Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Sáng chủ nhật của tôi - 21/8/2011

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM



    Sáng Chủ nhật sau giấc ngủ bình yên, tôi thức giấc lúc gần 6 giờ, vì thường nửa đêm tôi hay thức lúc hơn 3 giờ sáng thì sẽ ngủ lại không được hoặc giấc ngủ sẽ chập chờn, nên hồi tối, trước khi leo lên cái giường nhỏ của mình, tôi đã uống một phần viên thuốc gì gì... mà bạn Bống cho, và lên giường nằm đọc sách vừa đỡ "tốn tiền" vừa mau kéo giấc ngủ, chứ không nhìn và liếc Mul đâu, liếc nhìn mà quá giờ thì lại bị nhỏ Mun đen thui phạt vạ thì tốn tiền quá... không biết đến hôm nay nhỏ ấy ghi sổ đã lên tới bao nhiêu tiền rồi...hix... Và giấc ngủ đêm qua rất nhẹ và êm.


    Ngồi dậy, sau khi nhìn vào trang Mul tí, tôi đi làm những việc buổi sáng, rồi tôi ra nhà ăn lấy thức ăn sáng của tôi mang về phòng rồi mới đi ra chợ, vừa để dạo buổi sáng vừa để mua ít trái cây về ăn, chả là cứ thèm tí ngọt ngọt..


    Con đường đứng ở trước Cty nhìn ra chợ..






    Quay về sau, phía có lùm cây bàng là Cty nơi mình làm việc.. Là khu công nghiệp sớm nhất ở Campuchia (1998), nhưng con đường này mới được trải xi măng bê-tông từ năm ngoái..




    Lúc trở về nhìn thức ăn sáng của mình thì lại muốn chụp tấm hình...Ở đây, chúng tôi được nhà bếp nấu cho ăn, riêng thức ăn sáng trong tuần, hôm thì ăn cháo trắng, hôm thì ăn bánh bao mạn thầu cùng uống sữa đậu nành, hôm thì cháo thập cẩm, hôm thì mì ăn liền... nói chung cháo trắng là nhiều nhưng có thay đổi món để ăn với cháo trắng... Làm tôi lại nhớ đến ngày sau giải phóng, cả nhà dọn về Định Quán ở, mấy cha con tôi đi rẫy, thường mang theo gạo để nấu cháo trắng ăn với tàu xì đen quá (là loại đậu nành đen muối mặn được chưng với ít tỏi và tóp mỡ..).

    Món ăn sáng nay nhìn đạm bạc lắm các bạn ạ, nhưng tôi thấy nhẹ nhàng khi húp chén cháo trắng như thế. Hôm nay ăn cháo với đậu phộng rang, trứng chiên với củ cái mặn..






    Đi chợ, mua 3 kg mãng cầu (quả na) và 1 kg ổi.
    • Mãng cầu 2,500 Riel/kg tức khoảng 2500 x 50 đ VN = 12,500 đồng VN mình đó.
    • Ổi thì 2000 R/kg = 10,000 đồng VN/kg.
    • Tỉ giá : 1 USD = hơn 4000 Riel = hơn 20,000 đ VN.

    Có đắt không nhỉ? Tôi cứ định viết về giá cả của 2 vùng đất nước gần kề nhau mà mãi cũng chưa viết được, hôm nào sẽ viết để so sánh mới được.

    Mà quả mãng cầu ở cái chợ nhỏ chỉ bán cho công nhân này, thì nhìn không được đẹp mã lắm, quả thì lại nhỏ.. nhưng biết sao giờ, chạy ra chợ lớn thì lại xa, mất công lại phải tài xế đưa ra chợ, có lẽ tốn kém hơn nữa.. Được cái quả mãng cầu này rất ngọt, mà chắc lành, vì ít thuốc trừ sâu chăng...hiiii nhưng chẳng sao, cho đỡ buồn miệng mà lại thêm tí bổ khỏe...




    Quả ổi này chắc cũng tự trồng ở bên đây chứ không phải mang từ biên giới VN sang, vì mình đã đi về và biết ở vùng quê Kampuchia, người dân cứ để đất trống chứ ít chịu trồng trọt như dân quê mình đâu...




    Sau đó, tôi nấu nước pha cho mình bình trà Tân Cương, trà con gái tôi mang từ HN vào và tôi mang từ VN qua để uống, rồi pha cho mình ly cafe "chồn" và cho thêm 2 gói Coffee-mate vào cho dễ uống..






    Uống ly cafe mà gợi nhớ biết bao điều của cuộc đời mình... nó vẫn nằm đâu đó trong ký ức mình nhỉ!



    Rồi thấy tin ở YM của chồng và con, lại viết qua viết lại...

    Thế là hết một buổi sáng chủ nhật xa nhà của tôi...ngày mai cánh vạc lại tiếp tục lặn lội đường xa... và tôi cứ an trú như thế trong cái góc nhỏ của mình với bao nỗi niềm... rồi nỗi niềm cũng sẽ trôi qua theo thời gian.

    TTM
    PP. 21/8/2011




45 nhận xét:

  1. Buổi sáng đã trôi đi , trưa nghĩ lưng tí cho khỏe chị nhá . ..

    Trả lờiXóa
  2. Chị ơi ,trái mãng cầu dai (na) sao chị gọi là mảng cầu xiêm

    Trả lờiXóa
  3. Đó chị lại lẩn thẩn rồi, mãng cầu chứ kg phải mãng cầu xiêm đâu, để chị sửa lại..hii

    Trả lờiXóa
  4. huhu.. mãng cầu & ổi & cafe ,,, chị "éc qué" , làm em chết xèm nà :)

    Trả lờiXóa
  5. 1 ngày với những điều giản dị mà yêu bik bao cô nhỉ hihi

    Trả lờiXóa
  6. em mới chợt nhớ : em pha cái phin cafe để ngay trên bếp từ chiều tới giờ ... quên uống :D , chắc đem đổ chứ uống gì được nữa , khuya rồi

    Trả lờiXóa
  7. Khi nào về VN rồi ăn bù em nhé.. cafe thì phải là pha ở VN mới ngon nghen em.

    Trả lờiXóa
  8. Cứ bình dị mà trôi qua thôi em ạ, rồi có bạn bè vào đây chia sẻ nữa thật là vui đó nhỏ ơi!

    Trả lờiXóa
  9. Vâng, 1 buổi sáng của chị thật giản dị và bình yên. :)

    Trả lờiXóa
  10. trái đó ngoài bắc em gọi là quả Na, còn trong miền nam hình như gọi là Mãng cầu xiêm chứ chị

    Trả lờiXóa
  11. Chị nãy ghi lộn, chị NC nhắc nên chị sửa lại rồi, đó là mãng cầu (na) đó, còn mãng cầu xiêm là quả to và dài, ăn một quả thì phải cả nhà ăn đó, nó chua chua ngọt ngọt, còn quả na thì ngọt, dai hoặc bở mà thôi.

    Trả lờiXóa
  12. Chị ghi lại cho nhớ tí những buổi sáng của mình đó em.

    Trả lờiXóa
  13. Đã bao ngày chủ nhật
    Đã bao mùa mưa ngâu
    Đã bao đêm vạc gọi..
    Nỗi nhớ mãi trong nhau..

    Trả lờiXóa
  14. Thế ạ, ngoài bắc em gọi quả mãng cầu xiêm như chị tả là quả mãng cầu, vâng, giờ em biết gọi là mãng cầu xiêm, :)

    Trả lờiXóa
  15. Bây giờ chắc khoảng 1h sáng bên đó, Lam xinh hôm nay cũng thức khuya vậy a' ?

    Trả lờiXóa
  16. Bà già lúc nào cũng tình củm, lãng mạn wa' ...

    Trả lờiXóa
  17. Bao lan thuy trieu xuong
    Bao lan thuy trieu len
    Bao lan mat troi moc
    Bao lan nho.. lan quen ???

    Trả lờiXóa
  18. Người rừng ở xa về
    Đã bao lần nhớ quên
    Ở rừng sao nhớ biển
    Cho mong.. chờ... lê thê...

    Trả lờiXóa
  19. Một ngày chủ nhật thật bình yên cho chị. Những điều xảy ra tưởng như vụn vặt nhưng thật ấm áp biết bao.
    Mai này xa rồi mới thấy nhớ chị ơi.

    Trả lờiXóa
  20. Ở tuổi nào cũng còn có thể lao động là vui lắm, cô nhỉ. :)

    Trả lờiXóa
  21. hhee.. ăn gì cả một tô cháo to thế? nhìn vài đường phố ở K trông nghèo nàn giống một số vùng ngoại ô của mình hen...? Ngày CN của chị cũng đơn giản: 6g30 ra luyện cẳng, 8g xong chạy về 8g15 ngồi vào máy vừa cà phê vừa ăn 2 trái bắp... cảm thấy an bình và vui vui. Mấy ai được như mình, niềm vui rất đơn giản nhưng không phải ai cũng nắm bắt được.

    Trả lờiXóa
  22. Bình dị thôi Yến ơi! nhưng mỗi buổi sáng chủ nhật có bao nỗi niềm ... Y nhỉ..

    Trả lờiXóa
  23. Còn làm được việc thì còn cảm thấy kg trống không đó nhỏ ơi!

    Trả lờiXóa
  24. Một bát thôi đó chị ơi! chụp gần nên thấy là cái tô hả chị...hihi
    Vâng, mỗi buổi sáng thấy bình yên thì sẽ bình yên chị nhỉ.

    Trả lờiXóa
  25. hahahahaha. Coi vay ma ba gia van nể Mun dzu phat vạ tốn tiền hen. Toi khi Mun ve VN cung vai ngàn Usd a ba gia oi.
    Oi va mang cau ban cho khuc vuc công nhân bé xiu, kg tôt mã nhung hy vong ngon hen ba gia, giá the do la rẻ roi.
    Ba gia tu chup hai hinh dung cua so do ha? Hehe. Nhin giong nàng Tô Thị qua nhen ba gia oi.
    Nho bua do Mun qua cung an cháo trang, ngon lam ba gia oi. Hoi sinh vien Mun cung duoc cô họ (nguoi Hoa) sang nau chao trang ăn voi đủ loai món, thanh đạm, nhe bung lam.
    Mun kg biet uong cafe nen ba gia cho Mun ly sữa tuơi hén. Khakha.
    Mun nho mot sang met vay danh răng rồi mà nam nuong ba già mang thuc an ve, mang qua giuong cho Mun ăn...ôi nó phê qua, nho qua a ba gia oi! Hugs
    Mun nho khoang 5g sang ngày co lam viec nguoi ta nấu nuong, bày ban ghe, chen dia ngoai hanh lang ồn ao vui tai.
    Thôi ba gia dung bun, dung nho nha nua hen, roi 1ngay kg xa tat ca nhung gi nơi đây chi con la ky niem nho thuơng. Dù ba gia đang bôn ba nhưng van la điêu tot dep, nhieu nguoi uoc ao. Dù ba gia xa nha, nhung vây quanh la biet bao tinh cam am ap, chân thanh va su quan tâm cua nguoi thân la kg bao gio thieu. Hugs.
    Mun biet ba gia luôn nhoen mieng cuoi that xinh tuoi dù lòng co bão tố, cuồng phong ne. Thuơng ba già lam do. Hehe

    Trả lờiXóa
  26. viet còm đó bang E66 phai miet mài mat 20p bà già ơi. Haha. Chén chao da tieu mat roi.

    Trả lờiXóa
  27. Heeeee là hình bà già tự chụp đó.. nhìn cũng zui zui hén..

    Ngày hôm nhỏ ở đó, bà già chưa đưa nhỏ đi đâu nhiều, vậy mà nhớ ghê đó nha..
    Ổi và mãng cầu ngon ngọt lắm.. có nhỏ ở đây là hai đứa ăn ngấu nghiến luôn đó..

    Trả lờiXóa
  28. Nhỏ đừng dream giữa trưa nha.. haha.. bà già xù lâu rồi mà ..haha

    Trả lờiXóa
  29. Thôi đừng có mà dùng E66 còm nữa, ngồi dậy mở máy tính ra, đi ăn cháo đi ..heeeee

    Trả lờiXóa
  30. Đêm qua Bống cũng thấy khó ngủ là do loay hoay với cái đt mới con gái đưa cho - nhìn đồng hồ thì thấy 12h30 rồi . Uống 1 góc viên Lexomyl và ngủ một giấc tới 6h30 sáng và cũng đi chơ mưa trái cây - chuối và ổi . Ổi thì mắc hơn VN ( VN có 5000đ) còn mãng cầu thì rẻ ( Vn 35000đ)

    Trả lờiXóa
  31. hahaha. Co Mun o do la giành ăn voi ba gia thi có. Mun ngoi may tinh la ngoi luon kho vut ra ba gia oi. Hehe. Mun di ăn pizza nuong, sang ăn goc nho 50g.
    Ba gia dan di the nhieu roi, cung nổ voi ngta duoc mà. Haha.
    Dzu phat tien kg co cua xù of Mun dau ba gia hen. Haha.

    Trả lờiXóa
  32. Vậy là hai chị em mình giống nhau tối qua, nhưng M đi ngủ sớm, hình như hơn 10g gần 11g gì đó, thức tới 2 lần mới ngủ lại đó B ơi. Nhưng ngủ êm.

    Còn trái cây thì nhỏ chứ kg lớn như ở VN mình đâu..

    Trả lờiXóa
  33. Làm bà già xèm pizza nha nhỏ..
    Hahaha.. tiền thì xù dễ lắm mà..

    Trả lờiXóa
  34. Chị viết thật nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc . Mỗi phút giây trong đời đều đáng sống chị nhỉ !
    Théc méc : bây giờ làm gì có cafe chồn hở chị ?

    Trả lờiXóa
  35. Họ có nuôi chồn cho ăn cafe mà em.. em tìm hiểu trên mạng xem..
    Chị mua ở chợ Cũ họ bảo đảm đó em.. hihi

    Trả lờiXóa
  36. Đi chợ, mua 3 kg mãng cầu (quả na) và 1 kg ổi.

    Mãng cầu 2,500 Riel/kg tức khoảng 2500 x 50 đ VN = 12,500 đồng VN mình đó. ( Na dai= 20.000 VNĐ)
    Ổi thì 2000 R/kg = 10,000 đồng VN/kg.( Ổi Gia Lâm= 15.000 VNĐ)
    Tỉ giá : 1 USD = hơn 4000 Riel = hơn 20,000 đ VN.
    Bên Camb rẻ đấy CG ạ, hôm nào CG đi chợ, giới thiệu cho HT nhá. Bi đi chợ toàn mua...Đắt thôi!
    Bữa sáng của CG mình ....Sang Sang là! Hiiiiiiiiiii
    Giữ gìn sức khỏe đấy CG nhé!

    Trả lờiXóa
  37. Nhưng quả ở đây nhỏ thôi Bicon ơi! được cái là ngọt lắm. Ổi cũng thế ngọt dòn ngon ngon..

    Trả lờiXóa
  38. Như vậy là đã đủ chất rồi đó Bicon ơi! dư năng lượng nữa là đằng khác..hihi

    Trả lờiXóa
  39. Một ngày như mọi ngày
    Một năm như mọi năm
    Cánh hạc cứ hao gầy
    Bay vào cõi xa xăm

    Trả lờiXóa
  40. Ngày Như Mọi Ngày - TCS


    Một ngày như mọi ngày
    Em trả lại đời tôi
    Một ngày như mọi ngày
    Ta nhận lời tình cuối

    Một ngày như mọi ngày
    Đời nhẹ như mây khói
    Một ngày như mọi ngày
    mang nặng hồn tả tơi.

    Một ngày như mọi ngày
    Nhớ mặt trời đầu môi
    Một ngày như mọi ngày
    Đau nặng từng lời nói

    Một ngày như mọi ngày
    từng mạch đời trăn trối
    Một ngày như mọi ngày
    Đi về một mình tôi.

    Những sông trôi âm thầm
    Đám rong rêu xếp hàng
    những mặt đường nằm câm
    những mặt người buồn tênh

    sóng đong đưa linh hồn
    có mưa quanh chỗ nằm
    mai một đời về không
    trong chập chùng thác nguồn.

    Một ngày như mọi ngày
    Đi về một mình tôi
    Một ngày như mọi ngày
    Quanh đời mình chợt tối

    Một ngày như mọi ngày
    giọng buồn lên tiếp nối
    Một ngày như mọi ngày
    Xe ngựa về ngủ say.

    Một ngày như mọi ngày
    Em trả lại đời tôi
    Một ngày như mọi ngày
    Xếp vòng tay oan trái

    Một ngày như mọi ngày
    Từng chiều lên hấp hối
    Một ngày như mọi ngày
    Bóng đổ một mình tôi.

    Trả lờiXóa
  41. Mong ai nơi xa ấy
    Vẫn nhớ cánh vạc bay
    Nơi trời xa lặng lẽ
    Chút hao gầy có hay..

    Trả lờiXóa
  42. Mẹ à, ngày mai lại là chủ nhật rồi. Mẹ lên kế hoạch đi lanh quanh đi. Con thì thèm 1 hôm được ở nhà nghỉ ngơi. Mấy tháng rồi chủ nhật nào cũng phải chạy lanh quanh. Cuối tuần vui vẻ mẹ nhé!

    Trả lờiXóa
  43. Con gái à, cháu hôm nay có ngoan không? Hôm qua cũng chủ nhật, mẹ cũng mang cháo về phòng ăn, rồi ở trong phòng cả ngày, nhưng mẹ có tập thể dục 2 lần, sáng và chiều, thấy người cũng khỏe. Chiều lại mưa nữa. Nói chung mẹ cũng khỏe mà. Để tuần sau mẹ mới đi loanh quanh vậy.. :))

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM