lờiXóa

  22. Hôm qua bên mình, ở chỗ em cũng mau tầm tã trong suốt buổi chiều.

    Trả lờiXóa
  23. mưa lớn, đứt net lam ba gia dem nay bùn...ngủ som nha. Khakha.

    Trả lờiXóa
  24. Ủa nhà em sao nắng chói chang luôn chị ơi !

    Trả lờiXóa
  25. Hôm qua mưa lớn lắm, các con đường phố ở PP ngập trong nước mưa.. bây giờ trời cũng đang chuyển nè.

    Trả lờiXóa
  26. Chiều Mưa Hà Nội -

    Chiều nay Hà Nội mưa rơi, rơi vào nỗi nhớ.
    Chiều nayHà Nội mưa rơi , rơi vào kỷ niệm.
    Mưa, mưa về trên phố xin hạt mưa rơi về nơi miền thương nhớ
    em gửi cơn mưa chiều về phương anh.
    Mưa, mưa về trên phố .
    Nhớ chiều hồ Tây ai đợi chờ ai buông dài tóc mềm.
    Ánh đèn ngoại ô đưa em về phố vắng anh đếm hạt mưa rơi đêm Hà Nộị
    Hạt mưa bay bay vương đầy mái tóc để chiều
    nay mưa rơi đưa em vào nỗi nhớ.
    Mưa, mưa từ biển xa xin hạt mưa rơi về nơi miền thươngnhớ
    anh gửi cơn mưa chiều về phương em.
    Mưa, mưa về trên phố.
    Nhớ chiều hồ Tây ai đợi chờ ai buông dài tóc mềm.
    Giữa ngàn đảo trùng xa yêu từng hạt mưa rơi .
    Ôi nhớ hồ Gươm soi đêm Hà Nộị
    Hạt mưa bay bay vương đầy vai áo .
    Đảo chiều nay mưa rơi đưa anh vào nỗi nhớ ...
    Chia tay chiều mưa rơi , nụ hôn đầu nhớmãị
    Gửi về đảo xa khơi Hà Nội chiều mưa ...
    Anh đi chiều mưa rơi, nụ hôn đầu nhớ mãị
    Bao nhiêu hạt mưa rơi, đongđầy bấy nhiêu tình.
    Chiều nay Hà Nội mưa rơi, rơi vào nỗi nhớ .
    Chiều nay Hà Nội mưa rơi, rơi vào kỷ niệm...

    Trả lờiXóa
  27. HN đang mưa hả Bicon ơi!
    Cám ơn bài hát nhé.

    Trả lờiXóa
  28. Vì bắt đầu vào Thu CG ạ! Mùa ...mưa Vẩn vơ...Buồn!

    Trả lờiXóa
  29. Bicon ơi! Nhạc để tối Cô về nghe sau nhé!
    Cám ơn Bi nhiều.

    Trả lờiXóa
  30. Vừa đọc thơ của anh Núi, nên tưởng chỉ có mỗi mình anh Núi buồn buồn post thơ cho làng Mul, không ngờ cả Bicon cũng biết buồn nữa à.. hihiiiiiii

    Trả lờiXóa
  31. Anh Núi buồn ....Đà Lạt, còn Bi có nỗi buồn ...Mưa Thủ Đô!
    Giống nhau....Buồn! Haaaaaaaa

    Trả lờiXóa
  32. Vậy thì CÔ cũng có cái buồn mưa Thủ đô PP.... haha..

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM