Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

Đà Lạt những năm 1925 - 1930 !





    Dalat 1925-30 - Photos by Raymond Chagneau



    Sáng nay lại thấy ở nhà Chieukim có một đường link dẫn đến trang flickr.com của Manhhai. Vào xem thì thấy có rất nhiều hình ảnh Việt Nam của những ngày xa xưa thật là xưa..

    Và thích nhất là những hình ảnh của Đà Lạt từ năm 1925 đến năm 1930 do Ông Raymond CHAGNEAU là một nhà vẽ bản đồ người Pháp, sang làm việc tại VN từ 1925 đến 1930, ông đã chụp khá nhiều hình ảnh về phong cảnh và con người tại Việt Nam thời kỳ đó...

    Nhìn hình ảnh xưa cũ lại hoài niệm Đà Lạt của tuổi thơ trong những năm 1965-1972, những hình ảnh ngày đó Đà Lạt hoàn thiện hơn những hình ảnh này... Nên lại đem về đây cho bạn bè cùng xem, xem chúng ta có còn nhận ra nơi nào là Đà Lạt bây giờ không nhỉ?


    Và dưới đây là những hình ảnh của Đà Lạt do ông Raymond chụp do Manhhai sưu tập lại...

    Cám ơn Manhhai, người không quen biết.
    Cám ơn Chieukim đã có công tìm lại nhé..



    Ông Raymond Chagneau




    1.



    2. Có phải nhà thờ Con Gà không nhỉ ?




    3. Có phải đồi Cù không nhỉ?




    4.



    5.



    6.



    7.



    8.



    9.



    10.



    11. Tiệm tạp hóa của người Trung Quốc ...!




    12.



    13. Vẫn là cửa hàng của người China..




    14. Chụp hình gia đình trước nhà.




    15.



    16.



    17.



    18.



    19



    20



    21.



    22.



    23.



    24



    25



    26.



    27.



    28.



    29.



    30.



    31.



    32.



    34.




26 nhận xét:

  1. em rất thích xem hình ảnh xưa ,cảm ơn chị đã chia sẻ !

    Trả lờiXóa
  2. wow, gia tri lich su qua hay nha ba gia. Merci ba gia da suu tam. Hehe. E thay may phu nu o trần thương ghe ba gia ui.

    Trả lờiXóa
  3. Chị ơi ! Em chôm hết hình của chị về nhà rùi hehehe cám ơn cám ơn chị nhe hihi
    Những hình ảnh từ nguồn Manhhai em có xem qua và lấy về giử làm tài liệu rất nhiều .Một số em đưa vào Blog ,nhưng hổng có được nhiều vì làm biếng và vì phải lựa chọn và cọp về từng hình .

    Ròm balém ,thấy chị đem về và soạn sẳng ,cọp một cái ,rinh về nguyên hầm hehehehehehehehêheh

    Trả lờiXóa
  4. Rinh về thêm cho chị nè



    Dalat market




    Dalat 1928










    Khu hòa bình 1968


    Học viện Lục quân 1968

    Trả lờiXóa
  5. Hình như có một số hình chị có rồi ( em làm biếng lựa để bỏ ra )

    Trả lờiXóa
  6. Tuyệt quá chị ơi! em cũng sẽ copy cất vào kho hình.

    Trả lờiXóa
  7. Lâu lâu được em chôm lại từ nhà chị, thì chị già thấy cũng phái mà hihiii
    Chị của em thì làm siêng lắm, buồn ngủ lắm nhưng cũng ráng copy về, post xong đi ngủ mất tiêu...hiiiiiiii
    Cám ơn em đã cho thêm hình sau năm 1930..hihi

    Trả lờiXóa
  8. Họ đen hơn những năm sau này đó, lúc chị bé xíu cũng thấy họ nhưng chắc càng về sau họ càng giảm đen đi hay sao ý... bây giờ thì họ không ở trần nữa rồi Mun ơi! hiiiiiii uổng hén.

    Trả lờiXóa
  9. U..em cứ cất đi em.. Từ từ chị rinh về tiếp nữa.

    Trả lờiXóa
  10. Chi M. oi. minh nhin anh nam xua ,chac kiep truoc minh co TU .Nen minh duoc song o kiep nay. Phai khong chi ........

    Trả lờiXóa

  11. Em vừa đọc và xem bên Ròm bài này vì Ròm copy bài này của Chị. Đà Lạt thì đã hơn 10 năm rồi em không có dịp đi. Em chỉ thích đi Đà Lạt một mình...

    Trả lờiXóa
  12. Hôm nào tự đi bụi một mình đi Zip à.

    Trả lờiXóa
  13. Em mới chôm thêm hình Đà Lạt nửa nè chị ơi hihi nhiều lắm đó hehehe
    http://nam64.multiply.com/journal/item/3671/3671

    Trả lờiXóa
  14. Hihiiiiiiii chị chôm về rồi nè Ròm ơi!
    Em đưa link về đây rồi chị khỏi đưa nữa hiiii
    Cám ơn em nha.

    Trả lờiXóa
  15. Em chôm của chị
    Chị chôm của em
    Chôm qua chôm lại
    Mới toại lòng nhau ........................híhíhí

    Trả lờiXóa
  16. TBN ở Dalat hơn 30 năm rồi. Nhiều hình ảnh cũ của Dalat đã từng coi nhưng chưa hệ thống được như TTM. Cám ơn nhiều !

    Trả lờiXóa
  17. Ảnh 2 đúng là Nhà thờ Con gà và ảnh 3 là Đồi Cù !

    Trả lờiXóa
  18. Oh. vậy là M đoán đúng nhỉ! cám ơn anh Núi nhé.

    Trả lờiXóa
  19. M đi lụm từng tấm ở trang của Manhhai, người không quen biết đó anh Núi ơi!
    Vì M cứ nhớ mãi tuổi thơ đã từng đi qua Đà Lạt, người hay hoài niệm ý mà.
    Và bây giờ có thêm anh Núi và người bạn thân của M cũng ở đó nên trước đây M thường đi ĐL với họ lắm đó anh Núi ạ.

    Trả lờiXóa
  20. Bo suu tap that tuyet voi ! Rat cong phu . Cam on chi va cac ban da bo sung nhung hinh anh xua cua thnah pho rat dep nay .
    Cam on chi da ghe tham, tuan roi em di Ban Me Thuot chi a. Em khong than gust book nha chi nen say hello o day nha.

    Trả lờiXóa
  21. CG có bộ sưu tập ...khủng chưa! Tuyệt giá trị...Tài thật chỗ nào CG cũng tìm ra....Heeeeeee

    Trả lờiXóa
  22. Chị có qua xem các entry và entry cafe của em rồi.

    Trả lờiXóa
  23. Cô thì phải khủng tí chứ Bicon nhi!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM